TÌM CHỐN BÌNH YÊN
Thôi cũng cam đành xếp bút nghiên
Vì chưng chốn ảo lắm ưu phiền
Canh đời thiết nghĩ nhiều gian dối
Cuộc thế suy lường lắm đảo điên
Sáng thả tơ đàn nương ý tịnh
Chiều vui tiếng kệ gội tâm thiền
Cho lòng giũ sạch niềm tơ tưởng
Lánh cõi hồng trần giải nghiệp duyên !
Tường Vân 5/6/17
CÓ PHẢI DUYÊN?
Bút xếp hong chiều lạnh lẽo nghiên
Niềm côi nhật nguyệt mãi loang phiền
Người đi ngõ quạnh thầm chao đảo
Kẻ ở canh sầu dậy quẫn điên
Những ước cà sa nhờ cửa phật
Thường mong gậy trúc náu sân thiền
Hành trang gói ghém chờ quy ẩn…
Tận thẳm vang lòng:-Có phải duyên ?
Lý Đức Quỳnh 06.06.2017
GIẤC MƠ
Bao ngày giũa bút lại mài nghiên
Những tưởng đời không vướng lụy phiền
Bất chợt khoang lòng sôi bão lửa
Vô tình trí não nổi cuồng điên
Nhiều đêm mãi ước về bên Phật
Lắm bữa hoài mơ tịnh cửa thiền
Biển lặng sao còn nghe sóng vỗ
Ôi buồn huyễn hoặc cái tình duyên ./.
LCT 06/06/2017
CÓ PHẢI DUYÊN?
Bút xếp hong chiều lạnh lẽo nghiên
Niềm côi nhật nguyệt mãi loang phiền
Người đi ngõ quạnh thầm chao đảo
Kẻ ở canh sầu dậy quẫn điên
Những ước cà sa nhờ cửa phật
Thường mong gậy trúc náu sân thiền
Hành trang gói ghém chờ quy ẩn…
Tận thẳm vang lòng:-Có phải duyên ?
Lý Đức Quỳnh 06.06.2017
GIẤC MƠ
Bao ngày giũa bút lại mài nghiên
Những tưởng đời không vướng lụy phiền
Bất chợt khoang lòng sôi bão lửa
Vô tình trí não nổi cuồng điên
Nhiều đêm mãi ước về bên Phật
Lắm bữa hoài mơ tịnh cửa thiền
Biển lặng sao còn nghe sóng vỗ
Ôi buồn huyễn hoặc cái tình duyên ./.
LCT 06/06/2017
Thăm và họa cùng TV.
Trả lờiXóaChúc em an vui !
CÓ PHẢI DUYÊN?
Bút xếp đong sầu lạnh lẽo nghiên
Niềm côi nhật nguyệt mãi loang phiền
Người đi ngõ quạnh thầm chao đảo
Kẻ ở canh sầu dậy quẫn điên
Những ước cà sa nhờ cửa phật
Thường mong gậy trúc náu sân thiền
Hành trang gói ghém chờ quy ẩn…
Tận thẳm vang lòng:-Có phải duyên ?
Lý Đức Quỳnh 06.06.2017
TV sửa giúp câu 1 chữ ĐONG SẦU thành HONG CHIỀU để tránh trùng từ SẦU với câu 4 nhé.Cảm ơn nhiều!
XóaAnh Quỳnh. Em sửa rồi
XóaDạ cảm ơn anh bài họa thật là hay, rất nhẹ nhàng
Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Mến chúc anh buổi chiều muộn an lành anh nhé !
GIẤC MƠ
Trả lờiXóaBao ngày giũa bút lại mài nghiên
Những tưởng đời không vướng lụy phiền
Bất chợt khoang lòng sôi bão lửa
Vô tình trí não nổi cuồng điên
Nhiều đêm mãi ước về bên Phật
Lắm bữa hoài mơ tịnh cửa thiền
Biển lặng sao còn nghe sóng vỗ
Ôi buồn huyễn hoặc cái tình duyên ./.
LCT 06/06/2017
Họa cùng em cái vận ngặt nghèo
Em cảm ơn anh nhé. Chúc anh buổi chiều yêu thương nha !
XóaSang thăm em gái Tường Vân đọc thơ xướng hoạ hay quá . Chúc em ngày mới vui vẻ và công việc như ý em nhé . Thân mến
Trả lờiXóaEm cảm ơn Chị ghé thăm. Buổi chiều ngọt ngào nha chị iu !
Trả lờiXóa