Thứ Bảy, tháng 12 26, 2015

ĐÊM



ĐÊM





Đêm sầu khắc khoải cõi lòng ta
Đêm ấy mưa rơi cứ ngỡ là
Đêm vắng con thuyền neo bến lỡ
Đêm dài lữ khách gọi đò a
Đêm say đọng giữa làn mi úa
Đêm đắm chìm trong ánh nguyệt tà
Đêm tiễn chân người buồn đến lạ
Đêm hờn ngấn lệ khóc tình xa !


Mùa Thu 19/12/15

__________Thơ họa_________ 
NGÀY


Ngày vẫn theo ngày,ta với ta
Ngày rơi lạc lõng ngỡ như là
Ngày không bờ bến hoài ơi hỡi
Ngày chẳng hương hồn mãi ứ a
Ngày ủ hồng mơ hờ hững sớm
Ngày phai thiện nguyện dửng dưng tà
Ngày chong mắt thức nhìn đêm quạnh
Ngày khát khao vùi ước vọng xa !


Lý Đức Quỳnh 
29.12.2015



MƯA


Mưa lại dỗi hờn riêng với ta
Mưa đêm hôm ấy cũng như là
Mưa cho nỗi nhớ sầu rơi lả
Mưa để ai buồn khóc í a
Mưa nhạt màu môi chiều bóng ngã
Mưa phai sắc phấn buổi mây tà
Mưa rơi tiễn biệt tình đôi ngã
Mưa ướt đôi lòng khi mới xa ...


LCT
29/12/201

GIÓ
Gió mang nỗi nhớ đến cùng ta
Gió thổi vi vu cứ mãi là
Gió đến theo mùa lòng rộn rã
Gió qua mấy thuở dạ u a
Gió lùa mái lá đêm sương quạnh
Gió cuốn lều tranh tối bóng tà
Gió cuộn tình đi sầu cách biệt
Gió buồn khắc khoải đợi người xa
BTMT

Thứ Ba, tháng 12 22, 2015

NGHIỆN.......

NGHIỆN.......



Tàn đêm chuốc mãi cũng nghe ghiền
Chếch choáng men nồng lại đổi phiên
Bởi tại canh đời luôn ảo não
Làm cho thế sự lắm ưu phiền
Còn đâu những buổi chờ tin Nhạn
Đã hết bao ngày vọng tiếng Khuyên
Chẳng biết khi nao rồi hội ngộ
Bình đây rượu đó thỏa cơn nghiền !



Mùa Thu 21/12/15

BÀI HỌA :

BIỆT LY (Họa đảo vận)
Ngập lặn dài đêm giữa muộn phiền
Sông đời gió sóng dạt từng phiên
Trời xa não nuột lời than Cuốc
Đất lạ bồi hồi giọng nhớ Khuyên
Nuốt đắng như tình ru mộng dở
Thèm cay tựa rượu chuốc cơn ghiền
Bờ môi hoang phế ngàn năm đợi
Mắt đuối mòn trông đã nhắm nghiền !
Lý Đức Quỳnh 24.12.2015

Thứ Hai, tháng 12 21, 2015

KHÚC TÌNH NỒNG

KHÚC TÌNH NỒNG

Nhớ nha anh...cả một đời
Câu nguyện ước trao lời thương mến
Để thuyền yêu về cùng một bến
Khúc tình nồng gửi đến người xa

Hát đi anh...bản tình ca
Từng điệu cảm chan hòa ánh mắt
Như vườn xuân nở hoa thơm ngát
Bướm trao tình dào dạt yêu thương

Dệt nha anh...mộng bình thường
Vòng tay ấm đêm trường ru ngủ
Một trời yêu bao nhiêu là đủ
Bờ môi này thầm nhủ trao anh

Mộng ban đầu...vẫn còn xanh
Lời yêu dấu đan nhành bén rễ
Anh cho em cả trời hoa lệ
Một vòng tay nguyệt quế thơm nồng

Gửi về anh...trọn tim hồng...!

 Mùa Thu 28/11/15

TÌNH ĐÔNG



TÌNH ĐÔNG


Mãi đợi chờ nhau gửi tiếng đồng
Đêm về giá lạnh cảnh tình đông
Hờn ai bóng nguyệt còn thao thức
Để nỗi ưu tư nhạt má hồng
Mấy sợi sương buồn đọng cánh hoa
Âm thầm trăn trở chỉ mình ta
Còn đâu những buổi nhìn sao rụng
Đã hết đêm chờ ánh nguyệt sa
Chiều nay có kẻ hoài ngơ ngẩn
Lặng lẽ bên thềm nhặt lá rơi
Người ơi hãy sớm về đây nhé
Để nói cùng tôi dẫu một lời !


Mùa Thu 15/12/15

NGẪM


                                     

NGẪM



Ngẫm cuộc thăng trầm có mấy hơi
Mà cay đắng trải đến muôn vời
Làm cho hạnh phúc hoài chao đảo
Để lại tơ duyên mãi rã rời
Bởi nghiệp còn mang vòng lẩn quẩn
Nên tình cũng vướng cảnh chơi vơi
Ngồi đây đếm chuỗi thời gian rụng
Nỗi nhớ hôm nào bổng chợt khơi




Mùa Thu 17/12/15



THÔI


Thôi đừng hẹn nữa chỉ mòn hơi
Họ rủ nhau leo đỉnh tuyệt vời
Mộng vẫn say đàn chưa dám bỏ
Mây còn níu gió chẳng buông rời
Thuyền tìm bến đổ con sông cạn
Sóng đợi triều xô nước lại vơi
Có thể chiều nay mưa gió thổi
Bên trời ai đó đợi ra khơi ./.



VTT 17/12/2015

CHUYỆN HOA CÚC

CHUYỆN HOA CÚC

Anh ơi luống Cúc vườn tôi ấy
Cũng đã ươm vàng kết nụ bông
Dăm ba hôm nữa anh về nhỉ ?
Cúc nhớ anh mà chúng lại trông.

Chiều nay khóm Cúc bên vườn nhỏ
Nở mấy hoa rồi anh biết không
Sắc vàng rực rỡ như màu nắng
Tỏa chút hương thầm qua bến sông.

Mai đây cô bé bên hàng xóm
Cũng sẽ vu qui khoác áo hồng
Chỉ vài trăng nữa là Đông đến
Biết Cúc vườn tôi có chạnh lòng.

Anh đi đã mấy mùa Thu nhỉ ?
Thương đóa Cúc vàng cứ mãi mong
Anh ơi hãy sớm quay về nhé...
Kẻo Cúc tôi buồn mỏi mắt trông !

Mùa Thu 21/12
/15

LÃNG QUÊN

LÃNG QUÊN

Trả lại cho anh một nụ cười
Nghe từng sợi nhớ hững hờ rơi
Mà xa xót mãi đau hồn bậu
Bởi luyến lưu hoài khổ dạ tôi
Quạnh quẽ niềm yêu mòn mỏi đến
Âm thầm giấc mộng nhạt nhoà trôi
Còn chăng kỷ niệm vùi quên lãng
Lặng đếm thời gian bấy nỗi đời !

Mùa Thu 1/12/15_NN

Chủ Nhật, tháng 12 20, 2015

MỚI THÔI MÀ...



MỚI THÔI MÀ...

Mới thôi mà... trời đã sắp tàn Đông
Cơn gió lạnh len vòng vào hơi thở
Miền cát trắng bước chân trần bỡ ngỡ
Sóng xô bờ nỗi nhớ nhẹ nhàng lay


Mới thôi mà... sắp hết tháng mười hai
Trời phương ấy lắt lay mùa hoa tuyết
Chiếc lá rụng cũng nghe niềm da diết
Bến Tương buồn giã biệt chuyến đò ngang

Mới thôi mà... tình đã bước sang trang
Mùa tuyết trắng cũng bàng hoàng rơi rụng
Bên chén rượu đếm canh tàn bấc lụn
Chợt nghe lòng vỡ vụn nửa hồn đau !

Mùa Thu 19/12/15