Thứ Bảy, tháng 6 06, 2020

PHƯỢNG HỒNG TRONG GIẤC MƠ TÔI


PHƯỢNG HỒNG TRONG GIẤC MƠ TÔI

Tôi mơ trở lại mái trường
Vẫn hàng phượng đỏ, vẫn đường thông xanh
Vẫn em tôi giọng ngọt lành
Tung bay áo trắng, nghiêng vành nón che
Vẫn con ve hát gọi hè
Những trang lưu bút vuốt ve một thời

Ai làm đau giấc mơ tôi
Để câu lục bát giữa trời nắng chang
Vần thơ gãy vụn bẽ bàng
Tan theo xác phượng trôi ngang cuối trời

Phượng còn trong giấc mơ thôi
Áo em trắng lắm mà môi biếng hồng
Hồn người lặng giữa mênh mông
Con ve nín bặt những dòng nhạc xưa...

Mơ về một buổi chiều thu
Sân đầy xác phượng...lời ru vọng về...

Nguyễn Châm - 050620

----------------------------

BÀI HỌA

HẠ VÀNG TRONG MẮT EM

Phượng chưa nhuộm thắm sân trường
Tiếng con ve nhỏ đã vương vấn hè

Ai chờ ai dưới hàng me
Nón thơ một nửa nghiêng che má hồng

Hạ về cho mắt em trong
Hỏi tình thơ có nghe lòng bâng khuâng

Ai mang nỗi nhớ nhập nhằng
Thả trên phím lá mà tương tư chiều

Răng chừ ai nhớ người yêu...

Tường Vân - 05/06/20

VUI – SỐNG


VUI – SỐNG 

Dù cho chửa vẹn nấc thang đời
Cũng hãy tin rằng sống để vui
Đã biết nâng niu bầu rượu quý
Thì sao nỡ phụ chén cơm bùi
Tình kia trót liệm vào tim ngủ
Nghĩa nọ thôi đừng đẩy nước trôi
Cõi mộng trần gian nào mấy nỗi
Cần chi giữ chặt vết thương ngùi

Trần Tình

NGẬM NGÙI 

Mỏi gót phong sương giữa chợ đời 
Hỏi rằng danh lợi có gì vui
Nếu mang tất cả niềm cay đắng
Sẽ đổi bao nhiêu phút ngọt bùi 
Cuộc thế xem chừng cơn gió thoảng 
Nhân tình ví tựa đám bèo trôi 
Rằng duyên cũng chỉ là hư ảo 
Sao vẫn nghe tim nhỏ ngậm ngùi...

Tường Vân


HỜN ĐÊM


HỜN ĐÊM 

Trăng nàng thả dáng nửa màn đêm 
Để ánh sao băng rụng trước thềm
Kỷ niệm theo về nhung nhớ quá
Ân tình gợi lại vấn vương thêm 
Còn thương sóng mắt trong chiều lạnh
Vẫn đợi vòng tay giữa gối mềm 
Cái cõi mây trời lưu luyến vậy 
Sao đành chỉ có mỗi mình em...

Tường Vân

============

ƯỚC VỌNG CÙNG EM 

Ước chỉ say cùng dẫu một đêm 
Bình thơ thưởng nguyệt dưới hiên thềm 
Niềm tin thắp ủ xuân hồng mãi 
Nỗi nhớ đan ghì mộng đỏ thêm 
Sưởi ấm hồn yêu từng quãng lạnh 
Hòa vang suối nhạc những cung mềm 
Rồi mai giữa đoạn đời cam khổ
Kỉ niệm như hoài vẫn có em ...

Nguyễn Châm


LÃNG QUÊN


LÃNG QUÊN 

Đêm trầm một tách ngậm ngùi quên
Mặc ánh trăng khuya chiếu nửa miền
Bởi ý nghe chừng đang bão động
Nên hồn cứ vậy chẳng bình yên
Ươm bao mật ngọt cùng đau xót
Trộn những men cay với muộn phiền
Nát mảnh thư hồng đau nghĩa bút
Cho lòng nức nở giọt tình nghiên !

Tường Vân

KHÓ QUÊN

Vẫn đợi mong cùng thảo bút nghiên
Dù cho cách biệt...ở hai miền
Tình thơ mãi thắm chân trời mộng
Nghĩa bạn luôn nồng buổi gió yên
Đọng giữa hồn say niềm cảm mến
Chìm trong khoảng lặng phút ưu phiền
Dường như giấc ngủ vui lần gặp
Cả những men nào thật khó quên ?

Nguyễn Châm

LỠ LÀNG….


LỠ LÀNG….

Lặng lẽ chiều nay gió thổi buồn
Len vào cõi nhớ giọt sầu tuôn
Lời xưa mãi đọng dòng châu đổ
Lối cũ hoài vương cảnh mộng luồn
Lắm bữa thương mình nêm tửu lạnh
Lâu ngày nhớ bạn dỗ niềm suôn
Làm sao trở lại mùa thương ấy 
Lỡ cuộc tình nhau nước đổi nguồn

Nguyễn Châm

-------------------

NHẠT NHÒA 

Nhặt bóng thời gian chạm nỗi buồn 
Nghe niềm ký ức nhạt nhòa tuôn
Ngày xuân lặng lẽ nhìn mưa đổ
Nẻo mộng đìu hiu để gió luồn
Nâng chén tiêu sầu mơ khách tục
Ngắm dòng suy thịnh hỏi thời suôn 
Ngàn năm tạo hóa hoài trêu cợt 
Nước chảy hoa rơi chẳng ngọn nguồn 

Tường Vân

NỢ DUYÊN...


NỢ DUYÊN...
(cảm tác theo bài thơ bạn Tường Vân)

Vẫn.."nơi này một bóng em"
"Chờ nhau mấy độ" trăng chìm, lá thay
"Đợi anh", mãi đợi bao ngày
"Đường khuya gió lạnh" vai gầy "phố đêm"

Trăng treo "quán cũ" loang thềm
Trầu không giờ "thiếu kẻ têm" lụi vàng
Bốn "tường rêu vấy" gió lan
"Ba gia nhà cỏ" héo tàn tuổi xuân

"Bao giờ anh hỡi" một lần..??
Để cho em ...bớt nợ nần ...với duyên...

Trần Tình

BAO GIỜ ANH HỠI 

Mãi đợi Anh về giữa phố đêm
Đường khuya gió lạnh thấm vai mềm
Trăng gầy quán cũ thưa người đến 
Trầu thắm vôi nồng thiếu kẻ têm
Bốn vách men tường rêu vấy bụi 
Ba gian nhà cỏ gió loang thềm
Chờ nhau mấy độ mùa thay áo 
Vẫn lại nơi này một bóng em...

Tường Vân

BỞI LÀ EM …

Mong cùng được dỗ giấc vào đêm
Để thấy nồng say giữa ngực mềm
Chẳng lọ mâm vàng hay nhiễu kết
Đâu màng liễn ngọc với trầu têm
Đào nguyên một cõi ru hồn khách
Tửu ngọc vài chung ghép võng thềm
Thắp lửa tim hồng hương diễm tuyệt
Trăng gầy xõa bóng hiểu rằng em..!!?

Nguyễn Châm

HAPPY BIRTHDAY TƯỜNG VÂN


HAPPY BIRTHDAY 
TƯỜNG VÂN 
Khoán thủ chiết tự

T hu về lá đổ rụng vàng sân 
Ư ớm hỏi chàng sao cứ lựa lần
Ờ ỡm thềm duyên thời tuổi ngọc 
N gỡ ngàng giấc mộng lúc chiều xuân 
G hen hờn dáng hạ còn lưu luyến 
V ờ vĩnh tình thơ bởi ngại ngần 
 m ẩn trang đời xao xuyến mãi 
N gọt ngào anh khẽ gọi Tường Vân ! 

Tường Vân - 26/05/20

MÃI NGỌT MÔI TÌNH 

T thích buổi môi nồng ngọt trước sân 
Ư ơm câu nghĩa dệt sóng tay lần 
Ờ thương đã rót vào cung hạ 
N hé mộng luôn lồng ở giấc xuân
G hép nửa đời yêu bầu huyết nóng 
V ùi hai số phận mảnh trăng ngần 
 n tình hãy quyện vào nhau mãi 
N hặt nắng thêu vòng ảo diệu vân

Nguyễn Châm - 260520


TƠ VƯƠNG ....


TƠ VƯƠNG ....

Một nỗi tơ vương chới với lòng
Khi tình trở bước chạm vào đông
Làn môi thuở hẹn giờ xao nhãng
Dáng liễu ngày yêu cũng biếng hồng
Có phải chân trời chim sáo đã…?
Hay là góc biển phượng hoàng không…?
Chiều nay cứ lặng nhìn xa tít
Nghĩ đến tri âm tửu kém nồng…

Trần Tình

CUNG ĐÀN LỖI NHỊP 

Đàn buông lỗi nhịp xót xa lòng 
Phím lạc tơ chùng quạnh nỗi đông
Bởi ngẩn ngơ hoài đôi mắt biếc
Mà dang dở cả giấc mơ hồng 
Đâu hờn bướm thắm quên đường cũ
Chỉ ngại trăng gầy chiếu khoảng không 
Đã mấy lần thu về trước ngõ
Nào ai hiểu được dấu yêu nồng. 

Tường Vân

NIỀM RIÊNG


NIỀM RIÊNG

Buổi ấy cùng chung tĩnh rượu đầy
Ân tình cũng nặng kể từ đây
Lời yêu đã quyện vào tim đỏ 
Nỗi mộng còn vương ở dáng gầy
Có lẽ tâm lòng chưa kịp mở
Nhưng mà giấc cảm lại hoài vây
Chiều nay đứng lặng nhìn giông trở
Bỗng chạnh niềm xưa lối nhỏ này

Nguyễn Châm

-----------------

PHÚT TƯƠNG TƯ 

Đêm hoang vẽ lại nét thu đầy 
Thương nhớ theo về ủ dạ đây 
Hứng giọt sương lam trên cỏ rối 
Tìm hương rượu cũ dưới trăng gầy 
Ai mang gió đến phương trời lạ
Nó xót hương tàn buổi hạ vây
Một phút tương tư vào cõi mộng
Mà nghe thổn thức trái tim này 

Tường Vân - 19/05/20

SẦU LẺ BÓNG


"Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Mơ vui là lúc ngàn đắng cay xé tâm hồn."

SẦU LẺ BÓNG 

Gió hỡi vì đâu thổi lạnh lùng
Cho đời nhạt nhẽo nấc tình chung
Đường thu lẻ bạn sầu hoang hoải
Lối cỏ mình em bước ngập ngừng 
Nửa kiếp mong chờ tâm chẳng quản
Ba mùa cách trở lệ khôn ngưng
Người ơi phải đợi bao giờ nữa 
Để khách đài trang tựa bóng Tùng... 

Tường Vân - 09/02/20

============

Mùa thu thương nhớ
Bao lần đi về có đôi
Mà người còn vắng bóng mãi
Hay duyên nồng thắm
Ngày ấy nay... đã phai rồi

LẺ MỘT BÓNG TÙNG

Phòng côi ảm đạm gió mưa lùng
Đã bấy nhiêu mùa biệt nẻo chung
Chén vẫn còn vương sầu thuở mộng
Người sao nỡ vội khiến duyên ngừng
Tàn đêm bấc lạnh hồn chưa nghỉ
Hận cảnh tơ chùng phím mãi ngưng
Vẫy bút dâng buồn lên ngọn thỏ
Mà nghe lạc lõng tấm thân tùng

Nguyễn Châm - 200520


ĐƠN BÓNG


ĐƠN BÓNG

Vẫn chỉ bao ngày một bóng anh
Tình xưa cố dệt mãi không thành
Niềm mong cứ quyện vành tim đỏ
Giấc cảm như lồng giữa yếm xanh
Đã hết bao mùa sương nhỏ lệ
Còn thương những vụ gió lay mành
Rằng yêu trót lạc vùng miên viễn
Để nấc thang đời bạc rõ nhanh

Nguyễn Châm

GỬI VỀ ANH

Gom ngàn kỉ niệm thuở cùng anh
Nguyện ước tình ta sẽ dệt thành
Rượu đắng còn say lòng khách cũ
Cau vàng mãi đợi lá trầu xanh
Dù năm tháng gội mòn vai áo
Cũng mấy mùa qua tựa bức mành
Vẫn bóng em chờ trên bến hạ
Mong từng nỗi nhớ lạc về nhanh...

Tường Vân - 15/05/20