Thứ Ba, tháng 7 30, 2019

DUYÊN CHIỀU...


DUYÊN CHIỀU...

Tiếng mõ kinh chiều đổ nhịp rơi
Hoàng hôn tím thẫm phủ bên trời
Nghe hồn lặng lẽ trong niềm nhớ
Tiếc thuở âm thầm giữa cuộc vơi
Những tưởng xuân còn sót lại
Ngờ đâu mộng bỗng tan rời
Mùa đông ướt lạnh về ngang ngõ
Đã hiểu duyên mình nhạt lắm ơi...

Nguyễn Châm

CHIỀU XỨ LẠNH 

Đây chiều xứ lạnh đếm sầu rơi 
Lệ tiễn người đi tận cuối trời
Nỗi nhớ ngàn năm chửa cạn
Ân tình nửa kiếp dần vơi 
Đầy chung tống biệt niềm xa xót 
Một tiếng từ ly mộng rã rời
Nếu lỡ mai này không gặp lại 
Đêm tàn rượu đắng ngẫm buồn ơi. 

Tường Vân - 29/07/19

TÌNH TRÔI VỀ MÙA ĐÔNG


TÌNH TRÔI VỀ MÙA ĐÔNG 

Em chờ nơi đầu xuân
Lúc mai đào mở cánh 
Giọt sương mai lành lạnh 
Hình anh xa rất xa 

Mùa hạ rồi cũng qua 
Cơn mưa rào bất chợt 
Mảnh trời em đắng đót 
Bão giông lòng chưa tan 

Thu lùa ngâu kéo sang 
Con bướm vàng thơ thẩn 
Mình em không đủ ấm 
Cả khoảng trời hoang liêu 

Anh dần quên tình yêu 
Nên đông về giá lạnh 
Chỉ mình em canh cánh 
Giấc mơ còn trinh nguyên 

Xuân nào chưa bình yên 
Hè nào không bão lửa 
Lòng em hoài chất chứa 
Tình trôi về thu, đông... 

Trần Tình 29/07/2019

BÂNG KHUÂNG MÙA ĐÔNG 

Anh còn nhớ hay không 
Mùa thu vàng lá đỏ
Bên đường hoa tím nở
Trong gió chiều lâng lâng 

Mùa thu về bâng khuâng
Rưng rưng từng nỗi nhớ
Lá vàng rơi nức nở
Có nghe buồn không anh

Mưa thầm rơi mong manh 
Biển chòng chành cơn sóng
Hồn em như bão động
Giữa một chiều sang đông

Mây sầu trôi mênh mông 
Lênh đênh dòng ký ức
Chút tình đông rạo rực
Mà nghe chừng nao nao

Gió nghiêng nhành hoa lau
Thu vàng ươm trái mộng 
Tình ta như ngọn sóng 
Một buổi chiều sang đông...

Tường Vân - 29/07/19


KỈ NIỆM ĐÀNH QUÊN


KỈ NIỆM ĐÀNH QUÊN

Tưởng sẽ cùng em tận cuối trời
Ai ngờ gió chuyển cuộc tình trôi
Niềm thương nhớ cũ...lìa xa vậy !
Nỗi luyến lưu giờ...giã biệt thôi !
Để giấc mơ vùi bên ngõ lạnh
Cho niềm mộng vỡ phía trùng khơi
Đành chôn kỉ niệm vào quên lãng
Gói những ngày yêu trả lại đời

Nguyễn Châm

THÀ NHƯ CÁT BỤI

Thầm thương cánh nhạn cuối chân trời
Vẫn trách con thuyền rẽ sóng trôi
Nếu chẳng mặn mà như thuở đó 
Thà rằng bạc bẽo lúc này thôi 
Đừng say gió thoảng trong vườn ái 
Chớ đắm mây vờn giữa biển khơi 
Một giấc thiên thu vùi đáy huyệt
Ngàn năm cát bụi gửi bên đời !


Tường Vân - 26/07/19

Thứ Hai, tháng 7 29, 2019

CHÊNH CHAO


Thôi đừng huyễn hoặc nữa nha
Bởi tình anh chắc chi là riêng em 
Nhưng lòng xao xuyến nhiều thêm
Nỗi chênh chao cứ dường chêm lối đời..

CHÊNH CHAO 

Nguyện sẽ cùng anh suốt chặng đời 
Năm dài tháng rộng chẳng lìa đôi 
Tình xanh tợ nắng trong ngày hạ
Dạ sáng hơn trăng giữa biển trời
Tại buổi đông hàn sương tuyết gội 
Hay chiều gió lộng bão lòng khơi
Mà sao sóng vỗ chênh chao quá 
Để cánh buồm kia lạnh rã rời...

Tường Vân - 28/07/19

==========

Em đừng mãi giận nữa nha
Chữ yêu vẫn mãi sẽ là riêng em
Cho dù giông bão dày thêm
Tình anh vẫn thắm mãi bên trọn đời

MÃI BÊN

Sao nỡ xem anh kẻ dở đời
Bao lần cứ dỗi dọa chia đôi
Này em...gian khó lòng không đổi
Nhé bạn...truân chuyên dạ chẳng rời
Đã quyết vẹn tình qua khắp nẻo
Từng thề suốt kiếp trải muôn khơi
Vậy nên có giận ta mình hãy
Mãi gắng bên nhau giữa đất trời

Nguyễn Châm - 280719

Chủ Nhật, tháng 7 28, 2019

CUỐN THEO CHIỀU GIÓ



CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

Đêm tàn chén rượu thỏa tình say
Hãy uống cùng em một tối này
Để ý la đà theo tiếng nhạc 
Cho hồn lãng đãng với ngàn mây
Bên thềm hạnh phúc hoài mơ mộng 
Giữa cõi trăm năm mãi đọa đày
Một kiếp phong trần như cát bụi
Thôi thì để gió nhẹ nhàng bay...

Tường Vân - 26/07/19

VẸN NIỀM YÊU 

Vẫn đó môi tìm gửi nụ say
Cùng em chén tửu vẹn đêm này
Rồi trao ngõ ái hòa cung nhạc
Hãy ghép ân tình quyện nẻo mây
Giữa buổi buồng tim dường trói ngục
Tàn canh giấc mộng bỗng lưu đày
Niềm yêu đã kết thành duyên nợ
Cũng đủ muôn đời hạnh phúc bay...

Nguyễn Châm


TRẢ LẠI TÌNH ANH


TRẢ LẠI TÌNH ANH

Trả lại tình anh ước hẹn đầu
Em về chốn ấy để làm dâu 
Còn trang nhật ký ngày đưa tiễn 
Vẫn dáng người xưa buổi nguyện cầu
Nửa mảnh trăng nào se sắt mộng 
Ai mòn mỏi đợi cuối trời Ngâu
Chiều qua bến cũ buồn ngơ ngác 
Sóng vỗ từng con nước sẫm mầu... 

Tường Vân - 25/07/19

RỜI CHỐN BỂ DÂU

Đành thôi tiễn biệt mối duyên đầu 
Kệ những vui buồn chốn bể dâu 
Bỏ giấc trần ai ngoài cuộc lữ 
Từng trang mộng gửi lối tinh cầu 
Thềm xưa chén rượu nồng thi ảnh 
Bến cũ hương tình trắng cảnh ngâu 
Thả nỗi sầu tương vào ngọn bút
Ngày đêm phú hoạ cảm tâm màu

Nguyễn Châm - 260719


Thứ Tư, tháng 7 24, 2019

VẼ ANH


VẼ ANH 

Một bức xuân đời vẽ dáng anh
Này đây sóng mắt đủ yên lành
Bờ vai vững trải mòn năm tháng
Mái tóc phiêu bồng điểm nét tranh
Mỏi gót quan hà chưa ấm mộng 
Đầy phiên rượu ái đã nghiêng thành
Sương chiều phủ nhẹ thêm màu áo 
Cũng gợi cho mình thức trắng canh.

Tường Vân - 23/07/19

VẼ EM... 

Bẻ cụm mây chiều vẽ dáng em
Rồi gom cánh mỏng tạo môi mềm
Trăng vàng hái tạc hình tiên nữ
Mắt liễu pha bằng giọt biển đêm
Mượn ảnh Hằng Nga làm võng tuyết 
Tìm hương cỏ nội ướp chân thềm 
Dìu ong bướm đậu hòa nhân ảnh 
Mãi gót thu gầy đượm vẻ chêm... 

Nguyễn Châm - 230719

XA VẮNG

Sương tràn lũng núi,ảo mờ anh
Khỏa lấp hồn côi dấu mộng lành
Gió đợi mây chờ đang nối kết
Trăng thề biển hẹn vẫn phân tranh
Khi tình nghĩa cũ tàn hương khói
Lúc oán hờn nay đắp lũy thành
Hận giữa ngàn yêu lòng thổn thức
Đêm dài tựa gối bóng cầm canh

Lý Đức Quỳnh

GHÉT ANH NÈ...


GHÉT ANH NÈ... 

Anh nè.. Ghét vậy hổng thèm yêu 
Chắc bởi vì tâm đã chạnh nhiều
Giận kẻ ươm tình nơi viễn xứ 
Thương mình gửi mộng cuối trời liêu
Nào trăng buổi hạ thầm soi bóng 
Chỉ gót nàng thu đẫm gió chiều
Quá nửa trang đời tim vẫn lạnh 
Chăng là số phận mãi đùa trêu...

Tường Vân - 21/07/19

KỶ NIỆM

Rõ thật yêu rồi.. nói hổng yêu 
Làm tim thổn thức mộng mơ nhiều 
Buồn anh lỡ hẹn triền Châu Đốc 
Ghét nhỏ ươm tình giữa Bạc Liêu
Một nỗi sầu vương bầu tửu đắng
Nghìn cơn tủi hận lối thu chiều
Thuyền nay đã cập dòng Kênh Tế
Kỷ niệm như còn cứ mãi trêu…

Nguyễn Châm - 220719

Thứ Hai, tháng 7 22, 2019

KHÚC RU CHIỀU


KHÚC RU CHIỀU 

Anh ru gì khi bóng ngã tàn xiêu 
Mà đôi mắt đăm chiêu ra chiều buồn đến lạ
Phố xá đông vui dòng đời hối hả 
Vẫn điệu thơ buồn lã chã tiếng mưa đêm

Anh giấu chi trong lời nói ngọt mềm 
Như khúc ru êm nhẹ nhàng hơn gió 
Tựa ánh sương mai thầm thì trên lá cỏ
Mà tiếng lòng đang nhỏ giọt tương tư 

Anh rót chi trong câu hát giã từ 
Sao nốt nhạc suy tư mỏi mòn đến vậy 
Tách cà phê giọt hờn còn tan chảy
Như tiếng thơ buồn đọng lại giữa lòng đêm 

Anh vẽ chi mà nét bút dịu mềm 
Khi bóng chiều buông trời giăng mây tím
Chiếc lá vàng rơi hay thu còn bịn rịn
Có chút gì lưu luyến buổi vào đông... 

Anh ru gì trong nỗi nhớ mênh mông...?

Tường Vân - 18/07/19

===========

EM VẼ CUỘC ĐỜI ANH 

Em chắt cạn chút xuân thì sót lại 
Để pha màu vẽ lại bước đời anh 
Trong tâm tưởng anh của thời xa ngái 
Những đắng cay khờ dại lẫn an lành... 

Em pha thời gian vẽ dáng anh trầm mặc 
Pha chút nhớ vẽ mắt anh sâu lắng 
Chút yêu thương em vẽ nắng trên đầu 
Pha đêm buồn, em vẽ cuộc bể dâu...

Em pha cả nông sâu, vẽ sắc màu trần tục 
Vẽ chiếc áo hồng em lúc chưa cài cúc 
Vẽ đường cong nóng bỏng giữa tay ngà 
Đêm diệu huyền em vẽ giấc mơ hoa 

Bàn tay em guộc gầy trông thương quá 
Vẽ hình anh sao cỗi còm đến lạ 
Anh của ngày xưa đâu tơi tả vụng về 
Sao bây giờ bóng đổ bước lê thê 

Em vẽ tháng năm em vẽ miền kí ức 
Vẽ chi em những khát thèm rạo rực 
Ngọn đèn anh chực tắt cuối hiên chiều 
Thương đau còn....em vẽ chút tin yêu ....

Nguyễn Châm

Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

GIỌT NGÂU BUỒN


GIỌT NGÂU BUỒN

Em ngậm ngùi nhặt từng trái mù u
Con sông nhớ vẫn trôi từ dĩ vãng
Nỗi niềm xưa cứ đau hoài năm tháng
Cuộc tình tan loạng choạng mỗi manh đời

Anh nơi nào mưa phố có còn rơi
Trong tiếng gió vẳng nghe lời ai oán
Thôi nghe anh! Tưởng rằng tình đứt đoạn
Lá thu rơi vương vấn sợi tơ lòng

Câu thơ buồn ray rứt giữa thu không
Ngâu trút lạnh, xối chi lòng quạnh quẽ
Cuối trời kia dấu yêu vàng võ thế
Bờ mi em khóe lệ đã khô cằn

Câu thơ tình hờ hững phủ màu xuân
Em khấn nguyện cả trăm lần tuyệt vọng
Thì lối xưa lẻ loi bầu rượu nóng
Còn chăng ai hoài vọng cuối đông tàn

Ngâu trong lòng năm tháng não nề chan…

Trần Tình

TIẾNG THƠ BUỒN

"Ngâu trong lòng năm tháng rã rời tan"
Ngày tháng nhớ thêm bẽ bàng duyên phận 
Tình cho em sao võ vàng cay đắng
Thì anh ơi lận đận đến bao giờ??

Anh có về tìm lại mảnh trăng mơ
Nơi thuở ấy đêm chờ đôi bóng nhỏ
Dạo vừa quen câu thơ đùa theo gió 
Mộng yêu thương mở ngõ trái tim mình

Ta lưu đày chưa hết cõi trường sinh
Mà đã chạm vết thương tình nham nhở
Mảnh hồn côi vấn vương gì một thuở
Cuộc tình đau rạn vỡ dưới trăng gầy

Vần thơ tình anh chuốc để ai say??

Tường Vân
g

EM CHỜ...

Em chờ đợi một cơn mưa 
Xối cho em bớt lọc lừa khổ đau 
Câu thơ em khỏi nhĩ nhàu 
Áo duyên em mặc đỡ rầu tháng năm 

Em chờ đợi ánh trăng rằm 
Để soi qua lối tình thăm thẳm sầu 
Một đời thả kén ươm dâu 
Chỉ mong nhặt được vài câu hững hờ 

Em chờ đợi những vần thơ 
Vuốt ve dù chỉ giả vờ thế thôi 
Chờ anh anh chẳng thốt lời 
Để duyên em mãi mồ côi lối tình... 

Trần Tình 13/07/2019

TÌNH KHỜ

Anh chờ ai cuối ngõ mưa
Cớ chi tôi cũng nghe thừa nỗi  đau
Câu thơ viết mãi thêm nhàu
Nát lòng con chữ bạc mầu 'tháng năm"

Đêm qua đâu có hội rằm 
Mà sao lòng cũng rối răm cõi sầu 
Kiếp tằm còn trả nợ dâu 
Duyên em cũng chỉ vài câu hững hờ 

Đêm buồn vắng bóng trăng thơ
Tình buồn cũng bởi em khờ vậy thôi...

Tường Vân 13/07/19

LỠ LÀNG


LỠ LÀNG

Tặng nhau chỉ nửa ánh nhìn 
Mà em ngây ngất đảo điên một đời 
Thề trao chửa vẹn đôi lời 
Hai ta đằng đẵng phương trời nhớ nhung

Tặng chi một kiếp bão bùng 
Em lay lắt mãi cái vùng không nhau 
Đêm ngồi nhặt nhạnh nỗi đau 
Thương mình duyên úa vườn cau rụng vàng

Tặng nhau chi cái lỡ làng 
Một đời em cõng mênh mang tủi hờn

Trần Tình 

TIẾNG THƠ BUỒN 

Nhìn nhau chi để tủi hờn 
Chỉ câu thơ gửi sầu tuôn đáy lòng
Lật từng trang nhớ, trang mong 
Rèm thưa gió tạt rối bồng tóc mây 

Trăng khuya một mảnh hao gầy 
Nửa rưng rức nhớ, nửa lay lắt sầu
Giọt tình rơi nhẹ đêm sâu
Mà ươn ướt lệ, mà đau đáu lòng 

Răng chừ ai khóc tình đông...

Tường Vân - 05/07/19

BỤI TÌNH...


BỤI TÌNH... 

Cớ lỗi rằng em phận má đào 
Nên là ong bướm với trăng sao 
Trời xanh bão hạ còn hanh bấc 
Đất mặn mưa băng lại gió lào 
Trách kẻ buông tuồng câu vẩn đục 
Thương mình gìn giữ tiếng thanh cao 
Lời kinh rửa gột màu nhân thế 
Nỡ rước bùn nhơ để vấy vào 

Trần Tình 28/06/2019

CHIỀU NHỚ 

Héo hắt chiều buông ngọn gió lào
Trông về xứ lạ nhớ làm sao
Ngày đan bím tóc bên thềm hạ
Tối dệt hồn thơ dưới cội đào 
Dẫu sóng vô tình nơi biển cả
Hay người gửi mộng chốn lầu cao
Thì em nguyện mãi làm tia nắng 
Để ngõ vườn xuân đẹp lối vào...

Tường Vân - 28/06/19

GIỌT LỆ NGẬM NGÙI


GIỌT LỆ NGẬM NGÙI

Lệ nào chảy giữa trùng khơi
Mà con sóng vỗ muôn đời chẳng yên
Lệ nào rớt xuống nhịp thiền
Mà trong tiếng mõ nghẽn phiên khúc tình

Thôi đành nuốt lệ làm thinh
Chữ yêu đành trả sông tình sóng xô
Lần theo bước mỏi giang hồ
Lệ chan mà cõi lòng khô cỗi cằn

Lệ nào ém nhẹm trong chăn
Nửa đời vụng dại nợ nần tấm thân

Trần Tình

TIẾNG ĐÊM 

Chỉ là tiếng của đêm khơi
Mà lây lất mộng nửa vời chưa yên 
Áo nâu em khoác cõi thiền
Mà sao vẫn cứ truân chuyên bến tình

Sóng tình đâu dễ lặng thinh
Cứ mênh mang cuộn cứ tình tứ xô
Lênh đênh một kiếp hải hồ
Phải đâu đá sỏi mà khô cội cằn

Nỗi lòng ai ủ trong chăn
Mà thao thức đợi đã mòn mỏi đêm... 

Tường Vân - 22/06/19

ĐỢI MONG…


ĐỢI MONG…
(họa thơ ĐL của bạn Tường Vân)

Âm thầm gởi nhớ về ĐÂU ?
Mà trong đáy dạ nỗi SẦU riêng mang
Ghìm cương vó ngựa dặm ngàn
Bước chân lữ khách muôn vàn thẳm sâu

Đem lòng trải suốt canh THÂU
Mênh mang nỗi nhớ, cô LẦU chỏng chơ
Tuyết sương lạnh phủ bên bờ
Gió miền quan ải vẫn hờ hững reo

Lênh đênh một kiếp rong bèo
Khép lòng đợi chút tình neo ngõ sầu
Nửa đời đằng đẳng mong NHAU
Tóc em nửa bạc, tình đâu ..hỡi tình..?!

Trần Tình 20/06/2019

Bài xướng

NỖI NHỚ 

Âm thầm nỗi nhớ gởi về đâu ? 
Tìm bóng người xưa mỏi mắt sầu 
Cương ngựa buông chùng sau cuộc lữ 
Cánh bằng vụt thoáng giữa canh thâu 
Tuyết sương lạnh lẽo miền quan ải 
Đêm tối mênh mang chốn tịnh lầu 
Ngày tháng lênh đênh hoài kỷ niệm 
Khép lòng chung thuỷ đợi chờ nhau ! 

Tường Vân - 18/06/19

Bài họa bạn Tường Vân

KIẾP TÌNH 

Anh còn đi biệt chốn đâu 
Để em ôm mối duyên sầu nặng mang
Lối thu lá rụng võ vàng 
Tình em cứ mãi lang thang kiếp sầu 

Vẫn là tiếng của đêm thâu
Vẫn màu trăng lạnh bên cầu bóng chơ 
Sông thương lờ lững đôi bờ
Thềm khuya giá lạnh vật vờ nước reo

Duyên thưa mỏng tựa cánh bèo 
Chỉ thương ai mắc mà đeo đẳng sầu 
Đời buồn xin trả lại nhau
Thôi anh đừng níu mà đau kiếp tình...

Tường Vân - 21/06/19

XIN ĐỪNG NHẮC NỮA


XIN ĐỪNG NHẮC NỮA

Đừng anh, nhắc nữa đau lòng
Cũng thôi níu sợi tơ hồng nữa chi
Đường anh, anh nhé, cứ đi
Đường em đành vậy, dã quỳ đã phai

Bao thu lá đổ vương hoài
Chữ yêu đã rụng ra ngoài ngõ duyên
Đau lòng khản tiếng chim Quyên
Vỡ đêm bởi vạt mi huyền đẫm ngâu

Hồng xiêm vén khẽ bên cầu
Áo xưa chẳng mặc mà đau kiếp tình

Trần Tình

Bài họa bạn Tường Vân

SỢI TƠ TÌNH 

Anh gieo chi sợi tơ tình 
Để cho em mãi phiêu linh giữa đường 
Trời chiều lành lạnh giăng sương 
Mà nghe quay quắt sầu vương lối về 

Tình anh em chẳng dám thuê
Mà sao nổi nhớ lê thê chập chùng 
Sơn khê cách trở nghìn trùng 
Trách sao cho khỏi tơ chùng phím lơi

Chiều thu nghe đắng cuộc đời 
Bâng khuâng nhặt lá vàng rơi một mình... 

Tường Vân - 17/06/19

TÔI TRỞ VỀ…


TÔI TRỞ VỀ…

Tôi trở về, với chính bản thân tôi
Với tuổi đời trôi dạn dày, trần tục
Và những câu thơ lạnh lùng, côi cút
Những giấc mơ yêu gầy guộc hoang tàn

Tôi trở về, bên bếp lạnh chiều lam
Mẹ cõng bầy con ngược dòng cơ cực
Một bát cháo rau trăm niềm vô thức
Một mảnh chăn đơn đắp những cơ cầu

Tôi trở về nơi cùng cực bể dâu
Nhặt mảnh bom rơi đỏ ngầu uất hận
Mẹ dẫn con qua vết cày mưa đạn
Những bóng âm binh cả bạn lẫn thù

Tôi trở về sau bấy quãng đời tu
Họ tắm cho tôi đủ mùi điên dại
Hỡi những vong linh dọc đường quan tái
Hãy níu chân tôi trở lại hoang tàn

Tôi trở về nơi bếp mẹ hồng than
Sưởi ấm tim non thuở còn quấn tã
Chỉ ước trăm năm không hề lớn nữa
Khỏi phải trơ gan chọi kiếp phong trần

Trần Tình 11/06/2019

MAI ANH VỀ

Mai anh về cho em được đi chung
Để thấy quê anh một biển trời mơ mộng 
Và cảm nhận thăng trầm trong cuộc sống 
Cùng sẻ sang và chia sớt vui buồn

Những buổi chiều ta cùng ngắm hoàng hôn
Nghe anh ru lại câu hò xứ Huế
Nỗi trở trăn một thời đâu quên dễ
Mấy mươi năm vẫn chưa thể xóa nhoà

Chỉ hình dung và cảm nhận thôi mà
Trong ánh mắt anh đượm nỗi buồn sâu lắng
Nghe anh kể tuổi thơ nhiều lận đận 
Mà lòng em trăn trở mấy thiên sầu 

Nửa đời người qua bao cuộc bể dâu
Tuổi thơ anh đã nhuộm màu lửa đạn
Cảm nhận nỗi đau và những gì mất mát
Em ước cùng chia sớt những buồn vui

Một chút thôi cho vơi bớt ngậm ngùi 
Bởi tuổi thơ em chưa một lần nếm trải
Mình ôn lại kỷ niệm buồn xa ngái
Đã một thời để lại mấy tan thương...

Hà Nội yêu ơi.. Ba mươi sáu phố phường...

Tường Vân - 11/06/19

QUẠNH QUẼ


QUẠNH QUẼ 

Chỉ muốn trông làn gió thổi đêm
Mà em trọn tối ở bên thềm 
Dường ai đã nhạt vòng tay ấm 
Phải gối thôi nồng giấc ngủ êm
Nhớ thuở từng trao ngàn tiếng ngọt 
Buồn khi vẫn đợi nửa chăn mềm 
Thơ làm mấy đợt còn dang dở 
Mãi níu trăng thề quạnh quẽ thêm 

Trần Tình

NGÕ VẮNG 

Em về ngõ vắng đã vào đêm
Lả ánh đèn khuya rọi trước thềm
Tiếng nhạc ngân dài bên quán nhỏ
Hương rừng lắng đọng giữa trời êm
Trầm ngâm nỗi nhớ tàn sương lạnh 
Khắc khoải niềm yêu thắt ruột mềm
Dõi bóng người đi sầu cổ độ
Khơi miền ký ức chạnh lòng thêm...

Tường Vân - 10/06/19

KHÚC THƠ SẦU


KHÚC THƠ SẦU 

Chỉ yêu mãi dệt chưa thành 
Nên câu duyên nợ chảy quanh yếm đào 

Đêm hè tiếng cuốc hanh hao 
Mà bao mộng mị buộc vào nỗi đau

Đêm qua mưa rụng trái sầu 
Sáng nay em nhặt mà đau đáu buồn

Thương về nẻo ấy ngâu tuôn 
Niềm yêu chưa gửi cứ tuồn tuột trôi

Chữ duyên chữ nợ ai bồi 
Để câu nhung nhớ thả trôi theo dòng

Mang sầu năm tháng ra đong 
Đã qua mùa bấc mà lòng giá băng

Đời trai chưa toại chí bằng 
Bỏ quên ngày tháng tình băng lạnh lùng

Một đời ngụp lặn riêng chung 
Chữ đa mang đắng giữa chung rượu sầu.

Nguyễn Châm - Tường Vân

THÁNG SÁU HOÀI NIỆM


THÁNG SÁU HOÀI NIỆM

Tháng sáu về, lác đác buổi mưa rơi
Anh có nhớ cái thời mình để chỏm
Đêm không trăng hai đứa lùa đom đóm
Đèn tuổi thơ sáng rọi mãi trong lòng

Tháng sáu về.. mưa có bữa long tong
Ta ước buổi giữa đồng hùa nhau tắm
Cùng trân ngó…mảnh hồn thơ trắng lắm
Màu trinh nguyên khắc đậm mãi sau này

Tháng sáu về …tóc gió có thôi bay
Hay bạc phếch sau những ngày trần tục
Kỷ niệm xưa mãi in vào tâm thức
Niềm chênh chao rạo rực đến bây giờ

Trần Tình

HOÀI NIỆM THÁNG SÁU

Tháng sáu về nức nở những vần thơ 
Niềm mong nhớ cũng thẫn thờ đơn lẻ
Bản tình ca của một thời xuân trẻ
Nghe mênh mang trĩu nặng nỗi u hoài

Tháng sáu về ai có đợi chờ ai ?
Trên lối nhỏ mình em hoài lẻ bước
Tháng sáu ơi biết bao giờ có được 
Thuở bên người tay ấm trọn vòng tay

Tháng sáu yêu ơi em vẫn đợi từng ngày
Bên quán nhỏ tách cà phê chưa cạn
Nhớ nhung xưa vẫn dài theo năm tháng
Nắng mưa nào phai nhạt với thời gian

Tháng sáu yêu ơi chiều ngập nắng mơ vàng...

Tường Vân - 06/06/19


NGHIÊNG...


NGHIÊNG...

Hồng trần nửa đoạn xuân nghiêng
Chiêm bao nửa giấc đêm nghiêng nửa vời
Trăng nghiêng nửa mảnh bên trời 
Sợi lòng ai mắc nửa đời nghiêng chao

Em nghiêng phơn phớt má đào
Để hồn Anh cũng nghiêng vào nỗi mong
Nghiêng đêm chưa cạn tiếng lòng 
Đàn khuya lỗi nhịp phím đồng nghiêng rơi

Trách ai nghiêng nửa nụ cười 
Để cho tạo hóa đất trời ngả nghiêng....

Tường Vân - 31/05/19

==============

Thơ Xướng 
NON…   

Trăng non mờ nhạt góc trời
Trái cau non nhạt thếch lời giao duyên
Đêm non bề bộn ưu phiền
Duyên non một kiếp mỏi mòn nhớ mong

Mùa non gánh chịu bão bùng
Lời thề non gánh tột cùng nỗi đau
Sóng non sao nỡ bạc đầu
Tình yêu non gánh khổ đau kiếp người

Phận non đôi lứa cách dời
Sợi tơ non kết mối đời chông chênh

Trần Tình 31/05/2019

===========

NGHIÊNG... 

Nghiêng đêm hứng nỗi muộn phiền 
Nghiêng ngày hứng những đảo điên sự đời 
Nghiêng Em chắt giọt lệ rơi 
Nghiêng tình chắt lấy chơi vơi bẽ bàng 

Nghiêng lòng mua giấc mơ hoang 
Nghiêng dòng thế tục mua trang sử buồn
Nghiêng đời ướt cuộc phù vân 
Nghiêng ly rượu đắng muộn mằn tôi, Anh 

Nghiêng đêm trăng rớt qua mành
Nghiêng Thu ngấn lệ tan thành khói sương...

Nguyễn Châm - Tường Vân


NỢ DUYÊN...


NỢ DUYÊN...

Vẫn.."nơi này một bóng em"
"Chờ nhau mấy độ" trăng chìm, áo thay
"Đợi anh", mãi đợi bao ngày
"Đường khuya gió lạnh" vai gầy "phố đêm"

Trăng treo "quán cũ" loang thềm
Trầu không giờ "thiếu kẻ têm" lụi vàng
Bốn "tường rêu vấy" gió lan
"Ba gia nhà cỏ" héo mòn tuổi xuân

"Bao giờ anh hỡi" một lần..??
Để cho em ...bớt nợ nần ...với duyên...

Trần Tình 28/05/2019

BẾN ĐỢI 

Anh về bỏ lại mình em 
Hoàng hôn lá rụng bên thềm gió bay 
Người đi đếm những bao ngày 
Vàng Thu mấy độ hao gầy góc đêm 

Trăng nghiêng chếch bóng ngang thềm 
Nhớ ai mà cánh trầu têm úa vàng
Dẫu mình cách trở quang sang 
Vẫn chung một ánh trăng vàng trinh nguyên 

Em còn đợi chuyến đò duyên 
Vẫn người xưa với câu nguyền thủy chung.!

Tường Vân - 29/05/19

NỖI NIỀM...


NỖI NIỀM...
(cảm tác thơ Py Nhi)

"Sáo ngân" "réo rắt bên trời"
"Thềm sương lá rụng" vẳng lời cũ xưa
"Thu về" tóc đẫm màu mưa
Cảm thương "hạ vãn", tình vừa hết xuân

Hồn thơ "dĩ vãng" xao vần
Bỗng nghe "kỉ niệm" "xa gần" rớm đau
"Sang chiều gió trở" màu ngâu
Chút duyên tình muộn ngõ sâu gượng cười

Chiều tàn nắng cũng chơi vơi
Bến xưa..Em...với cảnh trời mênh mông...

Trần Tình

SẦU ĐÔNG 

Em về nhặt lá sầu đông
Lật trang thơ cũ mà hong nắng chiều 
Đốt buồn theo nỗi cô liêu
Mấy mùa sương lạnh mấy chiều xốn xang 

Đếm thu lá rụng mơ màng 
Chén sầu ai chuốt mênh mang giọt nồng 
Góp từng trang nhớ và mong
Chỉ câu thơ gửi nghe lòng chung chiêng 

Trăng gầy nửa mảnh treo nghiêng 
Vẫn em với nỗi sầu riêng đắng lòng... 

Tường Vân - 24/05/19

LY BIỆT….


LY BIỆT….

Bên chiều thu tàn nắng
Nơi ngõ vắng ve ngân
Chia tay tấc dạ bần thần
Mây từ năm trước cũng vần vũ sang

Khi thiếu chàng trống vắng
Nghe trĩu nặng bờ tim
Đơn côi ánh nến lập lìm
Tình trong men rượu đã chìm đáy thu

Trong nỗi mù xa ấy
Như trỗi dậy niềm yêu
Than ôi, một bóng thân kiều
Tàn canh giấc mộng chỉ nhiều viển vông

Má hồng giờ thôi thắm
Cuộc tình đắng trăm năm
Duyên ta kén đã phụ tằm
Níu chi ngày tháng, có lầm lỗi chăng…?

Trần Tình 20/05/2019

CHIỀU NGHIÊNG 

Gió nghiêng bờ lau trắng 
Chiều buông nắng khẽ khàng 
Ai về qua bến đò ngang
Đánh rơi mấy giọt úa vàng tóc mây 

Men tình say chất ngất 
Trĩu nặng cả con tim 
Người đi mỏi gót chân tìm 
Còn em ở lại bên thềm đợi mong

Tiếng tơ đồng đêm vắng 
Nghe lắng đọng tâm tư
Người về chốn ấy hình như 
Bỏ quên một gánh tương tư chốn này 

Bóng trăng gầy len lách 
Canh cánh nỗi niềm riêng
Em giờ lỡ chuyến đò duyên 
Chờ anh nửa kiếp truân chuyên cũng đành

Py Nhi - 21/05/19

KHẮC KHOẢI TƠ LÒNG


KHẮC KHOẢI TƠ LÒNG

Em đem cau sáu bổ ba
Anh đem cau sáu chẻ ra làm mười
Bởi yêu em nhoẻn môi cười
Bởi ham anh vứt những lời ruột gan

Lối sông vẳng tiếng tơ đàn
Lối em chở những cơ man nỗi sầu
Sân xưa vàng vọt dây trầu
Thơ em khắc khoải những câu cứa lòng

Sông tình bến đục bến trong
Câu thơ em ngập những dòng đắng cay
Tình anh vớt mãi không đầy
Nhớ mong em vớt héo gầy tháng năm

Trần Tình 10/05/2019

KHÚC TƠ LÒNG 

Đêm trường vọng tiếng xa xăm 
Trong khuya vẳng khúc tơ trầm nhặt thưa 
Nhớ nhung nửa kiếp chưa vừa 
Niềm yêu khẽ chạm tim thừa thãi đau

Thềm sương tiếng vạc kêu sầu
Cảm thương con nhện lại rầu mối tơ
Sông Tương nước chảy lững lờ
Chén thu ai chuốc mà ngơ ngẩn lòng 

Con đò chở khách qua sông
Bỏ sau lưng những gió giông cuộc đời 
Cau tươi anh chẻ làm mười 
Tình buồn em hái một đời nếm đau.!

Py Nhi - 10/05/19

Hồn Quê


Hồn Quê

Từ ngày em đi lấy chồng
Gàu sòng ai tát, cánh đồng ai chăm
Cơm cà, dưa muối ai thăm
Bước chân đồng nội xa xăm có còn

Con cò lặn lội đầu non
Tiếng ru mùa đói héo mòn nẻo quê
Cánh diều rụng ở triền đê
Cảm thương người cũ trong mê chẳng về

Trăm năm níu một câu thề
Những mong vá lại hồn quê vẹn tròn

Trần Tình 04/05/2019

DUYÊN QUÊ

Em về điểm lại nét son
Kẻo rồi năm tháng mỏi mòn lời ru
Thời gian một thoáng bay vù
Tuổi xuân ai tiếc tình thu ai chờ

Em còn một nửa duyên thơ 
Trăm năm vẫn cứ hững hờ vậy thôi 
Sông sâu bên lỡ bên bồi 
Ví dầu có buộc thành đôi cũng vừa 

Sao chàng chẳng ngỏ lời thưa 
Để duyên em mãi bốn mùa là đông

Py Nhi - 05.05.19

HOÀNG HÔN TÍM...


HOÀNG HÔN TÍM...

Chiều buông bóng nhạn lướt ngang hồ 
Gió cuộn theo từng đợt sóng xô 
Lảng vảng đầu nương bầy vọp trắng 
Lom khom dưới bản mấy anh thồ 
Chùa xa vẳng vọng lời kinh cũ 
Lối nhỏ vương đầy nhánh củi khô 
Trộm nghĩ đời như làn khói bạc 
Niềm xưa chắc đã lịm chân mồ

Trần Tình 18/4/2019

Bút họa bạn Tường Vân

CHIỀU...

Lãng đãng chiều buông kín mật hồ
Sông đời sóng cuộn giữa dòng xô
Ai mang gió đến vườn mây bạc 
Nó để hồn theo bóng ngựa thồ
Bởi cõi trần gian hoài ấm lạnh
Nên lòng cát bụi cũng hanh khô
Trăm năm ước nguyện đành chôn lấp
Một mảnh tình riêng gửi đáy mồ

Tường Vân - 19/04/19

CHÔN CHẶT NIỀM YÊU


CHÔN CHẶT NIỀM YÊU

Nắng thu hong tóc cây dừa
Ve rên rĩ khóc...lời chưa ngỏ lời
Em chờ anh giữa chơi vơi
Nghe chiều gió trở mảnh đời úa khô

Thềm trăng sương lạnh hững hờ
Chén tương ráo hoảnh còn mơ nắng hè
Guộc gầy xác của con ve
Đã thôi khóc đất vẫn đè bám cây

Niềm yêu chôn chặt bao ngày
Chỉ em hoang dại mới xây xẩm lòng…

Trần Tình 08/04/2019

NỬA.... 

Em còn nửa cuộc tình đông 
Chiêm bao nửa giấc, mộng trông nửa vời 
Nửa duyên em gửi cho người 
Tơ vương nửa gánh, trăng rơi nửa miền

Nửa tình em để làm duyên
Nửa niềm yêu vẫn còn nguyên giữa lòng
Nửa đời chuyên chở nỗi mong
Vẫn anh với nửa chén nồng đẫm say...

Tường Vân - 08/04/19

SẦU TÌNH ..


SẦU TÌNH ..

Lời tình trao có bao nhiêu
Nỗi lòng nhung nhớ mất tiêu nửa đời

Thôi đành nước chảy hoa rơi
Mình ta ngồi vớt những lời cũ xưa

Sông tình vắng nhịp đò đưa
Thuyền duyên vẫn đó người chưa trở về

Thu vàng ngọn bấc lê thê
Thổi từng cơn lạnh não nề ngõ tim

Trần Tình 01/03/2019

KIẾP TÌNH 

Tình buồn góp lại bao nhiêu 
Mấy mùa thu lạnh bấy chiều không nhau

Đêm khuya vẳng khúc tơ sầu 
Nửa vương số bạc nửa đau kiếp tình 

Thương hoài một tấm lòng trinh
Dẫu đời dâu bể vẫn gìn tiếng yêu 

Sông Ngân ai bắt cầu Kiều 
Lứa tình ai thắp mà thiêu cháy lòng...

Tường Vân - 01/03/19