Thứ Tư, tháng 10 30, 2019
BÓNG CHIỀU THU
BÓNG CHIỀU THU
Hãy đợi thu gom chút nắng chiều
Mang về sưởi ấm mảnh vườn yêu
Ngày đong chén tửu nâng hồn bút
Trỗi phím đàn xuân lẫy khúc kiều
Mặc gió đông tràn sương giá lạnh
Hay mùa tuyết rụng bến cô liêu
Thì em nguyện mãi làm mây trắng
Giữa buổi hoàng hôn nhạt bóng thiều
Tường Vân - 30/10/19
=========
ÁNH LỬA CHIỀU THU...
Hoàng hôn nhẹ phủ khói lam chiều
Ánh lửa khơi nồng đượm ngõ yêu
Vẳng tiếng dương cầm ru nỗi mộng
Vào đêm rượu cảm bóng tiên kiều
Và hương trải ngập đời hoang phế
Sẽ áo mang choàng cảnh tịch liêu
Để lúc anh về em vẫn đợi
Tình ta mãi đẹp ánh quang thiều
Nguyễn Châm - 301019
==========
NGÕ VẮNG TÀN THU
Ngõ vắng tàn thu rụng cuối chiều
Trông vời ngút ngát quạnh trùng liêu
Đường mây bảng lảng sầu biên tái
Bến nước bâng khuâng chạnh gót kiều
Rạo rực ngàn khơi bùng khát nhớ
Bồi hồi lũng thẳm dậy cuồng yêu
Em đi mang cả mùa xuân thắm
Để lịm hồn ta tắt ánh thiều
Lãng Phong 1/11/2019
VỠ ĐÔI...
VỠ ĐÔI...
Vốn dĩ ta nàng thỏa một đôi
Ngờ đâu cách biệt phải xa rồi
Ngày em gặp nó tâm liền mở
Thuở cậu sang nhà nước đã trôi
Ước cũ giờ đây sầu khoảnh nhạc
Thề xưa buổi nọ đắng câu lời
Hằng đêm vẫn mộng niềm riêng ấy
Hận quãng duyên mình chỉ thế thôi
Nguyễn Châm
--------------------
CÁNH CỬA MÙA ĐÔNG
Nghe niềm nguyện ước vỡ làm đôi
Một mảnh tình xuân cũng lịm rồi
Giữa buổi thu vàng ngơ ngác mộng
Bên thềm gió lạnh khẽ khàng trôi
Mùa sang hạ vãn còn thay áo
Phút nhớ giây trông mãi nghẹn lời
Bất chợt đông về bên cửa sổ
Cho sầu chất nặng cõi lòng thôi...
Tường Vân - 30/10/19
DÁNG XƯA
"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà" (HMT)
DÁNG XƯA
Ở cánh rừng hoang nhuộm ráng tà
ĐÂY hồn lữ thứ vọng trời xa
SƯƠNG giăng lối cỏ mành sương níu
KHÓI quyện đường mây vạt khói hoà
MỜ ánh trăng ngà đêm khắc khoải
NHÂN thờ thẫn lạnh bóng hoàng hoa
ẢNH xưa mãi gợi niềm lưu luyến
AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ...!
Tường Vân
TÌNH CÓ ĐẬM...
Ở phía bên em bóng nguyệt tà
ĐÂY tình anh gửi tới người xa
SƯƠNG giăng nỗi nhớ vào đêm mộng
KHÓI tỏa niềm yêu với nắng hòa
MỜ gót trinh nguyên niềm mãi đượm
NHÂN từng nóng bỏng kiếp hào hoa
ẢNH còn lưu dấu trong tim đỏ
AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ
Nguyễn Châm
Thứ Ba, tháng 10 29, 2019
NẮNG MÃI TRỜI XA...
NẮNG MÃI TRỜI XA...
Đã hiểu rằng yêu khó thiệt mà
Khi hoài mộng nắng mãi trời xa
Rồi đêm cảm nhận tình trong gió
Để sáng chờ dâng rượu lẫn trà
Phím vẫn rung đều theo nhịp thở
Môi thì ủ nhẹ xuống đài hoa
Còn ta mỗi khắc dường thơ thẩn
Tưởng sẽ vòng tay quyện dáng ngà
Nguyễn Châm - 291019
GHÉP TRỌN NIỀM YÊU
Vì anh nói hãy thử yêu mà...
Dẫu biết ta mình vạn nẻo xa
Mộng sẽ êm đềm như sợi nắng
Tình luôn ấm áp tựa hương trà
Cho dòng máu đỏ hòa chung nhịp
Để cánh môi hồng quyện với hoa
Những lúc đông về khơi bếp lửa
Thì đêm vẫn đượm giữa tay ngà.!
Tường Vân - 29/10/19
SẦU THU
SẦU THU
Chiếc lá bên thềm đã kém xanh
Dường như nó sợ phải xa cành
Thương mùa thu cũ nhòa xuân sắc
Ngại gió đông buồn nhạt nét tranh
Kẻ ướp hương tình bên gối mỏng
Người say giấc điệp giữa đêm lành
Đường khuya ánh nguyệt còn soi tỏ
Mà lối em về chẳng có anh....
Tường Vân - 28/10/19
===========
LỐI VỀ KHÔNG ANH
Bởi lối em về chẳng có anh
Là cơm trở nhạt giấc đâu lành
Buồng cau trước giậu giờ thưa trái
Cảnh vật trên tường đã thiếu tranh
Chỉ trách mưa ngâu rầu rĩ mộng
Còn thương bóng hạ lẻ loi cành
Ngày vui pháo rộn đường hoa gấm
Cũng lúc dây trầu bỗng kém xanh
Nguyễn Châm - 281019
Chủ Nhật, tháng 10 27, 2019
XA RỒI GIẤC MỘNG
XA RỒI GIẤC MỘNG
Hiểu hết lòng nhau liệu dễ dàng ?
Sao người nỡ phụ chuyến đò ngang ?
Tình trao chắc lẽ đà nham nhở ?
Ý ngỏ dường như cũng vội vàng ?
Có phải duyên tàn nên mộng vỡ ?
Hay là tuổi muộn khiến sầu mang ?
Tìm đâu lối hẹn ngày xưa nhỉ ?
Hỏi tháng ngày vui giữa địa đàng ?
Nguyễn Châm - 281019
BỞI TẠI MÙA THU
Vẫn lối tình thu nắng dịu dàng
Khi đời dẫu chạm bóng chiều ngang
Thầm yêu sợi tóc dài nho nhỏ
Khẽ xót mùa đông lạnh võ vàng
Hứng giọt sương đêm lòng cũng chạnh
Trông miền miền đất hứa dạ hoài mang
Nhớ nhung gửi trọn về phương ấy
Để lá vàng xưa trút ngập đàng....
Tường Vân - 27/10/19
Thứ Bảy, tháng 10 26, 2019
TÌNH CUỐI MÙA THU
TÌNH CUỐI MÙA THU
Vẫn gốc Thông già đứng lặng yên
Chiều rơi tản mạn lối thu hiền
Hong hồn lá cũ sầu trên nhánh
Nhặt cánh hoa tàn rụng dưới hiên
Rượu cạn chưa dìm muôn nỗi nhớ
Đời say chẳng xóa mỗi tâm phiền
Mai về khép lại tình ong bướm
Một kiếp thơ buồn tủi bút nghiên.!
Tường Vân - 26/10/19
===========
LẠNH BÚT NGHIÊN
Khi chiều đã lặng phút bình yên
Cảm nỗi lòng nhung nhớ bạn hiền
Ngẫm mấy thu tàn không cuộc tửu
Trông ngàn lá rụng đỏ đau đầu hiên
Thuyền trôi mãi lạc miền hoang phế
Phím khảy hoài rung nỗi muộn phiền
Những khúc thơ buồn nghe não nuột
Thôi đành để lạnh bút ngoài nghiên
Nguyễn Châm - 261019
LẠNH ĐÔNG...
LẠNH ĐÔNG...
Đông sang cởi trụi áo bàng
Gió mùa đơn lạnh thổi ngang lối tình
Thương cây trúc cũ góc đình
Nhớ thương ai để bóng hình khẳng khiu
Em gom lại mớ tóc chiều
Gẫm trăm năm đợi có nhiều lắm đâu
Chiều nay bông cúc ngả màu
Bỗng cơn nắng quái đốt nhàu thơ yêu
Bờ đê xưa vắng cánh diều
Chỉ câu thơ vụng đánh liều khẽ ru
Giấu mình trong cõi miên du
Nỡ đông sang để khúc ru nghẹn ngào....
Trần Tình 25/10/2019
KHÚC RU CHIỀU
Anh ru chi khúc bẽ bàng
Bởi người năm cũ chẳng sang bến tình
Hôm qua mưa đổ sân đình
Cho cây trút lá cho mình hẩm hiu
Thời gian đã chạm bước chiều
Thương em một mớ tóc rêu ngả màu
Tình buồn biết gửi về đâu
Câu thơ xưa cũng bạc mầu rêu phong
Chút hương gửi lại đôi lòng
Bên bờ thương nhớ chiều hong nắng vàng
Tường Vân - 25/10/19
Thứ Năm, tháng 10 24, 2019
TÌNH HẸN MÙA ĐÔNG
TÌNH HẸN MÙA ĐÔNG
"Bồi hoàn vận"
Một buổi cùng anh ghé điện hoàng
Nghe lòng rộn rã khúc ca hoan
Rừng thưa lá thấp mềm chân hoãn
Gió thoảng hoa chen lộng nắng hòa
Ngắm cảnh non tuyền vung bút họa
Trông miền cố quận vẫy đò khoan
Dù duyên trải mấy mùa ly loạn
Vẫn hẹn ngày đông áo lụa choàng
Tường Vân
CÙNG EM LỐI MỘNG
Tà dương rạng rỡ phút huy hoàng
Cũng lúc ta mình mở cuộc hoan
Rượu đủ tình say lòng khó hoãn
Niềm vui cảnh muộn giấc đang hòa
Cho mềm tuổi ngọc bờ môi khóa
Ủ ấm tim hồng ngõ nguyệt khoan
Mỗi nhịp đời trôi tình chẳng hoán
Cùng em lối mộng mãi tay choàng
Nguyễn Châm
Thứ Tư, tháng 10 23, 2019
HÀ NỘI CUỐI MÙA THU
HÀ NỘI CUỐI MÙA THU
Mình cùng về Hà Nội nhé anh yêu
Ngắm Cổ Ngưu xưa một chiều lá đổ
Thăm chợ Đồng Xuân giữa Hà Nội phố
Quảng Trường Ba Đình sừng sững hiên ngang
Nhà Thờ Hàm Long nằm yên ắng khẽ khàng
Kia Hồ Gươm vẫn nghiêng mình đón gió
Bịn rịn cuối Thu một chiều lá đỏ
Hương Sữa bên đường thoang thoảng đưa sang
Phố Cổ về khuya rực rỡ ánh đèn vàng
Ai đợi chờ ai bên Sân Ga thầm lặng
Chùa Trấn Quốc vẫn uy nghiêm trầm mặc
Nước Hồ Tây lờ lặng bóng trăng mành
Ngày lại về Thu Hà Nội thêm xanh
Đây Cốm Làng Vòng tỏa hương thơm trong nắng
Em bên anh ngập ngừng chân bước lặng
Cảm nhận yêu thương trong một chuyến đi về !
Tường Vân - 22/10/19
==============
ĐẸP LẮM SÀI GÒN ƠI...
Chiều Sài gòn ta dạo gót đê mê
Ngắm chuyến tàu đêm xuôi về Bến nghé
Tấp nập Bến Thành bao đời vẫn thế
Kẻ bán người mua hoa lệ, rạng ngời
Chuông Đức Bà vang vọng đấy em ơi
Khúc thánh ca ngân gửi lời lên Chúa
Tình của đôi ta như máu tim thắm đỏ
Mà tóc em thơm theo gió bến Nhà Rồng
Đại An bây giờ kỳ vỹ giữa mênh mông
Cô gái Sài Thành môi hồng da trắng
Vóc dáng xinh tươi điệu đà trong nắng...
Đầm Sen chiều nay tươi tắn nét em cười
Sài Gòn bây giờ "..đẹp lắm Sài Gòn ơi.."
Anh bước bên em thấm lời tình tự
Chẳng phải thi gan lối mòn lữ thứ
Cũng đủ trăm năm níu giữ bước chân về
Nguyễn Châm - 221019
TÌNH ĐÊM
TÌNH ĐÊM
Song gầy ủ vội khúc tình đêm
Dám hỏi thời gian mộng đã mềm
Để những canh chầy mơ ngực ấm
Nghe từng quãng nhạc đổ hồi êm
Kìa thương mãi lạc ngàn con sóng
Hỡi nắng hoài nung một điểm thềm
Vẫn nguyện thân làm cơn gió thoảng
Cho người cuối nẻo dịu nồng thêm
Nguyễn Châm
CÁNH SAO ĐÊM
Viễn khách mơ gì giữa bóng đêm
Màn sương nhẹ phủ ướt vai mềm
Ly tình đã ngập tràn môi ấm
Giấc điệp chưa về dỗ mộng êm
Lạnh lẽo con thuyền đang vỗ sóng
Đìu hiu ánh nguyệt vắt qua thềm
Tìm chi cõi mộng xa xăm ấy
Một cánh sao buồn héo hắt thêm
Tường Vân
GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG
GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG
Khi mùa trở lạnh tiết vào đông
Nguyện sẽ cùng em nhóm lửa lòng
Những giấc mơ tình khơi cuộc tửu
Bao niềm mộng ái trải mành bông
Tìm trong nốt nhạc dòng giao cảm
Ủ giữa lời yêu vệt nắng hồng
Chẳng ngại sương chiều hay bão sáng
Cau vàng vẫn quyện lá trầu không
Nguyễn Châm - 201019
CÁNH CHIM MÙA ĐÔNG
Mãi đợi anh về buổi chớm đông
Dù đêm có lạnh tái tê lòng
Thì chung rượu ái hòa môi hạnh
Đã cánh thơ tình ướp nhụy bông
Gió vẫn còn thơm làn tóc rối
Người sao để quạnh trái tim hồng
Ngoài kia chiếc nhạn hoài đơn lẻ
Hỡi kẻ phương trời xót dạ không.?
Tường Vân - 20/10/19
Chủ Nhật, tháng 10 20, 2019
THƯƠNG VỀ KỈ NIỆM
THƯƠNG VỀ KỈ NIỆM
Thương từng kỉ niệm đã nhòa phai
Đếm chuỗi thời gian mấy dặm dài
Chắc lẽ tình xa còn lận đận
Nên là nỗi khổ cứ dằng dai
Chiều hong giọt nắng bên thềm đợi
Tối dệt vần thơ dưới nguyệt cài
Mỗi độ đông về xao xuyến bởi
Nghe hồn mãi vọng dáng người trai
Tường Vân - 19/10/19
ĐÀNH CHÔN KỈ NIỆM
Kỉ niệm như dường đã úa phai
Thì thôi níu nữa tổn thương dài
Niềm yêu trót gửi nhưng mù mịt
Nỗi hận chưa ghìm cứ dẳng dai
Tiếc khoảng đời trôi lần lữa vịn
Buồn duyên kiếp vỡ ngẩn ngơ cài
Đành chôn giấc mộng vào quên lãng
Miễn được an bình hết tuổi trai
Nguyễn Châm
Thứ Bảy, tháng 10 19, 2019
MÒN MỎI CÂU CHỜ…
MÒN MỎI CÂU CHỜ…
Chờ anh, chờ đến bao giờ
Mối tình lữ thứ ngây ngô nửa đời
Người đi ngàn dặm xa khơi
Cảm thương bóng mẹ ngậm ngùi nhớ con
Hoa cau rụng đến mỏi mòn
Áo the em mặc đã sờn nét duyên
Nếu không bởi một câu nguyền
Thì sông thương nước có còn chảy xuôi..??
Trăm năm lẻ một phận người
Chờ anh tiêu tốn nửa đời xuân xanh...
Trần Tình
***
DUYÊN QUÊ
Anh còn lỡ bước công danh
Để thơ em mãi chòng chành tiếng ru
Thời gian mới thoáng bay vù
Tuổi xuân ai tiếc tình thu ai chờ
Em còn nửa mảnh duyên thơ
Trăm năm vẫn cứ hững hờ vậy thôi
Sông sâu bên lỡ bên bồi
Ví dầu có buộc thành đôi cũng vừa
Sao chàng chẳng ngỏ lời thưa
Để duyên em mãi bốn mùa là đông...
Tường Vân - 18/10/19
TƯƠNG TƯ THẢO
"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi
Ðôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa
Trên cõi đời này, trên cõi đời này..."
TƯƠNG TƯ THẢO
Gặp nhau buổi ấy Xuân vừa chớm
Nhúm cỏ Tương Tư gửi tặng nàng
Nhỏ ơi giữ lấy màu hoa tím
Rằng tình sẽ đẹp lúc Thu sang
Chiều nay nắng đã ươm vàng Hạ
Trên nhánh sông gầy bến tịch liêu
Anh ơi nhỏ ấy buồn chi lạ
Nhìn ánh hoàng hôn tiễn bóng thiều
Mới thôi mà đã ba Thu đếm
Nhúm cỏ Tương Tư cũng nảy mầm
Bên thềm nở một nhành hoa tím
Người ấy bây chừ vẫn bặt tăm
Mai đây có kẻ về thăm lại
Qua lối Tương Tư nhỏ giọt sầu
Với tay Anh ngắt cành hoa dại
Hỏi nhỏ Đông này em ở đâu..?
Tường Vân
============
"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em..."
TÌNH NGÂU
Buồn trông nhành lá Thu vàng chớm
Mới hiểu mùa Ngâu đã cạnh nàng
Khắc khoải thương hoàng hôn chợt tím
Liệu rằng Xuân trước có còn sang
Buổi ấy còn như mùa cuối Hạ
Tôi nàng đâu sống cảnh cô liêu
Lối cũ bây giờ hoang vắng lạ
Thềm đơn ảo não khúc tơ thiều
Ngày yêu trút nỗi lòng ra đếm
Chỉ ước chồi duyên được ủ mầm
Ngờ đâu cuối đoạn sầu giăng tím
Gió trở Đông về...Sáo biệt tăm
Có phải rằng Xuân rồi sẽ lại
Mà sao lá úa rụng đêm sầu
Mình anh heo hút đời hoang dại
Giọt nhớ rơi hoài ướt những đâu ?
Nguyễn Chấm
VẸN LÒNG CHÂN...
VẸN LÒNG CHÂN...
Ta hoài giữ vẹn tấm lòng chân
Trách kẻ ngoài kia nhiễm bụi trần
Áo phủ danh quyền lơi nghĩa bạn
Tâm chìm hỷ nộ xóa tình nhân
Này anh, bác mẹ từng muôn thuở...
Hỡi bạn, vàng son chẳng mấy lần...
Hãy sống cho đời không tủi thẹn
Sang hèn một kiếp đủ mười phân
Nguyễn Châm
BẠC DẤU THỜI GIAN
Vượt quãng sông hồ mỏi bước chân
Về đây hội ngộ khách phong trần
Đêm say chén tửu cùng minh nguyệt
Sáng thưởng chung trà với cố nhân
Hai nửa cuộc đời qua mấy độ
Một trang tình sử ghép bao lần
Thời gian đã nhuộm màu sương tuyết
Khuất dặm trường thành khó tỏ phân !
Tường Vân
NON…
NON…
Trăng non mờ nhạt góc trời
Trái cau non nhạt thếch lời giao duyên
Đêm non bộn nỗi ưu phiền
Duyên non một kiếp mỏi mòn nhớ mong
Mùa non gánh những bão bùng
Lời thề non gánh tột cùng nỗi đau
Sóng non sóng vẫn bạc đầu
Tình yêu non bạc trắng phau kiếp người
Phận non đôi lứa cách dời
Sợi tơ non thắt mối đời chênh vênh...
Trần Tình
NGHIÊNG....
Hồng trần nửa đoạn xuân nghiêng
Chiêm bao nửa giấc đêm nghiêng nửa vời
Trăng nghiêng nửa mảnh bên trời
Sợi lòng ai mắc nửa đời nghiêng chao
Em nghiêng phơn phớt má đào
Để hồn anh cũng nghiêng vào nỗi mong
Nghiêng đêm chưa cạn tiếng lòng
Đàn khuya lỗi nhịp phím đồng nghiêng rơi
Trách ai nghiêng nửa nụ cười
Để cho tạo hóa đất trời ngả nghiêng....
Tường Vân
LẠC BƯỚC
LẠC BƯỚC
Ta tìm ta giữa dại cuồng
Bỗng dưng rớt nửa vần thương đáy nguồn
Thu vừa chưa kịp ngâu tuôn
Thì em tầm tả lệ buồn thế nhân
Trả cho anh một chữ đần
Rồi đau bởi gặm những vần dở dang
Trả cho anh những muộn màng
Lại lo bao kẻ nhỡ nhàng bước chân
Gá cho anh...bấy phong trần
Mà đêm ngẫm xót.. có phần quá chăng..?!
Để rồi tim mãi nhập nhằng
Một đời lạc bước...cát đằng hẩm hiu...
Tình Trần
***
TIẾNG THU KHÔNG
Nắng vàng mấy giọt hoang liêu
Để tình thi lữ nghe chiều luyến thương
Trắng tay giữa cuộc hồ trường
Tránh sao cho khỏi vấn vương tơ lòng
Người về vui với cửa Không
Còn ta ở lại mênh mông nỗi buồn
Nén lòng ngăn giọt sầu buông
Nghe trong tiềm thức nỗi buồn mênh mang
Thu đi để lại lá vàng
Cho người ở lại chứa chan nỗi sầu
Đêm buồn trời đổ mưa ngâu
Giọt dài giọt ngắn bỗng sầu mông lung
Sơn khê cách trở muôn trùng
Sắt cầm lỗi nhịp tơ chùng phím lơi
Chiều thu nghe đắng giọt đời
Bâng khuâng nhặt lá vàng rơi một mình !
Tường Vân
KỈ NIỆM BUỒN
KỈ NIỆM BUỒN
Gom từng kỉ niệm dẫu là mơ
Bởi chuyến thuyền yêu đã lạc bờ
Vẫn biển âm thầm ru nhịp sóng
Sao tình lặng lẽ khép đường tơ
Đầy chung cúc tửu ngày đưa tiễn
Lỡ phím đàn tôi buổi đợi chờ
Chỉ bóng Thu gầy đêm dõi nguyệt
Bên thềm gió lạnh mảnh hồn thơ...
Tường Vân - 17/10/19
=========
KỈ NIỆM THEO VỀ
Kỉ niệm theo vào những giấc mơ
Thuyền xưa thuở ấy đậu chung bờ
Bờ môi đã gợi dòng giao cảm
Tuổi mộng đang tìm phía Lão tơ
Bỗng kiếp hồng nhan buồn lệ đổ
Làm trang khách tục mỏi tâm chờ
Vàng thu lá rụng đầy con ngõ
Chỉ bóng trăng sầu ..hỡi bạn thơ
Nguyễn Châm - 171019
Thứ Tư, tháng 10 16, 2019
NGẬM NGÙI...
NGẬM NGÙI...
Ước sẽ môi tìm một buổi thôi
Mà sao lại chẳng dám đưa lời
Rồi đêm cứ mãi mơ hình ngọc
Để tháng như hoài đợi ngõ tôi
Lặng lẽ tình duyên buồn nẻo nhớ
Hồn say cảnh mộng vấn vương đời
Trần gian cả triệu màu hoa nở
Đến khổ sao mình độc ngã chơi
Nguyễn Châm
HỎI ANH NÈ...
Anh nè hỏi nhỏ chút này thôi
Nếu thật yêu em hãy ngỏ lời
Kẻo phút giây chờ đau cõi dạ
Rồi ngày tháng đợi chết tình tôi
Ta còn nửa kiếp thêm hờ hững
Để khát khao nhau mãi một đời
Chẳng lẽ Ông Tơ đành bỡn cợt
Hay là Ả Nguyệt khéo đùa chơi !
Tường Vân
Thứ Hai, tháng 10 14, 2019
TÌNH HẸN MÙA ĐÔNG
TÌNH HẸN MÙA ĐÔNG
Lặng lẽ bao chiều cậu biết không
Vàng sân lá rụng xót xa lòng
Trăng gầy quán cũ mòn tâm đợi
Gió lạnh hương thừa ngập nỗi mong
Bởi luyến lưu hoài đôi mắt đẹp
Mà xao xuyến mãi trái tim hồng
Thôi đành hẹn lại mùa thu tới
Sẽ hóa thân thành ngon tuyết đông
Tường Vân - 14/10/19
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Muôn ngàn nỗi nhớ hỏi buồn không?
Cũng bởi rằng yêu mới quặn lòng
Lệ đã âm thầm chan giấc tủi
Xuân thì lặng lẽ chở niềm mong
Vì tim ấy đã , tình chưa vẹn
Để chén này sao , rượu vẫn hồng
Mãi ngóng trông về phương ảo diệu
Nghe hồn tạc đá giữa trời đông
Nguyễn Châm - 141019
LẠNH CUỐI MÙA NGÂU
LẠNH CUỐI MÙA NGÂU
Như dường cái lạnh của ngày xưa
Bỗng thổi làm đau giấc mộng thừa
Nghẹn nỗi đêm sầu sương trắng phủ
Thương dòng lệ cảm quãng nghèo đưa
Lời thơ khắc khoải bao niềm muộn
Bản tấu trầm ngâm những nhịp vừa
Nguyệt dỗi xua bầy sao trốn ngủ
Ngâu còn lưỡng lự khúc tình mưa
Nguyễn Châm
CHÚT KỈ NIỆM BUỒN
Mộng dắt nhau về kỉ niệm xưa
Tìm trong dĩ vãng chút hương thừa
Ngày Anh lãng mạn khâu niềm nhớ
Buổi Nhỏ âm thầm ngã nón đưa
Chắc lẽ do chiều hiu hắt lạnh
Vì chưng tại gió lửng lơ vùa
Làm cho chiếc lá xôn xao động
Để dáng thu buồn lặng dưới mưa
Tường Vân - 13/10/19
KHÚC MƯA ĐÊM
Mãi luyến thương nhiều kỷ niệm xưa
Người đi bỏ lại mối duyên thừa
Đường thu lá đổ không người hẹn
Ngõ mộng em về vắng kẻ đưa
Khắc khoải niềm yêu ngày hạ cũ
Trầm ngâm nỗi nhớ buổi xuân vừa
Thềm khuya gió lạnh bờ vai mỏng
Nhỏ vẫn ôm đàn dạo dưới mưa...
Tường Vân
VỀ ĐÂU NỖI NHỚ
VỀ ĐÂU NỖI NHỚ
Âm thầm nỗi nhớ gửi về đâu
Tìm bóng người xưa mỏi mắt sầu
Vó ngựa buông chùng sau cuộc lữ
Cánh bằng vụt thoáng giữa canh thâu
Mênh mang khói nhuộm vùng quan ải
Lạnh lẽo sương giăng chốn địa đầu
Ngày tháng lênh đênh hoài kỉ niệm
Khép lòng chung thủy đợi chờ nhau.!
Tường Vân - 12/10/19
THU TÀN GIẤC LẠNH
Muốn hỏi thu tàn lạnh những đâu
Mà trong giấc mộng chở thêm sầu
Bàn chân kẻ đợi rầu canh vắng
Chén tửu ta ghìm nhạt giữa thâu
Dẫu ái còn vương niềm dạ cảm
Và duyên chẳng đọng tiếng yêu đầu
Mình anh cứ lặng nhìn trăng cũ
Chạnh nghĩ sao hoài tưởng nhớ nhau
Nguyễn Châm - 121019
Thứ Năm, tháng 10 10, 2019
CƯỢC VỚI TÌNH...
CƯỢC VỚI TÌNH...
Mặc đời dâu bể với điêu linh
Cứ cược trăm năm một chữ tình
Bởi mối duyên kia là ước vọng
Mà niềm mộng ấy chỉ hư vinh
Thương đêm gió lạnh lùa hiên trúc
Xót mảnh trăng khuya rọi mái đình
Đốt cả mùa đông buồn bã rụng
Nghe lòng vẫn nặng nợ ba sinh...
Tường Vân - 10/10/19
==========
NGUYỆN ƯỚC...
Ta về chụm nến hỏi thần linh
Đến buổi vào thu liệu sẽ tình
Nắng ngả sân chiều khơi ngõ hạnh
Môi hòa rượu đắng dỗ niềm vinh
Và xuân sẽ ngập bên lầu trúc
Để áo còn khoe giữa nguyệt đình
Phổ khúc tương phùng đêm diễm tuyệt
Nghe niềm mộng ước bỗng hổi sinh
Nguyễn Châm - 101019
LỠ CHUYẾN ĐÒ NGANG
LỠ CHUYẾN ĐÒ NGANG
Ai về cố quận ráng chiều giăng
Nó lặng nhìn theo dấu bụi đàng
Bóng đổ vai gầy thâm mảnh áo
Sương tàn gió lạnh úa tình băng
Nào cung nhạc ái ru niềm mộng
Đó quãng trời yêu lộng cánh bằng
Biển vẫn êm đềm buông điệu nhớ
Sao người lỡ hẹn chuyến đò ngang
Tường Vân 08/10/19
LẶNG LẼ...
Lặng lẽ nơi này buổi gió giăng
Mình ta chở mộng bước bên đàng
Tình xưa đã lạc đầu tâm bão
Kỉ niệm nay chìm giữa giá băng
Một nỗi buồn thương hồn khổng tước
Ngàn đêm mỏi đợi cánh chim bằng
Đò ai ghé cập bờ duyên cũ
Nghĩa nặng sao hoài cảnh trái ngang
Nguyễn Châm - 091019
TƠ LÒNG THỔN THỨC
Một nỗi tơ lòng cứ bủa giăng
Tình ai đã vụt tắt bên đàng
Bờ tim mấy độ nồng hương lửa
Giấc ngủ bây giờ lạnh ngõ băng
Có lẽ vì chưa lần thỏa mộng
Mà sao vẫn đợi bóng kiêm bằng
Ngày thư giã biệt sầu ngăn cách
Cũng lúc sông buồn nước chảy ngang
Trần Tình 10/10/2019
GA BUỒN
GA BUỒN
Vần thơ nhạt nhòa đêm trắng
Như tiếng tơ lòng trĩu nặng niềm đau
Thời gian bạc màu con chữ
Hơn nửa cuộc đời tâm sự khôn nguôi
Vàng thu nghe buồn vời vợi
Bến sông chiều ai có đợi chờ ai
Người đi miệt mài quên nhớ
Để tháng năm dài trăn trở niềm riêng
Nhớ xưa một trời lưu luyến
Mai xa rồi ai tiếp chuyện tình thơ
Đời anh...con tàu chuyên chở
Những tuyến toa dài lần lữa theo nhau
Chiều nay chuyến tàu lăn bánh
Bỏ sân ga buồn sau ánh hoàng hôn.!
Tường Vân - 06/10/19
BUỔI TÀN THU
BUỔI TÀN THU
Lá vàng cõng nắng thu đi
Sương giăng trắng cả lối về ngõ thương
Thơ em nhạt thếch má hường
Áo nâu em mặc vẫn vương bụi tình
Hoa tàn cánh bướm nào xinh
Cảm thương khóm trúc đầu đình khẳng khiu
Đêm đông ai lẫy nhịp kiều
Mà sâu tâm khảm còn hiu hắt niềm
Heo lùa buốt lạnh bờ tim
Thu đi mùa chuyển đời tim tím chiều...
Trần Tình
GIỌT SẦU
Chưa lần rượu tiễn người đi
Mà trong tâm khảm ôm ghì nỗi thương
Thời gian nhạt cánh môi hường
Chờ nhau là để đơn phương kiếp tình
Đông về lạnh nét mi xinh
Thương cây trụi lá thương mình hẩm hiu
Sông Ngân ai bắt cầu kiều
Kẻ ngơ ngẩn đợi người chiu chắt niềm
Giọt sầu vương nhẹ bờ tim...
Tường Vân - 10/10/19
Thứ Sáu, tháng 10 04, 2019
DUYÊN CHIỀU
DUYÊN CHIỀU
Bốn mươi xuân lẻ..bước sang chiều
Vẫn giữ cho đời một nét yêu
Mặc gió sương pha chàm áo lụa
Dù mưa nắng gội lấm khăn điều
Đêm chờ bóng nguyệt lay mành trúc
Sáng luận thơ tình trỗi tiếng tiêu
Chẳng bận duyên trần sao ngắn ngủi
Vì chưng cũng chỉ ước mơ nhiều...
Tường Vân - 04/10/19
MỎI BƯỚC ĐƯỜNG CHIỀU
Dù cho tuổi hạc đã sang chiều
Vẫn thẹn khi còn cảm tiếng yêu
Mỗi độ xuân tàn thương mấy thuở
Vài chung tửu đắng mộng bao điều
Thì duyên dẫu kết làn thu bạc
Cũng phận đang vào cảnh muối tiêu
Mỏi bước phong trần bao cuộc lữ
Thầm thương kỉ niệm xót xa nhiều
Nguyễn Châm
MÃI THU...
MÃI THU...
(Ngũ vị canh, đập nát thu, bát vận tùm lum)
Nguyện ở trong đời cứ mãi Thu
Vì Thu huệ nở lá rơi vàng
Dù cho ngõ lạnh chiều Thu tím
Sẽ lại Thu buồn buổi nắng hanh
Vẽ cảnh đêm tình Thu bất tận
Vào Thu giấc cảm mộng khôn cùng
Thì trăng có chở Thu vàng vọt
Cũng đợi Thu nồng phổ nốt yêu
Nguyễn Châm - 041019
HOÀI ĐÔNG
Gom từng sợi nhớ buổi vào Đông
Để phổ tình Đông khúc nhạc vàng
Nắng ửng Đông gầy phiên tửu đắng
Đông sầu bấc trở gió mùa hanh
Còn thêu giấc mộng chiều Đông cuối
Vẫn hẹn ngày Đông nhịp bước cùng
Nguyệt hỡi Đông buồn ta vẫn ước
Mơ lần Đông ấm dệt niềm yêu...
Tường Vân - 04/10/19
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)