Thứ Sáu, tháng 7 29, 2022

TRẢ LẠI TÌNH ANH


TRẢ LẠI TÌNH ANH 

Anh hỡi duyên mình lạc chốn đâu 
Đường thu lá rụng ngẩn ngơ sầu 
Người đi lối ấy nhiều hoa bướm 
Kẻ đợi phương này đẫm giọt ngâu 
Một ánh đèn khuya vàng võ mộng 
Từng trang sách cũ lấm lem màu 
Thôi đừng trở lại tìm em nữa 
Nguyện ước không tròn hẹn kiếp sau... 

Tường Vân - 22/07/22

***

GỬI TRỌN NIỀM YÊU
 
Cho dù sóng bể dội về đâu 
Vẫn đó niềm yêu phủi lệ sầu 
Dỗ gót chân ngà bên vệ cỏ 
Che bầu ngực diễm dưới trời ngâu 
Rồi nhen bếp lửa mùa đông lạnh 
Sẽ nhuộm hồn thơ bức khảm màu 
Dẫu tháng năm dài chưa thỏa nguyện 
Nhưng tình mãi thắm tận ngàn sau... 

Anh Nguyễn Châm - 220722



HÃY NGỦ ĐI EM...


HÃY NGỦ ĐI EM...

Hãy ngủ nè em mặc sóng đời 
Không cần phải nghĩ chuyện đầy vơi
Dù cho giấc mộng nhiều giông bão 
Vẫn hiểu tình yêu rộng đất trời
Nhớ giữ bên lòng men rượu cảm
Xin vùi cuối nẻo đoạn sầu rơi
Rồi mai giữa vạn trùng dâu bể 
Mãi vẹn niềm tin chẳng tách rời

Nguyễn Châm

*****

DẠ KHÚC THỜI GIAN 

Cùng anh ghép trọn bản xuân đời
Cứ mặc sương dày chén rượu vơi
Dẫu sóng lòng đêm tràn mặt biển
Thì trăng buổi hạ thắp ngang trời
Vòng tay chẳng đủ mềm môi nhớ
Giấc mộng chưa tròn đẫm lệ rơi
Chỉ tiếc thời gian chừng quá vội
Mà hương kỉ niệm mãi không rời 

Tường Vân

KIẾP TƯƠNG TƯ


KIẾP TƯƠNG TƯ 

Phải khép mình trong bốn bức tường 
Che từng giọt lệ ngẫm mà thương 
Tơ duyên gió thổi về chân núi 
Giấc mộng người đem thả vệ đường
Vẫn nỗi đau tràn qua vạn kỷ 
Nên màu xám phủ khắp muôn phương 
Ai đong giá lạnh cùng năm tháng 
Một kiếp tương tư trải đoạn trường 

Trần Tình 

-----

CHIỀU THƯƠNG...

Chiều buông vạt nắng đổ loang tường
Kỷ niệm quay về chạnh nhớ thương
Tím giậu mùng tơi sầu trước ngõ
Vàng hoa cỏ dại nép ven đường
Cau nồng mãi hẹn trầu xanh lá
Rượu cũ đang chờ khách viễn phương
Hỏi ánh trăng khuya rằng có hiểu
Mà sao vẫn tỏ suốt đêm trường

Tường Vân

Thứ Ba, tháng 7 12, 2022

THƯƠNG, LÀ THƯƠNG...


THƯƠNG, LÀ THƯƠNG... 

Thương sao bóng nhạn nép mây cài 
Thương buổi anh về áo bạc vai
Thương cánh thu phong mùa lá đổ
Thương con phố cổ gót chân mài
Thương từng khúc hát trong sương lạnh 
Thương cả môi kề giữa gối phai
Thương phím đàn yêu còn bỏ ngỏ 
Thương đêm rượu dỗ nét trang đài

Tường Vân - 11/07/22

***

GHÉT, RÕ GHÉT… 

Ghét bữa nhìn em áo biếng cài 
Ghét lần khẽ chạm rúm bờ vai 
Ghét sao ánh mắt làm ngơ ngẩn 
Ghét bởi niềm yêu cứ miệt mài 
Ghét tóc ai buông dòng thác đổ
Ghét chiều nắng tỏa dấu thu phai 
Ghét chi để ghét đừng ngơi nghỉ 
Ghét thế thành ta cũng rớt đài 

Nguyễn Châm - 110722



CHỈ MONG LẦN CUỐI...


CHỈ MONG LẦN CUỐI... 
(Tập danh thơ phổ nhạc của N.Bính) 

THƠ TÌNH thôi chép nữa mà chi 
Để nhớ rồi GHEN phỏng ích gì ? 
Đợi GÁI XUÂN giòn hoen võng mắt 
Trông làn BƯỚM TRẮNG thẹn bờ mi 
HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI say là bởi...
Váy lĩnh CHÂN QUÊ mộng cũng vì ...
Đã CÁCH XA thầm mong có dịp
HÔN NHAU LẦN CUỐI nhạc lòng ghi 

Nguyễn Châm

*****

DUYÊN MUỘN 
(Tập danh thơ HMT)

DUYÊN MUỘN thôi đừng nhắc nữa chi
Tình trong huyễn hoặc ƯỚC AO gì
Thương mình lỡ chuyến ÂM THẦM mộng
BẼN LẼN ôm sầu lệ thấm mi
LƯU LUYẾN xuân gầy âu cũng bởi 
TƯƠNG TƯ giấc lẻ phải chăng vì 
MÙA THU ĐÃ TỚI bên thềm hẹn 
KHAO KHÁT nhưng nào cánh thiệp ghi...

Tường Vân

ĐƠN BÓNG



ĐƠN BÓNG


Chiều nghiêng vệt nắng nhẹ buông dài 
Lối cũ em chờ chẳng có ai 
Gió khẽ đong đưa tà áo lụa 
Đường xa lành lạnh gót trang đài 
Vàng thu lá - đổ tình đang chớm 
Đếm nỗi mong chờ - bạc tóc mai 
Hỏi đá thương gì sao đứng lặng 
Hay còn hoài vọng dáng người trai

Tường Vân - 27/06/22

***

ĐÊM CÔI…

Lặng lẽ mành đêm tiếng thở dài 
Nghe buồn não nuột nhớ về ai 
Tình đang chớm mộng từng đêm bão 
Những đoạn đường yêu sắp ủ đài 
Một nỗi thương chờ hương tửu ấm 
Đôi dòng nhạc phổ quãng đời mai 
Vàng tay khói cuộn tìm dư ảnh 
Bỗng chạnh nơi lòng tủi chí trai 

Nguyễn Châm - 270622


MƯA BUỒN...


MƯA BUỒN... 

Chẳng biết sông tình đã cạn chưa
Mà sao lẳng lặng bóng cây dừa
Em thì mãi đợi người phương ấy
Nó vẫn luôn tìm mộng thuở xưa
Quạnh quẽ đêm hè chim cuốc mỏi
Đồng quê cỏ dại xác xơ mùa
Anh vừa chép lại dòng thơ cũ
Chợt hiểu nơi lòng đẫm gió mưa

Nguyễn Châm 

*****

HẠ BUỒN.... 

Anh này ! Nẻo ấy hạ vàng chưa ?
Để ánh hoàng hôn rũ ngọn dừa 
Phượng vẩn vơ sầu bên lối cũ 
Em thờ thẫn đợi cuối đường xưa 
Đìu hiu nỗi nhớ khung trời mộng 
Vẳng tiếng đàn ve rộn rã mùa 
Có những thương chờ ai hiểu được 
Khi nhìn bọt nước vỡ chiều mưa...

Tường Vân


KẺ LANG THANG ...


KẺ LANG THANG ...

Nàng bỏ quên anh cuối đoạn đường
Không màng thệ cũ ngẫm mà thương
Trông theo gió lạnh càng xa xót
Nhắc lại tình xưa bỗng chán chường
Vội lá thu vàng xơ xác rụng
Khô bầu rượu đắng rã rời vương
Tri âm nào biết tri âm hỡi
Có kẻ lang thang chẳng tỏ tường

Nguyễn Châm - 240622

*****

HỜN DUYÊN

Có kẻ lang thang chẳng tỏ tường 
Bao mùa gió lạnh đếm sầu vương 
Nhìn trăng đáy nước hồn ngơ ngẩn 
Ngẫm cuộc phong ba dạ chán chường 
Nắng chẳng theo về bên lối hẹn 
Em còn đứng đợi bóng người thương 
Mấy thu lá rụng hờn duyên kiếp 
Mãi dõi tin nhau cuối đoạn đường

Tường Vân - 24/06/22

Chủ Nhật, tháng 7 03, 2022

HƯƠNG THẦM


HƯƠNG THẦM

Đêm buồn bã rụng mấy vì sao
Biển hỡi hờn ai sóng rạt rào
Mặc khách ươm tình bên gối lụa
Hay người lỡ cuộc giữa chiêm bao
Này trăng có vén rèm xuân đợi
Để gió còn mang giấc mộng vào
Gửi chút hương thầm lên tóc nhỏ
Cho niềm mơ ước mãi bay cao

Tường Vân - 18/06/22

***

TÌNH XA...

Tự hỏi khi nhìn những ánh sao
Tình xa vạn nẻo khác chi rào
Tâm chìm tĩnh rượu niềm đâu tỏ
Dạ gửi trang lòng nghĩa có bao
Mỗi độ hồn say hình ấy đuổi
Nhiều đêm phím dạo cảnh ai vào
Nghe từng cảm nhận nguồn yêu ấy
Bỗng nhịp tim hòa sóng biển cao

Anh Nguyễn Châm - 180622

HỒN THƠ ĐÃ LẠC


HỒN THƠ ĐÃ LẠC

Chẳng lẽ nàng Thơ trốn biệt rồi 
Hay là cảnh sống bạc màu vôi 
Mà câu khó dệt còn vương vãi 
Để mộng hoài đan vẫn cắt rời 
Quạnh quẽ chong đèn thương mắt đỏ 
Âm thầm trở bút hận tình côi 
Vần xưa mãi lạc vào canh vắng 
Chỉ những hồi chuông vọng cuối đồi

Nguyễn Châm – 070622

*****

CHÚT TƯƠNG TƯ

Chàng ơi có phải cuối thu rồi
Sao nỡ duyên tình bạc trắng vôi
Cố níu thời gian vàng võ rụng
Mà nghe kỷ niệm oái oăm rời
Thương mùa lá đổ buồn hiu hắt
Ngại buổi đông về lạnh cút côi
Một phút tương tư chìm cõi mộng
Ngoài kia giọt nắng chạm bên đồi

.Tường Vân - 07/06/22