Thứ Sáu, tháng 3 19, 2021


VÀNG THAU... 

Thân tình bạn hữu khó mà mua 
Giữa cuộc vàng thau để gió lùa 
Cạn nghĩa quăng thầy hoan hỉ thắng 
Tham quyền gá vợ bẽ bàng thua 
Trần gian vấy đục thân cò lủi 
Nẻo thế tà khiên lũ nhặng đùa 
Cõi tạm thôi đừng nham nhở múa 
Mai về địa phủ rã vòng đua

Nguyễn Châm

***

KIẾP THƠ

Sao đành bỏ bạn nửa trường đua
Để mặc tình tôi ngọn gió lùa
Giữa cõi thăng trầm bao biến cố 
Bên đời tạm bợ mấy hơn thua
Tơ guồng chỉ lạc trăm đường rối 
Thế sự nhân sinh bọt sóng đùa
Một kiếp thơ sầu chôn đáy huyệt 
Ai người nuối tiếc ngỏ lời mua..? 

Tường Vân

HẠ THƯƠNG


HẠ THƯƠNG 

Lang thang miền hạ trắng 
Ngơ ngẩn tiếng ve sầu 
Chiều buồn loang sắc nắng 
Nhuộm vàng trên bến ngâu 

Nước hồ thu lặng sóng 
Lơ đãng cánh hoa rơi 
Người về vai áo mỏng 
Tôi chợt buồn xa xôi 

Bâng khuâng mùa hạ đó 
Xao xuyến mảnh tim gầy 
Lời tình chưa mở ngỏ 
Mà nghe chừng như say 

Chút ngây thơ ngày cũ 
Lưu luyến tận bây giờ 
Niềm thương còn ấp ủ 
Duyên kia ai hững hờ... 

Tường Vân - 18/03/21

***

HẠ TRẮNG 

Hè về cơn nắng quái
Đốt cháy lùm thơ xưa 
Em không còn tung tẩy
Anh guộc gầy trong mưa

Con ve sầu rên rỉ
Xé nát đêm tạ từ
Sau những lần hoan hỉ
Em lạc vèo cánh thư

Bâng khuâng mùa hạ tới
Câu thơ anh vụng về
Nỗi niềm đang chới với
Liệu còn ai si mê...??

Lang thang miền hạ trắng
Ngày xưa ơi đâu rồi
Tóc anh chàm hoa nắng
Nhớ một người xa xôi…

Nguyễn Châm 18032021



XUÂN CÒN Ở LẠI...


XUÂN CÒN Ở LẠI...

Lại tưởng là chim chẳng trở về 
Thì đời sẽ lắm cảnh nhiêu khê 
Bên kia kẻ đợi sầu thê thảm 
Phía ấy ai mong đến não nề 
Hận nỗi tơ chùng âm sắc lịm 
Thương dòng nước ngược máu tim mê 
Đêm đông chén nhạt niềm yêu cũng 
Kỷ niệm Xuân Thu xếp lại lề

Nguyễn Châm - 170321

***

BẾN ĐỢI... 

Chiều nay sáo nhỏ chẳng quay về 
Bến đợi con thuyền bạt nẻo khê 
Để mỗi mùa qua lòng vẫn ước 
Là bao nỗi nhớ dạ đâu nề 
Năm dài tháng rộng hoài ngơ ngẩn  
Phút hẹn giây chờ đã mỏi mê 
Mộng tưởng đêm này thôi khép lại 
Tàn khuya một giấc gửi bên lề...

Tường Vân  - 17/03/21

BẾN TƯƠNG BUỒN


BẾN TƯƠNG BUỒN 

Ngẫm kiếp thơ buồn được mấy chương 
Đời thôi mệnh số bởi vô thường 
Sao lòng cát bụi hoài trăn trở 
Để khách trang đài mãi vấn vương 
Nếu quả duyên tình không đoạn kết 
Thà như sỏi đá lặng ven đường
Mong gì, thế sự trò dâu bể 
Đợi gió xuôi thuyền cập bến Tương 

Tường Vân - 16/03/21

***

TIÊU DIÊU

Thơ buồn kẻ viết nhạt nhòa chương
Bởi đã từng mang giấc mộng thường
Mặc khách thương gì tâm nỡ để
Men tình chuốc mãi lệ hoài vương
Đành duyên đá cuội vùi giông bão
Sẽ kiếp đời trai gửi bụi đường
Ngẫm chốn giang hồ câu bỉ cực
Xuôi thuyền quán cỏ dạo dòng tương

Nguyễn Châm 160321

***

PHAI DẤU BỤI ĐƯỜNG

Cho dù chép mãi tới ngàn chương
Cũng vẫn chưa phai dấu bụi đường
Bởi giấc mơ đời không phẳng lặng
Nên niềm mộng ấy mãi còn vương
Người đi bỏ lại mùa trăng khuyết
Kẻ đợi dần quên nhịp sống thường
Chỉ áo nâu sồng theo nhịp mõ
Quen màu nhã tịnh với cà tương

Trần Tình 17/03/2021


TIẾNG TƠ CHIỀU


TIẾNG TƠ CHIỀU 

Bao chiều lặng lẽ đếm chờ mong
Nhặt đóa hoa tim thả cuối dòng
Gửi tiếng tơ đàn trên cánh phượng 
Thêu màu nắng lụa giữa ngày đông 
Mấy thu lá rụng hờn muôn nỗi 
Một thoáng em qua chạnh cõi lòng 
Cảnh cũ bây chừ hiu hắt vậy 
Sang mùa gió lạnh lấy gì hong. 

Tường Vân - 13/03/21

***

NGHE TỪ NỖI NHỚ 

Cũng bởi yêu nhiều mới nặng mong 
Rồi đem nỗi nhớ gửi theo dòng 
Nghe niềm ảo mộng hoà trong máu 
Thấy cảnh thương sầu cuộn giữa đông 
Đã biết tình vương ngày tuổi hạ 
Còn mang lệ đắng chảy nơi lòng 
Ai về cuối quãng trời xa thẳm
Nhắn ở phương này rượu vẫn hong 

Nguyễn Châm - 130321

***

GOM ĐẦY NỖI NHỚ

Bóng tối gom đầy nỗi nhớ mong
Từng đêm khắc khoải ngó xuôi dòng
Như người tình phụ còn trên bến
Tợ cánh hoa tàn rụng cuối đông
Một chén men cay nào ấm dạ
Vài đêm gối lạnh đã se lòng
Muôn trùng cách biệt là ngâu đổ
Chẳng thấy ai về nhóm lửa hong

Trần Tình 15/03/2021


THU VỀ TRÊN BẾN MY LĂNG


THU VỀ TRÊN BẾN MY LĂNG

Thu về nắng nhuộm bến My Lăng
Gió nhẹ chao nghiêng gợn cánh bằng 
Hoang hoải câu hò trong mắt đợi 
Êm đềm sợi khói giữa chiều giăng
Mơ tình khách lạ cùng song bước  
Nhặt ánh sương lam ngỡ bóng chàng 
Một đóa hoa Quỳnh khe khẽ rụng 
Cho đàn cá nhỏ quẩy tung tăng 

Tường Vân - 11/03/21

***

BÓNG OAN TÌNH 

Những bóng oan tình ẩn dưới lăng 
Hồn đêm khóc gọi cánh chim bằng 
Sương trùm cổ mộ niềm yêu chết 
Ảnh lộng lam kiều tuổi hận giăng
Chỉ khói nhang bay mờ mịt bãi 
Và câu khấn vọng ỉ ôi chàng
Bao mùa nguyệt tận nằm hiu hắt 
Vẳng tiếng kinh buồn của chúng tăng

Nguyễn Châm - 110321

***

SAU HỒI CHUÔNG XÁM

Vạt khói nhang trầm quyện cửa lăng
Càng thêm nhớ lại nghĩa kim bằng
Em vào cổ tự dòng châu tắt
Kẻ duỗi lam chiều cát bụi giăng
Lạc nẻo giang hồ đau kiếp khách
Sầu đêm trừ tịch tủi duyên chàng
Bên thềm vẳng vọng hồi chuông xám
Sâu thẳm trong lòng nỗi quạnh tăng

Trần Tình 13/03/2021


BẾN ĐỢI...


BẾN ĐỢI... 

Nắng vẫn còn len giữa gót hài 
Cây buồn rũ bóng đợi chờ ai
Đìu hiu bến hẹn người đi vắng 
Lặng lẽ chiều buông tiếng thở dài 
Gió khẽ khàng trêu làn tóc rối 
Em hờ hững nhặt dấu tình phai
Sông Tương nước chảy đôi bờ lạ
Để nỗi niềm riêng cứ miệt mài... 

Tường Vân - 10/03/21

***

NHỚ... 

Mành sương thấm lạnh gót chân hài 
Chợt hiểu riêng lòng nặng nhớ ai
Gió vẫn từng cơn lùa ngõ vắng 
Tình đang mấy độ ủ canh dài
Âm thầm chén nhạt niềm yêu vỡ 
Lặng lẽ thân ngà nét diễm phai
Chỉ thấy trăng buồn soi bến cũ
Hồn thơ thất lạc chẳng nghiên mài

Nguyễn Châm - 100321


NIỀM XUÂN

NIỀM XUÂN 

Nắng đã ươm vàng mấy sợi tơ
Hoàng hôn phủ nhẹ ánh sương mờ
Ai mòn mỏi, đợi ngày Thu chớm
Để tóc mây đùa, gió lửng lơ 
Dẫu chén tình kia là mộng ảo 
Thì men rượu đó cũng say hờ 
Ơi người khách cũ mùa Đông trước 
Có chở Xuân về dệt ước mơ...

Tường Vân - 06/03/21

***

TÌNH XUÂN

Ta mình sẽ kết trọn đường tơ 
Hạnh phúc niềm tin mãi chẳng mờ
Chữ ái anh gìn mong thật đỏ 
Câu tình thiếp ủ nguyện nào lơ
Vòng tay siết chặt bờ vai nhỏ
Dõi mắt nhìn sâu nẻo mộng hờ 
Hẹn ước duyên này luôn vững để... 
Xuân về tỏa sắc rợp chời mơ.

Nguyễn Châm 050321


BÓNG LẺ CHIỀU THU


BÓNG LẺ CHIỀU THU

Nghe từng kỷ niệm chợt về đây 
Giữa buổi chiều thu lá rụng đầy 
Phủ trắng con đường hiu hắt đợi 
Thêu vàng mái tóc nhạt nhòa bay 
Lang thang sợi nắng xuyên đồi cỏ 
Lành lạnh thời gian phả dấu giày 
Một chút tương tư chìm dĩ vãng 
Cho tình lữ khách cũng dần say... 

Tường Vân - 05/03/21

***

NHƯ LÀ ĐÃ LẠI... 

Khách lữ chưa từng trở lại đây
Mà như kỷ niệm đã dâng đầy
Cung tình phổ nhịp vần thương ghép
Nhật ký vương niềm nỗi cảm say
Hỡi nắng cho chiều hong ngọn lửa
Này em cõng nhớ quyện chân giày
Ta chừ chỉ một mùa đông khuyết
Vẫn ước mong cùng thả mộng bay

Nguyễn Châm - 050320


TRĂM NĂM TÌNH LỠ


TRĂM NĂM TÌNH LỠ

Trở lại đường xưa một bóng nàng
Trông miền cố lý gọi đò ngang
Chiều lam gió lạnh buồn hiu hắt
Rượu đắng mưa thâu rét phũ phàng
Nếu đã không duyên ngày đó gặp
Sao còn để nợ lúc này mang
Trăm năm cuộc lữ đành thôi nhé
Vẫn mãi là mơ chuyện thiếp chàng

Tường Vân

***

NHỚ...

Kẻ ở phương xa rất nhớ chàng 
Lâu rồi chẳng xuống bến đò ngang
Đêm nay bấc lạnh buồn hiu hắt 
Lối đó mưa thâm buốt phũ phàng
Một chén men nồng hương cũ gợi 
Nửa vầng nguyệt khuyết lệ sầu mang
Canh khuya tiếng nhạc từ đâu vẳng
Dám hỏi tương tư có gặp nàng

Trần Tình


TÌNH ĐÔNG


TÌNH ĐÔNG 

Ai về nhặt nắng buổi tàn đông 
Hãy sưởi giùm em lọn tóc bồng 
Để nỗi thương chờ trong mắt hạ 
Mơ lần trở lại dưới rừng thông 
Vài câu chuyện kể thêm màu sắc 
Mỗi nhịp đời trôi đếm tuổi hồng 
Quá nửa trang tình duyên vẫn đẹp 
Như thuyền chỉ luyến một dòng sông ! 

Tường Vân - 01/03/21

***

DƯ ẢNH 

Lại vẫn thương về buổi cuối đông
Bàn tay khẽ gạt tóc em bồng
Nghe dòng lửa mộng lùa trong mắt
Hẹn những đêm tình trải lá thông
Dẫu biết lời yêu vừa thoảng nhẹ
Mà như trái ngọt đã khơi hồng
Xuân nồng mấy độ tìm dư ảnh
Một mảnh trăng gầy giữa bến sông

Nguyễn Châm - 01032021

***

MONG NGÀY XƯA ẤY

Mong lắm ai người nhóm lửa đông
Biết đâu gợi lại chút phiêu bồng
Sẽ câu tình muộn rồi xuyên suốt
Cũng nhịp tơ chùng vẫn khảy thông
Quán vắng chưa phai mùi rượu nhạt
Canh khuya bỗng gợn nét son hồng
Bên cầu giã bạn ngày xưa ấy
Liệu bóng anh còn thoảng đáy sông.

Trần Tình 02/03/2021