Thứ Ba, tháng 6 26, 2018

CHỜ NGƯỜI VIỄN XỨ

CHỜ NGƯỜI VIỄN XỨ 

Viễn xứ chàng ơi sớm trở về 
Phương này thiếp giữ vẹn tình quê
Trời Tây vẫn nhớ chiều ly biệt 
Đất Mẹ còn thương phút cận kề
Dẫu mộng chưa tròn câu luyến ái
Nhưng lòng chẳng nhạt lửa đam mê
Niềm yêu đã ngập tràn môi ấm
Chớ để sầu giăng lạnh tứ bề...

Tường Vân - 19/06/18

=========

QUÊN ĐƯỜNG

Từ lâu mất biệt tưởng không về
Tủi hận bao trùm chỗ bến quê
Bữa trước già kia dìu cổ kẹp
Ngày sau gã nọ sánh vai kề
Tưng bừng mấy chữ nàng treo mộng
Rộn rã đôi  lời cậu thả mê
Biết phải làm sao đành lỗi hẹn
Giờ đây mỗi đứa ở đôi bề ./.

LCT 20/06/2018

=========

ĐỢI DUYÊN VỀ
(Ngũ độ thanh) 

Bỏ những sầu giăng cộm tứ bề
Khi lòng đức hạnh vẫn hoài mê
Hồn ngơ mãi giận ngàn đêm lẻ
Chữ luyến còn mơn vạn ngả kề
Để mỗi niềm gieo trùm gối bạn
Cho vài quãng nhớ dệt trời quê
Lời yêu ghép thỏa tình luôn giữ
Nẻo đợi hồng duyên sẽ sớm về

Bùi Tấn Hoàn

==========

ĐỢI NHỎ VỀ QUÊ

Nàng ơi đất mẹ hãy quay về
Có cả cha già đợi ở quê
Bữa hổm chia lìa đôi phút cận
Ngày mai hãnh ngộ ái ân kề
Hương nồng lửa mặn còn hơn thế
Sắc dịu khơi tình kẻ mãi mê
Bậu hỡi trời Nam đừng bỏ phế
Cùng anh kết nghĩa vẹn đôi bề.

LNCĐ. Lão Nông

==========

NHỚ NGƯỜI YÊU

Lại thế sầu giăng lạnh tứ bề
Ân nồng buổi ấy vẫn còn mê
Nhìn trăng rải mộng tìm duyên kết
Thấy bạn dìu nhau ước nghĩa kề
Mãi đợi tình xưa miền phố thị
Hoài nhìn lối cũ chốn làng quê
Dăm ba chiếc lá rơi xào xạc
Tưởng bước chân ai dục gót về.

Tiên Diệu

=========

~~MÃN NGUYỆN~~
_____________________
Bên hồ thuỷ nguyệt viễn phương về
Dạo bước cùng em ngắm cảnh quê
Dệt những ân nồng nơi suối hẹn
Ôn từng kỷ niệm chỗ sông thề
Đìu hiu phố nhỏ tràn hương mộng
Quạnh quẽ hồn xuân ngập ái mê
Thoả nỗi bao ngày xa cách trở
Hồng loan mãn nguyện chốn phòng khuê

“GJR-ĐCS” Guyant

=========

NGƯỜI XƯA MÃI LẠC

Người xưa mãi lạc chẳng quay về
Để lạnh bao mùa chốn ngõ quê
Gió vỗ sườn đêm niềm tủi đọng
Tình chia lối mộng nỗi đau kề
Vàng tay khói cuộn sầu mưa đổ
Đắng cảnh sương lùa rã cuộc mê
Mỗi khắc chờ trông hồn lệ nhỏ
Mà thương chẳng đặng xót trăm bề

Nguyễn Châm - 210618

=========

NGÓNG AI VỀ!!!?

Từng đêm lặng lẽ ngóng ai về,
Bởi giữ câu nguyền tại chốn quê!
Dẫu cảnh tình nay còn tách biệt,
Dầu duyên kiếp nọ vẫn chưa kề!
Bao lần mãi đợi giờ ân ái,
Những bận luôn chờ phút mẩn mê!
Lạnh lẽo đông về mơ nẻo ấm,
Hoài mong mãn nguyện cả đôi bề!!!

Âm Dư

=========

KHỔ VÌ EM

Từng mơ đến hẹn để quay về
Diện kiến gia đình ở chốn quê
Muốn Cụ xem ngày cho má ấp
Mong Thầy chọn tháng để môi kề
Người chê bạn giễu rồi quên mộng
Mẹ trách ba hờn đã bỏ mê   
Lỡ một cung đàn ta chới với
Giờ đây nhớ lại tủi trăm bề

Đinh Vĩnh Long

=========

Tâm Tình

Nàng ơi nóng ruột muốn quay về
Góp sức dân mình giữ lấy quê
Bão dập thuyền mành không chổ tránh
Dùi phang dáng liễu chẳng vai kề
Thơ mơ rọi mắt người say ngủ
Bút ước lay lòng kẻ đắm mê
Tỉnh giấc phiêu bồng xuyên thế kỷ
Vòng vây giặc khép đã muôn bề

Bửu Tùng
21/6/2018

=========

Mảnh tình quê

Đất khách anh đi đã trở về
Nơi nhà em ở giữ đồng quê
Công cha chạnh nhớ ngày xa cách
Nghĩa mẹ còn thương tháng ở kề
Giấc mộng đêm tàn khi sực tỉnh
Tâm hồn ngày lụng hãy còn mê
Tình yêu vàng đá xa trăng gió
Hạnh phúc lứa đôi đẹp bốn bề

Phi Anh

========

MÒN MỎI CÂU CHỜ…

Chờ anh, chờ đến bao giờ
Mối tình “viễn xứ” ngây ngơ nửa đời
Người đi ngàn dặm xa khơi
Cảm thương “đất mẹ” ngậm ngùi nhớ con

Hoa cau rụng đến mỏi mòn
Áo the em mặc đã sờn nét duyên
Nếu không bởi một câu nguyền
Thì sông thương nước có còn chảy xuôi..??

Trăm năm lẻ một kiếp người
Chờ anh tiêu tốn ngót mười thập niên...!!

Trần Tình 22/06/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét