Thứ Ba, tháng 6 26, 2018

LẶNG LẼ

LẶNG LẼ 

Lặng lẽ ngoài hiên bóng nguyệt đầy 
Mang lời ước hẹn gửi vào đây 
Còn thêu giấc mộng từng đêm vắng 
Cũng dệt tình thơ buổi hạ gầy 
Mặc chuỗi ngày xanh hờ hững cợt 
Hay chiều gió lạnh phũ phàng vây
Trăm năm cuộc lữ đành thôi nhé 
Chẳng biết bao giờ nguyện đắp xây !

Tường Vân - 09/06/18

==========

TAN VỠ 

Những buổi còn yêu thấy nhớ đầy 
Khi buồn họ bảo hổng cần "đây" 
Chân dài mấy ả luôn đeo bám 
Váy ngắn bao nàng cứ đuổi vây 
Để nhỏ đau buồn nên giảm ký 
Còn anh vui vẻ cũng mau gầy 
Dã tràng ôm mộng hoài se cát 
Sóng vỗ lâu đài vất vả xây ...

Hà Ngân

==========

ĐÊM BUỒN

Hoài trông kỉ niệm nghĩa đong đầy
Ngẫm cảnh đêm buồn vọng đó đây
Lỡ vận phong trần duyên rẻ rúng
Mờ hương bão tố mộng hao gầy
Tình thơ cũng trót bao lần hẹn
Nghĩa cảm cam đành mấy lượt vây
Đếm chuỗi thời gian sầu tủi phận
Lâu đài  ước hẹn chẳng người xây.

Liêu Đình Tự

==========

KHẮC KHOẢI !
( Hoạ mượn vận )

Khắc khoải năm canh giấc chẳng đầy 
Eo sèo vận nước chạnh lòng đây 
Sương pha mấy độ vầng trăng héo
Tuyết nhuộm bao phen cánh hạc gầy
Mãi hận quê nhà quân Hán chiếm
Thêm buồn đất tổ giặc Tàu vây
Ngàn năm chiến tích hồng trang sử
Rạng rỡ sơn hà quyết dựng xây !

STMT - Minh Thiện Sắc Tứ

==========

HẸN CÙNG EM

Cùng em uống trọn mảnh trăng đầy
Để biết môi tình mãi ngọt đây
Phổ những vần thương ngày tháng quyện 
Ru từng giấc cảm nỗi niềm vây
Rèm xuân khẽ vén tìm hương muộn
Ngõ hạnh thầm khơi trải bóng gầy
Dỗ cuộc duyên sầu bên tửu nóng 
Nghe lòng đã ghép nẻo đời xây

Nguyễn Châm - 090618

==========

PHÍA SAU CUỘC TÌNH

Màn mưa trước cửa vẫn rơi đầy
Nhớ bữa em từ biệt ở đây
Ngõ hạ chiều rơi làn gió mỏng
Đường quê tối rụng mảnh trăng gầy
Thương người trở lại hình mong giấu
Hận kẻ đi rồi bóng mãi vây
Cứ mỗi vào đêm sầu đổ lệ
Nghe tình ngã ấy họ vừa xây ./.

Thạch Hãn
LCT 09/06/2018

==========

Lầu mộng

Chênh chếch vòm song ánh thỏ đầy
Muôn chòm sao sáng tụ về đây
Đong đưa trước gió cành mai yếu
Lặng lẽ đêm trăng vóc liễu gầy
Mặc lúc chăn đơn trùm gối chiếc
Sá gì lẻ bạn phủ màn vây
Trăm năm những ước vui lầu mộng
Biết đến bao giờ mới đắp xây

Phi Anh

=========

TÀN THU!

Tàn thu bóng nguyệt mãi vơi đầy,
Nỗi nhớ khơi lòng chạnh tủi đây!
Quạnh quẽ đơn phòng nghe tẻ vắng,
Đìu hiu nệm lẻ thấy teo gầy!
Bây giờ hụt hẫng châu nhoè phủ,
Buổi ấy u buồn lệ đẫm vây!
Nẻo hạnh thôi đành quên đã nhé,
Mong ngày tốt lại để cùng xây!

Âm Dư

=========

LẶNG LẼ... 

"Lời ước hẹn" vẫn còn đây 
Mà duyên Ngưu Chức vẫn ngày với đêm 
"Còn thêu giấc mộng" êm đềm 
Có chăng cũng chỉ là thêm bẽ bàng 

Bao chiều "lặng lẽ" riêng mang 
Vẫn em với cảnh "phủ phàng" đắng cay 
"Trăm năm cuộc lữ" không tày 
Uống đi, uống cạn chuỗi ngày hắt hiu 

Ngâu rơi phủ ngập sông Kiều 
Câu thơ chẳng ướt còn thiêu cháy lòng 

Trần Tình 09/06/2018

==========

NỖI QUẠNH

Dường như tiếng khóc gần đây
Nỗi hờn mãi níu suốt ngày thâu đêm 
Ngâu tuôn vắng cảnh "êm đềm"
Càng nuôi ảo vọng càng " thêm bẽ bàng"

Cơn sầu vẫn cứ đeo mang
Duyên mình tan vỡ " lỡ làng đắng cay"
Sống trong nỗi thảm ai tày
Để em mòn mỏi tháng ngày quạnh hiu

Bến thương còn vẳng câu Kiều
Xa câu mãi đợi tim yêu.... quặn lòng

Hải Âu 11/06/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét