Thứ Bảy, tháng 2 27, 2021

TRÀ KHUYA...


"Thức đêm em tỉnh bằng trà
Yêu em anh trả bằng tình được không.?" 

TRÀ KHUYA...  

Thềm sương gió trở áng mây buồn 
Nỗi nhớ theo về ngấn lệ tuôn 
Bến cũ hanh hao màu lá đổ 
Rèm thưa nhàn nhạt ánh trăng luồn 
Năm dài tháng rộng tình chưa thỏa 
Phút nhớ giây chờ mộng chẳng suôn 
Một chén trà khuya dù đã nguội
Ngoài kia chớp bể với mưa nguồn... 

Tường Vân - 26/02/21

***

"Đợi nàng, đợi cả mùa đông
Yêu nàng, động cả mùa côi cút mùa"

VÀO ĐÔNG

Mỗi độ vào đông gió thổi buồn 
Em à chớ để lệ lòng tuôn 
Từng đêm lửa mộng còn đang thắp 
Những phút niềm yêu chẳng ngại luồn 
Gửi nụ môi nồng lên mắt diễm 
Trao bầu rượu quý giữa đời suôn 
Dù cho bấc lạnh ngoài song cửa 
Cũng chỉ làm dâng đợt sóng nguồn 

Nguyễn Châm - 26022021

***

VỌNG XA... 

Vẳng tiếng chuông xa gõ nhịp buồn 
Lửa tình lịm tắt nỗi sầu tuôn 
Trăm năm vĩnh kết là trong mộng 
Nửa kiếp đau thương chỉ rối luồn 
Vẫn nét môi hồng so nến đỏ 
Nên đời phận bạc gửi trăng suôn 
Câu thơ nhạt thếch tường rêu lạnh 
Bỗng nhớ đêm nao thấm lệ nguồn 

Trần Tình 27/02/2021



ƯỚC HẸN CHIỀU XUÂN 

Nghe chừng tiếng thở rót vào xuân 
Dõi bóng người xa buổi cuối tuần
Cánh bướm không về bên lối mộng 
Mai đào bỏ lại tiết đông quân 
Rồi đêm gió lạnh choàng vai nhỏ 
Thì mảnh trăng non khuất ngõ dần
Vẫn sóng âm thầm ru biển cả 
Như còn lời hẹn lễ tình nhân... 

Tường Vân - 23/02/21

***

NHƯ CÒN LỜI HẸN... 

Như còn lời hẹn lễ tình nhân 
Mà áo tơ duyên cứ bạc dần 
Vạt tóc em bồng đau dạ khách 
Chén lòng ai ướp nặng tình quân 
Buồn hoa quế nở ngày đông tiết 
Xót giọt châu rơi buổi cuối tuần 
Một kẻ bên thềm ngơ ngẩn đợi 
Nghe chừng tiếng thở lạc vào xuân

Trần Tình 23/02/2021

***

ĐẸP GIẤC MƠ XUÂN 

Sẽ đợi trên cành tỏa nắng xuân 
Ngày đông giá lạnh cũng xa dần
Anh cời lửa hạnh chờ môi thiếp 
Nhỏ ướp men tình dỗ lệnh quân
Bởi nỗi niềm yêu vừa chín vụ 
Thì hương ái mộng đã ngưng tuần
Đêm hoà chén rượu nồng giao cảm 
Để giấc mơ hoài gọi mỹ nhân

Nguyễn Châm 230221



LỐI TÌNH...


LỐI TÌNH...  

Nhặt ánh chiều rơi ngỡ dáng mình 
Bên thềm đá sỏi đứng làm thinh 
Bờ thưa nắng trải vàng hiên giậu 
Ngõ vắng người đi lẻ bóng hình 
Ước buổi ai về đêm gió lạnh 
Cho làn sóng gợn nét mi xinh 
Trăm năm dẫu chỉ là cơn mộng 
Cũng đủ yêu thương vẹn lối tình.! 

Tường Vân - 21/02/20

***

HƠN CẢ TÌNH THƠ

Và khi nhắc lại mối duyên mình 
Sỏi đá bên đường cũng nín thinh
Bởi giấc đời yêu tròn khúc phổ
Và hương ái mộng đẹp trang hình
Xuân về chén đợi lồng môi ấm
Hạ tới trăng cười dõi mắt xinh
Dẫu chỉ niềm xuông mà diễm tuyệt
Còn hơn cả vạn áng thơ tình

Nguyễn Châm - 210221

***

 THƯƠNG VỀ KỶ NIỆM 

Thương ai bỗng chốc lại thương mình 
Phận đã không thành mới lặng thinh 
Chỉ thấy châu sa dầm áo vải 
Còn thêm gió lạnh phủ thân hình 
Ai về chép lại lời thơ cũ 
Nó ở mong hoài giấc mộng xinh
Nhớ bận thơ nghèo trao nhẫn cỏ 
Giờ trong tấc dạ vẫn mơ tình 

Trần Tình 21/02/2021

BÓNG LẺ CHIỀU XUÂN


BÓNG LẺ CHIỀU XUÂN 

Theo ngày tháng cũ đá rêu phong 
Gió chuyển mùa đi nước trở dòng 
Lối nhỏ bao chiều cay mắt đợi 
Hoa vàng mấy độ chín niềm mong
Bâng khuâng kỷ niệm còn giăng lối 
Đằng đẵng thời gian mãi cứa lòng 
Cứ mỗi xuân về trên bến hẹn 
Nghe từng nỗi nhớ chảy vào trong... 

Tường Vân - 17/02/2021

***

NHƯ LÀ NỖI NHỚ 

Nghe từng nỗi nhớ chảy vào trong 
Bởi đó hình ai nặng trĩu lòng 
Vẫn chén đong từng muôn giấc cảm 
Nhưng người biệt mãi cuối trời mong 
Đơn côi gió lạnh cay viền mắt 
Nhấp nháy trăng xuông thẳm một dòng 
Chỉ thấy sương buồn giăng mắc phủ 
Theo ngày tháng cũ đá rêu phong

Nguyễn Châm - 17022021


ĐỔI NGHỀ..


ĐỔI NGHỀ.. 

Có lẽ từ nay tớ đổi nghề 
Lên Chùa viết sớ soạn nhang thuê 
Quan nhân tứ chốn vui lần tới 
Thập khách muôn phương thỏa lúc về 
Chữ xấu tâm thành đâu kẻ nại 
Văn hèn phật độ chẳng ai chê 
Ngày xuân bạc lẻ người vung vãi 
Góp gió thành giông đủ một bề 

Nguyễn Châm - 160221

***

HỌC NGHỀ... 

Rằng em cũng muốn được theo nghề 
Khăn gói vô chùa đặng viết thuê
Sáng ngắm hoa vàng xem bướm lượn
Chiều trông én nhỏ đội mưa về 
Không màng thế sự điều gian dối 
Há bận tâm trần nỗi chán chê 
Gác bỏ bên đời câu giả tạm 
Cầu sương quán gió vẫn yên bề

Tường Vân  - 16/02/2021


MỪNG XUÂN MỚI


MỪNG XUÂN MỚI

Rộn rã vào xuân chén tửu nồng
Mai đào điểm sắc biệt tàn đông
Lời thơ khởi động chào năm mới 
Quãng nhạc hòa gieo níu tuổi hồng
Trở bút say cùng trang bạn hữu
Đưa lời nguyện ước giữa tầng không
Mừng Tân Sửu dệt thêm tình thắm 
Để mỗi mùa vui nhộn phím đồng

Nguyễn Châm - 110221

***

BÓNG NHỎ CHIỀU XUÂN 

Vừa qua phố thị cảnh tươi nồng 
Giọt nắng xuyên dài phủ lối đông 
Gió nhẹ nhàng lay bờ tóc rối 
Chiều ngơ ngẩn dạo gót sen hồng
Lang thang bóng nhỏ bên thềm vắng 
Lặng lẽ chân trần cuối quãng không 
Cứ mỗi xuân về trên bến hẹn 
Còn nghe vẳng lại tiếng tơ đồng... 

Tường Vân  - 12/02/21 

*** Giờ khắc giao thừa sắp tới Nguyễn Châm mến chúc tất cả anh, chị, em, bạn bè một năm mới Tân Sửu thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

XUÂN MUỘN


XUÂN MUỘN

Trước ngõ nàng đông rũ áo chào 
Bên trời én nhạn cũng nghiêng chao 
Và trăng khẽ vén mành tơ ngọc 
Để gió thầm ghen cội trúc đào 
Sóng nhẹ xô triều sương bảng lảng 
Em vừa mở cửa nắng xôn xao 
Nào đâu có phải là xuân muộn 
Mà trái tim anh chẳng lối vào... 

Tường Vân - 11/02/21 (30Tết al)

***

GỌI XUÂN…

Nè em, mở lối gọi xuân vào 
Để dệt ân tình mãi xuyến xao 
Những tối trà thơm mừng tuổi mộng 
Vài chung tửu nhạt thắm môi đào 
Nghe từng cảm nhận nnguồn yêu luyến 
Gạt nỗi âu sầu sóng cả chao 
Dẫu nửa đời muôn lần lệ rớt 
Thì đông lửa hạnh sẽ thương chào

Nguyễn Châm  110221


SẦU RƠI…


SẦU RƠI…

Cứ ngỡ bầy sao tỏa rạng ngời 
Trăng vừa khuất dạng nỗi sầu rơi 
Mành khuya gối mộng từng hoan hỷ 
Cảnh vắng niềm đau bỗng rụng rời 
Đã biết canh tình muôn bỉ cực 
Nên đành giấc ngủ lệ đầy vơi 
Đường xưa chén tạc thường san sẻ 
Lại nỡ dần quên để nghẹn lời

Nguyễn Châm - 080221

***

BẾN XUÂN BUỒN

Chiều nay én nhạn chẳng đưa lời
Để nhánh sông hờn mặt nước vơi
Vẫn đó con đò neo bến hẹn
Mà sao lãng khách nỡ chân rời
Xuân về bướm thắm chờ hoa nở
Hạ mãn ai buồn nhặt lá rơi
Trắng cả đêm dài hiu hắt mộng
Ngoài hiên cũng lặng bóng trăng ngời

Tường Vân - 09/02/21

CHIỀU NGHIÊNG


CHIỀU NGHIÊNG 

Nghiêng chiều rớt nhẹ chút mưa bay
Gói trọn về anh những tháng ngày 
Để ý sa đà theo giấc mộng 
Cho hồn lãng đãng với Hoa Lay
Đâu nghe hạnh phúc hoài dang dở 
Mà đến tim yêu cũng guộc gầy 
Có nỗi thương chờ ai biết được 
Khi nhìn bóng nhạn khuất đường mây... 

Tường Vân - 08/02/21

***

MONG TÌNH NHƯ THỂ.. 

Một nỗi riêng lòng gửi gió bay 
Thầm mong kẻ đợi suốt bao ngày 
Không buồn bã mộng dù giông chuyển 
Chẳng dối gian lòng mặc bão lay
Sẽ dạo cùng em từng phím nhỏ 
Và soi chén rượu mảnh trăng gầy
Câu thề hẹn cũ mình hun đúc 
Để mỗi trang tình tợ áng mây

Nguyễn Châm - 080221

***

NGHIÊNG CHIỀU

Nghiêng chiều nhẹ rớt mưa bay
Trọn về anh những tháng ngày dấu yêu
Sa đà theo giấc mộng Kiều 
Nghe hồn lãng đãng bao điều nhớ, quên

Canh khuya khép chặt mi hiền
Bỗng đâu giấc mộng trăm miền dở dang 
Sương giăng buốt lạnh tim vàng 
Tỉnh cơn mê nỗi thương càng diết da

Nhìn lên bóng nhạn mây tà
Chiều nghiêng nỗi nhớ, tình đà nghiêng anh

Trần Tình 09/02/21


TẾT & XUÂN...


TẾT & XUÂN... 
(thủ nhất thanh, bát láy, độc vận) 

Tết đến tưng bừng đượm sắc Xuân 
Tết về niềm nở ý tình Xuân 
Tết ao ước dệt sai cành Phúc 
Tết khát khao cài ấm cảnh Xuân 
Tết mãi cho đời chan chứa Lộc 
Tết hoài để Nước rộn ràng Xuân 
Tết đon đả chúc nhau trường Thọ 
Tết thảnh thơi hòa khúc nhạc Xuân 

Nguyễn Châm

***

LÃNG ĐÃNG SẮC XUÂN 

Lãng đãng mây trời trải nét Xuân
Mơ màng kỷ niệm giữa chừng Xuân
Êm nghe gió hát trong ngày Tết 
Khẽ thấy hoa cười dưới nắng Xuân
Rộn rã niềm vui chiều giáp Tết 
Âm thầm nỗi nhớ buổi vào Xuân
Đào Mai nền nã chờ khoe Tết 
Anh hỡi bao giờ đẹp mộng Xuân.?

Tường Vân

CHIỀU CUỐI NĂM...


CHIỀU CUỐI NĂM... 

Rồi cũng chiều nay đủ quất đào 
Nem, giò, mứt, quả với cờ sao 
Ngày vui cửa rộng..chào xuân đến 
Tháng đẹp nhà quang..rước lộc vào 
Thả tứ..gieo hồn thi bất tận 
Say niềm...lên cảnh giới thanh tao 
Dù mai nhịp sống ngàn cung bậc
Tựa bóng thời gian để tự hào 

Trần Tình

***

TÌNH HẸN MÙA ĐÔNG 

Người ơi có phải tiết đông đào 
Em vẫn nghe buồn bởi cớ sao 
Khắc khoải niềm yêu ngày hạ chớm
Đìu hiu giấc mộng mỗi đêm vào...
Thương lòng cái nhện hờn muôn nỗi 
Xót ruột con tằm nhả mấy tao 
Đã biết cung đàn sai phím hẹn 
Mà tâm chỉ đợi khách anh hào.! 

Tường Vân - 05/02/21

Thứ Tư, tháng 2 03, 2021

LỠ CHUYẾN ĐÒ DUYÊN


LỠ CHUYẾN ĐÒ DUYÊN 

Mai về nhặt nắng giữa chiều xuyên
Sưởi ấm lòng nhau chút muộn phiền 
Dẫu mộng chưa tròn đêm tái ngộ 
Nhưng tình cũng đẹp buổi hàn huyên 
Vừa nghe nguyệt vỡ bên thềm gió 
Lại xót hoa rơi trước cửa thiền 
Bến vẫn xô từng con sóng bạc 
Sông buồn bởi lạnh chuyến đò duyên 

Tường Vân - 02/02/21

***

HAI ĐẦU NỖI NHỚ... 

Lặng giữa hai đầu nỗi nhớ xuyên 
Niềm riêng trĩu nặng những ưu phiền 
Chưa cùng hạ gối niềm rung cảm 
Đã lại đông tàn buổi náo huyên
Chén tửu không làm vơi giấc mộng 
Lời kinh đã gội trắng đêm thiền 
Con đò mãi đợi tình ly khách 
Bởi lỡ vương vào một chữ duyên.

Nguyễn Châm - 020221


NGỌT NGÀO XUÂN...


NGỌT NGÀO XUÂN... 

Em à xuân đã sang 
Hoa đào đang hé nở 
Đông lặn vào trong gió 
Cuộc tình nào manh nha

Nỗi buồn rồi phôi pha 
Cho tình yêu kết nụ 
Khi nắng hồng bao phủ 
Xuân nồng nàn môi em

Ngọn sóng ào trong tim 
Đôi môi nào ngọt lịm 
Lời yêu nào tha thiết 
Cho mùa xuân thăng hoa

Anh nhìn về phương xa 
Thấy mai vàng khoe sắc 
Con tim thầm thì nhắc 
Xuân nào giành riêng nhau

Cuộc tình dù thương đau 
Tin yêu còn trở lại 
Xuân sẽ hồng thêm mãi 
Như tình anh, tình em...

Nguyễn Châm - 300121

***

XUÂN CHƯA ANH... 

Nắng thơm hồng môi em 
Nụ hoa yêu vừa chín
Chút tình thơ bịn rịn 
Trong gió chiều nhẹ đưa 

Anh ơi xuân về chưa 
Sao gió còn se lạnh
Đôi mình hoài xa cách 
Cho tháng ngày hư hao 

Chiều nay nắng ngã màu 
Đường quen như bỗng lạ
Lối về mênh mông quá 
Người tình xa rất xa

Kỷ niệm rồi phôi pha 
Tình em còn ở lại 
Một nỗi buồn xa ngái 
Cho ngõ hồn bơ vơ 

Ừ thôi. Chút tình thơ 
Vẫn là câu duyên nợ 
Mai này anh còn nhớ 
Xuân của ngày xa xưa...  

Tường Vân - 30/01/21


ĐÊM BUỒN QUÁN TRỌ


ĐÊM BUỒN QUÁN TRỌ

Khách hỡi về đâu giữa bụi trần 
Xin vào lữ quán tạm dừng chân 
Vài chung rượu cũ chờ đêm xuống 
Nửa chén trà thơm đợi nắng dần 
Nếu đã yêu người nơi viễn xứ 
Thôi đừng gửi mộng chốn phù vân 
Vì mai mỗi kẻ đời đôi ngã 
Liệu có tìm nhau dẫu một lần.! 

Tường Vân - 29/01/21

***

LẶNG BƯỚC... 

Mình anh lặng lẽ gót phong trần 
Mãi chỉ mong ngày nhẹ bước chân 
Dẫu kiếp bèo mây nhiều khổ lụy 
Mà duyên cát bụi cũng vơi dần
Vai từng dốc cạn đời dâu bể 
Phận cũng chưa rời cảnh tuyết vân
Những phút đơn buồn hay ảo mộng 
Niềm riêng vẫn nặng đến muôn lần

Nguyễn Châm - 290121

***

TÌNH KHÁCH LỮ...

Về đâu hỡi khách bụi trần
Xin vào quán lữ dừng chân tự tình
Vài chung rượu cũ đêm thinh
Uống cho say nghĩa, say tình...biết đâu?

Chén trà thơm giải tâm sầu
Lỡ yêu thì để cau trầu nối duyên
Phù Vân một giấc mộng huyền
Trăm năm kết một lời nguyền bể dâu

Mai này đôi ngã về đâu
Khách xưa liệu có tìm nhau một lần...
Chuyện tình muôn thuở phân vân
Chữ yêu chẳng dễ, ngại ngần lãng trôi...

Trần Tình 29/01/2021


BẾN TƯƠNG TƯ...


BẾN TƯƠNG TƯ... 

Anh hỡi chiều nay nắng trở màu 
Bên thềm cách nhạn sẽ về đâu 
Rừng thưa mấy nhánh vàng rêu phủ  
Gió lạnh từng cơn trắng ngõ sầu 
Chẳng có câu thề chung lối mộng 
Nhưng còn tiếng hẹn cuối trời Âu
Mà sao hổng thấy người quay lại 
Để sóng tương tư mãi bạc đầu... 

Tường Vân - 27/01/21

***

SÓNG BẠC ĐẦU 

Để sóng tương tư mãi bạc đầu 
Như còn chở nặng những lo âu 
Ai gieo nỗi nhớ từng đêm mộng 
Gió thổi lòng thêm bấy lệ sầu
Lạc bến con đò ngơ ngẩn lạ 
Xót tình cánh nhạn mải mê đâu
Đông sang chén nhạt hồn cô lẻ 
Em hỡi chiều nay nắng trở màu

Nguyễn Châm - 270121


RÊU PHONG


RÊU PHONG 

Nhặt bóng chiều rơi giữa phố phường 
Nghe miền ký ức nhẹ nhàng vương
Vòng tay chẳng ấm ngày đông lạnh 
Nước mắt vừa hoen cặp má hường
Tí tách cà phê hờn mấy giọt 
Êm đềm chiếc lá đọng màng sương 
Ngồi ôm giấc mộng thời xuân trẻ 
Kỷ niệm còn in chút bụi đường 

Tường Vân - 26/01/21

***

NHƯ LÀ HẠNH PHÚC 

Giờ khi đã bước một con đường 
Chẳng ngại muôn lần đẫm gió sương 
Sẽ phím đàn yêu nồng cuộc tửu
Và men ái ngọt đỏ môi hường
Say từng cảm nhận buồng tim nhắc 
Cạn những u sầu giấc ngủ vương
Dõi mắt nhìn theo trời biển rộng 
Vầng trăng cổ độ chiếu qua phường

Nguyễn Châm - 260121