Thứ Bảy, tháng 12 15, 2018

VÀO ĐÔNG


VÀO ĐÔNG 

T răng vàng một ánh giữa thềm không 
I n mảnh hồn thơ gợn sóng lòng
Ê m ả mây trời đêm gió lộng 
N gỡ ngàng cánh nhạn buổi thu phong 
C ung đàn da diết trong sương lạnh 
Ả bướm ngây ngô giữa khóm hồng
N gõ nhỏ hoa quỳnh e ấp nụ
H ay rằng chốn ấy đã vào đông !

Tường Vân 16/12/18


NHẠT PHAI

T ình bỗng như mây gió thoảng không
Ừ,sương khói đã nhạt phai lòng
Ơ i dang dở hẹn dòng phiêu thủy
N ày xót xa lìa cánh lãng phong
G ác lại mộng vừa xanh nụ mới
V ỡ tan mơ chớm óng mai hồng
 m thầm én lẻ chiều bay lạc
N gỡ nắng xuân ngời sẽ hết đông…

Lý Đức Quỳnh


Mong

Lâu rồi câu lục vắng im
Cô đơn câu bát thắt tim đợi chờ…
Quạnh đông mấy vạt sương, mờ
Quyện giăng đầu ngõ…
Cứ ngờ… ngợ… 
Mong?


Ừ! Mong một chút vàng, hong
Dẫu mong manh…
Vẫn mỏi mong một người…
Sưởi đông vẫn chỉ là người!
Gieo chi câu lục?
Cho người ngẩn ngơ...

dovaden2010 (DVD)

Thứ Ba, tháng 6 26, 2018

DUYÊN HỜ

DUYÊN HỜ 

Yêu người cố đợi cũng bằng không 
Một khối tình si mãi khổ lòng 
Tựa mảnh trăng tà trên bến Lữ
Như miền cát lạnh giữa triền sông 
Lời thương mỗi độ gieo chiều gió 
Nỗi nhớ hằng đêm chảy ngược dòng 
Đếm chuỗi ngày qua vào khoảng lặng 
Duyên hờ hững vậy có gì mong !

Tường Vân - 11/05/18

==========

HẾT DUYÊN 

Thôi thì cố nhé hãy đừng mong 
Dẫu biết hình ai nặng trĩu lòng 
Hết nợ như dìu rơi giữa gió 
Còn tình tựa cá vẫy cùng sông 
Nên thà giữ nghĩa như từng có 
Bởi tại suy tình cũng hóa không 
Nở nụ xuân nồng vui để sống 
Đừng cho lệ thắm cứ tuôn dòng ...

Hà Ngân

==========

DUYÊN HỜ
(y đề, y vận, nđt)

Dẫu gắng trông vời hỏi được không 
Mà đau khổ mãi tái tê lòng
Âm thầm nguyệt tỏa bên bờ Lữ
Quạnh quẽ sương lùa ở mé sông
Nỗi hận vang lời tan thoảng gió
Niềm đau vọng tiếng vỡ trôi dòng
Canh đời ảo não trong sầu lặng
Có lẽ không cần phải đợi mong.

Lê Ngọc Kiên

==========

NỖI NHỚ
(Bát láy)

Quạnh quẽ riêng mình hỏi biết không ?
Buồn ai khắc khoải tận trong lòng
Đêm còn lặng lẽ bên triền gió
Buổi vẫn âm thầm cạnh mé sông
Nhạt nhẽo hiên chiều mưa đổ nước
Đìu hiu mặt biển sóng chao dòng
Ta giờ vắng vẻ bầu tâm sự
Bởi tai em hờ hững nhớ mong ./.

Thạch Hãn
LCT 11/05/2018

=========

KHỎI ĐỢI MONG!

Dẫu đói hay nghèo dạ đổi không?
Chàng ơi có để hận trong lòng!?
Hôm nào gởi mộng bên triền suối,
Buổi nọ trao tình giữa bến sông!
Mãi tưởng ân nồng đang thuận gió,
Hoài mơ ái đượm sẽ xuôi dòng!
Cho dù khắc khoải đành im lặng,
Vẫn ước duyên thành khỏi đợi mong!!!

Âm Dư

==========

HỮNG HỜ
“Thbtt”
 Mong đợi cung đàn, dẫu trống không…
Không còn lối mộng khổ chi lòng
Lòng vờn suối nhạc sao thành tiếng
Tiếng vọng mây trời đã biến sông 
Sông trỗi bèo trôi rời cánh mộng
Mộng về sóng lặng trổ đôi dòng
Dòng đời lỗi nhịp, đời thanh vắng !
Vắng cả nàng thơ…để nhớ mong.

Đức Hạnh – 11 05 20

=============

MỎI MÒN

Gặp gỡ chi rồi chỉ số không
Và đêm vẫn lại nát tan lòng
Hồn hoang mãi lạnh dồn tâm khảm
Nỗi mộng thêm sầu phủ bến sông
Quạnh quẽ canh dài men đắng tửu
Trầm ngâm ngõ muộn mắt khô dòng
Tình duyên cứ đợi mòn niên kỷ 
Mãn cuộc xuân đời chửa hết mong

Nguyễn Châm 110518

==========

CHIỀU HẠ

Chiều buông phố nhỏ sắc se lòng. 
Hỏi kẻ bên trời có nhớ không ?
Nắng hạ vừa sang hồn mãi ngóng
Mưa thu chữa đến dạ thầm trông
Bâng khuâng kẻ đợi sầu ôm mộng
Khắc khoải người đi nhạt má hồng
Lặng lẽ mơ về miền gió lộng
Âm thầm nuối tiếc thuở mùa đông

Chieu Truong

==========

TÌNH & CẢNH

Đời ghép cho mình chữ số không 
Trả vay cảnh thế xót xa lòng 
Người buông kỷ niệm vung chân sáo. 
Ta viết tình thơ thả nước sông. 
Văn Các trầm tư ngâm mấy đoạn
Thi nhân cảm xúc thảo đôi dòng
Tiêu Tương còn nhắc nhiều  năm nữa ...
biết vậy ... Sao mà vẫn nhớ mong.

Hảo Nhiên

==========

Y đề

Duyên hờ dầu có cũng như không
Lưu luyến làm chi để bận lòng
Một mảnh trăng thề trên bến nước
Đôi bờ cát hẹn giữa dòng sông
Niềm yêu gọi bạn đôi ba tiếng
Lệ thảm thương ai nhỏ mấy dòng
Bấm đốt thời gian mòn mỏi đợi
Duyên hờ bay mất khó mà mong

Phi Anh

==========

CHƠI VƠI

Âm thầm miết mải cõi hoang không
Biếc úa nhàu rơi dưới cội lòng
Em có xa về qua lạc thủy
Vui cùng vắng đợi khách chờ sông
Niềm yêu hụt hẫng trôi bèo bọt
Nỗi nhớ chênh chao cuộn lũ dòng
Chới với tình xưa tìm điểm tựa
Mây ngàn xám lạnh nuốt trời mong…

Lý Đức Quỳnh 

==========

KHOẢNG LẶNG 

Hỏi ai mua thước bán sòng 
Để em đo nước mà đong nỗi sầu 
Trăng tà lặn cuối đò ngâu 
Chỉ thương con sóng một màu tối đen 

Tình đi chẳng trống, không kèn 
Em thêu áo nhớ cho quen gió buồn 
Vậy mà cơn khát ào tuôn 
Những đêm mộng mị vẫn còn bám đeo 

Khổ thân em mối duyên nghèo 
Dòng sông ngày tháng hẩm hiu chảy dài 

Trần Tình 11/05/2018

==========

ĐÊM CÔ LIÊU

ĐÊM CÔ LIÊU 

Canh trường hun hút bóng câu 
Bước đời thi lữ tơ sầu nhẹ giăng
Câu thơ ai thả nhập nhằng 
Mà say nét chữ mà bâng khuâng lòng 

Đêm trầm vọng tiếng thu không
Đàn buông lỗi nhịp tim chòng chành đau
Chắp tay em khẽ nguyện cầu 
Mong đời vơi bớt nỗi sầu cô miên !

Tường Vân 13/05/18

==========

CÂU MẠNG

Đem cần lên mạng ngồi câu 
Mấy năm chả thấy Thị Mầu ghé giăng 
Bữa qua thấy Nóc lằng nhằng 
Mới lôi nửa cước đứt băng bộ lòng 

Ai còn xuôi ngược đó không 
Nhắn Mùa Thu trước có cùng nỗi đau 
Về đây đập đá vá cầu 
Để qua bể ái nhá trầu triền miên...

Nguyễn Châm

==========

MUỐN HỎI VÀI CÂU!?

Xa người muốn hỏi vài câu,
Còn vương kỷ niệm ban đầu thả giăng!?
Niềm yêu vốn dĩ nhịt nhằng,
Tình say một thuở dưới trăng đan lòng!?

Ai nào có nhớ hay không!?
Giờ đây chạnh thấy tấc lòng quặn đau!
Cho dù cứ mãi mong cầu,
Cũng đâu quên hết... vẫn sầu triền miên!!!

Âm Dư

==========

PHÂN VÂN

Chàng Châm ngồi thả lưỡi câu
Ai ngờ dưới bến Thạch ngầu đợi giăng
Hai bên cứ kéo nhì nhằng
Nàng Vân ở giữa héo săn cỗ lòng

Bên nào cắn,phía nào không ?
Bỏ,buông chẳng được,thấy lòng chạnh đau
Ngước trông Bồ Tát khẩn cầu:
"Cất giùm con,cái nỗi sầu triền miên...!

Dung Nguyen

==========

TRỞ LẠI MIÊN

Tan chiều trước cửa ngồi câu
Mắt thăm thẳm ngó qua cầu gió giăng
Bỗng đâu sấm chớp nhập nhằng
Một mình một bóng rối phăng cõi lòng

Em về qua bến đò không
Gặp người mặt áo nâu sòng quặn đau
Tình xưa lỡ một nhịp cầu
Để nghìn thu phải gói sầu về Miên ./.

Thạch Hãn 13/05/2018

==========

TƠ VƯƠNG 

Mưa sầu vẫn trút triền miên 
Để cho nỗi nhớ vô duyên bắc cầu 
Sông tình chảy một đời đau 
Trôi trong tiềm thức một màu hư không 

Xắn tay lau chút lệ lòng 
Ô hay! Chiếc lá chiều đông nhì nhằng 
Giữa trời một sợi tơ giăng 
Không yêu sao nỡ phũ phàng một câu ??!

Trần Tình 13/05/2018

=========

THẢ THÍNH 

Chàng Tà thả thính ngồi câu 
Cá thì chẳng thích chỉ cầu dính giăng 
Dính nàng tóc đỏ dài nhằng 
Dính luôn mỏ đỏ mới hăng cả lòng 

Hỏi coi thử có được không 
Câu mà dính gái má hồng mới đau 
Ngồi lâu đến sập cây cầu 
Nên là u trán bể đầu triền miên

***

Ông tà ổng cứ ngồi câu 
Hết mồi ổng lại qua cầu thả giăng 
Nước trôi lưới rối nhập nhằng 
Chẳng con cá dính buồn tăng nổi lòng 

Lão tà ổng có buồn không 
Đừng như mít ướt thơm nồng rớt đau 
Cá buồn cũng muốn lặn sâu 
Cá kia khóc mãi ôm sầu tới miên ...

Hà Ngân

ĐÊM TRẮNG

ĐÊM TRẮNG 

Đêm rồi thức trọn bởi vì anh
Lệ đẫm bờ môi giấc chẳng lành
Có lẽ duyên đời chưa đủ ngọt 
Khi mà trái mộng vẫn còn xanh 
Đầu hiên gió tạt lùa song cửa 
Nửa chén tình say vỡ nguyệt mành
Đốt cả mùa thu vàng võ đợi 
Miên trường quạnh quẽ đếm tàn canh !

Tường Vân 12/05/18

==========

TIẾNG MƯA ĐÊM

Trở gió đêm rồi lạc bóng anh
Trăng còn tưởng nhớ mối duyên lành
Tình trao cánh thiệp khơi dòng thắm
Mộng nở hoa hồng trải tóc xanh 
Lắm bận thăm nhà - nhà khép cửa
Khiều khi mời nguyệt - nguyệt vươn mành
Thôi đành xướng họa dòng dang dỡ
Để tiếng mưa buồn vọng mấy canh.

Đức Hạnh – 14 05 2018

==========

XA NGƯỜI

Chẳng đợi ai người sẽ nhớ anh
Nào mong nghĩ đến chuyện duyên lành
Manh tình gởi lại cho màu lá
Biển ái trao về giữa mộng xanh
Đã xé thời gian thành vạn mảnh
Còn chôn kỷ niệm tới muôn mành
Đem lời đổ lỗi hòng xa lánh
Chẳng dám mơ gì dẫu giọt canh ./.

Thạch Hãn
LCT 14/05/2018

==========

GIỌT BUỒN 

Cứ tưởng em còn mãi đợi anh 
Ngờ đâu lại rã mối duyên lành
Cơn sầu đến phủ ru đời quạnh
Nỗi xót vun bồi gặm tuổi xanh
Lạnh lẽo buồng tim vì ức cảnh
Đìu hiu cõi mộng bởi rơi mành
Cho buồn giẫm lại bờ mi gánh
Để giọt âm thầm rớt mỗi canh.

15/05/2018
Phạm Triều Hải

==========

HỤT HẪNG...!

Hụt hẫng bên đời chẳng có anh,
Đìu hiu một cõi dưới trăng lành!
Như chừng nẻo ái chưa ngòn ngọt,
Hoặc giả cung tình mới nõn xanh!
Lắm bữa ra ngồi trên ngạch cửa,
Nhiều hôm đến dựa chỗ phên mành!
Âm thầm tiếc rẻ nên chờ đợi,
Lặng lẽ u hoài cả mấy canh!!!

Âm Dư

==========

KHỐN NỖI 

Khốn nỗi sao nàng chửi độc anh 
Toàn buông những thứ đặng không lành 
Chiều qua mụ mắng đồ râu đỏ 
Bữa lại cô đì thứ quỷ xanh 
Chớ tưởng mình ngon rồi gặm mỡ 
Đừng ham của lạ cứ chui mành 
Giàng ơi tớ chạy đà cong vỹ 
Vẫn bị oan tình đuổi suốt canh 

Nguyễn Châm - 150518

==========

NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Bỏ xứ theo chồng khổ lắm anh
Giờ đây cuộc sống chẳng an lành
Quê người phận rũ phai tình thắm
Đất khách duyên tàn phí tuổi xanh 
Bữa trước mơ chàng đi trước cửa 
Hôm rồi thấy bậu lướt qua mành
Nào hay nỗi nhớ thành cơn mộng
Nghĩ đến đôi mình thức sáng canh

Đinh Vĩnh Long

==========

Trống canh 

Đêm về lòng mãi nhớ thương anh
Thổn thức nào an giấc điệp lành
Cũng bởi môi hồng chưa thắm đỏ
Khi mà mày liễu hãy còn xanh
Ngoài song gió thổi lay tà áo
Trong trướng ai rung động bức mành
Lạnh lẽo chiều thu ngô rụng lá
Bên thành trống đã điểm sang canh

Phi Anh

==========

LỐI TRỜI 

Võ vàng khi nhấp men say 
Uống no cả kiếp đoạ đày thế nhân 
Đầu hiên lụm gió tần ngần 
Níu chi bóng tuế đã dần xoải ngang 

Vô duyên chú dế ngang tàng 
Xé toang khoảng lặng làm tang mảnh tình 
Ai vào trong cõi u minh 
Có thương lệ nến cựa mình nóng ran 

Mình ta lặng đếm canh tàn 
Dõi theo tuế nguyệt chuyển ngang lối trời 

Trần Tình 14/05/2018

MỘT VÁN CỜ

MỘT VÁN CỜ

Hãy thưởng cùng em bát rượu đầy 
Duyên buồn thử cược ván cờ đây 
Vì thương kỷ niệm lần thư cuối 
Dẫu hiểu thời gian giấc mộng gầy 
Bữa đợi trăng tà trên sóng bủa
Đêm hờn gió lạnh giữa trùng vây
Dù mai có phải đường đôi ngã
Vẫn  mối  tình  thơ  để  dạ  này !

Tường Vân - 15/05/18

==========

VẦNG TRĂNG MỘNG

Thềm trăng rượu ủ rót cho đầy
Vẫn lối Thu nồng kỷ niệm đây
Áo xõa buồng tim bầu ngực nở
Hồn chao suối ngọc ngõ thương gầy
Hờn khi bấc trở thêu niềm quạnh
Thỏa lúc duyên hòa dệt nghĩa vây
Biết rõ rằng mai người một nẻo
Ngàn năm chẳng nhạt giấc mơ này

Nguyễn Châm - 160518

==========

CẦU CHO...!

Cầu cho ái mộng vẫn đong đầy,
Để nợ ân tình mãi thắm đây!
Chẳng rõ đâu là nơi hẹn cuối,
Nào hay đó lại chỗ giao gầy!
Trên thềm nhện cứ ơ hờ bủa,
Trước cửa ve thường rộn rã vây!
Chỉ sợ khi về quên lối ngã,
Lòng đau dạ nẫu miết sau này!!!

Âm Dư

==========

MỘT CHUYỆN TÌNH

Hoài mong diễm phúc rượu thơ đầy
Dệt nghĩa ươm tình trải chốn đây
Dẫu sắc mai lồng khung ảnh đẹp
Mà tơ liễu thẹn dáng xuân gầy
Vì khô nhựa ái lòng sương phủ
Để nặng mưa sầu ngõ trúc vây
Nỗi nhớ theo nàng đêm mặc tưởng
Cầu duyên thắm lại buổi sum vầy.

18/05 Thông Phan 
Nhân Vị

===========

Mảnh tình thơ

Đối ẩm quỳnh tương một bát đầy
Buồn duyên lại cá ván cờ đây
Bức thư kỷ niệm như vàng võ
Trăng mới mày ai nét nguyệt gầy
Một chiếc thuyền nang trong sóng vỗ
Như người tướng sĩ giữa vòng vây
Chia tay xin gửi lời từ biệt
Một mảnh tình thơ để chốn này

Phi Anh

===========

UỐNG RƯỢU HÒA THƠ
      (Thuận nghịch độc)
Này thơ phổ nhạc hát vơi sầu
Gảy phím nâng đàn ngại mới đau 
Vây chữ bảy tình giăng bến lạnh
Thả vần năm mối gỡ tâm nhàu
Gầy hao gốc liễu cành cao thấp 
Chiếc lẻ cây tùng rễ cạn sâu
Đây đó thỏa cùng vui xướng họa 
Đầy vơi chén rượu uống chân cầu.
&
Cầu chân uống rượu chén vơi đầy 
Họa xướng vui cùng thỏa đó đây 
Sâu cạn rễ tùng cây lẻ chiếc
Thấp cao cành liễu gốc hao gầy
Nhàu tâm gỡ mối năm vần thả 
Lạnh bến giăng tình bảy chữ vây
Đau mới ngại đàn nâng phím gảy
Sầu vơi hát nhạc phổ thơ này 
             19/5/2018
••••••••Tiểu Linh Tôn ••••••••=

==========

CỜ THUA CHẮC.. 

Cờ  tay  chuyển tướng mặt như vầy
Chắc chết anh  CHÀNG chút nữa  đây
Mắt liếc lăm le hàng liễu  gẫy
Môi  đưa lúng  liếng chiếc răng gầy
Đằng sau gớm nhỉ mông phòng thủ
Phía trước ôi dào ngực bủa vây 
Rượu uống chưa nâng hồn đã vấy
Làm sao  thắng được  ván  cờ  này !!!!??

Phi Long Hoàng

===========

MỘNG ƯỚC
[Ngũ độ]

Giữ nhé người ơi thỏa nguyện đầy 
Cho lòng mải miết ngọt ngào đây 
Đừng như lũ bướm thường thay đổi
Chớ để vành tim bỗng guộc gầy 
Mãi thảo thơm nồng cung ái lịm
Luôn chiều chuộng ngát cõi tình vây 
Và hương lửa mặn ngàn năm biếc
Khiến nẻo đời nhau rộn rã này

HANSY - Hàn Sỹ

==========

LỠ PHẬN

Cớ chi anh sắp thế cờ 
Cho  em vướng phải ván cờ mà đau 
Đêm đêm nỗi nhớ dâng trào 
Anh thì hờ hững chẳng sao mở lời 

Thương anh em lại trách đời 
Sao mà vướng cảnh chơi vơi giữa dòng 
Xót xa một kiếp má hồng
Duyên trùng lỡ phận nên lòng nát tan 

Phải chi hôm đó đừng sang
Thì nay đâu phải vương mang thế này . 

Nguyễn Phượng

==========

BẾN ĐỢI... 

Em rơi vào giữa thế cờ 
Mà anh xắp sẵn ngay bờ sông thương 
Ngờ đâu con sóng vô thường 
Đẩy em lạc giữa đoạn trường không anh... 

Trăng say trăng vướng đầu cành 
Em say ngập giữa tình anh hững hờ 
Con diều vướng cuộn dây tơ 
Còn em vướng cả tuổi thơ hẹn hò 

Khuôn tình lỡ nhịp quanh co 
Nửa đời em với bến đò đợi anh... 

Trần Tình 15/05/2018

THẾ CỜ BUỒN

THẾ CỜ BUỒN 

Cớ chi anh sắp thế cờ
Để em vướng giữa dòng tơ đoạn trường 
Thuyền tình lạc bến sông Tương
Chênh chao ngọn sóng hoài vương nợ trần

Trăng buồn trăng rụng dòng ngân
Em buồn em gửi muộn mằn về đâu 
Buồng cau vẫn đợi dây trầu
Tình không anh mãi nghe sầu tương tư

Phải chi ngày ấy chối từ 
Đã không nhận kiếp tình thư hững hờ !

Tường Vân - 16/05/18

TẠI CỜ….

Phải chi anh biết chơi cờ
Hai lăm năm trước nào đơ giữa trường
Em lèn anh nát như tương
Bảo anh kẻ ngốc vất vương cõi trần

Rồi em qua bến sông Ngân
Mình anh mỏi bước phong trần những đâu
Khóc cau chẳng bén duyên trầu
Khóc anh ôm mãi mối sầu riêng tư

Mất em chỉ bởi hai từ
“Vô duyên” nên trách kỳ thư bén hờ

Nguyễn Châm - 170518

CHIỀU BƠ VƠ

Từ khi thất thế giăng cờ
Chiều đơn côi đếm bơ vơ tình trường
Lạc loài giữa bến sông Tương
Mà nghe lạnh buổi vấn vương nợ trần

Khúc tình xưa chẳng còn ngân
Hỏi lòng dấu ái bắt vần từ đâu
Vườn ai cỏ quấn thân trầu
Ngập ngừng hỏi họ buông câu khước từ

Thế là bỏ chuyện riêng tư
Ta về người đã dường như hững hờ ...

Thạch Hãn
LCT 17/05/2018

KHÚC NIỆM SẦU

KHÚC NIỆM SẦU 

Hát nữa đi anh khúc niệm sầu 
Cho lòng lắng dịu một niềm đau
Tình vương mắt ngọc lời chưa ngỏ
Rượu đẫm bờ môi mộng đã nhàu
Réo rắt cung đàn trên bến lạnh
Thâm trầm tiếng nhạc giữa rừng sâu 
Em đi áo mỏng trong làn gió 
Bỏ lại vầng trăng rụng xuống cầu !

Tường Vân 19/05/18

=========

BƯỚC LỠ

Vần thơ nhỏ lệ gối đêm sầu
Mộng bỏ đi rồi thấm nỗi đau
Chỉ có hồn trăng buồn vỡ vụn
Và riêng chén tửu hận tan nhàu
Lo vì mặt biển còn xa quá
Sợ bởi tâm người cũng khá sâu
Để thấy niềm tin ngày mỗi cạn
Từ khi lỡ nhịp bước qua cầu ./.

Thạch Hãn
LCT 19/05/2018

==========

BUỒN SÂU 
..... Thảo Nguyên....

Chỉ mượn lời than khúc lụy sầu 
Gim vào nỗi nhớ một lần đau 
Hòng nhân sự dỗi hờn tim nát 
Để cộng tầng ghen ghét dạ nhàu 
Nghiệm thấy tâm mình rơi xuống vực 
Im nhìn ác mộng nhấn chìm sâu 
Buồn kia cảm giác niềm tin lặng 
Khóc giận mần chi hãy nguyện cầu

Thao Nguyen

===========

UỐNG RƯỢU HÒA THƠ
      (Thuận nghịch độc)
Này thơ phổ nhạc hát vơi sầu
Gảy phím nâng đàn ngại mới đau 
Vây chữ bảy tình giăng bến lạnh
Thả vần năm mối gỡ tâm nhàu
Gầy hao gốc liễu cành cao thấp 
Chiếc lẻ cây tùng rễ cạn sâu
Đây đó thỏa cùng vui xướng họa 
Đầy vơi chén rượu uống chân cầu.
&
Cầu chân uống rượu chén vơi đầy 
Họa xướng vui cùng thỏa đó đây 
Sâu cạn rễ tùng cây lẻ chiếc
Thấp cao cành liễu gốc hao gầy
Nhàu tâm gỡ mối năm vần thả 
Lạnh bến giăng tình bảy chữ vây
Đau mới ngại đàn nâng phím gảy
Sầu vơi hát nhạc phổ thơ này 
             19/5/2018
••••••••Tiểu Linh Tôn ••••••••=

==========

LẶNG LẼ 

Dùng men vá lại mảnh tơ sầu 
Muốn để cho lòng nhẹ nỗi đau 
Bởi mối tình xưa từng vụn vỡ 
Và hương ái muộn đã hoen nhàu 
Mình ta phím lỡ hong niềm quạnh 
Mỗi lúc đêm dài nhỏ giọt sâu 
Có nhẽ thuyền quên ngày trở lại 
Mành sương lặng lẽ phủ trên cầu 

Nguyễn Châm - 200518

==========

CỨ VƯƠNG SẦU...!

Nhìn ra ngõ quạnh cứ vương sầu,
Khắc khoải trong lòng một nỗi đau!
Đã định bao lần...chưa ý ngỏ,
Và toan mấy bận...đã tâm nhàu!
Đông về bão nổi nghe lành lạnh,
Hạ vãn sương lùa thấy thẳm sâu!
Những tưởng giao mùa mau lặng gió,
Niềm mơ lắng dịu đỡ mong cầu...!!!

Âm Dư

==========

TÀ ÁO BAY

Này em hát nữa để vơi sầu
Đã vướng thân rồi phải chịu đau
Mắt đẫm nhoà châu nhìn chả tận
Môi hồng đỏ mộng chớ lo nhàu
Còn vang tiếng nhạc đồng ca cũ
Vẫn đọng cung đàn thả luyến sâu 
Áo cuỗm tà bay vờn vạt mỏng
Chiều nay gió lạnh thoảng qua cầu.

Mai Thắng
180521 
Nguyen Dac Thang

==========

KHÚC NHẠC SẦU 

Khúc hát ai ngân giữa chừng 
Vẫn câu muối mặn cay gừng mà đau 
Canh khuya rượu đẫm môi sầu 
Cung thương réo rắt bên cầu lạnh sương 

Mình em áo mỏng dặm trường 
Lê la ngày tháng nẻo đường vắng anh 
Trăng thu hờ hững bên mành 
Ngồi đong nỗi nhớ đã thành thói quen 

Uống đi cho cạn nỗi niềm 
Ơ hay men thấm sầu thêm nặng sầu 

Trần Tình 20/05/2018

TÓC MÂY


TÓC MÂY 

Ai mua một gánh thơ tình 
Để em đến kịp hội đình sáng nay 
Ai về trong nắng thu bay
Cho em gói sợi tóc mây tặng chàng 

Nhắn rằng nếu lỡ đông sang
Em khâu áo ấm khăn choàng tặng anh 
Trăng khuya có rọi qua mành
Đừng mơ trái mộng trên cành nhà ai 

Tóc mây sợi vắn sợi dài 
Sợi thương sợi nhớ buộc hai mảnh đời !

Tường Vân 20/05/18

==========

TÌNH BUỒN

Trời gieo chi nỗi oan tình
Để em mãi đợi một mình đêm nay
Cho làn tóc rối tung bay
Ai sẽ thêu cuộc tình mây bên chàng

Mai này đông lạnh tràn sang
Em ngồi vá mảnh trăng sầu nơi anh
Tình ngâu đãm lệ chăn mành
Lẻ loi chiếc lá trên cành đợi ai

Lệ rơi giọt ngắn giọt dài
Ông tơ sao nỡ chia hai mảnh đời

Hải Âu 20/05/2018

==========

ĐẸP LẮM NÀNG THƠ

Anh mua một gánh tình say
Cho vơi nỗi nhớ bao ngày đợi mong
Bán nha một chút phiêu bồng
Ta gom nhật nguyệt về dòng sông tương

Bán đi ánh mắt má hường
Một bài thơ nửa vấn vương kiếp đời
Mua rồi sợ mất nàng ơi
Vòng tay đang ấm sao rời được đây

Em đi lệ hội chiều nay
Bên cây đa cổ tóc dài thước tha

Chieu Truong

==========

Như Mây

Anh mua cả gánh cho tình
Tay không em dự cúng đình bửa nay
Tóc bồng áo trắng xinh bay
Bên đường đứng ngắm thăng mây các chàng

Đông dài mấy tháng đã sang
Trông mòn con mắt áo choàng gởi anh
Trăng run phủi tuyết bên mành
Lòng anh như lá rời cành vắng ai

Chờ khăn mang ấm cổ dài
Buồn ơi mi khéo chia hai nẽo đời

Bửu Tùng
21/5/2018

==========

Tình thơ

Có ai rao bán thơ tình
Mua cho nhẹ gánh kẻo mình nặng mang
Ai về trong lúc xuân sang
Cho tôi gởi đoá phong lan tặng nàng

Những khi tuyết lạnh sương hàn
Anh đem nệm ấm khăn bàng tặng em
Bâng khuâng ngọn gió lay rèm
Vườn hồng chi dám để thèm chim xanh

Cô đơn chỉ một mình anh
Chữ yêu nào biết để dành cho ai

Phi Anh

==========

GẬP GHỀNH CHIỀU NAY... 

Buồn ru vụng dại câu tình
Để anh nghiêng hết gập ghềnh chiều nay
Để em gom cả lá bay
Về đây rắc dấu vết say bên chàng

Mưa thôi mà.. chớ vội sang
Phố buồn không đợi lỡ làng tình anh
Về nghe rêu đã lên xanh
Nhớ thương đã trắng còn dành riêng ai?

Ơ hờ núi thẫm sông dài
Lòng con nước rộng rẽ hai nhánh đời.. 

Thế Hải Phan
(25/5/18)
Ai mua một gánh thơ tình 
Để em đến kịp hội đình sáng nay 
Ai về trong nắng thu bay
Cho em gói sợi tóc mây tặng chàng 

Nhắn rằng nếu lỡ đông sang
Em khâu áo ấm khăn choàng tặng anh 
Trăng khuya có rọi qua mành
Đừng mơ trái mộng trên cành nhà ai 

Tóc mây sợi vắn sợi dài 
Sợi thương sợi nhớ buộc hai mảnh đời !

Tường Vân 20/05/18

==========

TÌNH BUỒN

Trời gieo chi nỗi oan tình
Để em mãi đợi một mình đêm nay
Cho làn tóc rối tung bay
Ai sẽ thêu cuộc tình mây bên chàng

Mai này đông lạnh tràn sang
Em ngồi vá mảnh trăng sầu nơi anh
Tình ngâu đãm lệ chăn mành
Lẻ loi chiếc lá trên cành đợi ai

Lệ rơi giọt ngắn giọt dài
Ông tơ sao nỡ chia hai mảnh đời

Hải Âu 20/05/2018

==========

ĐẸP LẮM NÀNG THƠ

Anh mua một gánh tình say
Cho vơi nỗi nhớ bao ngày đợi mong
Bán nha một chút phiêu bồng
Ta gom nhật nguyệt về dòng sông tương

Bán đi ánh mắt má hường
Một bài thơ nửa vấn vương kiếp đời
Mua rồi sợ mất nàng ơi
Vòng tay đang ấm sao rời được đây

Em đi lệ hội chiều nay
Bên cây đa cổ tóc dài thước tha

Chieu Truong

==========

Như Mây

Anh mua cả gánh cho tình
Tay không em dự cúng đình bửa nay
Tóc bồng áo trắng xinh bay
Bên đường đứng ngắm thăng mây các chàng

Đông dài mấy tháng đã sang
Trông mòn con mắt áo choàng gởi anh
Trăng run phủi tuyết bên mành
Lòng anh như lá rời cành vắng ai

Chờ khăn mang ấm cổ dài
Buồn ơi mi khéo chia hai nẽo đời

Bửu Tùng
21/5/2018

==========

Tình thơ

Có ai rao bán thơ tình
Mua cho nhẹ gánh kẻo mình nặng mang
Ai về trong lúc xuân sang
Cho tôi gởi đoá phong lan tặng nàng

Những khi tuyết lạnh sương hàn
Anh đem nệm ấm khăn bàng tặng em
Bâng khuâng ngọn gió lay rèm
Vườn hồng chi dám để thèm chim xanh

Cô đơn chỉ một mình anh
Chữ yêu nào biết để dành cho ai

Phi Anh

==========

GẬP GHỀNH CHIỀU NAY... 

Buồn ru vụng dại câu tình
Để anh nghiêng hết gập ghềnh chiều nay
Để em gom cả lá bay
Về đây rắc dấu vết say bên chàng

Mưa thôi mà.. chớ vội sang
Phố buồn không đợi lỡ làng tình anh
Về nghe rêu đã lên xanh
Nhớ thương đã trắng còn dành riêng ai?

Ơ hờ núi thẫm sông dài
Lòng con nước rộng rẽ hai nhánh đời.. 

Thế Hải Phan
(25/5/18)

HAPPY BIRTHDAY Tường Vân - EM & THƠ

HAPPY BIRTHDAY Tường Vân
EM & THƠ

Lá vẫn còn rơi giữa chốn này
Em về nắng tỏa tóc vờn bay
Xôn xao bướm lượn sang chồi nhỏ 
Sóng sánh hoa chen phủ lối gầy 
Sáng phổ trang đời nâng bút ngọc 
Đêm dìu giấc mộng kết tơ mây
Trăng thơ một ánh soi huyền ảo
Hãy đến cùng ta cạn chén đầy !

Tường Vân - 26/05/2018

****

Còn đây là bài thơ của Lãng Khách qua đường đã gửi tặng !
HAPPY BIRTHDAY LÃNG QUÊN

Mừng em thắm mãi nụ môi hường
Để ánh xuân nồng rạng rỡ vương
Hãy gửi vần thơ hồng vạn phố
Và trao ngọn bút tỏa muôn phường
Say lòng bạn hữu tìm câu mến
Thỏa dạ thân bằng kết chữ thương
Giữ ấm tình nhau bừng ngọn lửa
Ngày vui huệ nở biếc ven đường ..!

L K..26/05/2018

=======================

SẦU MUỘN

Từng nghe nhạc trỗi ở nơi này
Ngõ hẹn mơ màng lá đỏ bay
Vẫn đẹp tình xưa ngời mắt nhỏ
Hoài say lối cũ tỏa trăng gầy
Êm đềm én liệng hồn trao biển
Lặng lẽ em về cảnh nhuốm mây
Gói những niềm đau tìm trả lại
Dòng kia sóng khẽ cuộn vơi đầy

CT 26.5.2018
Trần Cao Thành

===========

LỠ PHẬN... 

Ngày xưa mẹ bảo cưới cô này 
Miệng đã xinh còn tóc thoảng bay 
Mắt liễu mày cong bờ ngực nở 
Lời oanh dáng phượng mảnh trăng gầy 
Vì ham chúng bạn lơi dòng tửu 
Bởi nhuộm phong trần tránh ngõ mây 
Lúc hiểu vàng rơi thì cũng muộn 
Thuyền trôi nước chảy phận không đầy 

Nguyễn Châm - 250518

==========

MÍT YÊU 

Sao em lại đẹp đến như vầy ?
Lá đổ vì là mắc cỡ bay...
Mít nhỏ trông hoài đâu có ú 
Tường Vân ngắm mãi dáng thon gầy 
Tóc dài bay bỗng theo làn gió 
Má thắm tươi cười thả tới mây 
Xóm dưới năm chàng đang giẫy chết 
Làng trên cấp cứu mấy anh đầy....

Hà Ngân

==========

NGẨN NGƠ
(Thuận nghịch độc)

Đường lơ lảng mãi ngắm em này
Nắng ngẩn ngơ chiều gió thoảng bay 
Thương kẻ có tay cầm lá úa 
Thích ai làm tóc xõa vai gầy
Phường qua khách đắm chìm mi mắt 
Phố lại ta thầm lặng nước mây
Vương vấn đã nhiều thêm cảm xúc 
Hường môi nhớ tưởng ý đong đầy.
&
Đầy đong ý tưởng nhớ môi hường
Cảm xúc thêm nhiều đã vấn vương
Mây nước lặng thầm ta lại phố
Mắt mi chìm đắm khách qua phường
Gầy vai xõa tóc làm ai thích
Úa lá cầm tay có kẻ thương
Bay thoảng gió chiều ngơ ngẩn nắng
Này em ngắm mãi lảng lơ đường
               25/5/2018
••••••••Tiểu Linh Tôn ••••••••

===========

Thơ Rượu Và Em  
Gcđ 

Anh vẫn hằng đêm đến chỗ này
Cho dù nắng muộn hoặc mưa bay 
Đìu hiu gió lạnh khung trời vắng 
Vàng vọt trăng khuya lối xóm gầy 
Thả gót chân trần khoe dáng ngọc 
Ta vào giấc điệp với nàng mây 
Dòng thư chép vội quên và nhớ 
Muốn gởi còn nguyên chén rượu đầy  

25/05/2018_Anh Thương Nguyen

==========

Happy birthday em gái 

CHUYỆN NGÀY XƯA 

Ngày xưa anh cũng ở nơi này 
Và đã cùng ai nhặt lá bay 
Trưa hạ cuối vườn chờ gió nhẹ 
Sáng thu đầu ngõ đón sương gầy 
Một thời ươm mộng bên đèn sách 
Cái thuở mơ màng với thước mây 
Bỗng chốc quê hương tràn khói lửa 
LàM cho hai đứa lệ dâng đầy 

PL - Peter Lý

==========

THU TÀN
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Tàn thu lá rụng trắng sương này
Gió lửng lơ buồn mộng rã bay
Đan bóng lẻ chiều quê nắng nhạt
Quyện trăng buồn tối cảnh đêm gầyj
Đàn khơi nhạc nổi thềm cao khói
Rượu đắm thơ chìm ngõ cạn mây
Chan chứa lệ sầu duyên phận lỡ
Tràn tơ lối cũ bến vương đầy ...

Nghịch :

Đầy vương bến cũ lối tơ tràn
Lỡ phận duyên sầu lệ chứa chan
Mây cạn ngõ chìm thơ đắm rượu
Khói cao thềm nổi nhạc khơi đàn
Gầy đêm cảnh tối buồn trăng quyện
Nhạt nắng quê chiều lẻ bóng đan
Bay rã mộng buồn lơ lửng gió
Này sương trắng rụng lá thu tàn ./.

Thạch Hãn
LCT 26/05/2018 

==========

MÃI TRONG TÔI

Lãng đãng cơn mơ để dạ này
Mơ hồ tiếng gió thổi mê say
Hoa xưa thắm nét duyên thầm đẫy
Lá cũ buồn rơi gót nhẹ gầy
Mẹ đã cho em đời ngọc bảo
Cha còn tặng bé bước chân mây
Thêm bao kỷ niệm cùng bè bạn
Giữ mãi trong ta hạnh phúc đầy.

Nguyễn Thy
TN 26-05-2018

==========

_____CHỈ CẦN THẾ THÔI___

Chùm hoa dạ lý đặt trong này
Cố để cho mùi thoảng ngát bay
Mến tặng ân tình cô gái nhỏ
Dành trao ý nghĩa trái tim gầy
Mai rồi ngoạn cảnh cùng non nước
Mốt đặng du thuyền với thác mây
Một chút điềm nhiên mà vẫn trọn
Niềm vui cuộc sống mãi dâng đầy. 

Nguyễn Ngọc Nghi
CBMV: cùng họa 26/5/2018

==========

MỪNG SINH NHẬT 

Nhân ngày sinh nhật của Tường Vân 
Ngẫu hứng tặng em chỉ mấy vần 
Nghĩa vẫn luôn nồng thơm ý bạn 
Thơ hoài mãi sáng đẹp tình thân 
Buồn vui hãy gửi lời giao kết 
Sướng khổ cùng chia kiếp nợ nần 
Tuổi mới dâng niềm kiêu hãnh mới 
Rạng ngời trang búc vẹn lòng chân

Lão Tà NC

==========

HAPPY BIRTHDAY!

Mừng em tuổi ngọc áng thơ này
Giữa buổi sang hè cánh phượng bay
Nhật ký còn nguyên dòng chữ nhỏ
Thời gian vẫn vậy nét thu gầy
Hoa thầm ấp ủ vườn xuân mộng 
Nhạn khẽ mơ màng rẻo gió mây
Để những chiều buông niềm nhớ gợi 
Vần thương sẽ phủ dấu yêu đầy. 

Ngọc Liên 26.05.18

==========

Rượu & thơ

Một áng thư qua ở lối này
Em nhìn mái tóc gió chiều bay
Nhởn nhơ bướm đậu cành mai úa
Rộn rã ong bay gốc liễu gầy
Sớm đến đầu non nhìn vệt khói 
Chiều về góc bể ngắm vầng mây
Trang thơ đuộm mảnh tình chan chứa
Thù tạc tri âm cúc tửu đầy

Phi Anh

===========

HAPPY BIRTHDAY TO YOU 
EM & THƠ

Ngày qua mãi nhớ một nơi này
Tóc xoã buông thòng thả lọn bay
Dạo bước choàng chân cầm lá nhỏ 
Cười duyên ngả nón ngắm hoa gầy
Đường xuân lạc ngõ đường mơ cảnh 
Lối hạ say tầm lối vợi mây
Cuộc sống êm đềm hương lửa vẹn
Câu thơ chén rượu vẫn đong đầy

Nguyen Dac Thang
Mai Thắng 180526

==========

GIẤC LẺ !

Tình ai lắng đọng tím phương này ?
Giấc lẻ mơ màng cánh bướm bay 
Quán gió sương cài trang mộng vỡ
Đường trăng bóng ngã bước chân gầy
Đời nghiêng mấy nỗi hoen màu nước
Cảnh lệch bao hồi bạc sắc mây
Vốn biết cang thường giai hữu hạnh
Nhưng sao vẫn luỵ cuộc vơi đầy !

STMT Minh Thiện Sắc Tứ

==========

VỚI THU

Thẩn thờ trông lá Thu bay
Mới xuân chớm nụ đã hây hẩy đào
Ai gom từng sợi mưa rào
Để cho nước ngập cả vào lối thơ

Chiều nay bút thả nghệch ngờ
Rẽ qua đèo mộng vẫn ngơ ngẩn tình
Trăng cười soi nẻo can trinh
Dõi theo nửa cuộc trần tình đã trôi

Ta cùng Thu …ủ chén bồi
Để say một trận đời thôi nổi chìm

Trần Tình 26/05/2018