Thứ Ba, tháng 6 26, 2018

ĐỘC ẨM

ĐỘC ẨM 

Chàng ơi khoảng cách mấy xa gần 
Để thiếp trông chờ nhạt sắc xuân 
Bởi mộng còn say tình lữ thứ 
Mà anh đã mỏi gót phong trần
Sông hồ thổn thức từng giai lệ
Gác trọ mơ màng chỉ tướng quân
Chén rượu cô đơn mình độc ẩm
Đường mây nét họa khắc đôi vần !

Tường Vân - 30/05/18

==========

TRANH HỌA 

Cách trở bao xa vẽ cũng gần 
Cọ vàng mầu sắc nét thanh xuân 
Chân trời mù mịt cầu hoàn vũ 
Góc biển mênh mông cổng thế trần 
Gối chiếc mơ màng hồn thục nữ
Ngựa đơn mộng ảo bóng minh quân 
Ngược xuôi long phụng tranh mây cẩu 
Phóng bút hòa theo họa mấy vần 

PL Peter Lý

===========

CHẲNG ĐẶNG VẦN!

Những tưởng giờ đây thật khó gần,
U hoài tẻ nhạt trước thềm xuân!
Nhiều đêm hụt hẫng lo nhiều thứ,
Lắm buổi phiền ưu nghĩ kịch trần!
Ủ rũ đơn phòng mi rớm lệ,
Âu sầu lẻ gối mặt gờm quân!
Hằng đêm chén rượu mình riêng ẩm,
Ngẫm giống dòng thơ chẳng đặng vần!!!

Âm Dư

==========

BẺ KHÓA

Có lẽ từ nay chẳng được gần
Khi người đến độ nửa chừng xuân
Từng đêm mãi ước làm thân nhộng
Mỗi tối còn mơ chuyện khỏa trần
Nghĩ lại mưu đồ lo trảm tướng 
Suy lòng kế quỷ chọn tìm quân
Mình ngơ ngẩn đợi nào hay biết
Vỡ chuyện thì ra bẻ khóa vần ./.

Thạch Hãn
TH 30/05/2818

===========

Cùng Độc Ẩm

Vạn lý nàng ơi dẫu muốn gần
Dòng đời rẽ lối nhạt nhòa Xuân
Dừng chân đất khách mờ tri kỷ
Dõi mắt trời quê đẫm lệ trần
Bút hãy tô màu tranh mộng ước
Tâm đừng ngoảnh mặt bóng tình quân
Ta cùng độc ẩm chung niềm nhớ
Khát vọng nhờ mây gởi kết vần

Bửu Tùng
30/5/2018

==========

Chén rượu đêm thâu

Yêu nhau nào ngại bước xa gần
Thiếp nhớ nhung chàng giảm nét xuân
Bến mộng còn ghi tình thệ hải
Bờ mơ đã giữ nghĩa châu trần
Sông tương chạnh nhớ tình nhi nữ
Quán lạnh còn thương bóng thiếu quân
Chén rượu đêm thâu mình tự ẩm
Lời thơ khắc họa chép nên vần

Phi Anh

==========

SÓNG LÒNG

Bởi vì sóng vỗ rồi xa
Nên lòng biển thấm tuổi già tháng năm
Vì anh mải bước phong trần
Nửa đời thi lữ cũng tần ngần thương

Sắc xuân tàn lụi bên đường
Hòa muôn nỗi nhớ thành sương phủ đầu
Yêu giờ trôi tuột nơi đâu
Mình em nhấp mãi chén sầu riêng mang

Hồn thơ ngụp lặn võ vàng
Sóng lòng em mỗi ngày sang vỡ dần

Trần Tình 31/05/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét