Thứ Tư, tháng 1 27, 2016

TÌNH ĐỜI

TÌNH ĐỜI

Lặng ngắm mây ngàn trải chốn xa
Vầng dương đã lặn phía hiên nhà
Đêm nay chén đắng lưng chừng rót
Sáng bữa men nồng chếch choáng pha
Mới chỉ vài đô thời xuống cấp
Mà thêm mấy cốc lại lên đà
Ai say mặc quách thời ta tỉnh
Ấy thế ngày dài đoạn tháng qua

Ngày qua tháng lại mãi bên người
Dẫu có lạnh lùng vẫn cứ chơi
Những lúc thương hờn vui lẫn giận
Đôi khi buồn bã khóc pha cười
Canh đời vay trả mòn tâm trí
Cuộc sống đua đòi mỏi sức hơi
Giữa cõi trầm luân miền ảo ảnh
Mà vương vấn trải khổ đau mời

Bởi khổ đau mời mới trắng tay
Bình khô rượu cạn suốt đêm này
Năm canh lặng lẽ trầm tư vọng
Sáu khắc mơ màng ảo diễn quay
Giữa buổi cô đơn mình lẻ bóng
Trong khuya lạc lõng nhạn xa bầy
Tình xưa một thuở còn đâu nữa
Mộng ước hôm nào chấp cánh bay !

Mùa Thu 27/1/16


Thơ họa

  1. LƠI CUỐI CHO EM

    Chấp cánh bay vì cuộc tỉnh say
    Nâng ly để thấy thế gian này
    Oan khiên lắm nỗi đời như trấu
    Dối trá bao điều tựa cám xay
    Rượu cứ mềm môi đêm cạn chén
    Tình quên nhạt nhẻo tối không dày
    Đường về huyễn hoặc vầng mây úa
    Có cánh chim trời vỗ cánh bay...

    Chim trời vỗ cánh đã bay xa
    Bỏ lại miền hoang vạt nắng tà
    Khói bụi nhạt nhoà vương cỏ lá
    Hương trầm nghi ngút mộ không hoa
    Khăn tang phủ kín đôi gò má
    Áo cưới vùi chôn nửa kiếp và
    Mỏi bước trong chiều cơn gió lạ
    Nghe buồn ai thả mấy lời ca...

    Thả mấy lời ca cũng ngậm ngùi
    Như tình vụt mất những buồn vui
    Người đi chẳng nói lời sau cuối
    Kẻ ở nào nghe tiếng ngọt bùi
    Thế cũng không còn may hoặc rũi
    Thôi đành bỏ hết chuyện hên xui
    Về nơi cõi vắng im lìm tiếng
    Một kiếp nhân sinh lại ngủ vùi ./,
    Lê Tiến Cảnh
    27/1/2015
  2. XUÂN ĐỜI

  3. Khi chiều tắt nắng,ngóng tình xa
    Xó lẻ,hồn côi lịm bóng nhà
    Nhịp khắc như chuông sầu vọng trỗi
    Canh đời tựa mỏ thảm ngân pha
    Đâu còn mắt biếc trời êm ả
    Cũng hết đường thơm dáng điệu đà
    Vạn nẻo muôn trùng phiêu lãng gió
    Ta còn giữ lửa nhóm ngày qua

    Giữ lửa ngày qua nhóm đợi người
    Nghe từng mộng ước rụng mùa chơi
    Đường xưa quạnh quẽ thôi dìu bước
    Bến cũ đìu hiu hết đón cười
    Lặng lẽ vun lòng khơi biếc nụ
    Thầm thì độ nhật dậy tàn hơi
    Nhựa yêu bất tuyệt trong nguồn mạch
    Cánh én chào xuân đến gọi mời

    Gọi mời xuân đến ấm vòng tay
    Bếp lửa cời nhen trọn thắm này
    Hội mở thanh ngời non nước tụ
    Quê chào ngát lộng cánh đời bay
    Cô lòng góc bể niềm thương cội
    Lẻ bóng trùng khơi nỗi nhớ bầy
    Trả lại ly chia từng khắc khoải
    Âm thầm gặm nhấm những cuồng quay !

  4. Lý Đức Quỳnh 27.1.2016

Thứ Bảy, tháng 1 23, 2016

THƠ ANH

THƠ ANH

Hễ gặp thơ chàng hãy cứ xem
Đừng chê chữ nghĩa cứng hay mềm
Dù không mát dạ say hồn khách
Cũng đã vừa lòng đẹp ý em
Dẫu chén tình này chưa nếm trải
Thì men rượu đó vẫn nghe thèm
Bờ môi ánh mắt cùng hư ảo
Gợi lại cho mình thức trắng đêm !

Mùa Thu 22/1/16

Thơ họa

THƠ TÔI 
(nđt)

Thơ rằng viết để mọi người xem
Ý nghĩa lời văn phải ngọt mềm
Chớ quẩn quanh hoài câu ngũ độ
Đừng trăn trở mãi bóng hình em
Chìm trong ngõ mộng mùa thu ước
Thả giữa miền mơ nốt nhạc thèm
Sẽ đẹp hơn vườn hoa nắng đỏ
Hay làn gió nhẹ giữa màn đêm ./.


Le Tiến Cảnh
22/1/2016

LÃNG QUÊN

Vui lòng khi bạn ghé nhà xem
Chớ nghĩ vu vơ cứng hoặc mềm
Có những câu dành riêng của chị
Nhưng còn mấy khúc để phần em 
Nhiều khi quên lãng làm sao nhớ
Lắm bữa nhớ ai lại cứ thèm
Gặp mặt vui mừng say hí hững
Không về ở lại cả nguyên đêm ./.

Lê Tiến Cảnh
23/1/2016

ĐỪNG QUÊN TÔI

ĐỪNG QUÊN TÔI

Anh ơi chậm lại vài giây phút
Để nói cùng em dẫu một lời
Chốn ấy anh về buồn côi cút
Đường trần còn lại bóng em thôi

Gió ơi hãy chuyển lời tôi giúp
Rằng sẽ cùng ai đến cuối đời
Cho dẫu mai này về với Chúa
Vẫn nguyện bên người chỉ vậy thôi

Đêm nay gió trở sầu muôn lối
Anh ở nơi nào lạnh lắm không
Mênh mang kỷ niệm về phương đó
Chẳng biết người đi có chạnh lòng

Từng hạt mưa buồn như sợi chuỗi
Chao xuống đời ta cứ lạnh dần
Hãy thắp dùm em thêm chút lửa
Kẻo lỡ đêm tàn tiếng ái ân

Rồi đây với chuỗi ngày bóng xế
Quạnh quẽ mình em giữa cõi trần
Kỷ niệm hôm nào sao nhớ thế
Mà tiếc thời gian chẳng thể gần !

Mùa Thu 22/1/16

Thứ Bảy, tháng 1 16, 2016

EM KHỜ HAY ANH NGỐC ? ( CƯỚI GẤP )

EM KHỜ HAY ANH NGỐC ?
( CƯỚI GẤP )

Anh Ngốc ơi.. em cũng muốn lấy chồng
Anh có cưới hay không thì hãy nói
Sao cứ mãi nhìn em rồi bối rối
Tiếng yêu nào chẳng chịu nói em nghe

Úi trời ơi.. Anh Ngốc dzữ vầy nè
Cứ lặng lẽ vân ve đôi tà áo
Cưới em hôn.. một lời sao chẳng bảo
Mà vẫn hoài khờ khạo ghét à nha

Nếu yêu em thì cưới gấp đi nà
Hay muốn để em chờ ba Thu nữa
Anh cứ thế nay lần rồi mai lựa
Chỉ một lời mà không hứa cùng em

Tuổi Xuân đi như bóng xế qua rèm
Sao mãi để em mỏi mòn thương nhớ
Cưới em hôn.. nói đi chàng Ngốc hỡi
Kẽo Thu tàn Đông lỡ biết không Anh ?

Mùa Thu 16/1/16

Thơ họa

CHỌN CHỒNG
(Họa nguyên vận)

Ở trên Phây không biết đến bao chồng
Em cứ lựa thằng hay ông cứ nói
Có nhiều khi mắt hoa lòng bối rối
Lỡ trúng khùng đừng than thở đó nghe

Lựa đi em thằng hôm đó đến nè
Coi bộ cũng lè phè không quần áo
Ước mơ xưa ngày nào em đã bảo
Chỉ dại khờ không khôn khéo đó nha

Hãy ra đây xem thử được không nà
Người đứng trước hứa không xa em nữa
Kế đến chàng đầu tiên em đã lựa
Còn người kia hứa mãi sẽ bên em

Ra đi em sao mãi nấp sau rèm
Đừng để họ ra về rồi lại nhớ
Có người kia đang đi vào hồ hỡi
Biết không còn thôi chẳng có phiên anh ...

Lê Tiến Cảnh
16/1/2016

Thứ Tư, tháng 1 13, 2016

ANH & EM

ANH & EM


Anh yêu màu áo trắng thiên thanh
Em mãi lang thang bước độc hành
Anh vẫn âm thầm bên rượu đắng
Em hoài lặng lẽ với trà chanh
Anh nhìn lá rụng ngoài song cửa
Em ngắm trăng treo dãy lụa mành
Anh nhớ thương nhiều khung kỷ niệm
Em còn khắc khoải đếm tàn canh !

Mùa Thu 13/1/16


Thơ họa


EM và ANH

Em là ngà ngọc ánh trăng thanh
Anh chỉ khách xa bước bộ hành
Em bảng lảng cung ngời nguyệt điện
Anh lang thang chốn mịt tàng chanh
Em còn lãng suốt trời mây gió
Anh vẫn chờ luôn bậu cửa mành
Em có nhắn gì rằm đón hội
Anh tìm giữ chỗ để cầm canh !

Lý Đức Quỳnh 13.1.2015


MỘT MÌNH

Ngõ lặng đường khuya vắng bặt thanh
Đêm nay ai được bước song hành
Trăng mơ dạo gót bên vườn cảnh
Ngõ lặng lại ngồi uống đá chanh
Đừng nói xa nhau hồn rã mảnh
Chớ gây chia rẽ dạ đan mành
Ngậm ngùi lối nhỏ về đơn bóng
Vỡ nát tim dồn nhịp trống canh ./.

Lê Tiến Cảnh
13/1/2016

Thứ Hai, tháng 1 11, 2016

CHỜ NGƯỜI

CHỜ NGƯỜI


Chiều thu lá rụng bên đường
Mà nghe trĩu nặng buồn vương lối sầu
Bâng khuâng đếm bước qua cầu
Hững hờ trải đến bao lâu nữa là

Đường chiều vắng bóng anh qua
Vàng thu lá đổ la đà vai em
Người đi để lại nỗi niềm
Còn chăng kỷ niệm êm đềm hôm nao

Đông về giá lạnh hư hao
Chìm trong dĩ vãng ngọt ngào đắng cay
Men sầu chưa nhấp môi say
Mà nghe nỗi nhớ đoạ đày từng thu

Đông sang lành lạnh sương mù
Bên trời cánh nhạn phiêu du mỏi mòn
Em hoài một tấm lòng son
Chờ anh là để hao mòn ngày xuân !

Mùa Thu. 11/1/15

Chủ Nhật, tháng 1 10, 2016

CỎ TƯƠNG TƯ


CỎ TƯƠNG TƯ

Nâng phím đàn khơi nhẹ khúc tình ca
Chiều hoang hoải thiết tha buồn đến vậy
Niềm trăn trở vẫn còn vương đọng đấy
Tiếng tơ lòng tan chảy giữa con tim

Giọt sương rơi khe khẽ ướt môi mềm
Nghe nỗi nhớ êm đềm len mắt nhỏ
Bản tình ca nhẹ cuốn theo chiều gió
Khép mi buồn bên lối cỏ tương tư !

Mùa Thu 7/1/16

TRONG LÒNG MONG BÔNG HỒNG



TRONG LÒNG MONG BÔNG HỒNG

( Dĩ đề vi vận - Bát láy )

Thờ thẫn sa vào ánh mắt Trong
Thầm nghe rối rắm cuộn tơ Lòng
Cung đàn buổi ấy bâng khuâng vọng
Bóng nguyệt đêm này khắc khoải Mong
Xao xuyến Anh Đào chưa kết nụ
Ngập ngừng Dạ Lý đã đơm Bông
Chiều nay có gã hoài ngơ ngẩn
Vương vấn tình xuân chén rượu Hồng

Mùa Thu 26/12/15

Bài họa 

TRONG LÒNG MONG BÔNG HỒNG
(Họa y đề . Bát láy. Dĩ đề vi vận )

Bên cầu dòng nước lững lờ Trong
Ngắm bóng hình ai rộn rã Lòng
Mắt biếc mơ màng đêm mỏi đợi
Môi nồng đắm đuối ước ngày Mong
Lòng say rạo rực trào như sóng
Dạ đắm bồi hồi nhẹ giống Bông
Tiếng nhạc tình ru xao xuyến lạ
Bâng khuâng ta nhặt sợi tơ Hồng ./.
Lê Tiến Cảnh
10/1/2015


BÔNG HỒNG MONG TRONG LÒNG

(Họa đảo vận.Dĩ đề vi vận,bát láy)


Xuân huy lộng lẫy ánh ngời Bông
Gió nhẹ vờn lay chúm chím Hồng
Rộn rã đào khai mơ hội đón
Êm đềm én lượn dệt mùa Mong
Hương vừa đắm đuối rung cành biếc
Bướm đã bồi hồi vẫy nắng Trong
Dạo phím đàn ai niềm rạo rực
Bừng thơm lãng đãng nụ thơ Lòng !


Lý Đức Quỳnh 10.1.2016

TÌNH BƠ VƠ




TÌNH BƠ VƠ

Tím hoàng hôn tím sợi khói lam chiều
Trang kỷ niệm hắt hiu còn đâu nữa
Tình cho em mãi chỉ là một nửa
Nửa theo người, nửa lịm xuống mồ sâu

Nói đi anh lời ước nguyện ban đầu
Sao mãi để con tim sầu xa xót
Tiếng yêu dấu chưa ấm bờ môi ngọt
Đã nghe buồn vàng vọt cả trang thơ

Có không anh vòng tay ấm êm chờ
Hay cứ mãi hững hờ theo ngày tháng
Niềm mơ ước cứ chìm vào dĩ vãng
Để đêm về khao khát một bờ môi

Còn chăng anh hay đã lãng quên rồi
Sao cứ để tim tôi buồn tê dại
Đêm giá lạnh nghe nửa hồn hoang tái
Khép mi sầu tìm lại chốn bình yên !

Mùa Thu 28/12/15

CỎ TƯƠNG TƯ




CỎ TƯƠNG TƯ

Nâng phím đàn khơi nhẹ khúc tình ca
Chiều hoang hoải thiết tha buồn đến vậy
Niềm trăn trở vẫn còn vương đọng đấy
Tiếng tơ lòng tan chảy giữa con tim

Giọt sương rơi khe khẽ ướt môi mềm
Nghe nỗi nhớ êm đềm len mắt nhỏ
Bản tình ca nhẹ cuốn theo chiều gió
Khép mi buồn bên lối cỏ tương tư !

Mùa Thu 7/1/16

Thứ Bảy, tháng 1 09, 2016

DỖI HỜN




DỖI HỜN


Vì em nũng nịu mới hay hờn
Giận dỗi bao ngày lệ cứ tuôn
Có phải tơ đàn sai phím hẹn
Làm cho ánh nguyệt lạc cung buồn
Còn đâu cái thuở ngu ngơ quá
Để lại bây giờ khắc khoải luôn
Một chút tình sầu xin gửi trả 
Mong người chốn ấy mộng lòng suôn !

Mùa Thu 9/1/16

Bài họa
****

BÓNG LẺ


Cứ dỗi hoài nhau để mãi hờn
Cho lòng oán thán lệ sầu tuôn
Khi chiều lãng đãng khơi niềm vắng
Là gió đìu hiu trỗi điệu buồn
Đâu phải chia lìa xua lá mãi
Mà còn trắc trở rụng mùa luôn
Tương giang bóng lẻ trăng mờ khuyết
Nửa mảnh nghiêng trời ai sẻ suôn ?!

Lý Đức Quỳnh 9.1.2016
*****


CHÚT CHIA SẺ

Nủng nịu cùng anh chút dỗi hờn
Nào ngờ lỡ trớn lệ hoài tuôn
Hoàng hôn nắng tắt lòng khơi nhớ
Đêm xuống trăng về dạ gợi buồn
Cái thuở ngu ngơ khờ khạo ấy
Bao thời khắc khoải quả quày luôn
Tình mơ khắn khít xin trao gửi
Đến kẻ ngày xưa chút sẻ suôn

Bách Tâm Minh Tuệ
*****

TRĂNG VÀ SAO

Đêm xuống trăng sao lại giận hờn
Trời gầm trút một trận mưa tuôn
Mây đen cuốn gói tìm nơi trốn
Sương trắng buông trong mấy xó buồn
Bóng nước nhạt nhòa cô đọng mãi
Dàn hoa rũ rượi héo sầu luôn
Thềm khuya vắng lặng mình ai đứng
Chải mái tóc bồng suôn thật suôn ./.
Lê Tiến Cảnh
10/1/2016