Lối nhỏ anh tìm một chữ thương
Giờ đây mỗi đứa biệt xa trường
Nàng say bến mộng tình xưa chỉ...
Nó ở quê nghèo chuyện cũ vương
Đã chẳng bèo mây về một lối
Thì nên tuế nguyệt rẽ đôi đường
Thời gian xóa nhạt màu hoa đỏ
Những sợi tơ chiều điểm trắng sương
Nguyễn Châm
*****
THƯƠNG VỀ KỶ NIỆM
Mai về xứ lạ nhớ người thương
Đếm những mùa qua biệt mái trường
Tán phượng âu sầu cơn nắng đổ
Cây bàng lặng lẽ góc thềm vương
Vài con bướm trắng đùa bên giậu
Mấy cánh hoa xinh rụng cuối đường
Gió nhẹ bay bay tà áo mỏng
Cho chiều lắng đọng một làn sương...
Tường Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét