Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

NẶNG NIỀM CHƯA NGỎ….


NẶNG NIỀM CHƯA NGỎ….

Trăm điều muốn ngỏ còn nguyên
Anh đi bến lạnh con thuyền hắt hiu
Dòng sông vàng vọt nắng chiều
Hàng cây kỉ niệm mang nhiều luyến lưu

Khói lam quyện mái nhà xiêu
Hoa rơi nhạt nước bóng chiều vỡ toang
Một mình em cõi địa đàng
Hỡi câu “tương ngộ” mênh mang đáy trời

Em tìm trong ánh trăng rơi
Nhặt niềm hư mộng…em ngồi vá đêm !!..

Trần Tình

ĐÊM BƠ VƠ 

Sương rơi ướt sợi tóc mềm 
Rèm thưa gió lạnh nghe niềm hư hao
Thềm khuya lá rụng xạc xào 
Chừng như nỗi nhớ chênh chao cõi lòng 

Chuông chùa vọng giữa thinh không 
Nhớ ai cái nhện rối lòng giăng tơ
Dòng Tương còn chảy lững lờ 
Thuyền xa bến cũng bơ vơ tháng ngày 

Tình buồn gửi áng mây bay....

Tường Vân - 16/01/19


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét