Chủ Nhật, tháng 6 30, 2019

GA BUỒN


GA BUỒN 

Sương buông lạnh gió lay làn tóc rối
Tôi vẫn còn chờ đợi chuyến tàu đêm
Cánh phong rơi khe khẽ đậu vai mềm
Hồn lạc lõng như người trong cõi mộng

Ngày đưa tiễn giọt mi buồn vương đọng
Hai cuộc đời chung một nỗi niềm mong
Nghe cô đơn thấm lạnh cả trang lòng
Người chống ấy, tôi một mình đơn lẻ

Sân ga cũ vẫn hoài chờ Anh nhé
Tiếng còi vang như xé nát linh hồn
Bước chân về hoang hoải cả cô thôn
Tàu khuất bóng chìm dần trong sương lạnh

Và từ đó hai cuộc đời cô quạnh
Khách diễn trình chưa mỏi gót lang thang
Thu chưa Anh sao cứ rụng lá vàng
Mà nhung nhớ khẽ khàng con tim nhỏ !

Mùa Thu 1/4/16


NẾU.....


NẾU.....

Nếu  biết  rồi  em  sẽ  lấy  chồng
Anh còn tiếc nuối cũng bằng không
Yêu thương thuở ấy neo đầu sóng
Giận dỗi ngày nao thả giữa dòng
Xếp mảnh duyên tình khi chớm Hạ
Gom từng kỷ niệm buổi chiều Đông
Mang về  kết  lại thành hoa cưới
Để  chúc  ai  kia  đẹp  giấc  nồng !

Mùa Thu 31/3/16


CẦU TRỜI...


CẦU TRỜI...

Mấy bữa mà ba đám cưới mời
Heo đành trút ống bạn tình ơi
Nhìn qua cánh thiệp lòng thêm héo
Ngó lại thân mình dạ kém tươi
Gạo cạn nồi lưng càng mãi xót
Tiền hao túi cháy phải luôn cười
Mua tờ vé số lâm râm khẩn
Lạy khắp Ông Bà trúng thử chơi !

Mùa Thu 28/3/16


XAO XUYẾN THU


XAO XUYẾN THU

Thu bên Anh sao mà yêu quá
Em ngập ngừng chẳng muốn rời chân
Chiều buông nhẹ lá vàng hối hả
Em bồi hồi trong tiếng Thu ngân !

Mùa Thu 27/3/16

HỎI ANH ?


HỎI ANH ?

Muốn hỏi người sao nỡ phũ phàng
Khi thuyền đã cập bến tình loang
Vùi chôn ước nguyện còn tha thíết
Trộn lẫn yêu thương mãi lỡ làng
Để giấc mơ này trong huyệt lạnh
Cho niềm mộng đó giữa đồi hoang
Rồi đây những chuỗi ngày thăm thẳm
Nửa mảnh đời sau chạnh bẽ bàng !

Mùa Thu 26/3/16


TÌNH LỠ


TÌNH LỠ

Tình đã xa rồi lãng khách ơi
Xa vùng tóc rối mộng đầy vơi
Câu thơ một thuở mình ngây dại
Theo mãi cùng tôi cuối cuộc đời

Thôi đã hết rồi buổi ngóng trông
Còn gì đâu nữa để thầm mong
Anh đi chốn ấy đời sương gió
Tôi ở buồn vương ngấn lệ lòng

Nếu biết tình kia chẳng thể nào
Tôi thà ôm mộng gửi trăng sao
Trăm năm để lỡ duyên mai trúc
Trọn kiếp đành mang nỗi nghẹn ngào

Đã hết còn đâu chuyện đá vàng
Thôi thì chớ để dạ hoài mang
Từ đây hai đứa đường đôi ngã
Chạnh nỗi niềm riêng lắm bẽ bàng

Người đi một thuở không về lại
Kỷ niệm hôm nào hóa hư vô
Tình kia nếu đã là hoang dại
Hãy để thời gian lịm xuống mồ !

Mùa Thu 24/3/16


HỎI ANH ?


HỎI ANH ? 
( Vấn nghi )
"Lưu thủy đối"

Muốn hỏi anh nè nhớ thật không ?
Mà sao lạnh lẽo trái tim hồng ?
Còn chăng những buổi êm đềm vọng ?
Hoặc hểt từng ngày khắc khoải mong ?
Chẳng lẽ tình sầu nên cách núi ?
Rồi do mộng vỡ bởi ngăn dòng ?
Người ơi phải đợi bao lâu nhỉ ?
Có biết em chờ  đã mấy đông ?

Mùa Thu 22/3/16


HỎI ANH


HỎI ANH

Muốn hỏi anh nè có ghét không
Từ khi cách biệt có đau lòng
Có hờn nắng rụng khi chiều xuống
Có nhớ em nhiều buổi đợi mong

Muốn hỏi mai này cách biệt nhau
Nhìn ly rượu đắng có thương sầu
Có nghe cay mắt niềm tương biệt
Nửa mảnh tim buồn có nhói đau

Muốn hỏi ơi người có xót xa
Khi nhìn kỷ niệm những ngày qua
Đã nghe da diết tràn tâm khảm 
Mà tiếng yêu thương vẫn mãi là...

Mùa Thu 19/3/16


AN NHIÊN


AN NHIÊN

Có phải mây trời nhuộm sắc xanh
Mà sao sóng biển mãi tròng trành
Kia dòng thủy ái xinh như lụa
Đó mảnh trăng ngà đẹp tựa tranh
Tháng rộng năm dài cùng sánh bước
Xuân qua hạ đến vẫn song hành
Đời là mạch nước nguồn vô tận
Cứ sống an nhiên chẳng giựt giành !

Mùa Thu 18/3/16


ANH & RƯỢU


ANH & RƯỢU

Năm canh chén rượu nửa cây đèn
Ngập ngụa ly sầu đẫm chất men
Lúc tỉnh hiền hoà trông dễ mến
Khi say ngất ngưởng chẳng ươm hèn
Dù ra nghĩa địa bao người khóc
Dẫu lết vô tù lắm kẻ khen
Thế mới anh hùng trang tuấn kiệt
Mai đây lỡ chết trống không kèn !

Mùa Thu 14/3/16


GHÉT ANH NÈ...


GHÉT ANH NÈ...

Chàng ơi uống mãi khổ thân mà
Có giỏi lên trời bứng gốc đa
Sáng ghẹo cô Hằng buông khúc hát
Đêm chờ  chị Nguyệt nhắn lời ca
Gầm gừ  mấy độ nằm bê bết
Xông xáo vài hôm bước khật khà
Cứ ngủ ngoài đường luôn ấy nhé
Giận rồi không nói nữa đâu nha !

Mùa Thu 12/3/16


LẠC LÕNG


LẠC LÕNG

Chiều rơi lành lạnh dốc sương mù
Bất chợt nghe thèm điệu hát ru
Giấc ngủ còn nghiêng đời tạm bợ
Trần gian vẫn nặng kiếp ao tù
Lời yêu chẳng ấm đêm vào Hạ
Dấu ái chưa nồng buổi cuối Thu
Gửi chút tình riêng miền dĩ vãng
Nghe hồn lạc lõng chốn phiêu du !

Mùa Thu 10/3/16


LỜI CẢM ƠN 8/3



LỜI CẢM ƠN 8/3

Cảm ơn đời có ngày tám tháng ba
Để tình yêu thêm thật nhiều ý vị
Cho thời gian không trôi hoài hoang phí
Tuổi thanh xuân là một chuỗi ngọt ngào

Tháng ba về có chút nắng hanh hao
Và một chút tuổi thơ nào sót lại
Rồi ngu ngơ chợt thấy mình khờ dại
Những buổi chiều hoang hoải bước cô liêu

Và còn đây kỷ niệm đẹp bao nhiêu
Vẫn mùa thu có lá vàng trong gió
Và em vẫn là người em gái nhỏ
Dòng thơ buồn lời tâm sự vu vơ

Tháng ba về xin gửi mấy lời thơ
Và một chút dại khờ trên trang giấy
Tháng ba ơi sao mà yêu đến vậy
Đêm sắp tàn ta chợt thấy bâng khuâng !

Mùa Thu 8/3/16


BÓNG CHIỀU


BÓNG CHIỀU 

Anh chờ ai mà thẫn thờ nơi ấy
Khi màng sương đã thấm lạnh vai rồi
Anh nhớ gì đôi mắt ngó xa xôi
Để tim tôi một nỗi sầu quay quắt

Chiều đã tắt sao Anh còn đứng lặng
Về đi Anh bởi gió lạnh lùng sang
Ngoài xa kia là núi thẳm non ngàn
Về Anh nhé kẻo đêm buồn vô tận !

Mùa Thu 5/3/16


NGẬP NGỪNG


NGẬP NGỪNG

Ngập ngừng tôi ép cánh hoa thơ
Sắc tím yêu thương chẳng nhạt mờ
Tím cả mây chiều đan sợi nhớ
Dù tình tôi đó vẫn mong chờ

Ai làm cho chiếc lá thu bay
Để cả trang thơ cũng héo gầy
Nguyện ước hôm nào neo cánh gió
Mà sao nỗi nhớ vẫn đong đầy

Chiều buông sắc tím đã loang màu
Ríu rít chim rừng vẫy gọi nhau
Bất chợt nghe niềm xao xuyến lạ
Bâng khuâng tôi khẽ chấp tay cầu

Thương hoài ánh mắt thuở vào yêu
Chẳng đám nhìn tôi những buổi chiều
Có phải thời gian hờ hững quá
Làm rơi kỷ niệm ít hay nhiều...!

Mùa Thu 2/3/16


NHỚ MÈO CON


NHỚ MÈO CON

Xuân về thịt đỡ mấy con heo
Kẻo tết không tiền đói quắt queo
Đã bán đâu chừng ba chú lợn 
Mà nuôi chẳng nỗi một cô mèo
Khi bầy sẻ ấy không còn đậu
Thì bé mướp này cũng hết leo
Mỗi độ Đông tàn ngơ ngác hỏi
Vì chăng.. có phải tại em nghèo ?

Mùa Thu 1/3/16 

TÌNH ĐÔNG


TÌNH ĐÔNG

Chợt nhớ nhung nhiều dĩ vãng xưa
Mênh mang kỷ niệm dưới hiên dừa
Âm thầm em vẫn về trong nắng
Lặng lẽ anh còn đứng dưới mưa
Những lúc mong chờ bên cửa sổ
Bao lần hoài vọng chốn song thưa
Đông sang rét mướt hồn thi lữ
Lãng khách đêm trường mỏi gót chưa ?

Tường Vân 

RIÊNG SẦU


RIÊNG SẦU

Anh về chốn ấy bình an
Tôi ôm giấc mộng lỡ làng vẫn vui
Chiều qua phố nhỏ ngậm ngùi
Rưng rưng tôi cũng khóc người phương xa

Cà phê giọt đắng phôi pha
Len vào hơi thở đậm đà tình chung
Đàn ai trỗi nhịp mông lung
Chừng nghe nỗi nhớ chập chùng chưa nguôi

Nắng chiều mấy sợi tinh khôi
Chờ ai đã lỡ Xuân rồi còn đâu
Nong tằm còn nhớ lá dâu
Sao anh đành để nỗi sầu riêng tôi ?

Mùa Thu 22/2/16


KIẾP THƠ BUỒN


KIẾP THƠ BUỒN 

Nhưng rồi trái đất vẫn đều quay
Luân chuyển thời gian với tháng ngày
Cõi ảo đan xen điều dối trá
Canh đời trộn lẫn chuyện gian ngay
Trời Nam Thiếp xót tình không hiệp
Biển Bắc Chàng thương mộng chẳng vầy
Ngẫm kiếp thơ buồn như lá rụng
Thôi thì để gió nhẹ nhàng bay !

Mùa Thu 20/2/16


BẾN ĐỢI


BẾN ĐỢI

Anh đi mỗi độ chiều Thu ấy
Tôi đứng nhìn theo dáng thẫn thờ
Chiều nay lá rụng bên thềm cũ
Anh có quay về đẹp ước mơ ?

Anh ơi có hiểu chăng là thế !
Chiều tím rưng rưng mấy sợi buồn
Lối nhỏ bây chừ đơn lẻ bóng
Ngậm ngùi vang lại mấy hồi chuông.

Đâu rồi tiếng hẹn ngày hôm ấy
Vẫn bến đò xưa vẫn mái chèo
Là khi nắng nhạt hoàng hôn xuống
Tôi ngẩn ngơ nhìn hoa lá reo.

Còn chăng giấc mộng ngày thu ấy
Nguyện ước hôm nào anh nhớ không
Tôi ôm kỷ niệm bao chiều đấy
Âm thầm thương tiếc mộng ngày Đông.

Chiều nay chợt thấy bâng khuâng lạ
Nhìn lá vàng rơi đắm giữa dòng
Thuyền ai lờ lững theo con nước
Chở cả tình tôi trên bến sông...!

Mùa Thu 17/2/16


BÂNG KHUÂNG



  1. BÂNG KHUÂNG


Sót lại bên thềm một cánh Mai
Thầm nghe chạnh nỗi xót xa hoài
Rừng Thu gió vẫn chờ tin nhạn
Suối Hạ mây còn vọng bóng ai 
Nắng đến cành Mơ thờ thẫn rụng
Xuân về trái Mộng ngỡ ngàng sai
Chiều nay cúi nhặt màu hoa nhớ
Chợt thấy bâng khuâng tiếng thở dài...!

Mùa Thu 16/2/16


BỐN MÙA YÊU THƯƠNG !


BỐN MÙA YÊU THƯƠNG !

Cảm ơn Anh, nắng mùa Xuân ấm áp
Đã mang về những cánh bướm lung linh
Để vườn thơ hoa nở ngát hương tình
Trong tiếng gió bâng khuâng mùi cỏ dại

Cảm ơn Anh... Một trưa Hè hoang hoải
Lời thơ buồn đốt cháy cả con tim
Cánh phượng rơi mang nỗi nhớ êm đềm
Vẳng trong gió tiếng ve sầu nức nở

Cảm ơn Anh... Nắng Thu vàng nhung nhớ
Đẹp dịu dàng hơn cả một trời thơ
Gió chiều buông đan tóc rối hững hờ
Là em đó Mùa Thu vàng hoa cúc

Cảm ơn Anh... Đêm mùa Đông hạnh phúc
Đã mang về vòng ta ấm thương yêu
Ngoài xa kia tuyết trắng đã rơi nhiều
Anh là cả bốn mùa yêu nồng ấm !

Mùa Thu 13/2/16


LÃNG ĐÃNG SẮC XUÂN


LÃNG ĐÃNG SẮC XUÂN 

Lãng đãng mây trời trải sắc Xuân
Mơ màng kỷ niệm giữa chừng Xuân
Êm nghe gió hát trong ngày tết
Khẽ thấy hoa cười dưới nắng Xuân
Rộn rã niềm vui thời tuổi ngọc
Âm thầm nỗi nhớ buổi chiều Xuân
Yêu đương đã ngập bờ môi ấm
Anh hỡi bao giờ đẹp mộng Xuân ?

Mùa Thu 9/2/16 


THÌ THẦM MÙA XUÂN

Dường như Xuân đã đến kia rồi
Đào Mai cũng bồi hồi khoe sắc
Em nũng nịu tròn xoe đôi mắt
Chỉ nhìn Anh lẳng lặng bao điều

Gió Xuân về khe khẽ lời yêu
Mây lang thang bao chiều nhung nhớ
Nụ hoa Xuân còn e ấp nở
Nàng thơ tình bở ngỡ chào Xuân

Em thẹn thùng một thoáng bâng khuâng
Anh ngập ngừng bao lần chưa nói
Dường như có chút gì bối rối
Đã len vào đôi mắt em Anh

Nắng bên thềm mấy sợi long lanh
Em nũng nịu đòi Anh mừng tuổi
Lì xì nhé không em hờn dỗi
Anh nghe mùa Xuân nói gì không ?

Mùa Thu 8/2/16 


XUÂN & EM


XUÂN & EM

Xuân đã về rồi anh mãi đâu
Vườn yêu ngày đó vẫn tươi màu
Bờ môi thuở nọ còn lưu dấu
Tiếng nhớ hôm này đã lắng sâu

Anh có bao giờ thương nhớ em
Khi trăng khuya khẽ lướt qua rèm
Khi cơn gió lạnh lùa song vắng
Hay những đêm say chén rượu mềm

Anh hỡi mai này dẫu cách xa
Tình em vẫn thắm chẳng phai nhoà
Dù cho ngày tháng dài hoang hoải
Thì trái tim hồng mãi thiết tha

Nhớ thuở xuân nào ta có nhau
Bờ môi ánh mắt chẳng âu sầu
Trăm năm giữ vẹn lòng son sắt
Nguyện ước keo sơn đến bạc đầu !

Mùa Thu 6/2/16


TÌNH ĐÔNG


TÌNH ĐÔNG

Giá rét đưa về buổi tuyết Đông
Người sao chẳng mỏi gót phiêu bồng
Chiều kia gió trở chân mây vắng
Bữa nọ mưa luồn giữa khoảng không
Bởi mộng nghe chừng phai sắc thắm
Nên tình cứ vậy nhạt màu bông
Đêm nay ánh nguyệt soi rèm trúc
Giấc ngủ tròn chưa khách má hồng ?

Mùa Thu 4/2/16


TRĂNG HỜN


TRĂNG HỜN 

Đêm buồn ta bán cả vầng trăng
Bán cả tình tôi nỗi muộn mằn
Bán cả những vần thơ rướm máu
Hỏi rằng em có muốn mua chăng

Anh khờ sao lại bán vầng trăng
Thôi được, tôi mua thử một lần
Tôi sợ những đêm dài lẽ bóng
Âm thầm có kẻ vẫn chờ trăng

Còn em có phải cũng khờ không
Ta tặng riêng em khách má hồng
Một ánh trăng vàng lơ lửng đó
Cho em trọn cả trái tim nồng

Mới đó mà anh đã vội quên
Bỏ vầng trăng lạnh giá mông mênh
Ghét anh tôi sẽ không thèm khóc
Bỏ mặc riêng anh chẳng bắt đền

Em nhé hôm nào có nhớ không
Trăng vàng lơ lửng ghé bên song
Đêm nao em hứa rằng em đợi
Sao nỡ quên tôi để lấy chồng?

Giờ anh lại bán mảnh trăng xưa
Để bến tương giang lạnh bốn mùa
Bỏ mặc đêm buồn heo hắt lạnh
Cho tình lịm chết chẳng lời thưa !

Mùa Thu 1/2/16


BÂNG KHUÂNG


BÂNG KHUÂNG

Có phải em về hay lá bay
Một Mùa Thu lạnh gió heo may
Gót trần chân bước sầu đong nhẹ
Một thoáng mơ màng chợt tỉnh say !

Mùa Thu 30/1/16

TÌNH ĐỜI

Lặng ngắm mây ngàn trải chốn xa
Vầng dương đã lặn phía hiên nhà
Đêm nay rượu đắng lưng chừng cạn
Sáng bữa men nồng chếch choáng pha
Mới chỉ vài đô thời xuống cấp
Mà thêm mấy cốc nữa lên đà
Ai say mặc quách còn ta tỉnh
Bởi thế ngày dài đoạn tháng qua

Ngày qua tháng lại mãi bên người
Dẫu có lạnh lùng vẫn cứ chơi
Những lúc thương hờn vui lẫn giận
Đôi khi buồn tủi khóc pha cười
Canh đời vay trả mòn tâm trí
Cuộc sống đua đòi mỏi sức hơi
Giữa cõi trầm luân miền ảo ảnh
Mà vương vấn trải khổ đau mời

Bởi khổ đau hoài mới trắng tay
Bình khô rượu cạn suốt đêm này
Năm canh lặng lẽ trầm tư vọng
Sáu khắc mơ hồ ảo diễn quay
Giữa buổi cô đơn mình lẻ bóng
Trong khuya lạc lõng nhạn xa bầy
Tình xưa một thuở dường như đã
Mộng ước hôm nào chấp cánh bay !

Mùa Thu 27/1/16


GỬI ANH NÈ...


GỬI ANH NÈ...

Gửi anh nè.. cái rét buổi chiều đông
Sương trắng phủ nghe cõi lòng se thắt
Cơn gió lạnh đã cuối mùa đông bấc
Để hồn ai se sắt nỗi rưng sầu.

Gửi anh nè.. nỗi nhớ giữa canh thâu
Cùng nửa mảnh trăng sầu rơi trước ngõ
Và một chút lời yêu thương của gió
Chút mơ buồn ngày đó nhẹ nhàng trôi

Gửi anh nè.. ly rượu ấm bờ môi
Để anh chẳng lạc loài miền tuyết lạnh
Còn lại đây ánh trăng gầy nửa mảnh
Cũng âm thầm hiu quạnh suốt đêm đông

Gửi anh nè.. với một chút chờ mong
Anh có thấy cõi lòng nghe xao xuyến
Chút yêu thương và chút gì quyến luyến
Chút mong chờ miên viễn khách tha hương !

Mùa Thu 25/1/16



THƠ CHÀNG 

Hễ gặp thơ chàng hãy cứ xem
Đừng chê chữ nghĩa cứng hay mềm
Dù không mát dạ say hồn khách
Cũng đã vừa lòng đẹp ý em
Dẫu chén tình này chưa nếm trải
Thì men rượu đó vẫn nghe thèm
Bờ môi ánh mắt cùng hư ảo
Gợi lại cho mình thức trắng đêm !

Mùa Thu 22/1/16



ĐỪNG QUÊN TÔI

Anh ơi chậm lại vài giây phút
Để nói cùng em dẫu một lời
Chốn ấy anh về buồn côi cút
Đường trần còn lại bóng em thôi

Gió ơi hãy chuyển lời tôi giúp
Rằng sẽ cùng ai đến cuối đời
Cho dẫu mai này về với Chúa
Vẫn nguyện bên người chỉ vậy thôi

Đêm nay gió trở sầu muôn lối
Anh ở nơi nào lạnh lắm không
Mênh mang kỷ niệm về phương đó
Chẳng biết người đi có chạnh lòng

Từng hạt mưa buồn như sợi chuỗi
Chao xuống đời ta cứ lạnh dần
Hãy thắp dùm em thêm chút lửa
Kẻo lỡ đêm tàn tiếng ái ân

Rồi đây với chuỗi ngày bóng xế
Quạnh quẽ mình em giữa cõi trần
Kỷ niệm hôm nào sao nhớ thế
Mà tiếc thời gian chẳng thể gần !

Mùa Thu 22/1/16


BIẾT NÓI GÌ ĐÂY ?




BIẾT NÓI GÌ ĐÂY ? 

Ai người để chọn bạn đồng môn ?
Nói thật Huynh đây lại trách hờn
Cứ mặc trăng buồn lay nhịp thở
Hay là gió lạnh chạm thềm hôn
Phòng đơn Chị vẫn êm đềm mộng
Gối lẻ Em đang khắc khoải hồn
Nếu lỡ mai này Anh chẳng khỏi
Thôi thì có chết cũng đành chôn !

Mùa Thu 6/1/16


CHƠI VƠI


CHƠI VƠI

Chiều thu mong ai nơi xa xôi
Người đi buồn vương trên mi môi
Ngày qua cành hoa bâng khuâng rơi
Đêm nay vầng trăng mênh mang trôi
Tơ loan nghìn năm đau chia phôi
Duyên đời từng giây thương ly bôi
Mình em giờ đây nghe chơi vơi
Men sầu tình ơi chưa lên ngôi !

Mùa Thu 17/1/16


EM KHỜ HAY ANH NGỐC ?


EM KHỜ HAY ANH NGỐC ?
(CƯỚI GẤP)

Anh Ngốc ơi.. em cũng muốn lấy chồng
Anh có cưới hay hơm thì hãy nói
Sao cứ mãi nhìn em rồi bối rối
Tiếng yêu nào chẳng chịu nói em nghe

Úi trời ơi.. Anh Ngốc dzữ vầy nè
Cứ lặng lẽ vân ve đôi tà áo
Cưới em hơm.. một lời sao chẳng bảo
Mà vẫn hoài khờ khạo ghét à nha

Nếu yêu em thì cưới gấp đi nà
Hay muốn để em chờ ba Thu nữa
Anh cứ thế nay lần rồi mai lựa
Chỉ một lời mà không hứa cùng em

Tuổi Xuân đi như bóng xế qua rèm
Sao mãi để em mỏi mòn thương nhớ
Cưới em hơm.. nói đi chàng Ngốc hỡi
Kẽo Thu tàn Đông lỡ biết hơm Anh ?

Tường Vân - 30/06/19

ANH & EM



ANH & EM



Anh yêu màu áo tuổi thiên thanh

Em mãi lang thang bước độc hành
Anh vẫn âm thầm bên chén rượu 
Em hoài lặng lẽ với trà chanh
Anh nhìn lá rụng ngoài song cửa
Em ngắm trăng treo dãy lụa mành
Anh nhớ thương nhiều khung kỷ niệm
Em còn khắc khoải đếm tàn canh !


Mùa Thu 13/1/16


CHỜ NGƯỜI


CHỜ NGƯỜI

Chiều thu lá rụng bên đường
Mà nghe trĩu nặng buồn vương lối sầu
Bâng khuâng đếm bước qua cầu
Hững hờ trải đến bao lâu nữa là

Đường chiều vắng bóng anh qua
Vàng thu lá đổ la đà vai em
Người đi để lại nỗi niềm
Còn chăng kỷ niệm êm đềm hôm nao

Đông về giá lạnh hư hao
Chìm trong dĩ vãng ngọt ngào đắng cay
Men sầu chưa nhấp môi say
Mà nghe nỗi nhớ đoạ đày từng thu

Đông sang lành lạnh sương mù
Bên trời cánh nhạn phiêu du mỏi mòn
Em hoài một tấm lòng son
Chờ anh là để hao mòn ngày xuân !

Mùa Thu. 11/1/15


DỖI HỜN


DỖI HỜN
( lưu thuỷ đối )

Vì em nũng nịu mới hay hờn
Giận dỗi bao ngày lệ cứ tuôn
Có phải tơ đàn sai phím hẹn
Làm cho ánh nguyệt lạc cung buồn
Còn đâu cái thuở ngu ngơ quá
Để lại bây giờ khắc khoải luôn
Một chút tình sầu xin gửi trả 
Mong người chốn ấy mộng lòng suôn !

Mùa Thu 9/1/16

DỖI HỜN ( 2 )

Dẫu có muộn màng cũng phải suôn
Mà sao vẫn thấy ngập tim buồn
Lời yêu gửi lại cùng mơ ước
Tiếng nhớ mang theo với tủi hờn
Cứ tưởng tình này lưu luyến mãi
Đâu ngờ mộng đó nghẹn ngào luôn
Ngồi đây đếm chuỗi thời gian rụng
Chẳng biết bao giờ lệ hết tuôn !

Mùa Thu 9/1/16


CỎ TƯƠNG TƯ



CỎ TƯƠNG TƯ



Nâng phím đàn khơi nhẹ khúc tình ca

Chiều hoang hoải thiết tha buồn đến vậy
Niềm trăn trở vẫn còn vương đọng đấy
Tiếng tơ lòng tan chảy giữa con tim


Giọt sương rơi khe khẽ ướt môi mềm

Nghe nỗi nhớ êm đềm len mắt nhỏ
Bản tình ca nhẹ cuốn theo chiều gió
Khép mi buồn bên lối cỏ tương tư !


Mùa Thu 7/1/16




ĐÊM CÔ LIÊU


ĐÊM CÔ LIÊU
( 2 Gcđ_tứ đối )

Ngày qua khắc khoải dường như nhớ
Tháng lại âu sầu có phải yêu ?
Tưởng ngất ngây tình khi chớm hạ 
Ai ngờ để mộng hoá đìu hiu
Vì thương lắm mảnh đời côi cút 
Nửa phận cô đơn bởi khổ nhiều
Trở bước vườn xưa còn tĩnh mịch
Quay về chốn cũ cũng hoang liêu ! 

Tường Vân 

TÌNH BƠ VƠ


TÌNH BƠ VƠ

Tím hoàng hôn tím sợi khói lam chiều
Trang kỷ niệm hắt hiu còn đâu nữa
Tình cho em mãi chỉ là một nửa
Nửa theo người, nửa lịm xuống mồ sâu

Nói đi anh lời ước nguyện ban đầu
Sao mãi để con tim sầu xa xót
Tiếng yêu dấu chưa ấm bờ môi ngọt
Đã nghe buồn vàng vọt cả trang thơ

Có không anh vòng tay ấm êm chờ
Hay cứ mãi hững hờ theo ngày tháng
Niềm mơ ước cứ chìm vào dĩ vãng
Để đêm về khao khát một bờ môi

Còn chăng anh hay đã lãng quên rồi
Sao cứ để tim tôi buồn tê dại
Đêm giá lạnh nghe nửa hồn hoang tái
Khép mi sầu tìm lại chốn bình yên !

Mùa Thu 28/12/15




TRONG LÒNG MONG BÔNG HỒNG


TRONG LÒNG MONG BÔNG HỒNG
( Dĩ đề vi vận - Bát láy )

Thờ thẫn sa vào ánh mắt Trong
Thầm nghe rối rắm cuộn tơ Lòng
Cung đàn buổi ấy bâng khuâng vọng
Bóng nguyệt đêm này khắc khoải Mong
Xao xuyến Anh Đào chưa kết nụ
Ngập ngừng Dạ Lý đã đơm Bông
Chiều nay có gã hoài ngơ ngẩn
Vương vấn tình xuân chén rượu Hồng

Mùa Thu 26/12/15


NGHIỆN.......


NGHIỆN.......

Tàn đêm chuốc mãi cũng nghe ghiền
Chếch choáng men nồng lại đổi phiên
Bởi tại nhân tình luôn ảo não
Làm cho thế sự lắm ưu phiền
Còn đâu những buổi chờ tin Nhạn
Đã hết bao ngày vọng tiếng Khuyên
Chẳng biết khi nao cùng hội ngộ
Bình đây rượu đó thỏa cơn nghiền !

Mùa Thu 21/12/15


ĐÌU HIU NỖI NHỚ


ĐÌU HIU NỖI NHỚ 

Ngẫm cuộc thăng trầm có mấy hơi
Mà cay đắng trải đến muôn vời
Làm cho hạnh phúc hoài chao đảo
Để lại tơ duyên mãi rã rời
Bởi nghiệp còn mang vòng lẩn quẩn
Nên tình cũng vướng cảnh chơi vơi
Ngồi đây đếm chuỗi thời gian rụng
Nỗi nhớ hôm nào bổng chợt khơi

Mùa Thu 17/12/15


HÌNH NHƯ


HÌNH NHƯ

Hình như trong những chung trà
Có bàn tay nhỏ đậm đà pha sương
Hình như gió cũng thầm vương
Len vào tóc rối chút hương hoa ngời

Hình như chiều nọ đánh rơi
Giọt tình nên để rối bời con tim
Hình như một thoáng êm đềm
Len vào giấc ngủ từng đêm dại khờ

Hình như có chút bơ vơ
Nên em cứ mãi ngu ngơ một mình
Hình như gió cũng vô tình
Làm cho ngọn nến lung linh tắt rồi

Hình như rượu đắng bờ môi
Để cho nỗi nhớ đứng ngồi không yên
Hình như trong cõi vô biên
Ai đem dán ảnh triền miên vào lòng !

Mùa Thu 12/12/15


CHÉN SẦU


CHÉN SẦU

Thơ sầu mấy giọt để lòng cay
Hãy uống cùng em cạn chén này
Giữa cõi đường trần lơi lả đắm
Bên bờ thế sự ngỡ ngàng say
Kia dòng thủy ái mênh mang đổ
Đó mảnh trăng thu héo hắt gầy
Một kiếp trầm luân miền ảo ảnh
Quay về cát bụi trắng đôi tay !

Mùa Thu 8/12/15

MEN SẦU

Nhấp cạn ly sầu ngẫm đắng cay
Ái ân trả lại giữa đêm này
Chập chờn giấc mộng hồn mê tỉnh
Vất vưởng men tình dạ đắm say
Những tưởng yêu thương còn chất ngất
Ngờ đâu kỷ niệm cũng hao gầy
Chìm trong nỗi nhớ thời xuân trẻ
Hạnh phúc quay về ấm trọn tay !

Mùa Thu 12/12/15


KHÚC TÌNH NỒNG


KHÚC TÌNH NỒNG

Hứa nghe anh...cả một đời
Câu nguyện ước trao lời thương mến
Để thuyền yêu về cùng một bến
Khúc tình nồng gửi đến người xa

Hát đi anh...bản tình ca
Từng điệu cảm chan hòa ánh mắt
Như vườn xuân nở hoa thơm ngát
Bướm trao tình dào dạt yêu thương

Dệt nha anh...mộng bình thường
Vòng tay ấm đêm trường ru ngủ
Một trời yêu bao nhiêu là đủ
Bờ môi này thầm nhủ trao anh

Mộng ban đầu...vẫn còn xanh
Lời yêu dấu đan nhành bén rễ
Anh cho em cả trời hoa lệ
Một vòng tay nguyệt quế thơm nồng

Gửi về anh...trọn tim hồng...!

Mùa Thu 28/11/15