Thứ Sáu, tháng 7 19, 2019

KHÚC NHẠC SẦU


KHÚC NHẠC SẦU

Lời ca ai hát giữa chừng
Vẫn câu muối mặn cay gừng mà đau
Canh khuya đẫm giọt ly sầu
Cung âm réo rắt bên cầu nhớ thương

Khổ em áo mỏng dặm trường
Lê la ngày tháng nẻo đường vắng anh
Trăng thu hờ hững bên mành
Em đong nỗi nhớ đã thành thói quen

Uống đi, cho cạn nỗi niềm
Ơ hay ! men thấm sầu thêm nặng sầu

Trần Tình 20/05/2018

***********

Bài hoạ bạn Tường Vân
TIẾNG THƠ SẦU

Tiếng thơ ai rót nửa chừng
Lời yêu chẳng dám ngập ngừng mà đau
Đêm say gạn mối tơ sầu
Mới hay người đã qua cầu sông Thương

Trắng tay giữa cuộc hồ trường
Đời ta lạc cõi vô thường không anh
Sương đêm ướt sợi tóc mành
Đường khuya hiu hắt trở thành lối quen

Cô đơn khép lại nỗi niềm
Một trang tình lỡ nghìn đêm chở sầu !

Tường Vân - 20/05/18

*********

Bài hoạ bạn Hữu Thiên
TIẾNG TƠ SẦU

Đàn ngưng thánh thót lưng chừng
Đêm khuya xáo động như bừng nỗi đau
Hắt hiu gió đẩy canh sầu
Con tim rỉ nhịp nhộm màu bến thương

Nghe câu ví dặm đoạn trường
Tình duyên gãy nhịp nay vườn thiếu anh
Bến xưa ngọn lễu treo mành
Mà con sáo nhỏ trở thành không quen

Đêm nay chất nặng nỗi niềm
Buồn nghe thổn thức con tim tủi sầu..!

NL20/05/2018

*********

Bài hoạ bạn Hải Âu
BẾN CÔ LIÊU

Tình ta chết lặng giữa chừng
Còn đây tiếng thệ không ngừng nhói đau
Đêm nay cạn chén tiêu sầu
Bởi vì "người đã qua cầu sông thương"

Thương em thân gái dặm trường
Cô đơn giữa cõi vô thường không anh
Đêm khuya lệ đẫm ướt mành
Chong đèn khắc khoải đã thành thói quen

Lối về lẻ bóng nỗi niềm
Khuôn đời héo úa từng đêm tủi sầu

Hải Âu 20/05/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét