TÌNH BUỒN
Chút tình xin gửi lại đây
Vẫn em với những đọa đày trắng đêm
Tiếng thơ ai rót êm đềm
Càng khêu nỗi nhớ càng thêm bẽ bàng
Dặn lòng thôi nhé đừng mang
Nợ duyên chẳng buộc lỡ làng đắng cay
Ngẫm trong cõi tạm ai tày
Cũng đành quên lãng tháng ngày hẩm hiu
Sông Ngân còn bắc cầu Kiều
Tình ta chẳng nửa lời yêu...đắng lòng !
Tường Vân - 12/06/18
=========
MƯA ĐÊM
Chuyện tình em gởi anh đây
Chính em kỷ niệm vơi đầy dịu êm
Em đi bóng lặng mưa đêm
Đắng lòng im tiếng nỗi niềm đa mang
Lời ai thỏ thẻ dịu dàng
Bây chừ gối lẻ nghĩ càng xót cay
Chao ôi giấc ngủ đọa đày
Trông chờ chợp mắt thấy ngay người yêu
Bên hiên đủng đỉnh mĩ miều
Tựa nương hạnh phúc chỉ nhiêu tặng nàng
Huỳnh Anh Minh Ngọc
==========
Jerome Guyant
Ơi nàng thi sĩ nào đây ?
Ca từ gặm nhấm đọa đầy sương đêm
Tứ thơ sóng cuộn chẳng êm
Nàng thêu nỗi nhớ dệt thêm bẽ bàng
Trời ban phận số riêng mang
Hồng nhan duyên nợ lỡ làng ngàn cay
Trăm đắng trong dạ tâm đày
Cam đành lệ đổ tháng ngày hắt hiu
Oằn vai gánh nặng phận kiều
Tình chưa kịp ngỏ ... ngõ yêu chìm lòng
“DCS-18612”
=========
KHÚC TÌNH THƠ
Em cùm anh một chữ Mong
Mà Thương cũng ngập cánh đồng lãng phiêu
Chút thôi thì cũng quá nhiều
Hơn là cả vạn tiếng yêu nồng nàn
Đêm trăng anh phổ phím đàn
Em gom cung bậc chép tràn ý thơ
Mặc cho ngày tháng hững hờ
Có anh là cả trời mơ mộng đầy
Anh chìm trong áng thơ say
Chỉ em cũng đủ ghép đầy tứ yêu
Câu thơ anh thật mỹ miều
Mà như ngọn lửa cứ thiêu cháy lòng
Con diều bay giữa mênh mông
Tình ta trải ngập cánh đồng nhớ thương...
Nguyễn Châm - Tường Vân
=========
NỖI QUẠNH
Dường như tiếng khóc gần đây
Nỗi hờn mãi níu suốt ngày thâu đêm
Ngâu tuôn vắng cảnh "êm đềm"
Càng nuôi ảo vọng càng " thêm bẽ bàng"
Cơn sầu vẫn cứ đeo mang
Duyên mình tan vỡ " lỡ làng đắng cay"
Sống trong nỗi thảm ai tày
Để em mòn mỏi tháng ngày quạnh hiu
Bến thương còn vẳng câu Kiều
Xa câu mãi đợi tim yêu.... quặn lòng
Hải Âu 11/06/2018
==========
TIẾNG THU REO
Thu về lá rụng rồi đây
Ai gieo tiếng gió đong đầy trong đêm
Khung trời kỉ niệm êm đềm
Trăng sao lạc lối tình thêm lỡ làng
Thương ai lòng mãi đa mang
Dù cho bão tố muôn vàn chua cay
Thu về trăng nước có hay
Lá thu hò hẹn ngày ngày chẳng hiu
Nàng thơ nở mộng yêu kiều
Ai người biết đặng tiếng yêu trong lòng.
Đức Hạnh - 13 06 2018
=========
CHÂN TìNH
Chân tình giữ mãi còn đây
Thần tinh yên ổn hiệp vầy đêm đêm
Phiền não bỏ buông bớt thêm
Uyên ương hoài mộng ái êm vạn ngàn
Ngoài hiên thoảng gió hương tràn
Đoài phương soi nguyệt ánh vàng ngắm say
Rồi mai hoa nở đẹp ngày
Môi mắt hồng thắm tỏ bày ái ân
Vòng tay khép những thơ vần
Luyến lưu còn mãi tình chân ấm nồng
Vần thơ những khép tay vòng
Ân ái bày tỏ thắm hồng mắt môi
Ngày đẹp nở hoa mai rồi
Say ngắm vàng ánh nguyệt soi phương đoài
Tràn hương gió thoảng hiên ngoài
Ngàn vạn êm ái mộng hoài ương uyên
Thêm bớt buông bỏ não phiền
Đêm đêm vầy hiệp ổn yên tinh thần
Đây còn giữ mãi tình chân...
••••••••Tiểu Linh Tôn••••••••
Cầu ô
Niềm riêng chia sớt nỗi buồn
Thương ai nhung nhớ mà tuôn lệ sầu
Vầng thơ vội viết mấy câu
Ngồi xem trăng rụng bên cầu gió sương
Sợi tình sao mãi vấn vương
Để cho oanh yến đôi đường cách xa
Bên trời lác đác mưa sa
Bơ vơ chiếc nhạn biết mà về đâu
Sông Ngân ô thước bắt cầu
Để cho ả Chức chàng Ngâu sum vầy
Phi Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét