Chủ Nhật, tháng 7 03, 2022

BỞI GHÉT...


BỞI GHÉT... 

Bởi ghét thành ra mãi nặng lòng 
Bao chiều vẫn cứ đợi đầu song 
Buồng tim khó lặng duyềnh trong tửu 
Buổi tối nào an loạn giữa dòng 
Biết sẽ muôn lần đêm lệ nhỏ 
Bao gì một kiếp mảnh tình dong 
Bài thơ chứa đựng niềm giao cảm 
Bỗng thấy đường yêu chẳng trọn vòng 

Nguyễn Châm - 310522

*****

ĐÊM NGHIÊNG 

Ngoài hiên gió lạnh hắt hiu lòng 
Níu mảnh trăng gầy tựa chấn song 
Nhặt bóng thu xuyên chàm lối cỏ 
Nhìn hoa sứ rụng trắng bên dòng 
Nguyên đêm giọt ái mềm môi rượu 
Nửa cánh thư tình bạc lá dong 
Nghe nỗi thương chờ trong mắt nhỏ 
Nào hay thế cuộc mãi xoay vòng...  

Tường Vân  31/05/22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét