Thứ Năm, tháng 7 18, 2019

DẠI...!!


DẠI...!!

Buồn vô tửu quán gọi ly đầy 
Quất đủ năm vòng dạ trỗi mây 
Một ả chân dài khoe dáng liễu 
Vài tua yếm mỏng cột thân gầy 
Vì say khó cưỡng tiền đôi triệu 
Bởi ngố không dừng nhẫn một cây 
Tỉnh lại trời ơi quần cũng mất 
Đời trai trót dại khổ chưa này..!

Nguyễn Châm

BÁN CHÀNG

Cũng bởi chàng mơ nét ngọc đầy 
Nên hồn vất vưởng tận trời mây
Mờ sương đã lết qua nhà nhỏ 
Hửng sáng còn than lỡ mộng gầy
Buổi hẹn cô Thùy bên xóm miễu
Hôm chìu ả Nguyệt dưới lùm cây 
Giàng ơi chẳng biết còn ai chịu 
Lãnh quách dùm em của nợ này.!

Tường Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét