Thứ Ba, tháng 1 28, 2020

ANH LÀ GÌ....?


ANH LÀ GÌ....? 

Anh là gì,  hay bóng đổ chiều nghiêng 
Hay chỉ thân gai đứng triền cỏ dại 
Một giấc mơ hoang dọc đường quan tái 
Đem nỗi chênh chao vẽ lại xuân tình 

Anh là gì, hay nước đáy dòng kinh 
Một bóng trăng xa ẩn mình trong cỏ 
Một khối heo may lạnh lùng theo gió 
Níu cuộc đời em mộng giữa mơ hồ...

Anh là gì, hay đá sỏi cằn khô
Thương cái xuân xanh hững hờ dang dở 
Thương quãng đời trôi vẫn còn bỏ ngỏ 
Cuối vệt chiều rơi lá khóc ru cành 

Anh là gì, khi tóc chẳng còn xanh...? 

Trần Tình 

*********

ANH THƯƠNG GÌ..? 

Anh nghĩ gì khi vắng bóng trăng thanh
Sương trắng phủ qua mành đêm quạnh vắng 
Cơn gió lạnh của một mùa đông bấc
Để hồn tôi se sắt nỗi riêng sầu.

Anh mơ gì thao thức giữa canh thâu
Nhìn nửa mảnh trăng sầu rơi trước ngõ
Anh có nghe lời yêu thương của gió
Sao cứ hoài vò võ trắng đêm trôi

Anh có buồn khi rượu đắng bờ môi
Trong giá lạnh lạc loài niềm tâm sự 
Còn lại đây bóng đêm gầy tư lự
Chút tình buồn thi lữ buổi tàn đông

Anh thương gì sao cứ mãi chờ trông.?

Tường Vân

LÃNG ĐÃNG VỚI DẤU YÊU


LÃNG ĐÃNG VỚI DẤU YÊU 

Dấu yêu ơi... Có anh là tất cả
Trọn vòng tay em mãi của riêng anh
Dẫu cuộc sống có đôi khi trắc trở
Nhưng tình yêu em nguyện sẽ chân thành

Anh yêu hỡi... Giữa cõi đời ấm lạnh
Mấy ai người không nếm trải đâu anh
Có những lúc em giận hờn vô cớ
Đó chẳng qua em muốn được dỗ dành

Anh yêu nè... Hãy vững tin anh nhé
Bởi tình em không thay đổi bao giờ
Trước đã thế và sau này cũng thế
Mãi một lòng son sắt nhé người ơi

Mùa xuân đến cho tình ta thêm đậm
Hoa sẽ hồng cây cỏ cũng thêm xanh
Thương rất thương đã ngập tràn môi ấm
Dấu yêu này em mãi của riêng anh.!

Tường Vân - 27/01/20 (Mùng 3 Tết)


CHÚC XUÂN


CHÚC XUÂN 

Xuân về lời chúc lẽ nào quên 
Dẫu bạn và tôi ở cách miền 
Mến tặng năm hồng câu mạnh giỏi 
Thân mừng tháng đỏ chữ bình yên 
Toàn gia rượu phúc nồng men hỷ 
Vẹn cảnh trà hưng nhẹ nỗi phiền 
Tuổi hạc thanh nhàn say ngọn bút 
Cho đời thỏa nguyện ấm tình nghiên 

Nguyễn Châm

------------------

BÀI HOẠ 

THƠ BUỒN... 

Hổng biết anh rồi có lãng quên 
Tình em gái nhỏ cách hai miền 
Xuân về xứ lạnh xuân hờ hững 
Mộng thiết tha chiều mộng giấc yên
Rượu cạn nghìn chung lòng chẳng khỏa
Trà thơm một chén dạ sao phiền 
Thơ buồn viết mãi không người đọc 
Mực đẫm tâm sầu tủi bút nghiên...

Tường Vân - 26/01/20

LÌ XÌ NHÉ....


LÌ XÌ NHÉ.... 

Anh nè mừng tuổi em đi 
Em cho mấy cái lì xì lấy hên
Tặng anh một nụ cười duyên 
Tặng anh cái lúm đồng tiền dễ thương 

Xuân sang cho má em hường 
Anh ơi có thấy lòng vương vấn lòng 
Xuân về trên những khóm bông 
Chúc Anh tuổi mới tình hồng như thơ 

Xuân về Anh hỡi có mơ...

Tường Vân - 25/01/20
Khai bút đầu năm Tường Vân xin gửi lời đến cô chú và ACE một mùa xuân an lành, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực. Happy New Year

TẾT NGHÈO... 

Chiều qua vét cạn quý lương bèo
Kẻo tết không tiền đói quắt queo
Đã bán đâu chừng ba chú lợn
Mà nuôi chẳng nỗi một cô mèo
Khi bầy sẻ ấy không còn đậu
Thì bé mướp này cũng hết leo
Mỗi độ xuân về ngơ ngác hỏi
Vì chăng có phải tại em nghèo.!

Tường Vân - 20/01/20 (30Tết)


TẶNG KHÁCH TÌNH THƠ


TẶNG KHÁCH TÌNH THƠ

Tặng anh khúc nhạc của hoa miền 
Tặng khách Thơ Tình một nét duyên 
Tặng nhé vầng mây hồng diễm tuyệt 
Tặng này sóng mắt đẹp hồn nhiên
Tặng làn tóc mượt đêm hoa bướm 
Tặng ánh trăng vàng buổi chợ phiên
Tặng nửa vòng tay ngày tháng đợi
Tặng chàng ngấn lệ phút đoàn viên.! 

Tường Vân - 23/01/20

=============

NHẬN ...
(mỹ lục thanh) 

Nhận nỗi lòng em ở khác miền 
Nhận rồi mãi ước buổi hòa duyên 
Nhận môi thỏa mãn điều chân lý 
Nhận cảnh say mèm lẽ cố nhiên 
Nhận nữa lời yêu nồng tuổi ái 
Nhận hoài tửu ấm đẫm tình phiên 
Nhận đi mỗi lúc vòng tay gửi 
Nhận để tương phùng phút tĩnh viên 

Nguyễn Châm



THÈM...MÃI THÈM

Thèm nét môi xinh tấc dạ mòn
Thèm bờ ngực nở cặp đào son
Thèm qua suối lả bao lần hẹn
Thèm ướp tim say những cuộc hờn
Thèm ánh trăng vàng ru giấc muộn 
Thèm bầu rượu ấm ủ tình đơn
Thèm bên dáng ngọc đêm nồng mãi 
Thèm với hồn tiên buổi khát còn

Nguyễn Châm

THƯƠNG..... 

Thương mảnh tình ai dạ héo mòn
Thương mình ấp ủ mộng vàng son
Thương mùa lá rụng thầm đau xót 
Thương bóng người đi chạnh tủi hờn
Thương ánh trăng gầy đêm tẻ lạnh 
Thương chiều xứ lạ nhỏ cô đơn
Thương đêm giấc muộn hoài trăn trở 
Thương kiếp hoa rơi một thuở còn...

Tường Vân 14/02/18



MẤT NGỦ 

Nguyệt đã tàn đâu tỉnh giấc rùi
Đêm buồn vẳng lại tiếng lòng ui
Từng hôm gối lệ hoài trăn trở 
Nửa chén mình ta mãi ngậm ngùi
Có phải tình thơ hờ hững mộng 
Hay vì phận số bẽ bàng tui
Ngồi ôm nỗi nhớ bên thềm lạnh
Biết chỉ là mơ cũng sụt sùi...

Tường Vân - 20/01/20

CÒN CHĂNG KỈ NIỆM 

Mùa trăng kỉ niệm trốn đâu rùi
Rượu đẫm tâm càng nhớ Nhỏ ui
Có phải niềm yêu đà rạn vỡ
Mà sao giấc ngủ vẫn thương ngùi
Vừa nghe nức nở từng canh mộng
Cũng lại âm thầm nửa bước tui
Ước sẽ cùng nhau dù một buổi
Chờ em đã sậm nét da sùi….

Nguyễn Châm


Thứ Tư, tháng 1 15, 2020

KỈ NIỆM BUỒN


KỈ NIỆM BUỒN 

Bến đợi con thuyền ngược hướng mô 
Thời gian đã mỏi gót sông hồ
Thương lần bấc trở Sầu Đông rụng 
Bỏ ánh trăng tàn ngọn sóng xô
Ngõ ái như chìm theo giấc mộng 
Tình xuân cũng lịm xuống hoang mồ
Còn đây kỉ niệm mùa Thu trước 
Đọng lại trong từng chiếc lá khô...

Tường Vân - 14/01/20

KIẾP PHIÊU BỒNG... 

Sông tình sẽ chảy dạt về mô 
Một quãng đời trôi kiếp hải hồ 
Chỉ thấy khơi lòng cho bão cuộn 
Chưa tìm được cách lãng dòng xô
Hồn trai mỗi khắc ghìm trong rượu 
Viễn mộng ngàn năm gửi đáy mồ
Nửa cuộc phiêu bồng nay bỗng thấy 
Duyên mình cũng tợ lá vàng khô

Nguyễn Châm - 150120

HIỆN THỰC BUỒN

Tìm em,chẳng biết tìm nơi mô
Vượt núi qua sông lại đến hồ
Tựa ngọn cỏ bồng muôn gió thổi
Như niềm yêu dấu vạn trùng xô
Âm thầm nhật nguyệt xoay vòng tuổi
Lặng lẽ thời gian lấp huyệt mồ
Bạc trắng tay gầy ôm mộng lẻ
Ai đành chăn gối mảnh tình khô ?!

Lãng Phong 17/1/2020

Thứ Ba, tháng 1 14, 2020

KHOẢNG TRỜI ĐƠN CÔI


KHOẢNG TRỜI ĐƠN CÔI 

Em nhặt câu thơ anh 
Thả ngang trời thương nhớ 
Anh gói câu tình tự 
Ủ trong mùa chênh chao 

Tình anh như vì sao 
Giữa đêm dài chấp chới 
Tình em xa vời vợi 
Niềm mong dài tháng năm 

Ôi cuộc tình trăm năm 
Anh bốn mùa giông bão 
Em có ngồi đan áo 
Che khoảng trời đơn côi 

Em gom ngàn mưa rơi 
Phủ hai đầu quay quắt 
Tình ta hoài xa lắc 
Bầu trời yêu hoang sơ...

Nguyễn Châm - 140120

------------------

KHOẢNG TRỜI MONG NHỚ 

Anh ướp gì trong thơ
Sao chiều ngơ ngẩn thế 
Anh vẽ chi dâu bể
Cho tình ta chênh chao

Thời gian rồi qua mau
Chỉ còn em ở lại 
Với nỗi buồn xa ngái 
Cả một trời nhớ thương

Anh là gió muôn phương 
Lang thang mùa thu cũ
Để chiều vương tóc rối 
Cho lòng ai mênh mông 

Đêm rơi lạnh phím đồng 
Xuân về bên cửa sổ 
Anh có hoài trăn trở 
Chút tình buồn không anh..?

Tường Vân - 14/01/20

EM VẼ CUỘC ĐỜI ANH


EM VẼ CUỘC ĐỜI ANH 

Em chắt cạn chút xuân thì sót lại 
Để pha màu vẽ lại bước đời anh 
Trong tâm tưởng anh của thời xa ngái 
Những đắng cay khờ dại lẫn an lành... 

Em pha thời gian vẽ dáng anh trầm mặc 
Pha chút nhớ vẽ mắt anh sâu lắng 
Chút yêu thương em vẽ nắng trên đầu 
Pha đêm buồn, em vẽ cuộc bể dâu...

Em pha cả nông sâu, vẽ sắc màu trần tục 
Vẽ chiếc áo hồng em lúc chưa cài cúc 
Vẽ đường cong nóng bỏng giữa tay ngà 
Đêm diệu huyền em vẽ giấc mơ hoa 

Bàn tay em guộc gầy trông thương quá 
Vẽ hình anh sao cỗi còm đến lạ 
Anh của ngày xưa đâu tơi tả vụng về 
Sao bây giờ bóng đổ bước lê thê 

Em vẽ tháng năm em vẽ miền kí ức 
Vẽ chi em những khát thèm rạo rực 
Ngọn đèn anh chực tắt cuối hiên chiều 
Thương đau còn....em vẽ chút tin yêu ....

Nguyễn Châm

-----------------------

KHÚC RU CHIỀU

Anh ru gì khi bóng ngã tàn xiêu
Mà đôi mắt đăm chiêu ra chiều buồn đến lạ
Phố xá đông vui dòng đời hối hả
Vẫn điệu thơ buồn lã chã tiếng mưa đêm

Anh giấu chi trong lời nói ngọt mềm
Như khúc ru êm nhẹ nhàng hơn gió
Tựa ánh sương mai thầm thì trên lá cỏ
Mà tiếng lòng đang nhỏ giọt tương tư

Anh giấu gì trong câu hát giã từ
Sao nốt nhạc suy tư mỏi mòn đến vậy
Tách cà phê giọt hờn còn tan chảy
Như tiếng thơ buồn đọng lại giữa lòng đêm

Anh vẽ chi mà nét bút dịu mềm
Khi bóng chiều buông trời giăng mây tím
Chiếc lá vàng rơi hay thu còn bịn rịn
Có chút gì lưu luyến buổi vào đông...

Anh thương gì khi sáo đã qua sông...?

Tường Vân

LỠ CHUYẾN


LỠ CHUYẾN

Em giờ lỡ chuyến đò ngang 
Thương Thu lá rụng võ vàng kiếp thơ
Dấu yêu còn đó hững hờ 
Nợ duyên chẳng buộc bơ vơ lối tình

Ai làm rơi ánh bình minh 
Tôi nghe tiếng nhịp tim mình vỡ tan
Nhớ ai mà nắng Thu tàn
Chờ ai chiều tím sương hàn lạnh Đông

Giá như ngày ấy mình không 
Nhìn nhau chi để cho lòng ngẩn ngơ... 

Tường Vân - 12/01/20

==========

SÂU THẲM NIỀM XƯA...

Chiều nay đứng đợi bên bờ
Nhớ con sóng cũ đến ngơ ngẩn lòng
Bóng mây lặng lẽ xuôi dòng
Chở bao kỉ niệm dường không xóa mờ

Cho ta lại thưở dại khờ
Để ta níu lại những giờ dỗi nhau
Để trầu quyện với vôi cau
Dù cay đắng chát cho màu thắm tươi

Nhắn ai thả sợi tơ trời
Nghe trong sâu thẳm có lời oán thương...

Nguyễn Châm - 130120

GIÁ NHƯ...


GIÁ NHƯ...

Giá như không có hội làng
Thì trai xóm dưới có sang bến tình
Giá như mưa đổ sân đình
Bà tơ đâu thể buộc mình với ta

Hội làng chỉ mới hôm qua
Mà ngâu đã trút ngập ba bể sầu
Vá đời bằng cuộc bể dâu
Vá tình bằng tháng năm sầu đa đoan

Dưới chân dốc đá đã mòn
Trong tim giấc mộng vẫn còn chông chênh

Trần Tình

TÓC MÂY

Ai mua một gánh thơ tình
Để em đến kịp hội đình sáng nay
Ai về trong nắng thu bay
Cho em gói sợi tóc mây tặng chàng

Nhắn rằng nếu lỡ đông sang
Em khâu áo ấm khăn choàng tặng anh
Trăng khuya có rọi qua mành
Đừng mơ trái mộng trên cành nhà ai

Tóc mây sợi vắn sợi dài
Sợi thương sợi nhớ buộc hai mảnh đời !

Tường Vân - 09/01/20


VÔ THƯỜNG


VÔ THƯỜNG 

Xin làm cánh nhạn giữa trùng khơi 
Để thấy bình yên một khoảng trời 
Vẫn biết hoa tàn sương tuyết phủ 
Nhưng sầu lá rụng cảnh tình vơi 
Niềm yêu trút cạn cùng nhân thế 
Nỗi nhớ mang theo cuối đoạn đời 
Nhận kiếp trần ai là mộng huyễn 
Mai về khép lại những mùa chơi 

Tường Vân - 09/01/20

==========

NHƯ LÀ SÓNG BIỂN...

Cuộn giữa muôn trùng sóng bể khơi 
Tình em mãi lạc cuối phương trời 
Cho ngày tháng đợi hồn cô lẻ 
Lại những đêm sầu tửu đắng vơi 
Dẫu biết dương trần như nẻo tạm 
Thì xem giấc mộng chỉ canh đời 
Thời gian đã nhuộm màu sương tuyết 
Liệu sẽ bao giờ thỏa kiếp chơi

Nguyễn Châm - 090120

Thứ Tư, tháng 1 08, 2020


TÌNH KHỜ

Vẫn biết tình anh chỉ ỡm ờ 
Sao mà nhỏ ấy cũng ngu ngơ
Chiều nâng bút cỏ tìm bao ý
Sáng vịnh trang mây họa mấy tờ
Bởi chẳng ru người say giấc mộng
Nên còn đợi bạn trải nguồn thơ
Đêm nay gió lạnh lùa nghiêng cửa
Chợt ước bên tai tiếng phỉnh phờ 

Tường Vân - 06/01/20

CHUYỆN TÌNH KHỜ

Lần bên bé ghẹo mãi chưa ờ
Lạnh lẽo âm thầm giống kẻ ngơ
Bởi vậy nàng say tình viễn xứ
Rồi nên hắn lạc cõi i tờ
Lòng nghe lá rụng buồn hoang hoải
Nỗi nghẹn duyên tàn tiếc thẩn thơ
Mỗi tối hồn đau nhìn bậu cửa
Niềm xưa nhói dạ những bơ phờ

Nguyễn Châm

XUÂN GIAO...


XUÂN GIAO... 

Em giấu cái xuân xanh 
Nên xuân còn bỏ ngỏ 
Anh gieo tình trong gió 
Đợi chờ giọt môi say 

Anh dang rộng vòng tay 
Ôm xuân trong lồng ngực 
Em nghẹn ngào thổn thức  
Giọt mưa xuân rơi rơi 

Xuân về chưa em ơi 
Mà thơ em ngọt lịm 
Anh nâng tà áo tím 
Ôm hôn mùa xuân yêu

Hồn thơ anh phiêu diêu 
Giữa đôi bờ xuân chín 
Xuân, em nồng thương mến 
Cho anh một đời Xuân 

Nguyễn Châm

-------------------

XUÂN YÊU THƯƠNG 

Cánh đào rơi bâng khuâng 
Ngập ngừng lay trước gió 
Anh mang mùa xuân nhỏ
Thắp một trời thương yêu

Anh dệt vần thơ phiêu 
Để chiều vương tóc rối 
Xuân về nghe bổi hổi 
Em chép vội lời thương 

Mùa sang nắng ngập đường 
Để lòng ai da diết 
Chút niềm xuân tha thiết 
Cứ đong đầy trên tay

Giọt tình ngấm môi say
Áo xuân nồng trước ngõ
Lời yêu thương của gió 
Cho em một trời xuân...

Tường Vân - 05/01/20

XUÂN SANG...


XUÂN SANG...

Chợt thấy nàng Xuân gõ cửa thềm 
Mai đào gợi sắc nở bừng thêm 
Làng quê cảnh vật dần thay áo 
Cuộc sống bần cư đã đổi niềm 
Bốn cõi chim bằng khoe vẻ đẹp 
Trăm miền Tổ Quốc dựng đời êm 
Bài thơ viết vội tình mong gửi 
Thoảng giữa ngàn hương áo lụa mềm 

Nguyễn Châm - 030120

---------------------

HƯƠNG XUÂN 

Nàng xuân thả gót dạo bên thềm 
Mấy cội mai đào ửng sắc thêm 
Một chén trà thơm chờ khách cũ
Vài chung rượu đắng ủ môi mềm
Tay ngà nhẹ vén mành trăng nhỏ
Gối lụa đang dìu giấc mộng êm
Gió khẽ đong đưa nhành nguyệt quế 
Tàn canh thổn thức gợi bao niềm...

Tường Vân - 04/01/20


THỀM XUÂN


THỀM XUÂN 

Trước ngõ kìa xuân đến rộn ràng 
Bên trời cánh én chở mùa sang
Chiều nâng chén rượu hòa thi tứ
Sớm dạo đường tơ chúc họ hàng
Giọt nắng ngang thềm buông lã chã 
Câu hò dưới bến ghẹo tình tang
Hương yêu đã ngập bờ môi ấm
Anh hỡi về thôi kẻo muộn màng... 

Tường Vân - 04/01/20

==========

TIẾT XUÂN SANG 

Mai đào rộ nở báo mùa sang 
Sắc tỏa bừng khơi thật rỡ ràng 
Bỗng đó nàng thơ vừa chạm cửa 
Và kia cảnh tết cũng giăng hàng 
Hồn xao tửu nhập vào nghiên bút 
Ngõ mộng đông chào cởi áo tang 
Bến nhỏ thuyền xuân lừng lững đậu 
Làn hương ngọc nữ thoảng mơ màng 

Nguyễn Châm


TỰ BẠCH


TỰ BẠCH 

Lại đã vừa qua nấc tuổi đời 
Như dường tuế nguyệt đĩa dầu vơi 
Đường danh mấy độ hoài trăn trở 
Giấc mộng nhiều phen chỉ vẽ vời 
Mỗi dặm quan hà tâm trí oải 
Bao chiều lữ thứ lệ lòng rơi 
Rồi mai bóng hạc dài thêm nữa 
Cảm nỗi hoàng hôn rụng cuối trời

Nguyễn Châm

-------------------

BẾN HẸN CHIỀU XUÂN 

Và xuân lại thắm giữa trang đời 
Bến hẹn ta chàng ngắm nguyệt rơi 
Rượu ấm bờ môi nào tẻ lạnh 
Tình trong ánh mắt chẳng xa vời  
Trăm điều ước nguyện còn lưu giữ 
Một giấc tương phùng há để vơi 
Quán cỏ cầu sương dìu lối mộng 
Cùng nhau chấp mãi cánh chim trời...

Tường Vân - 02/01/20


CHUYỆN BỂ DÂU


CHUYỆN BỂ DÂU 

Thôi nhé em đành bỏ cuộc đua
Tình ta cứ mặc gió mây lùa
Cho dù dạ chịu ngàn cay đắng 
Cứ để mai thành chuyện cũ xưa
Dõi nhạn bay về muôn vạn hướng
Lần tay đếm lại những bao mùa
Trăm năm có nặng đời dâu bể
Cũng chẳng mong gì tiếng được thua.!

Tường Vân - 30/12/19

==========

TÌNH NHƯ NGỌN SÓNG 

Em này cớ lại bỏ vòng đua 
Nỡ để tình như ngọn sóng lùa 
Sắc dẫu phai dần hương tuổi ngọc 
Tâm còn đọng lắng nỗi niềm xưa
Đà qua mấy vạn ngày giông bão 
Chẳng sợ gì dăm quãng gió mùa 
Đã quyết ta mình chung một nẻo 
Đâu nào phải tính chuyện lời thua

Nguyễn Châm - 301219