Thứ Năm, tháng 7 30, 2020
VẪN MÃI TRONG TIM
VẪN MÃI TRONG TIM
Dù rằng cách biệt vạn sơn khê
Vẫn mãi trong tim phút ước thề
Một dạ trông theo miền tỉnh lẻ
Ngàn lần quyết giữ những cơn mê
Thương sao rượu nhạt nào người chuốc
Nhớ lắm trăng thanh chẳng kẻ về
Sẽ dỗ đêm tình rồi mộng mị
Mà niềm cảm ái cứ lê thê
Nguyễn Châm - 300720
LỖI THỀ...
Dòng đời lận đận lắm nhiêu khê
Gió tuyết mưa thu đã lỗi thề
Kẻ gửi tình buồn trong mộng mị
Người tìm rượu cũ giữa đam mê
Thương ai mắt ướt còn hoài đợi
Gọi nhạn năm xưa chẳng trở về
Những chuỗi ngày chờ phai má phấn
Mà nào ảo tưởng chuyện phu thê
Tường Vân - 30/07/20
CHÚT RIÊNG BUỒN
CHÚT RIÊNG BUỒN
Nghe chiều bỗng lạnh nửa vòng tay
Mới hiểu tình xưa đã guộc gầy
Có phải duyên đời chưa đủ ngọt
Nên là giấc mộng chẳng còn say
Ừ thôi chớ gợi niềm yêu đó
Để mãi hoài mang nỗi khổ này
Một chút hương lòng đâu dám gửi
Nhưng còn nuối tiếc tuổi thơ ngây...
Tường Vân - 24/07/20
==========
NỖI BUỒN RIÊNG...
Chạnh nỗi riêng buồn cảnh trắng tay
Làm cho vỡ vụn trái tim gầy
Khi đời bỏ mặc vầng trăng khóc
Lúc mỗ quên dần cuộc tửu say
Mộng đã vùi sâu về nẻo đó
Hồn như nhiễm lạnh ở nơi này
Nào ai có gặp người năm cũ
Hãy nhắn thương gì một kẻ ngây
Nguyễn Châm - 240720
GIÓ TRỞ MÙA SANG
GIÓ TRỞ MÙA SANG
Chiều nay bỗng gió trở sang mùa
Ta chợt nghe buồn chuyện nắng mưa
Bởi xót nàng thu vàng võ rụng
Rồi thương chiếc lá mỏng manh đùa
Anh chờ em đợi hoài xa nhỉ
Hạ mãn đông tàn đủ lạnh chưa
Trách buổi xuân về sao quá vội
Còn đây kỉ niệm ngỡ như vừa...
Tường Vân - 25/07/20
==========
ĐÊM LẠNH TÌNH NHƯ...
Bỗng thấy vào đêm lạnh trở mùa
Nghe buồn rả rích những làn mưa
Lòng âm ỉ gợi từng trang nhớ
Cảnh võ vàng trêu ngọn gió đùa
Hỏi lá thu vàng rơi rụng nữa
Hay niềm ước cũ mỏi mòn chưa
Mà trong kỉ niệm còn nung nấu
Giấc mộng tình như cũng chỉ vừa...
Nguyễn Châm - 250720
HÃY NGỦ ĐI EM...
HÃY NGỦ ĐI EM...
Hãy ngủ nào em mặc sóng đời
Không cần phải nghĩ chuyện đầy vơi
Dù cho giấc mộng nhiều giông bão
Vẫn hiểu tình yêu rộng đất trời
Nhớ giữ bên lòng men rượu cảm
Xin vùi cuối nẻo đoạn sầu rơi
Rồi mai giữa vạn trùng dâu bể
Mãi vẹn niềm tin chẳng tách rời
Nguyễn Châm - 230720
DẠ KHÚC THỜI GIAN
Cùng anh ghép trọn bản xuân đời
Cứ mặc sương dày chén rượu vơi
Dẫu sóng lòng đêm tràn mặt biển
Thì trăng buổi hạ thắp ngang trời
Vòng tay chẳng đủ mềm môi nhớ
Giấc mộng chưa tròn đẫm lệ rơi
Chỉ tiếc thời gian chừng quá vội
Mà hương kỉ niệm mãi không rời
Tường Vân - 23/07/20
CHUYỆN NÀO VUI
CHUYỆN NÀO VUI
Đến ngõ, anh đành lại phải lui
Nhà kia xính lễ ngựa xe gùi
Nàng tham bã lợi ưng tình nó
Nỗi hận thân quèn trách cảnh tui
Tiếc quãng thời gian niềm mộng ủ
Buồn trang kỷ niệm giấc mơ vùi
Rồi hôm bỗng gặp người than khổ
Ngẫm cuộc duyên trần mất cả vui
Nguyễn Châm
ĐƠN CÔI
Thôi đành khép lại chuyện buồn vui
Mộng ước ngày qua hãy sớm vùi
Tháng đợi năm chờ đau dạ nẫu
Tơ buồn chỉ rối chạnh lòng tui
Tràn môi nửa chén dòng thi cạn
Tựa gối từng đêm giấc mộng gùi
Ngẫm kiếp thơ tình âu cũng bạc
Mai về góc biển nhổ thuyền lui...
Tường Vân
LẠNH NỬA HỒN THƠ
LẠNH NỬA HỒN THƠ
Hồn thơ đã chết tự khi nào
Có những đêm buồn hỏi tại sao
Rượu chẳng làm say lòng viễn khách
Tình thôi bỏ mặc kiếp anh hào
Trông vời bóng nhạn chân trời thẳm
Ngoảnh lại thang đời mỗi bước cao
Đếm chuỗi ngày qua mòn mỏi vậy
Mà như cứ ngỡ chỉ hôm nào
Tường Vân - 20/07/20
============
LẶNG BƯỚC THỜI GIAN
Bấy thuở hồn thi biệt ngõ nào
Nên đời tắt lịm giữa ngàn sao
Tình nhân dám hỏi còn bao nỗi
Bạn hữu về đâu chẳng chiến hào
Để bút lòng đau nhìn mực rữa
Cho ngày tửu lạnh khóc trời cao
Thời gian chửa vợi niềm yêu cũ
Hỡi khách đài trang lạc nẻo nào
Nguyễn Châm - 200720
TIẾNG TIÊU CHIỀU..
TIẾNG TIÊU CHIỀU..
Tiêu cầm vẳng vọng dưới chiều mưa
Chạnh nỗi lòng khi tiết chuyển mùa
Ảo não cung tình thương kiếp bạc
Âu sầu dặm khách tủi mành thưa
Mình ta xót cảnh đời cô quạnh
Nhịp phổ trầm ngâm mấy quãng thừa
Đắng giữa bờ môi dòng lệ cảm
Nghe niềm thổn thức chuyện buồn xưa
Nguyễn Châm
TIẾNG DƯƠNG CẦM
Vẳng khúc dương cầm lẫn tiếng mưa
Buồn như tuổi hạ sắp sang mùa
Đã thương gối chiếc hờn đêm lạnh
Cũng đợi trăng gầy dỗ giấc thưa
Nỗi nghẹn ngào đau lần vắng bạn
Đường khuya dặm khách xót xa thừa
Sông đời vẫn chảy về trăm ngã
Chỉ có riêng mình mãi nhớ xưa.
Tường Vân
Thứ Tư, tháng 7 15, 2020
TRÔNG MƯA
TRÔNG MƯA
Mỏi mòn trông ngóng cơn mưa
Cụ cóc ơi…nghiến răng bừa thử coi ?!!
Ai làm chi giận ông trời
Để ông mang lửa thả rơi xuống trần
Đường làng rát bỏng gót chân
Những ao chuôm cũng cứ dần cạn khô
Em tôi mang nón tát hồ
Chỉ mong sao gắng đừng khô bãi đời
Mai này khi ngập mưa rơi
Khắp nhân gian lại đủ lời khóc than...
Nguyễn Châm - 140720
GIÁ NHƯ....
Nơi em mong chút nắng tàn
Trời xanh nỡ trút miên man giọt sầu
Ngâu buồn ướt đẫm tóc nâu
Gió buôn buốt lạnh mưa rầu rĩ rơi
Nơi anh nắng lửa cháy trời
Nắng thiêu chín đất, lửa rơi đỏ chiều
Nắng vàng cháy cả vườn yêu…
Khổ bên em, ngập nỗi hiu hắt buồn
Giá đời cứ mãi là xuân
Để phương trời ấy mây vần vũ bay...
Tường Vân - 14/07/20
TIẾNG TƠ LÒNG
TIẾNG TƠ LÒNG
Ráng lửng lơ chiều bóng bạch vân
Vời theo suối nhạc rót trong ngần
Còn thương phố cũ ngày sang hạ
Lại nhớ anh nhiều buổi luận văn
Trăm cánh thư tình trao đủ ý *
Một thiên lầu mộng ghép chung vần
Đếm bao mùa lá bên thềm rụng
Mà tiếng tơ lòng cứ mãi ngân...
Tường Vân
* PY
LẠC NẺO PHÙ VÂN
Ta hoài bước lạc nẻo phù vân
Tưởng mộng chàng sinh mãi trắng ngần
Tiếc nỗi vong tình đau cảnh hạ
Thương đời phụ rẫy đắng dòng ngân
Thềm sương tửu nhuộm từng canh bấc
Khúc phổ người so những nhịp vần
Mỗi độ đông về như muốn hỏi
Đâu lầu Nguyệt bích thảo tùy văn
Nguyễn Châm
TRONG GIẤC MƠ ANH
TRONG GIẤC MƠ ANH
Nào ngờ trong giấc mơ anh
Có con bướm trắng lượn quanh lối rào
Lập lờ quanh quẩn góc ao
Để rồi dan díu đậu vào túi thơ
Giật mình khi tỉnh cơn mơ
Không con bướm trắng mà ngơ ngẩn lòng
Một niềm hao khuyết mênh mông
Bướm xinh tựa ngỡ má hồng lẽ đâu..?!?
Chiều nay đứng đợi bên cầu
Giấc mơ bướm trắng từ đâu hiện về
Gót mòn qua lối đường quê
Vắng con bướm trắng cơn mê nhạt nhòa....
Nguyễn Châm - 100720
THƯƠNG CON BƯỚM TRẮNG
Anh ơi con bướm lỡ làng
Vắng anh nên chẳng buồn sang lối rào
Nắng chiều như cũng hanh hao
Vẫn con đò cũ chênh chao bến chờ
Thu vàng rụng xuống vườn mơ
Bướm xinh ngày ấy còn chờ không anh
Giậu mồng tơi lá có xanh
Câu thơ em cũng nghe hanh hao sầu
Duyên trầu nào đã phai mau
Sao anh nỡ để buồng cau úa vàng
Sông chiều vắng bóng người sang
Thương con bướm trắng để tang cuộc tình
Tường Vân - 10/07/20
Thứ Tư, tháng 7 08, 2020
BƯỚC THỜI GIAN
BƯỚC THỜI GIAN
Đếm nhịp thời gian mấy dặm dài
Cuối đường hoan lộ hỏi còn ai
Soi gương tóc điểm chàm bao sợi
Dõi bóng người đi lạnh gót hài
Nửa giấc xuân thu chừ đã mỏi
Bao niềm ước mộng vẫn chưa phai
Trăm năm cũng chỉ tuồng dâu bể
Để kiếp trầm luân cứ miệt mài...
Tường Vân - 07/07/20
ĐIỂM NHỊP THỜI GIAN
Thời gian điểm nhịp những năm dài
Gặp gỡ bên đời chẳng mấy ai…
Chỉ tựa vần thơ tìm phút ngẫu
Rồi trông bóng hạc dõi thân hài
Đường xa gió lạnh hồn trai mỏi
Cảnh mộng trăng tàn mắt liễu phai
Giũ áo vàng thu sầu tuổi quạnh
Mà thương mỗi độ bút nghiên mài
Nguyễn Châm - 070720
Chủ Nhật, tháng 7 05, 2020
DƯ ÂM CUỐI HẠ
DƯ ÂM CUỐI HẠ
Phượng hồng đó vẫn còn nguyên sắc thắm
Thu về chưa mà lá cũng bồi hồi
Chiều bịn rịn đánh rơi vài giọt nắng
Tiếng ve sầu nức nở mãi khôn nguôi
Trên bến cũ con đò còn gác mái
Dòng sông buồn sóng nước lững lờ trôi
Cà phê nóng từng giọt hờn tan chảy
Chút hương thừa đắng đót mảnh hồn tôi...
Tường Vân - 03/07/20
HỒN THƠ TRẢ LẠI
HỒN THƠ TRẢ LẠI
Sẽ trả hồn thơ lại với đời
Cho ngày tháng nhẹ nỗi lòng ngơi
Đường thi đỡ lạnh vì sương gió
Ngõ mộng nào xa bởi ý lời
Sống cảnh thanh bần nơi ruộng bãi
Quên niềm ảo diệu giữa trùng khơi
Cùng nhau chén tạc tìm quên lãng
Bạn hữu tình thâm khỏi tách rời
Nguyễn Châm - 260620
------------------
KHÉP NỬA HỒN THƠ
Thu đã vàng đâu lá vội rời
Nghe từng kỉ niệm cũng dần khơi
Thuyền xa bến cũ sầu trăm hướng
Rượu tiễn người đi biệt mấy lời
Vẫn dệt vần thơ ngày hạ chớm
Nên còn nhúm lửa lúc chiều ngơi
Ngoài hiên tiếng dế kêu rầu rĩ
Một nỗi buồn chao xuống cuộc đời...
Tường Vân - 26/06/20
HẠ YÊU...
HẠ YÊU...
Giọt sương còn trên lá
Đã nghe tiếng anh cười
Trong ánh nhìn em ướp
Nụ môi hồng xinh tươi
Anh gửi gì theo gió
Sau mỗi vần thơ phiêu
Lời tình như mở ngỏ
Cho nắng vàng liêu xiêu
Anh ơi chiều lửa hạ
Cánh phượng buồn rơi rơi
Tiếng ve kêu rền rã
Sao cõi hồn chơi vơi
Bến sông chờ tắt nắng
Con đò nhỏ đâu rồi
Em vẫn còn đứng lặng
Dõi mắt tìm xa xôi
Giọt buồn vương tóc rối
Trong gió chở hương đầy
Thu về nghe bổi hổi
Ai gửi tình theo mây...
Tường Vân - 26/06/20
==========
MUỘN MÀNG NẮNG
Mỗi sáng mai thức dậy
Cũng có em đáp lời
Bầu trời như dịu lại
Nhọc nhằn cũng nguôi vơi
Bỗng chiều kia tắt nắng
Đợi hoài em không thưa
Con chim buồn không hót
Mình anh tim rơi mưa
Tơ duyên như định mệnh
Nhớ nhung thì bao la
Anh, em chưa gặp gỡ
Lẽ đâu hương mặn mà
Rồi đêm mưa cũng đổ
Rồi lệ trào lên môi
Trong tận cùng đêm vắng
Anh nhớ người xa xôi
Sáng nay hoa đã nở
Tiếng ai nghe nhẹ nhàng
Cuối ngã đời nham nhở
Một chữ yêu muộn màng...
Nguyễn Châm - 260620
HẠ BUỒN....
HẠ BUỒN....
Anh này ! Nẻo ấy hạ vàng chưa ?
Để ánh hoàng hôn rũ ngọn dừa
Phượng vẩn vơ sầu bên lối cũ
Em thờ thẫn đợi cuối đường xưa
Đìu hiu nỗi nhớ khung trời mộng
Vẳng tiếng đàn ve rộn rã mùa
Có những thương chờ ai hiểu được
Khi nhìn bọt nước vỡ chiều mưa...
Tường Vân - 23/06/20
MƯA BUỒN...
Chẳng biết sông tình đã cạn chưa
Mà nghe lẳng lặng bóng cây dừa
Em thì mãi đợi người năm ấy
Nó vẫn luôn tìm mộng thuở xưa
Quạnh quẽ đêm hè chim cuốc mỏi
Đồng quê cỏ dại xác xơ mùa
Ai vừa chép lại dòng thơ cũ
Có hiểu nơi lòng đẫm giọt mưa
Nguyễn Châm - 230620
TIỄN BIỆT
Vĩnh biệt Anh Dư Âm người Anh đáng kính. Cầu chúc hương hồn Anh được tiêu diêu miền Cực Lạc.
TIỄN BIỆT
Tiễn bước anh về tận nẻo đâu
Từ ly nắng hạ cũng gieo sầu
Nhìn trang giấy cũ đau lòng bạn
Để tiếng thơ buồn đẫm giọt ngâu
Rượu đắng còn say tình hảo hữu
Đường quen đã lạnh bóng con tàu
Người đi chẳng nói lời chia biệt
Vội bỏ gian trần nỡ khuất mau...
Tường Vân - 18/06/20
VĨNH BIỆT ANH….
Đôi dòng vĩnh biệt gửi về đâu
Chỉ tiễn cùng anh mấy đoạn sầu
Để gió thôi buồn lay ngọn liễu
Cho hồn đỡ lạnh trút niềm ngâu
Chiều buông tắt hẳn câu chờ bạn
Tửu rót còn nguyên nỗi đợi tàu
Vội nỡ chân trời xa khuất nẻo
Xin người cõi phật ghé dừng mau
Nguyễn Châm - 190620
TRĂNG GẦY BÓNG LẺ
TRĂNG GẦY BÓNG LẺ
Mỗi độ thu về lại ngóng trông
Nhìn con nước bạc chảy theo dòng
Thương người xứ lạ sầu thi khách
Ngỡ dáng anh buồn tựa chấn song
Chẳng giọt mưa chiều pha sợi tóc
Mà em ngấn lệ đã lưng tròng
Đêm dài thấm lạnh bờ vai nhỏ
Một ánh trăng gầy thả dáng cong.!
Tường Vân - 14/06/20
ĐỢI MONG
Nơi này một kẻ cứ hoài trông
Đợi khoảng trời yêu mãi cuối dòng
Bến cũ con đò thơ thẩn mộng
Đêm dài mặc khách rã rời song
Tàn thu bóng nhạn chân rời tổ
Mãn cuộc mình ta mắt đảo tròng
Chỉ ước bên đời ai nguyện vẫn..
Như là ngọn bút chẳng hề cong
Nguyễn Châm - 150620
MỘT KIẾP TƯƠNG TƯ
Đoạ đày một kiếp cảnh chờ trông
Rũ bóng tương tư đến cạn dòng
Gió hỡi than gì đau dạ khách
Chuông kìa ngân mãi lạnh đầu song
Vào đêm bỗng nhói nơi lồng ngực
Vuốt lệ vừa loang ở mé tròng
Trong giấc mơ còn hương đắng tửu
Trăng sầu nửa tối thả hình cong
Trần Tình 15/06/2020
TÌNH CUỐI MÙA THU
TÌNH CUỐI MÙA THU
Đã thấy Thu vàng dưới nhánh sông
Chờ ai gái nhỏ chẳng theo chồng
Cây Bần trước ngõ vừa khoe nụ
Luống Cải bên vườn đã chớm bông
Vẫn đó con thuyền neo bến cũ
Mà sao cánh nhạn bặt tin hồng
Người mang nắng rải nơi trời lạ
Tôi ở phương này lắm bão giông...
Tường Vân - 11/06/20
ĐỢI CHỒNG
Thương người lặn lội cạnh bờ sông
Trọn cuộc đời xuân lặng đợi chồng
Nặng nghiệp anh hào nơi trận địa
Êm dòng nhược tuệ tại gò bông
Người đi một dạ chờ mưa tạnh
Bạn hẹn bao mùa chịu giật giông
Tận tụy thân cò nơi ruộng lạnh
Mà nghe hậm hực phận môi hồng
Nguyễn Châm
HOÀI VƯƠNG...
HOÀI VƯƠNG...
Xa nàng mới hiểu dạ hoài vương
Thuở ấy tình mong sẽ vạn tường
Gió chuyển đưa thuyền trôi lệch ngõ
Trăng sầu để khách đợi tàn hương
Mình anh rượu đẫm đàn quên phím
Cả quãng mùa suông nước ngập đường
Mỗi bước nghe lòng hoang hoải lạnh
Bên thềm sợi nhớ phủ thành sương
Nguyễn Châm - 090620
PHỐ CŨ CHIỀU SƯƠNG
Em về phố cổ ánh chiều vương
Bóng đổ thềm loang chạm bức tường
Trước ngõ đung đưa nhành Dạ Lý
Bên rèm phảng phất một làn hương
Nụ cười anh tỏa vang trong nắng
Chiếc lá Thu bay gợn cuối đường
Nhỏ ấy chờ ai mà đứng lặng
Mi huyền chớp nhẹ giọt tinh sương !
Tường Vân - 09/06/20
TỪ ĐÓ EM BUỒN
TỪ ĐÓ EM BUỒN
Gợi nhớ xa xưa một gót hài
Năm chờ biền biệt dáng hình ai
Còn kia tán phượng mùa yêu cũ
Vẫn đó hàng cau tóc xõa dài
Gió lửng lơ vờn đôi cánh nhạn
Em mòn mỏi đợi bóng người trai
Rồi đây giữa cuộc đời phiêu lãng
Suối lạnh ôm sâu giấc mộng hoài...
Tường Vân - 08/06/20
============
TIẾNG NHẠN KÊU CHIỀU
Ngoài kia tiếng nhạn vẫn than hoài
Mãi chỉ thương về một kiếp trai
Hỡi bước đời trôi ngoài biển lạnh
Nào hương tửu nhập giữa đêm dài
Nghe từng kỉ niệm buồn năm tháng
Ngẫm cuộc phong trần mỏi bước ai
Ngán nỗi tình duyên sầu vạn thuở
Trần gian cũng thật lắm bi hài
Nguyễn Châm - 080620
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)