Chủ Nhật, tháng 3 12, 2017

SẦU ĐÔNG


SẦU ĐÔNG

Gió vẫn còn len giữa khóm hồng 
Sang chiều ráng đỏ bến sầu đông
Người say hạnh phúc vui tình mộng 
Tôi ngẫm thời gian nát sợi lòng 
Nắng rụng bao lần xuyên kẽ lá
Mưa luồn mấy giọt vắt bên song
Chờ nhau cũng đã ba mùa hẹn 
Để trái tim anh mãi lạc dòng !

Tường Vân 11/3/17


CHIỀU VÀNG

Chiều hanh tản mạn đám mây hồng
Vỡ vụn khung trời trở tiết đông
Gió tiễn hồn trăng rời mặt biển 
Tình xô ngọn sỏng đảo quanh lòng
Bên thềm có kẻ ngồi đan mộng
Cạnh ngõ hai người thả bước song
Xóm cũ chìm trong màu lụa đỏ
Đầu kênh nước chảy rẽ đôi dòng ./.

LCT 11/03/2017

Nguyện ước

Ngồi đan giấc mộng giữa mây hồng
Sẽ rước em về buổi lập đông
Gửi lá trầu xanh hòa thắm nghĩa
Trao cành hoa biếc kết tơ lòng
Đêm tìm má cạnh bên triền cửa
Tối chạm môi kề dưới chấn song
xiết chặt tay người chung một lối
Và mơ hạnh phúc mãi chung dòng..!!

Nguyễn Lâm 11/3/2017


NIỀM ĐÔNG

Chiều lên trống vắng chẳng mây hồng
Lướt thướt đêm dài cứa gió đông
Ủ rũ chăn đơn trùm lẻ gối
Lìm im góc quạnh nhốt riêng lòng
Ngoài kia thảng thốt bờ tung sóng
Phía nọ ê chề bóng tựa song
Nỗi nhớ cô miên sầu bất tận
Tình như chiếc lá rụng trôi dòng…

Lý Đức Quỳnh 13.03.2017

========

BẾ SÔNG TƯƠNG

Lắm nỗi gian truân phận má hồng
Cuộc đời dong ruổi giữa chiều đông
Nguồn ân vụn vỡ tiêu điều cảnh
Bể ái trầm luân quạnh quẽ lòng
Giọt rụng sầu tuôn dâng khỏe mắt
Tình nhòa gió cuốn động rèm song
Cô phòng hiu hắt bờ ly tán
Bến cũ thuyền xưa đã đổi dòng.

Liêu Đình Tự