Thứ Năm, tháng 7 18, 2019

TUỔI VÀO THU


TUỔI VÀO THU

Thương hoài cái tuổi bước vào thu
Nhặt nắng vàng rơi dưới bụi mù
Hứng giọt sương cài, trên phím lá
Bên thềm hạ, dõi bóng chiều ru
Còn trao nhật ký ngày lưu niệm
Vẫn khóc vần thơ buổi tạ từ
Một thuở yêu đầu lưu luyến vậy 
Sao đành giã biệt phải tình như..?

Tường Vân - 08/07/19

NGỠ NHƯ.... 

Ngoảnh lại thôi chừng đã đến thu
Bàn chân khẽ chạm lối sương mù
Thuyền ai sãi nhẹ trên dòng vắng
Đượm ở môi hồng lãng khách ru
Quạnh quẽ cung đàn đêm trở gió
Vần thương lỗi nhịp xót xa từ
Khung trời kỉ niệm còn chăng nữa 
Nửa cuộc phong trần cứ ngỡ như...

Nguyễn Châm - 090719

KHÓC THU

Thương mình khi tuổi vào thu
Ráng vàng le lói tạ từ nắng mai
Tháng năm bóng ngả chảy dài
Tóc sương lần lữa thành hai thứ màu

Mở trang nhật ký tim đau
Vần thơ đa cảm khóc nhàu nhĩ đêm
Chữ yêu khô ráp môi mềm
Chắc người xưa ấy đà yên giấc nằm

Đêm về bươi những xa xăm
Khóc thu khóc cả xác tằm quắt khô

Trần Tình 10/07/2019


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét