EM NGỦ NHÉ !
Đêm dần xuống anh ơi em ngủ nhé
Kẻo mắt buồn sâu thẳm một màu nâu
Ánh trăng khuya đêm huyền hoặc loang màu
Và biển vẫn dạt dào từng cơn sóng
Em ngủ nhé anh ơi đừng lặng ngắm
Đừng nhìn em nũng nịu cánh môi đào
Dẫu đêm này mặt biển có chênh chao
Và cơn gió vẫn rì rào heo hút
Này anh ơi hãy chờ em một chút
Kẻo đêm tàn trăn trở những niềm mơ
Ngoài xa kia cơn sóng nhẹ vỗ bờ
Có cánh nhạn bay về nơi xa thẳm
Anh ! Anh ơi biển đêm nay lạnh lắm
Bóng nguyệt buồn lơ lửng mấy vòng cung
Vài ánh sao rơi vào cõi mịt mùng
Và biển vẫn chập chùng từng cơn sóng
Đêm sắp tàn anh ơi đừng ngủ nhé
Kẻo không rồi đơn lẻ một mình em !
Mùa Thu 7/7/15

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét