Thứ Ba, tháng 6 26, 2018

TÓC MÂY


TÓC MÂY 

Ai mua một gánh thơ tình 
Để em đến kịp hội đình sáng nay 
Ai về trong nắng thu bay
Cho em gói sợi tóc mây tặng chàng 

Nhắn rằng nếu lỡ đông sang
Em khâu áo ấm khăn choàng tặng anh 
Trăng khuya có rọi qua mành
Đừng mơ trái mộng trên cành nhà ai 

Tóc mây sợi vắn sợi dài 
Sợi thương sợi nhớ buộc hai mảnh đời !

Tường Vân 20/05/18

==========

TÌNH BUỒN

Trời gieo chi nỗi oan tình
Để em mãi đợi một mình đêm nay
Cho làn tóc rối tung bay
Ai sẽ thêu cuộc tình mây bên chàng

Mai này đông lạnh tràn sang
Em ngồi vá mảnh trăng sầu nơi anh
Tình ngâu đãm lệ chăn mành
Lẻ loi chiếc lá trên cành đợi ai

Lệ rơi giọt ngắn giọt dài
Ông tơ sao nỡ chia hai mảnh đời

Hải Âu 20/05/2018

==========

ĐẸP LẮM NÀNG THƠ

Anh mua một gánh tình say
Cho vơi nỗi nhớ bao ngày đợi mong
Bán nha một chút phiêu bồng
Ta gom nhật nguyệt về dòng sông tương

Bán đi ánh mắt má hường
Một bài thơ nửa vấn vương kiếp đời
Mua rồi sợ mất nàng ơi
Vòng tay đang ấm sao rời được đây

Em đi lệ hội chiều nay
Bên cây đa cổ tóc dài thước tha

Chieu Truong

==========

Như Mây

Anh mua cả gánh cho tình
Tay không em dự cúng đình bửa nay
Tóc bồng áo trắng xinh bay
Bên đường đứng ngắm thăng mây các chàng

Đông dài mấy tháng đã sang
Trông mòn con mắt áo choàng gởi anh
Trăng run phủi tuyết bên mành
Lòng anh như lá rời cành vắng ai

Chờ khăn mang ấm cổ dài
Buồn ơi mi khéo chia hai nẽo đời

Bửu Tùng
21/5/2018

==========

Tình thơ

Có ai rao bán thơ tình
Mua cho nhẹ gánh kẻo mình nặng mang
Ai về trong lúc xuân sang
Cho tôi gởi đoá phong lan tặng nàng

Những khi tuyết lạnh sương hàn
Anh đem nệm ấm khăn bàng tặng em
Bâng khuâng ngọn gió lay rèm
Vườn hồng chi dám để thèm chim xanh

Cô đơn chỉ một mình anh
Chữ yêu nào biết để dành cho ai

Phi Anh

==========

GẬP GHỀNH CHIỀU NAY... 

Buồn ru vụng dại câu tình
Để anh nghiêng hết gập ghềnh chiều nay
Để em gom cả lá bay
Về đây rắc dấu vết say bên chàng

Mưa thôi mà.. chớ vội sang
Phố buồn không đợi lỡ làng tình anh
Về nghe rêu đã lên xanh
Nhớ thương đã trắng còn dành riêng ai?

Ơ hờ núi thẫm sông dài
Lòng con nước rộng rẽ hai nhánh đời.. 

Thế Hải Phan
(25/5/18)
Ai mua một gánh thơ tình 
Để em đến kịp hội đình sáng nay 
Ai về trong nắng thu bay
Cho em gói sợi tóc mây tặng chàng 

Nhắn rằng nếu lỡ đông sang
Em khâu áo ấm khăn choàng tặng anh 
Trăng khuya có rọi qua mành
Đừng mơ trái mộng trên cành nhà ai 

Tóc mây sợi vắn sợi dài 
Sợi thương sợi nhớ buộc hai mảnh đời !

Tường Vân 20/05/18

==========

TÌNH BUỒN

Trời gieo chi nỗi oan tình
Để em mãi đợi một mình đêm nay
Cho làn tóc rối tung bay
Ai sẽ thêu cuộc tình mây bên chàng

Mai này đông lạnh tràn sang
Em ngồi vá mảnh trăng sầu nơi anh
Tình ngâu đãm lệ chăn mành
Lẻ loi chiếc lá trên cành đợi ai

Lệ rơi giọt ngắn giọt dài
Ông tơ sao nỡ chia hai mảnh đời

Hải Âu 20/05/2018

==========

ĐẸP LẮM NÀNG THƠ

Anh mua một gánh tình say
Cho vơi nỗi nhớ bao ngày đợi mong
Bán nha một chút phiêu bồng
Ta gom nhật nguyệt về dòng sông tương

Bán đi ánh mắt má hường
Một bài thơ nửa vấn vương kiếp đời
Mua rồi sợ mất nàng ơi
Vòng tay đang ấm sao rời được đây

Em đi lệ hội chiều nay
Bên cây đa cổ tóc dài thước tha

Chieu Truong

==========

Như Mây

Anh mua cả gánh cho tình
Tay không em dự cúng đình bửa nay
Tóc bồng áo trắng xinh bay
Bên đường đứng ngắm thăng mây các chàng

Đông dài mấy tháng đã sang
Trông mòn con mắt áo choàng gởi anh
Trăng run phủi tuyết bên mành
Lòng anh như lá rời cành vắng ai

Chờ khăn mang ấm cổ dài
Buồn ơi mi khéo chia hai nẽo đời

Bửu Tùng
21/5/2018

==========

Tình thơ

Có ai rao bán thơ tình
Mua cho nhẹ gánh kẻo mình nặng mang
Ai về trong lúc xuân sang
Cho tôi gởi đoá phong lan tặng nàng

Những khi tuyết lạnh sương hàn
Anh đem nệm ấm khăn bàng tặng em
Bâng khuâng ngọn gió lay rèm
Vườn hồng chi dám để thèm chim xanh

Cô đơn chỉ một mình anh
Chữ yêu nào biết để dành cho ai

Phi Anh

==========

GẬP GHỀNH CHIỀU NAY... 

Buồn ru vụng dại câu tình
Để anh nghiêng hết gập ghềnh chiều nay
Để em gom cả lá bay
Về đây rắc dấu vết say bên chàng

Mưa thôi mà.. chớ vội sang
Phố buồn không đợi lỡ làng tình anh
Về nghe rêu đã lên xanh
Nhớ thương đã trắng còn dành riêng ai?

Ơ hờ núi thẫm sông dài
Lòng con nước rộng rẽ hai nhánh đời.. 

Thế Hải Phan
(25/5/18)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét