TÌNH THƠ
Tình buồn chẳng dám trao anh
Tình ngơ ngẩn mộng nay thành dư âm
Tình Thơ là chỉ lặng thầm
Tình trong ảo ảnh ngàn năm hững hờ
Thơ buồn ngày tháng bơ vơ
Thơ anh cả một trời mơ mộng đầy
Thơ tình anh chuốc ai say
Thơ em là đếm chuỗi ngày không anh !
Tường Vân - 14/06/18
==========
CŨNG TÌNH THƠ
Tình nàng gửi hết cho anh
Tình thơ xướng hoạ kết thành tri âm
Tình mình cũng rất thậm thâm
Tình yêu san sẻ âm thầm trong mơ
Thơ nàng gã đọc ngẩn ngơ
Thơ anh rất dở viết nhờ men cay
Thơ nàng chuốc cả đám say
Thơ anh chỉ có mỗi ngày với anh.
LNCĐ. Lão Nông Canh Điền
==========
KHÔNG ANH
Tình sầu trong cõi không anh
Tình hoang hoải quạnh chẳng thành thanh âm
Tình đau lệ nhỏ âm thầm
Tình lay lắt mãi vẫn trong mộng hờ
Thơ sầu con chữ vu vơ
Thơ gom góp mãi niềm mơ chẳng đầy
Thơ vừa nhen mối duyên say
Thơ sao đã lại đoạ đày em - anh
Trần Tình 14/06/2018
==========
NÀY THÌ CŨNG TÌNH THƠ!!!
Tình sầu bởi lẽ vắng anh
Tình đơn lẻ mãi đã thành hoài âm
Tình hoang nên đợi âm thầm
Tình như gió thoảng níu nhau hững hờ
Thơ nàng oán thán vu vơ
Thơ anh là cả giấc mơ tràn đầy
Thơ anh em ngất ngây say
Thơ em đẫm lệ từng ngày thiếu anh
Hải Âu 16/06/2018
==========
Thơ tình em gởi trao Anh
Thơ yêu giữ Mãi hóa Thành kỷ Âm
Thơ trao nhung nhớ trộm Thầm
Thơ thay lời kết trăm năm gởi Hờ
Thơ không ganh ghét thờ ơ
Thơ là một khoảng trời mơ ngập Đầy
Thơ hòa nhịp điệu đắm Say
Thơ còn giải tỏa cũng dày oan khiêng....
Huỳnh Anh Minh Ngọc
==========
VU VƠ…
Tình nàng sao chẳng trao anh..?
Tình đem cho hắn ta đành tắt âm
Tình ngây nên mới vụng thầm
Tình sang ngõ ấy mà tâm hậm hờ
Thơ buồn suốt buổi vẫn vơ
Thơ mong gã ấy tắc ngơ nghẹn đầy
Thơ càng tức, rượu càng say
Thơ ước có bữa hắn cày thuê anh
Nguyễn Châm 160618
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét