Thứ Tư, tháng 8 25, 2021

BÓNG LẺ CHIỀU SƯƠNG


BÓNG LẺ CHIỀU SƯƠNG 

Sương mờ phủ đặc bến hoàng hôn
Đếm mỗi chiều rơi phủ lối mòn 
Một cõi anh làm thân viễn khách 
Hai mùa nắng nhuộm bóng hoa thôn
Tình vương kiếp bạc sầu đêm trắng 
Gác trọ đèn khuya nhỏ giọt buồn 
Có phải đông về mang giá lạnh 
Cho màu lá đỏ khóc cành non.! 

Tường Vân - 24/08/21

***

BẾN LẠNH HOÀNG HÔN 

Cho màu lá đỏ khóc cành non 
Có phải đông sang gió lạnh buồn 
Giọt nắng vô tình vương ngõ hạ 
Cây bàng bạc phước đứng đầu thôn 
Sầu đêm quán trọ đèn hiu hắt 
Nhớ cuộc tình trao dạ mỏi mòn 
Xoải gót sông hồ thân khách lữ 
Sương mờ phủ đặc bến hoàng hôn

Nguyễn Châm - 240821

LỠ CHUYẾN...


LỠ CHUYẾN... 

Nhớ một ngày thu nắng ngã vàng 
Em về bến cũ gọi đò ngang 
Lao xao sóng vỗ nghiêng dòng nước  
Thăm thẳm chiều rơi lẻ cánh bàng 
Mấy nỗi thương chờ hiu hắt mộng 
Đôi lần giận dỗi ngậm ngùi mang 
Trách chi tạo hóa bày duyên nợ 
Để lỡ tình tôi... Lỡ cả chàng... 

Tường Vân - 20/08/21

***

LỠ DUYÊN...

Nhớ khi luống cải trổ hoa vàng
Anh dắt em về bước xoải ngang
Bàng bạc triền sông trăng đáy nước
Loăn xoăn lối cỏ đám ruông bàng
Thương tình khách lạ miên man nhớ
Bỏ nhịp tơ chùng lặng lẽ mang
Mà áo thu xưa người đã mặc..?
Lỡ luôn phận thiếp.. Lỡ duyên chàng

Nguyễn Châm - 200821

***

TƠ DUYÊN LỖI NHỊP

Tơ duyên đứt nhịp trái tim vàng
Một khắc con đò bỗng trở ngang
Gió thổi thềm trăng hờ hững bóng
Mưa tuôn lối mộng khẳng khiu bàng
Âm thầm chén tửu người năng rót
Khắc khoải phương trời kẻ nặng mang
Đếm mãi từng đông dầm ngấn lệ
Đèn khuya mòn mỏi…Biết không chàng

Trần Tình 20/08/2021

BÓNG LẺ...


BÓNG LẺ... 
 
Một mảnh trăng cong lạc cuối trời 
Đêm buồn quạnh quẽ lá thu rơi 
Trầm ngâm nỗi nhớ gầy cơn mộng 
Vất vưởng men sầu đẫm chén tôi 
Lối cũ còn vương tình khách đợi 
Đường khuya đã bặt tiếng anh cười 
Sương giăng bến lạnh rầu con nước 
Vẫn bóng em chờ tủi lắm thôi... 

Tường Vân - 17/08/21

***

LẶNG LẼ

Đèn khuya một bóng giữa mây trời
Tửu đắng đêm này lệ bỗng rơi
Đã mấy mùa trăng sầu lẻ bạn
Nên ngàn nỗi nhớ rụng hồn tôi
Còn đâu phút gặp niềm yêu khởi 
Chỉ thấy đời quên những nụ cười
Vẫn áo thu vàng loang ngọn cỏ
Anh về lặng lẽ bước mình thôi

Nguyễn Châm - 170821

***

NỖI BUỒN XIN TRẢ

Có nghe tiếng lá rụng bên trời
Mà để trong lòng lệ mãi rơi
Vẫn giọng ầu ơ vang cuối xóm
Hay dòng kỷ niệm cháy hồn tôi
Thương ai cố giữ vầng trăng khóc
Trách kẻ gieo chi một nụ cười
Bọt nước muôn đời theo sóng vỡ
Mong người trả hết nỗi buồn thôi

Trần Tình 19/08/2021

LỆ SẦU THU


LỆ SẦU THU

Vẫn thế nàng thu nhỏ lệ sầu 
Bên thềm rả rích những làn ngâu 
Người xưa nỡ hẹn ngày trăng khuyết 
Cảnh vắng càng thương chữ thệ đầu 
Trở giấc em về trong ngõ mộng 
Buông rèm bóng hiện giữa hồn sâu 
Mành khuya chén nhạt lòng như thể... 
Nặng nỗi tình riêng thấy tủi nhầu 

Nguyễn Châm - 140821

*****

LỆ NGÂU

Chiều trông cánh nhạn ngẩn ngơ sầu 
Lối cũ mưa buồn nhỏ lệ ngâu 
Đã tiễn người đi từ dạo trước 
Còn vương tiếng hẹn buổi ban đầu 
Thu tàn lá rụng ngoài song vắng 
Sóng vỗ trăng chìm đáy biển sâu 
Bỗng thấy đông về bên cửa sổ 
Mành đêm cũng lặng phím tơ nhầu

Tường Vân  - 14/08/21

DÁNG THU


DÁNG THU 

Thu về trải nhẹ nắng vàng êm 
Gió cũng thầm ghen sợi tóc mềm 
Để áng mây chiều ngơ ngẩn mãi 
Cho niềm mộng ước dịu dàng thêm 
Nào trăng đã ghé ngoài song cửa 
Mà bóng vừa len cuối dãy thềm 
Vẳng tiếng tơ đàn trong tĩnh lặng 
Khêu từng nỗi nhớ giữa lòng em... 

Tường Vân - 10/08/21

***

VẲNG CUNG TÌNH CŨ

Vẳng tiếng tơ đàn nhịp trỗi êm 
Niềm riêng bỗng nhớ nụ môi mềm
Đêm dằng dặc trải vầng trăng khóc
Gió thản nhiên lùa chuỗi mộng thêm
Vẫn ngọn đèn khuya mờ lối cửa
Và hương ái muộn thoảng chân thềm
Ai vừa gắng nhặt vần thơ cũ
Một nỗi mơ hồ tưởng bóng em

Nguyễn Châm - 100821

TÌNH NHƯ GIẤC MỘNG


TÌNH NHƯ GIẤC MỘNG 

Rồi mai liệu có lãng quên đời
Hoặc sẽ chôn vùi giấu lệ vơi
Bởi gió mùa thu còn ủ mộng 
Mà trăng buổi hạ chẳng trao lời 
Đêm tàn phố nhỏ âm thầm bước 
Quán cũ mưa buồn lặng lẽ rơi 
Một khoảng trời riêng dù cố giữ 
Tình trong giấc mộng vẫn xa rời 

Tường Vân - 02/08/21

***

ĐỢI GÌ KIẾP SAU

Một kiếp này thôi cảm nghĩa đời 
Hơn là vạn thuở ngõ hồn rơi 
Thì em há ngại điều may rủi 
Để giấc đừng mơ chuyện lỗ lời
Nếu đã âm thầm thêu ảnh mộng 
Xin đừng lặng lẽ khiến tình vơi
Đường duyên dẫu điệp trùng gian khó 
Cũng chẳng làm thu lá rụng rời

Nguyễn Châm - 020821

NHÉ ANH...!


NHÉ ANH...! 

Hãy bước cùng em cuối chặng đường 
Cho đời mãi đượm nét tình vương
Chiều say nắng hạ đùa hoa thắm 
Tối dệt hồn xuân dỗ má hường
Lặng ngắm trăng tà soi giếng ngọc
Đâu màng gió lạnh ghé lầu hương
Vài chung rượu cũ tàn đêm vắng 
Giũ bụi thời gian khép mộng thường.! 

Tường Vân

***

HỠI EM... 

Cùng em sẽ bước trọn con đường 
Nguyện kết hoa tình mãi thoảng vương 
Để giữ hồn xuân tràn lộc biếc 
Và đem gối hạ ủ tim hường 
Đâu cần trướng ngọc ngàn chung tửu 
Chỉ ước cung trần một ngã hương
Mỗi bước thời gian nồng kỉ niệm 
Là tiên đã lạc chốn vô thường

Nguyễn Châm

BÓNG LẺ CHIỀU THU


BÓNG LẺ CHIỀU THU

Trở lại vườn thu nắng ngã màu 
Bên thềm gió lạnh bóng ngàn lau
Dòng xưa vẫn chảy về trăm ngã
Bến cũ còn mong đợi chuyến tàu 
Một nỗi thương hờn trong mắt nhỏ 
Bao lời ước hẹn trắng đêm sâu 
Người đi bỏ cả niềm yêu cuối 
Tôi góp từng trang kỷ niệm sầu

Tường Vân - 27/07/21

***

CHIỀU TÀN…

Hoàng hôn sánh đặc những gam màu
Vội vã anh chìm lối cỏ lau
Chẳng tiếng bầy chim gù ngọn liễu
Toàn hương thảo mộc choán sân tàu
Nghe lời vẳng vọng ngàn năm cũ
Thấy cảnh cơ hàn vạn ngõ sâu
Một nỗi buồn chen dòng lệ cảm
Niềm xưa đã lạnh buốt tâm sầu

Nguyễn Châm - 270721

***

1) LỆ SẦU

Đêm đêm mắt liễu lệ hoen màu
Mãi ngóng trông về phía rặng lau
Phận ngẫm bao năm mòn mỏi phận
Tàu đi mấy thuở cách xa tàu
Thương mình tóc rối choàng mây bạc
Tiếc cảnh trăng vàng rụng suối sâu
Mà tháng năm trôi người nỡ biệt
Có nghe gió khóc những canh sầu

Trần Tình 27/07/2021

2) DUYÊN LỠ

Nếu lỡ mai đây rượu đổi màu
Ta mình nhóm lửa dưới tàn lau
Thì ai có hẹn mùa sương tuyết
Hoặc sẽ về chung một chuyến tàu
Nhớ mãi nên làm đêm nguyệt khuyết
Thương gì nỡ để mắt em sâu
Thiên duyên chẳng vẹn vần thơ ấy
Chỉ trái tim yêu trọn quãng sầu

Trần Tình 

***

BẾN ĐỢI... 

Chiều buông sợi nắng ngã loang màu 
Gió nhẹ lay từng khóm cỏ lau
Giữa buổi thu vàng phai sắc lá
Ngoài song cửa nhỏ vắng con tàu
Mây dìu dịu trải thềm sương trắng 
Sóng lửng lơ đùa đáy biển sâu 
Chẳng có ai về trên lối hẹn
Mà sao bến đợi cũng nghe sầu

Tường Vân - 27/07/21 

ĐÊM LẠNH TÌNH NHƯ...


ĐÊM LẠNH TÌNH NHƯ...

Bỗng thấy vào đêm lạnh trở mùa
Nghe buồn rả rích những làn mưa 
Lòng âm ỉ gợi từng trang nhớ 
Cảnh võ vàng trêu ngọn gió đùa
Hỏi lá thu vàng rơi rụng nữa 
Hay niềm ước cũ mỏi mòn chưa 
Mà trong kỉ niệm còn nung nấu  
Giấc mộng dường như cũng chỉ vừa...

Nguyễn Châm

***

GIÓ TRỞ MÙA SANG

Chiều nay bỗng gió trở sang mùa
Ta chợt nghe buồn chuyện nắng mưa
Bởi xót nàng thu vàng võ rụng 
Rồi thương chiếc lá mỏng manh đùa
Anh chờ em đợi hoài xa nhỉ
Hạ mãn đông tàn đủ lạnh chưa 
Trách buổi xuân về sao quá vội
Dường đây kỉ niệm mới như vừa...

Tường Vân

VẼ EM...


VẼ EM... 

Bẻ cụm mây chiều vẽ dáng em
Rồi gom cánh mỏng tạo môi mềm
Trăng ngà hái tạc hình tiên nữ
Mắt liễu pha bằng vệt biển đêm
Mượn ảnh Hằng Nga làm võng tuyết 
Tìm hương cỏ nội ướp chân thềm 
Dìu ong bướm đậu hòa nhân ảnh 
Mãi bóng thu vàng đượm vẻ chêm... 

Nguyễn Châm

***

VẼ ANH... 

Một bức xuân đời vẽ dáng anh
Này đây sóng mắt đủ yên lành
Bờ vai vững trải mòn năm tháng
Mái tóc phiêu bồng điểm nét tranh
Mỏi gót quan hà chưa ấm mộng 
Đầy phiên rượu ái đã nghiêng thành
Sương chiều phủ nhẹ thêm màu áo 
Cũng gợi cho mình thức trắng canh.

Tường Vân

CHIỀU THƯƠNG...


CHIỀU THƯƠNG... 

Chiều buông vạt nắng đổ loang tường 
Kỷ niệm quay về chạnh nhớ thương
Tím giậu mùng tơi sầu trước ngõ
Vàng hoa cỏ dại nép ven đường 
Cau nồng mãi hẹn trầu xanh lá
Rượu cũ đang chờ khách viễn phương 
Hỏi ánh trăng khuya rằng có hiểu 
Mà sao vẫn tỏ suốt đêm trường 

Tường Vân - 19/07/21

***

CÙNG EM LỐI MỘNG

Sẽ hẹn cùng em phút tỏ tường
Ta mình đối ẩm dệt mùa thương
Nhìn trăng sáng rạng treo đầu ngõ
Điểm mặt hồng xinh sánh giữa đường
Tửu hẹn đêm nồng môi viễn khách
Thi hòa tứ đẹp nghĩa mười phương
Tròn cung ái mộng tròn giao cảm
Để mãi đời vui suốt dặm trường

Nguyễn Châm - 190721

***

KIẾP TƯƠNG TƯ 

Phải khép mình trong bốn bức tường 
Che từng giọt lệ ngẫm mà thương 
Tơ duyên gió thổi về chân núi 
Giấc mộng người đem thả vệ đường
Vẫn nỗi đau tràn qua vạn kỷ 
Nên màu xám phủ khắp muôn phương 
Ai đong giá lạnh cùng năm tháng 
Một kiếp tương tư trải đoạn trường 

Trần Tình 20/7/2021

THUỞ ẤY ĐÂU RỒI


THUỞ ẤY ĐÂU RỒI

Thuở ấy do vì ánh mắt xuyên
Rồi thương lỡ chạnh mới sinh phiền
Em ôm giấc mộng thời hoa bướm
Lệ chảy đêm trường bạn tiếng quyên
Trót đó lời yêu vương đáy dạ
Còn đây sóng bạc vỗ bên thuyền
Như dường nhật nguyệt đà chia cắt
Mà nhớ nhung người vẫn cứ nguyên

Trần Tình 

---

NHẠT NẮNG

Khi nhìn giọt nắng giữa chiều xuyên
Chợt hiểu đời thôi lắm não phiền
Nửa độ xuân gầy pha dáng liễu
Bao mùa lá đỏ chạnh lòng quyên
Vừa đêm hạ trở ngoài song bắc
Đã mảnh trăng rơi dưới mạn thuyền
Dẫu tháng năm dài phai kỷ niệm
Trong từng nỗi nhớ hẳn còn nguyên...

Tường Vân - 12/07/21