Thứ Sáu, tháng 5 15, 2020

NÓI CÙNG ANH...


NÓI CÙNG ANH...

Hỏi Anh nè...sao chẳng có ngày mai 
Mà chỉ có hôm nay và hôm nữa
Xuân qua đi hạ về mang phượng lửa
Tháng ngày buồn sao vẫn chỉ hôm nay

Hỏi Anh nè...bao giờ đến ngày mai 
Khi nỗi nhớ nối chiều dài địa lý 
Đếm chờ mong theo lối mòn vạn kỷ
Đêm nữa rồi lại nối tiếp hôm nay

Hỏi Anh nè...nếu chẳng có ngày mai
Sao trăng gió phải miệt mài chờ đợi
Thời gian sẽ xoáy mòn bao nhung nhớ
Vẫn mãi là câu chuyện của hôm nay

Thu lại về lá đỏ ngập ngừng bay
Con chim sáo trên cành say giọng hót
Vườn cam cũng chín vàng thơm quả ngọt
Chờ anh về viết tiếp chuyện hôm nay... 

Tường Vân - 14/05/20

CHO TRỌN HÔM NAY

Đêm ngập tràn bóng tối đợi ngày mai
Cho ánh sáng sẽ rộng dài thêm nữa
Đêm dẫu đen, niềm tin bừng ngọn lửa
Yêu những gì ta đang có hôm nay

Em vội gì đã mong nhớ ngày mai
Hãy tận hưởng những dặm dài thiên lý
Ươm niềm yêu ta kết tròn niên kỷ
Tình thương dần kết tựu bởi hôm nay

Ví như đời sẽ không có ngày mai
Thì em hỡi gom những ngày tháng đợi
Thả hương yêu trong ngập trời thương nhớ
Nụ môi nồng thơm trọn suốt đêm nay

Câu thơ tình em ủ giấc mơ bay
Phiên rượu cảm sẽ rộn lời chim hót
Say nhé em men ái tình dịu ngọt
Đôi tay nào dan díu cuối thu nay...

Nguyễn Châm - 140520

TƠ VƯƠNG


TƠ VƯƠNG

Mưa sầu vẫn trút triền miên
Để cho nỗi nhớ vô duyên bắc cầu
Sông tình chảy một đời đau
Trôi về tiềm thức một màu hư không

Vén tay lau chút lệ lòng
Thương thay! Chiếc lá chiều đông nhập nhằng
Giữa trời một sợi tơ giăng
Nói yêu rồi nỡ phũ phàng ...hỡi ai ??!

Trần Tình 

TÓC MÂY 

Tóc mây mấy sợi vắn dài
Hay đâu rối rắm lòng ai mỗi chiều
Sợi vàng em ướp hương yêu
Sợi xanh em để mà trêu gió hàn

Thương từng sợi tóc thở than
Ô hay tóc chở cơ man nỗi sầu
Am thầm đếm cuộc bể dâu
Nghe trong sâu thẳm những câu nhói lòng

Tường Vân - 13/05/20

HOANG LIÊU


HOANG LIÊU 

Em sang bến lạ đẫm mưa chiều 
Nó ở quê nhà bước tịch liêu 
Một nỗi chênh chao dầm áo vải 
Ngàn đêm mộng mị lỏng thân diều 
Nghe tình vỡ vụn đau dường bấy 
Thấy cảnh chia lìa xót cũng nhiêu 
Lặng lẽ canh khuya hờn bóng nguyệt 
Niềm riêng mấy thuở vấn vương nhiều

Trần Tình

***

KIẾP PHONG TRẦN 

Khách hỡi về đâu dưới nắng chiều 
Bước đời hoang phế giữa cô liêu
Đường xa gió cuốn chồn chân ngựa 
Bến lạnh mây giăng bạt cánh diều
Đợi bóng người đi sầu mấy nỗi
Thương mùa lá rụng đếm bao nhiêu 
Tóc xanh đã nhuốm màu dư hận 
Một kiếp trầm luân khổ cũng nhiều.

Tường Vân

CẠN NỖI TÌNH THU


CẠN NỖI TÌNH THU

Nếu chẳng vì Thu cạn nỗi lòng 
Sao đành nhặt gió thả vào Đông 
Cho chiều lửa Hạ buồn con sóng 
Để ngõ hồn Xuân lạnh phím đồng 
Mẹ vẫn mong chờ phiên cúc tửu 
Em đừng phụ bỏ miếng trầu không 
Rằng thương ví dẫu là hư mộng 
Cũng khiến tình anh khỏi lạc dòng... 

Nguyễn Châm 110520

------------------

CÒN CHĂNG KỈ NIỆM 

Còn trang kỉ niệm xuyến xao lòng 
Vẫn đợi anh về buổi gió đông 
Rượu chẳng làm say hồn viễn khách 
Tình sao để lac phím tơ đồng 
Bao mùa gió trở sầu đêm lạnh 
Một mảnh trăng tàn chiếu quãng không 
Có khoảng thời gian nào giữ lại..?
Mà như nước bạc chảy theo dòng... 

Tường Vân - 11/05/20

CHÙM THƠ DỰ IN TUYỂN TẬP CLB YÊU THƠ THANH HÓA


CHÙM THƠ DỰ IN TUYỂN TẬP CLB YÊU THƠ THANH HÓA
Bút danh : Tường Vân (Lãng Quên) 
Nghề nghiệp : Thợ May 
Địa chỉ : Châu Đốc - An Giang 
SĐT : 0378181871
Gmail : muathu1871@gmail.com

1) THƠ VÀ RƯỢU 
(THTK - Giao cổ đối)
"Uống ba chén rượu khoanh chân ngủ
Ngẫm một câu thơ vỗ bụng cười"

UỐNG nữa đi anh cứ mặc đời
BA mùa lá rụng đếm sầu vơi
CHÉN tình đọ sức tầm thiên hạ 
RƯỢU ái kề môi giễu đất trời
KHOANH nửa kiếp người theo sự nghiệp 
CHÂN mòn cát bụi trải từng nơi
NGỦ sâu giấc để quên thời vận 
NGẪM MỘT CÂU THƠ VỖ BỤNG CƯỜI !

Tường Vân - 10/10/2016

2) TIẾNG ĐÀN TÔI 
(NĐT - GCĐ)

Lặng lẽ hoàng hôn phủ bóng Tùng 
Trông về ải nhạn nhớ người dưng 
Còn trang kỉ niệm sầu da diết 
Vẫn khúc trường ca phả lạnh lùng 
Đẫm giọt men nồng sao khắc khoải  
Ai mòn mỏi cạn kiếp tình chung
Chiều nay gió lạ tràn qua ngõ
Để tiếng đàn tôi trỗi ngập ngừng...

Tường Vân - 07/11/19

3) TỰ TÌNH

Gió chiều nhè nhẹ bên sông 
Thoảng đưa hương bưởi cho hồng má ai

Ngập ngừng mới nửa giêng hai 
Em đi trong gió tóc cài hoa mơ 

Tháng giêng ai đợi ai chờ
Thả câu Lục Bát ngẩn ngơ gieo tình 

Nắng vàng soi bóng lung linh
Sông thơ ai có đợi mình hay không.? 

Tường Vân - 01/03/19

4) MÙA HOA CẢI

Anh ơi khóm cải nhà tôi ấy
Cũng đã ươm vàng kết nụ bông
Chỉ chờ đón gió dăm hôm nữa 
Cải nhớ anh nhiều mỏi mắt trông 

Chiều nay luống cải bên vườn nhỏ
Nở thắm hoa rồi anh biết không
Sắc vàng rực rỡ như màu nắng
Tỏa chút hương thầm qua bến sông

Mai đây cô bé bên hàng xóm
Cũng sẽ vu qui khoác áo hồng
Chắc vài trăng nữa là Đông đến
Biết cải vườn tôi có chạnh lòng

Anh ơi lam lũ mùa hoa cải
Tôi dám mơ chi chuyện vợ chồng 
Bao giờ anh sẽ về anh nhỉ ?
Cải nhớ anh nhiều.. Chúng lại trông !

Tường Vân - 11/10/2018

5) MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ 

Thử một lần nghe nhịp đập tim em 
Anh có thấy bao nỗi niềm thầm kín 
Trong sâu thẳm tiếng lòng đang bịn rịn 
Níu thời gian ngược gió chở duyên sầu 

Thử một lần ta lặng lẽ nhìn nhau 
Để thấu hiểu tình đầu qua ánh mắt 
Anh sẽ thấy có những điều rất thật 
Và nghe lòng cảm nhận tiếng tim yêu 

Lỡ mai đây khi bóng ngã về chiều 
Giữa cõi trăm năm ta thành người xa lạ 
Như bọt biển sóng xô vào gành đá 
Xin một lần tan rã để thăng hoa.... 

Tường Vân - 08.05.19

Thứ Sáu, tháng 5 08, 2020

VỚI TÌNH THU...


VỚI TÌNH THU... 

Thu về chở nắng gọi tình ơi 
Gió chuyển lời yêu dọc quãng trời 
Mộng đã vương niềm lan trước cửa 
Sương thì dỗ áo đọng làn hơi
Lần tay vén lại mành trăng cũ 
Đảo mắt nhìn theo vạt nhiễu rời 
Được thể ta làm thân khách lữ 
Say cùng tuế nguyệt thỏa hồn chơi 

Nguyễn Châm 

---------------------------

HẠ ƠI...

Lặng lẽ bao chiều nhớ nhỏ ơi
Buồn theo xác Hạ đỏ khung trời
Đêm dài gió lạnh lùa nghiêng cửa
Chốn cũ ve sầu gọi khản hơi
Mỏi đợi thời gian hờ hững bước
Thầm trông kỷ niệm xót xa rời
Mùa Thu dạo ấy không còn nữa
Lẻ bóng ta đành rã cuộc chơi.!

Tường Vân

VẠN LỐI ĐƯỜNG TÌNH


VẠN LỐI ĐƯỜNG TÌNH 

Cùng anh vạn nẻo quyết đăng trình 
Thủy tận sơn cùng nguyện tử sinh
Sáng thả vần thơ cài cánh nhạn
Chiều vui chén rượu ngắm tây đình
Không màng thế sự nhiều gian dối
Chẳng thiết duyên trần lắm rẻ khinh
Gác lại bên đời bao mộng huyễn
Ngày đông tháng hạ chỉ đôi mình.!

Tường Vân

==========

VẸN NẺO ĐƯỜNG TÌNH 

Hãy bước cùng anh cả lộ trình 
Theo dòng tuế nguyệt cõi trường sinh 
Ngày vui chén rượu trông bầy trẻ
Tối thảo vần thơ dạo ngõ đình 
Dẫu đó danh quyền thân chẳng trọng 
Hay kìa bổng lộc tớ nhờn khinh 
Dìu em suốt chặng đường cam khổ 
Sẽ thấy mùa xuân thuộc của mình

Nguyễn Châm

CHẤP NHẬN NẺO ĐỜI


CHẤP NHẬN NẺO ĐỜI
(nđt, 2gcđ)

Thôi thì lặng đẩy mớ hàng rong
Bởi bến tình xưa đã cạn dòng
Cũng hết trông từng đêm rượu ủ
Bao mùa gió trở vẫn còn mong
Buồn cơn bão dội niềm yêu tắt
Khiến cảnh đời tan nặng nỗi lòng
Lỡ cuộc vuông tròn ôm xót tủi
Nên đành gặm nhấm mảnh đời cong

Nguyễn Châm 

BẾN ĐỢI
(Này thì 2 Gcđ)

Chim bằng thấm mỏi kiếp đời rong
Bến đợi thuyền yêu mãi ngược dòng
Gió lạnh lùng trêu tình viễn xứ
Đêm trầm mặc khách ngậm ngùi mong
Hờn con sáo đậu bên rèm cửa
Ướm giữa hồn thơ rướm lệ lòng
Có hẹn hò đâu mà vẫn nhớ
Cho sầu rớt nhẹ ướt mi cong !

Tường Vân


TƯƠNG TƯ


TƯƠNG TƯ

Mây chiều lẫn trốn về đâu
Để vầng trăng ló nửa bầu suy tư
Đầu đêm tiếng Cuốc mệt thừ
Nỉ non gọi bạn tương tư bóng rằm

Nỗi buồn vô cớ ghé thăm
Lệ lòng vương đẫm gối nằm giữa đêm
Hình anh phảng phất bên rèm
Cựa mình chạnh tiếc...
môi mềm gió hôn...

Trần Tình

DỖI HỜN... 

Mây thưa một bóng dỗi hờn
Tiếng thơ ai gửi buồn hơn tiếng lòng 
Đốt mềm môi nhớ và mong
Vẫn em với nỗi chờ trông tháng ngày 

Câu thề năm trước còn đây 
Vầng trăng ngày cũ còn đầy không anh ?
Đêm nay gió tạt qua mành
Đèn khuya hiu hắt năm canh thẫn thờ 

Nói gì đây... Hỡi tình thơ...?

Tường Vân - 05/05/20

LỖI TÌNH ...


LỖI TÌNH ...

Hãy bói giùm em một quẻ tình
Cho hồn khỏi lặng đáy dòng kinh
Tơ duyên một thuở hoài cay đắng 
Nghiệp chướng trăm năm mãi bất bình
Cứ ngỡ yêu người qua vạn kiếp
Nào ngờ bạc phận đến ba sinh
Than ôi góc biển ngàn giông bão
Mà đến riêng ta chẳng hiểu mình

Trần Tình 02/04/2020

----------------

NỖI NHỚ...

Cùng anh ghép trọn áng thơ tình
Gạn những cung buồn giữa tiếng kinh
Dẫu sóng chưa nguôi lần hạnh ngộ
Thì em vẫn ước quãng yên bình
Muôn đời nhịp sống hoài luân chuyển 
Một kiếp ta người nguyện tử sinh
Hạ mãn đông về xuân lại đến 
Còn đây nỗi nhớ giữ riêng mình...

Tường Vân - 02/04/20

VÀO HÈ...


VÀO HÈ... 

Đầu tường loang lửa lựu 
Đáy chén đẫm cơn mê 
Mưa xuân còn ướt lá 
Tiếng ve đã gọi hè

Nguyễn Châm - 040520

*****

NIỀM HẠ...

Hạ vàng loang ánh lửa 
Mắt biếc lồng chân quê 
Một chút niềm da diết 
Bao chuỗi ngày lê thê...

Tường Vân

BIỂN THẦM


BIỂN THẦM 
(TNBC cải biên)

Mùa thu về trên ngón tay em 
Người yêu hỡi nghe mềm môi nhớ 
Chiều xứ lạnh ai sầu nức nở 
Khúc tình nồng ta lỡ vấn vương
Có bao giờ anh chạnh nhớ thương
Hay những lúc đêm bừng tỉnh mộng 
Ngoài xa đó biển thầm xao động 
Bến tương phùng sóng phủ màu lam !

Tường Vân

==========

NẺO TÌNH 
(Này thì cải biên)

Rồi đêm tình ngọt lịm môi em 
Ta uống cạn nỗi niềm luyến nhớ 
Chút hương yêu dường như hé nở 
Cả hồn say hẳn đã thầm vương 
Anh vụng về trao nửa lời thương 
Tim bối rối giữ nguyên trời mộng 
Nẻo đường yêu từ nay xáo động 
Khúc ca lòng mãi vọng chiều lam

Nguyễn Châm


LỖI HẸN....


LỖI HẸN.... 

Ngày em hẹn lúc cải lên ngồng 
Sẽ nguyện theo chàng thắt dải bông 
Tưởng mối tình xưa rồi mãi đẹp
Và hoa buổi sớm vẫn luôn hồng 
Người qua bến lạ ngời nhân ảnh 
Kẻ đợi thôn nghèo nẫu gió đông 
Mỗi tối nhìn trăng lòng nghẹn tủi 
Thầm thương cặp nhẫn ghép tim lồng 

Nguyễn Châm

CHỜ NGƯỜI 

Luống cải vườn em đã trổ ngồng
Bên thềm cúc dại nở vàng bông
Mờ sương khói tỏa cài mây bạc
Nhạt nắng chiều buông gợn ánh hồng 
Mộng ước còn xanh ngày chớm hạ
Duyên tình vẫn đượm buổi tàn đông 
Mà sao chẳng thấy người quay lại 
Để mỏi mòn thương kiếp nhạn lồng ! 

Tường Vân


DUYÊN HỜ


DUYÊN HỜ

Kỷ niệm buồn.. Cậu biết chăng ?
Mà sao gọi mãi chả thưa rằng 
Câu thề buổi ấy vùi sương hạ
Tiếng hẹn hôm nào gửi ánh trăng
Trước ngõ hồng nhung mềm lá ủ
Bên rèm cái nhện rối đường giăng 
Còn ta nửa kiếp duyên hờ hững 
Vẫn ước đêm thu vịnh bóng Hằng

Tường Vân

KHẮC KHOẢI NIỀM YÊU

Niềm yêu ấy, liệu còn chăng ?
Kẻ đợi từng đêm những ước rằng
Một buổi trao tình bên bóng liễu
Muôn đời thọ phước giữa thềm trăng
Ngờ đâu thiệp cưới màu tang phủ
Có phải duyên mình quãng tối giăng
Ngõ mộng giờ đây vàng lá đổ
Người xưa lặng lẽ cuối sông hằng

Nguyễn Châm



ANH TRỞ VỀ ...


ANH TRỞ VỀ ...

Anh trở về qua cái nắng tháng tư
Sau những cơn mưa dội từ thơ ấu
Những bước chân chiên dầm trong gió bão
Mẹ dắt em đi vai áo nặng cơm tiền

Anh trở về trong đói khát triền miên
Cắt vỏ xi măng vá thành cuốn vở
Áo rách xơ rơ, vấn quần nuôi con chữ
Cha đuổi trâu đi, anh đến lớp một mình

Anh trở về từ ngàn vạn âm binh
Những mảnh hồn xanh tắm mình trong lửa đạn
Lớp học tan hoang đâu trường, đâu lán
Một miếng lương khô nuôi sống vạn canh người

Anh trở về trong hố đất cằn trui
Tìm lá thư em nghệch ngờ nuôi ý chí
Tìm quãng xuân xanh trói mình trong ma mị
Những giấc mơ yêu lãng phí tận sau này...

Anh trở về khi thô ráp đôi tay
Đâu mẹ, đâu cha, đâu những ngày cam khổ
Một nén nhang thơm cháy cạn hồn nham nhở
Rồi bổng lơ mơ...chợt ngợ...nhớ ra mình...

Anh trở về sau bấy những điêu linh....

Nguyễn Châm - 230420

-------------------

MAI ANH VỀ.....

Mai anh về cho em được đi chung
Để cánh chim đơn thôi một mình một bóng 
Và cảm nhận thăng trầm trong cuộc sống 
Cùng sẻ sang và chia sớt vui buồn

Những buổi chiều ta ngắm ánh hoàng hôn
Nghe anh ru lại câu hò xứ Huế
Nỗi trở trăn một thời đâu quên dễ
Mấy mươi năm vẫn chưa thể xóa nhoà

Chỉ hình dung và cảm nhận thôi mà
Trong ánh mắt anh đượm nỗi buồn sâu lắng
Nghe anh kể tuổi thơ nhiều lận đận 
Mà lòng em xa xót nỗi riêng sầu 

Nửa đời người qua mấy cuộc bể dâu
Tuổi thơ anh đã nhuộm màu lửa đạn
Cảm nhận nỗi đau và những gì mất mát
Em ước cùng chia sớt những buồn vui

Một chút thôi cho vơi bớt ngậm ngùi 
Bởi tuổi thơ em chưa một lần nếm trải
Mình ôn lại kỷ niệm buồn xa ngái
Đã một thời để lại mấy tan thương...

Hà Nội yêu ơi.. Ba mươi sáu phố phường...

Tường Vân - 23/04/20

CHUYỆN BỂ DÂU


CHUYỆN BỂ DÂU 

Từ đó em hờn cuộc bể dâu
Người đi bỏ lại mối duyên đầu 
Bao chiều đất lạ sầu thi khách 
Mấy độ trăng tà bặt bóng câu 
Lãng tử vung trời say vó ngựa 
Hồng nhan tựa cửa ngắm tây lầu 
Xuân về trước ngõ mùa thay áo 
Chẳng biết anh còn lạc những đâu.?

Tường Vân - 21/04/20

===========

KIẾP BỂ DÂU

Chẳng biết anh còn lạc những đâu.?
Để trăng mòn mỏi đợi bên lầu
Trăm năm luyến nhớ chân trời mộng
Một kiếp xa lìa khách lãng câu
Khắc khoải tim côi dầm lệ gối
Chênh chao áo mỏng lạnh sương đầu
Người đi có lẽ say vườn lạ
Từ đó em hờn cuộc bể dâu

Trần Tình  21/04/2020


GẶP NHAU LÀM NGƠ


GẶP NHAU LÀM NGƠ 

Anh về bỏ giọt nắng vàng mơ
Với chuỗi ngày xanh phủ bụi mờ
Những buổi dìu em vào lối mộng
Bao chiều nhặt lá thả hồn thơ 
Còn khung tuổi hạ sầu da diết 
Lại khúc tình xuân trải hững hờ
Mỗi phút chờ nhau buồn nhỏ lệ
Nhưng rồi giận dỗi cứ làm ngơ !

Tường Vân

NGẨN NGƠ.. 

Chẳng gặp sao rồi cứ mãi mơ 
Niềm riêng chỉ đậm chứ không mờ 
Ngày đem dáng liễu ươm hồn nhạc 
Bữa nhặt trang tình ghép bản thơ 
Dẫu biết mùi hương vừa thoảng nhẹ 
Mà chăng giấc mộng đã buông hờ 
Nhìn em lối ngọc nồng nhân ảnh 
Một nỗi tâm lòng thấy ngẩn ngơ 

Nguyễn Châm

KHÚC HẠ BUỒN


KHÚC HẠ BUỒN 

Song hạ gầy lất phất hạt mưa ngâu 
Hoa phượng đỏ rầu rầu mang nỗi nhớ 
Lẫn tiếng ve râm ran buồn nức nở 
Chợt nghe lòng hoang vỡ một chiều mưa  (TV)

Đêm hạ buồn tiếng gió động mành thưa 
Nghe khắc khoải nỗi đau vừa phủ sẹo 
Cuộc tình xưa bởi đông từng ủ héo 
Nên giọt buồn lẽo đẽo cả đời xuân.... (NC)

Níu chân em nên bước mãi ngại ngần 
Đêm im ắng chỉ chuông ngân vang vọng
Tiễn biệt một cuộc tình tan vỡ mộng
Nhức nhối đau cuồn cuộn sóng trong tim (CX)

Để chiều nay mòn mỏi gót chân tìm 
Con đường cũ im lìm không tiếng động 
Chiếc lá rơi cũng nghe hồn lạc lõng 
Có chút gì trống vắng buổi hoàng hôn... (TV)

Song hạ gầy lắc cắc giọt mưa tuôn
Nghe phím trỗi sao lạnh buồn đến vậy
Những câu thơ cũng nghệch ngờ run rẩy
Cuối đường yêu ai chờ đợi hương buồn... (NC)

Bài thơ tình dang dở nghẹn ngào tuôn 
Câu lục dỗi câu bát hờn bối rối 
Từng con chữ thêm ngậm ngùi dâng tủi 
Giờ không nhau hoang hoải buổi chiều tàn (CX)

Cảnh Xê - Nguyễn Châm - Tường Vân