Thứ Bảy, tháng 12 25, 2021

VÀO ĐÔNG


VÀO ĐÔNG 

Em à lối cũ lại vào đông 
Bỗng ước thời hương lửa mặn nồng 
Kỷ niệm xa dần trong trí não 
Đôi tình vắng mãi nhịp đò sông
Từng đêm gió lạnh choàng môi mỏng 
Những buổi hồn côi mộng dáng hồng
Chỉ lá bên thềm rơi vội vã 
Như dường đã nhạt miếng trầu không

Nguyễn Châm - 291021

*****

BÀI HOẠ

CHỚM ĐÔNG 

Anh hỡi bây chừ đã chớm đông 
Mà em giấc ngủ vẫn chưa nồng 
Trăng gầy khẽ nép sau mành liễu 
Gió lạnh đang về dưới bến sông
Rũ cánh trầu têm mòn tất dạ
Tràn trăm nỗi nhớ rỉ tim hồng 
Bao mùa hạ đỏ thu vàng lá
Chẳng biết ai rồi có hiểu không.? 

Tường Vân  - 29/10/21

CÁNH SAO ĐÊM


CÁNH SAO ĐÊM

Viễn khách mơ gì giữa bóng đêm
Mành sương nhẹ phủ ướt vai mềm 
Ly tình đã ngập tràn môi ấm
Giấc điệp chưa về dỗ mộng êm 
Lạnh lẽo con thuyền đang rẽ sóng 
Đìu hiu ánh nguyệt vắt qua thềm
Tìm chi cõi mộng xa xăm ấy
Một cánh sao buồn héo hắt thêm.!  

Tường Vân 

***

MỘNG TÌNH ĐÊM

Song gầy ủ vội khúc tình đêm
Dám hỏi rằng tim mộng đã mềm
Để những canh chầy mơ ngực ấm
Nghe từng quãng nhạc đổ hồi êm
Kìa thương vẫn lạc ngàn con sóng
Hỡi nắng hoài nung một điểm thềm
Những nguyện thân làm cơn gió thoảng
Cho người cuối nẻo dịu nồng thêm

Nguyễn Châm


ĐÊM BUỒN PHỐ NHỎ


ĐÊM BUỒN PHỐ NHỎ 

Chiều đi phố nhỏ nắng xuyên dài 
Lặng lẽ bên thềm một bóng ai 
Gió hững hờ trêu làn tóc rối 
Niềm man mác gợi thuở xuân cài 
Thương mùa hạ trở vàng tay thuốc
Sợ buổi đông tàn lạnh dáng mai 
Mộng ước chưa thành đêm đã cạn 
Mành sương ướt đẫm gót sen hài

Tường Vân - 24/10/21

***

NỖI BUỒN TRONG ĐÊM

Lặng giữa mành đêm tiếng thở dài
Nghe buồn nẫu ruột nhớ về ai
Ngoài hiên gió cuộn làn sương vỡ
Trước cảnh hồn vương ngõ nguyệt cài
Chạnh nghĩ chưa lần say giấc cảm
Nên còn những phút mộng tình mai
Vòng tay mấy độ choàng tâm ảo
Một nỗi niềm mơ tưởng gót hài

Nguyễn Châm - 241021

NHỚ NGƯỜI DƯNG...


NHỚ NGƯỜI DƯNG...

Sao mà lại mãi nhớ người dưng 
Khiến nỗi hằng đêm mộng chẳng ngừng 
Để sóng bên lòng luôn trỗi dậy 
Cho sầu đáy dạ cũng nào ngưng 
Nhiều hôm nóng lạnh tình như thể... 
Lắm buổi buồn vui rượu đã từng... 
Bỗng gió đông lùa qua bậu cửa 
Tay choàng định nghĩ...ấy rồi nhưng...!!

Nguyễn Châm - 231021

*****

THƠ HOẠ 

ĐÔNG LẠNH TÌNH NHƯ…

Cố dặn sao lòng khó dửng dưng 
Hằng đêm nỗi nhớ mãi đâu ngừng 
Men nồng chửa cạn niềm khôn đổi
Giấc điệp đang về mộng khó ngưng 
Vạn cánh tình thư rồi cũng chỉ... 
Vài trang kỷ niệm đã như từng... 
Đông này giá lạnh buồn anh nhỉ 
Chợt phút mơ màng khẽ gọi...nhưng...!! 

Tường Vân  - 23/10/21


GIỮ CHẶT TIM HỒNG


GIỮ CHẶT TIM HỒNG 

Sẽ để vào tim một chiếc lồng 
Đem nàng giữ chặt suốt hè, đông 
Làm cho cõi mộng hoài thao thiết 
Cảm nghĩ tình yêu rất mặn nồng 
Mỗi tối ôm đàn ra dạo thử 
Bao ngày ủ rượu rót hòa chung 
Rồi xuân lúc nụ đào mai nở 
Cũng buổi mình vui thết tiệc hồng 

Nguyễn Châm

*****

BÀI HOẠ 

CÙNG ANH LỐI MỘNG 

Thềm loan gió quyện ánh trăng lồng 
Mãi đợi anh về những tối đông 
Để cánh tay gầy ôm dáng nhỏ 
Tìm men tửu đượm ướp môi nồng 
Đâu chờ bướm lạ sang vườn cũ 
Chỉ ước đêm dài dỗ mộng chung 
Chút lửa hương tình nhen bếp muộn
Mành sương phủ nhẹ lối sen hồng 

Tường Vân

CÁNH CHIM MÙA ĐÔNG


CÁNH CHIM MÙA ĐÔNG 

Mãi đợi anh về buổi chớm đông 
Dù phiên bấc trở tái tê lòng 
Thì chung rượu ái hòa đêm hạnh
Đã nụ môi tình ướp dải bông 
Nắng vẫn còn thơm làn tóc rối 
Người sao để lạnh trái tim hồng 
Ngoài kia chiếc nhạn hoài đơn lẻ 
Hỡi kẻ phương trời xót dạ không.?

Tường Vân - 20/10/21

***

GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG 

Khi mùa trở lạnh tiết vào đông 
Nguyện sẽ cùng em nhóm lửa lòng 
Những giấc mơ tình khơi cuộc tửu 
Bao niềm mộng ái ủ mành bông
Tìm trong nốt nhạc dòng giao cảm 
Gạn giữa lời yêu mảnh nắng hồng 
Chẳng ngại sương chiều hay bão sáng 
Cau vàng vẫn quyện lá trầu không

Nguyễn Châm


ÁNH LỬA CHIỀU THU


ÁNH LỬA CHIỀU THU

Hoàng hôn phủ nhẹ khói lam chiều
Ánh lửa khơi nồng đượm ngõ yêu
Vẳng tiếng tiêu cầm say nỗi mộng
Vào đêm rượu thoảng bóng tiên kiều
Rồi hương ái ngập đời lam lũ 
Sẽ phím tơ choàng cảnh tịch liêu
Để lúc anh về em vẫn đợi 
Tình luôn sáng rạng cảnh quang thiều

Nguyễn Châm

*****

BÀI HOẠ 

BÓNG CHIỀU THU 

Hãy đợi thu gom chút nắng chiều 
Mang về sưởi ấm mảnh vườn yêu 
Ngày đong chén tửu nâng hồn bút 
Trỗi phím đàn xuân lẫy khúc kiều 
Mặc gió đông về sương giá lạnh 
Hay mùa tuyết rụng bến cô liêu 
Thì em nguyện mãi làm mây trắng 
Giữa buổi hoàng hôn nhạt bóng thiều 

Tường Vân

*****

Bài đối hoạ 

NỖI TÌNH BUỒN...

Chiều kia buổi rạng ánh xuân thiều
Nó bỏ Đông Tà mộng cõi Liêu
Những cuộc trà đêm sầu khắc khoải 
Còn tan tác một mảnh thân kiều
Không chờ đáng lẽ đừng trao hẹn
Chẳng gặp sao đành vẫn nói yêu
Để nỗi tình mang buồn vạn kiếp
Chừ ai đứng đợi quãng sông chiều

Nguyễn Châm

NON…


NON…

Trăng non nhợt nhạt góc trời
Trái cau non nhạt thếch lời giao duyên
Đêm non bộn nỗi ưu phiền
Tình non một kiếp mỏi mòn nhớ nhung

Mùa non gánh những bão bùng
Lời thề non gánh tột cùng nỗi đau
Sóng non sóng mãi bạc đầu
Duyên non phủ bạc trắng phau kiếp người

Phận non đôi lứa cách dời
Sợi tơ non thắt mối đời chênh vênh...

Nguyễn Châm

*****

NGHIÊNG....

Hồng trần nửa đoạn xuân nghiêng
Chiêm bao nửa giấc đêm nghiêng nửa vời
Trăng nghiêng nửa mảnh bên trời
Sợi lòng ai mắc nửa đời nghiêng chao

Em nghiêng phơn phớt má đào
Để hồn anh cũng nghiêng vào nỗi mong
Nghiêng đêm chưa cạn tiếng lòng
Đàn khuya lỗi nhịp phím đồng nghiêng rơi

Trách ai nghiêng nửa nụ cười
Để cho tạo hóa đất trời ngả nghiêng....

Tường Vân

NHỎ & ANH


NHỎ & ANH

Nhỏ hỡi thương gì vệt nắng ngang 
Đời Anh cũng tựa cánh chim ngàn
Vì quên kỷ niệm Anh đành để...
Bởi nhớ câu thề Nhỏ nặng mang... 
Một cõi Anh về phiên gió lạnh 
Từng đêm Nhỏ dệt giấc mơ vàng 
Mai này ví sẽ không còn Nhỏ 
Anh nhé thôi đừng đẫm lệ chan !

Tường Vân

***

TA VỚI TA...

Ta về xới rọi những lằn ngang
Chợt ngẫm đời Ta hận trải ngàn
Lúc hiển vinh thì Ta bạn ngưỡng
Khi nghèo khó cũng nghiệp Ta mang
Đời Ta chẳng phận lồng duyên úa
Nghĩa bậu rời Ta phủ luyến vàng
Mộng thỏa Ta người men ái đẫm
Ta sầu chỉ với lệ lòng chan...

Nguyễn Châm 


Thứ Ba, tháng 12 21, 2021

LỆ TÌNH CUỐI THU…


LỆ TÌNH CUỐI THU…

Manh đời vỡ nhịp chao bay
Chốn nhân sinh bỗng guộc gầy áo thu
Cuối đường yêu 
đặc ám mù
Nửa dương gian, nửa đường tu…cạn niềm

Lưng bầu rượu thấm buồng tim
Vòng tay ma mị chẳng tìm thấy nhau
Lệ tình, 
tan chảy về đâu..?
Để trăm năm vẫn một câu …lỡ làng…

Gió buồn năm cũ theo sang
Cứ lạnh nguyên
cứ muộn màng, hẩm hiu... 
Thinh không vẳng một câu kiều
Hỡi thân cát bụi...vương nhiều bão giông...

Nguyễn Châm

*****

TÌNH CUỐI MÙA THU 

Bây chừ trời đã chớm đông
Để ai ôm mối tơ lòng xót xa
Dệt tình trên giấc mơ hoa
Trăm năm mộng mị chăng là dở dang

Thương thu lá rụng võ vàng 
Thương ta một kiếp lỡ làng nợ duyên 
Thủy chung giữ trọn lời nguyền 
Một lòng son sắt truân chuyên sá gì

Mai về nép bóng từ bi
Tình xuân trả lại những gì cho xuân...

Tường Vân


GA BUỒN...


GA BUỒN... 

Vẳng tiếng còi đêm xé hãi hùng 
Ga buồn lệ tiễn bước người dưng 
Còn lưu luyến gửi dòng thư cuối 
Dõi bóng tàu xa mãi ngập ngừng 
Rượu cạn anh sầu chăn gối lẻ 
Thu về ai nhắc chuyện tình chung 
Chiều nay gió trở ngoài song vắng 
Lẫn giọt mưa ngâu rót lạnh lùng... 

Tường Vân - 15/10/21

***

ĐI TÌM MỘT THUỞ

Còn đâu một thuở dáng kiêu hùng 
Lãng khách bây chừ tợ kẻ dưng 
Đã chẳng tìm nhau ngày lệ ướt
Đời sương gió lạnh mãi chưa ngừng
Anh về lối hạ thềm trăng cũ
Kẻ liệm chân tình bấy nỗi chung
Vẳng giữa mành đêm lời thệ cuối
Đường xưa khảm đặc dấu chân lùng

Nguyễn Châm - 151021


LIỆU CÓ BAO GIỜ...


LIỆU CÓ BAO GIỜ... 

Đợi mãi nhưng rồi chẳng bóng tăm 
Chiều thu vẳng lại tiếng tiêu đằm 
Cho hồn khuấy động lời yêu cũ 
Để mộng rơi vào quãng tối ngăm 
Có lẽ duyên tình như bọt biển 
Thành ra ước nguyện chỉ dâu tằm
Đêm tàn chén lạnh sầu tâm khảm 
Liệu có bao giờ kẻ vãng thăm ?

Nguyễn Châm

*****

BAO GIỜ ANH HỠI 

Trông về nẻo ấy biệt mù tăm
Lặng lẽ mình ta chén tửu đằm
Đếm nửa mùa đi vàng võ rụng 
Nghe từng nỗi nhớ lạnh lùng ngăm
Vườn xưa lá đổ buồn con nhện
Ngõ nhỏ chiều rơi chín ruột tằm
Có chuỗi thương chờ ai hiểu được 
Mong lần cánh nhạn sẽ về thăm...

Tường Vân

BUỒN THU...


BUỒN THU...

Một nỗi buồn thu đến não lòng 
Tách trà pha dở lạnh đầu song 
Nhìn mây tưởng bạn tàn canh vắng 
Chuốc rượu tìm vui rỉ máu hồng 
Nếu đã không tròn bao mộng ước 
Sao còn mãi nhớ cuộc tình đong 
Đành gom lá rụng mùa đang trở 
Kỉ niệm ngày nao thả xuống dòng

Nguyễn Châm 

*****

SẦU THU

Kỉ niệm ngày nao thả xuống dòng
Nghe hồn trĩu nặng chén sầu đong
Vừa thương giọt nhớ mềm môi lạnh
Lại tiễn người đi rộn pháo hồng
Kẻ ném ân tình qua bậu cửa
Ta chờ ánh nguyệt ghé đầu song
Nhìn mưa rớt nhẹ bên hè phố
Một nỗi buồn thu đến não lòng...

Tường Vân

TIẾNG MƯA …


TIẾNG MƯA …
(Song thanh)

Ngồi buồn lắng tiếng hạt mưa rơi 
Một sự chênh chao lẫn giữa trời 
Thử hỏi người còn bao tiếc nuối 
Mà rằng dạ đựng bấy chơi vơi 
Phương xa có biết tình này đợi 
Ngõ cũ đang mong dịp nọ mời 
Chẳng thể dằn lòng khi trống vắng  
Cầm bằng giữ mãi chút buông lơi 

Nguyễn Châm - 121021

*****

THU PHAI
(Song thanh)

Lãng đãng ngoài vườn tiếng lá rơi 
Mây thưa lặn ngụp cuối bầu trời 
Từng làn gió hát bâng khuâng gợi 
Nửa mảnh tình sầu dặt dẹo vơi 
Dõi quãng đường xa man mác nhớ 
Sang đông tuyết lạnh nhẹ nhàng mời 
Người hờ hững mãi bao nhiêu nhỉ
Để cảnh chiều tàn bóng nắng lơi
Tường Vân  - 12/10/21

MƠ GÌ ANH HỠI...


MƠ GÌ ANH HỠI... 

Dõi bóng con thuyền vượt biển xa
Cô đơn kẻ đợi chốn quê nhà 
Nghe mùa lá đỏ sầu trên nhánh
Để cánh lan rừng rũ nét hoa
Gió khẽ khàng đưa từng đợt sóng 
Chiều hiu hắt nhuộm ánh dương tà
Đông về gió lạnh tình thi lữ 
Anh ước mơ gì chuyện chúng ta..? 

Tường Vân - 11/10/21

***

MỘNG ƯỚC... 

Mang niềm mộng ước gửi trời xa 
Hỏi khẽ nàng thơ có đợi nhà 
Để khách đa tình nương ngọn liễu 
Cho bầu nhược túy ủ thềm hoa
Hồn say trả lại miền sương giá 
Phút ngẫu còn vương buổi nguyệt tà
Nửa kiếp khơi lòng mong được sẽ... 
Thiên đường vạn lý thỏa mình, ta

Nguyễn Châm - 111021


CHÂN QUÊ


CHÂN QUÊ 

Sao đành chỉ mộng đóa Hoàng Lan
Để ngọn Bầu non khóc giữa giàn
Tủi phận lưng đầm bông Muống xõa
Đau lòng ngọn sóng mảnh Bèo tan
Mùng Tơi khẽ lượn từng dây nhỏ
Dải Mướp thầm che những nhụy tàn
Ngóng mãi Ngô đồng chưa kịp trổ
Cơm nghèo Đậu Bắp não nề than

Nguyễn Châm

*****

BÀI HOẠ 

CAM ĐÀNH MỘNG VỠ 

Gió nhẹ trêu đùa những cánh Lan
Chiều buông Dạ Lý ngủ bên giàn
Thương đàn sáo nhỏ bao mùa Đậu
Sợ trái Cau buồn buổi hạ tan
Bởi kiếp tằm Dâu dành phận bạc 
Mà thân Thảo Mộc gửi hương tàn
Niềm yêu cũng chỉ hoài Mơ ước 
Mộng vỡ Cam đành chẳng thở than

Tường Vân  - 09/10/21


THU BUỒN


THU BUỒN 

Chỉ sợ rằng Thu mãi nhuốm buồn 
Mang niềm trắc ẩn lệ lòng tuôn 
Rồi hoa chẳng rạng ngày Xuân biếc 
Để trái nào thơm quãng Hạ mòn 
Giữ nắng anh lồng hương tửu ngọt 
Dâng tình mộng dỗ bước đời suôn 
Hồi chuông kết nhịp chờ Đông chuyển 
Sẽ kể cùng em đến cạn nguồn

Nguyễn Châm - 081021

*****

LỐI THU BUỒN

Chiều rơi bảng lảng lối Thu buồn
Những cánh phong vàng lặng lẽ tuôn
Cuối bãi bồi thêm làn gió lạnh
Đầu thôn khắc đậm dấu chân mòn
Đông về ngõ trúc hờn đêm lẻ
Liễu nép Tây Hồ xõa tóc suôn
Đếm mỗi Xuân tàn trên bến Hạ
Là bao nỗi nhớ lại khơi nguồn

Tường Vân - 08/10/21

TRANG TÌNH GHÉP DỞ...


TRANG TÌNH GHÉP DỞ... 

Đêm hoang vẽ lại giấc mơ lòng 
Nhung nhớ theo về lặng lẽ trong 
Chép những trang tình qua ngọn bút 
Gùi nguyên kỷ niệm chở bên dòng 
Dù chưa trút cạn niềm thương cảm
Cũng đã mang đầy nỗi ước mong 
Chỉ giận Ông Tơ bày nghịch cảnh 
Đường duyên ả tạo cứ xoay vòng...

Tường Vân - 07/10/21

***

QUA ÁNG TÌNH THƠ

Đọc mỗi vần thơ thấy mủi lòng
Nghe từng thớ thịt khảm vào trong
Tình anh bỗng dội thành con sóng
Khúc phổ cùng say tạo những dòng
Vẫn ước mai này xanh tuổi mộng
Luôn chờ quãng ấy trọn niềm mong
Và khi gối hạnh nồng hương ủ
Cũng lúc hồn yêu chạm đủ vòng

Nguyễn Châm - 071021


XÚC CẢM ĐƯỜNG THI...


XÚC CẢM ĐƯỜNG THI... 

Vẫn cứ hằng đêm thảo luật đường 
Mang nguồn cảm xúc dệt thành chương 
Hồn yêu đã lắng bờ môi ngọt 
Nghĩa đẹp vừa nhen đỉnh má hường
Lắm buổi thi hoà say bạn hữu 
Đôi lần vận ghép gửi người thương
Cùng em bút tạc dòng giao hưởng 
Để kết tròn trong chữ mộng thường

Nguyễn Châm - 041021

*****

LẠNH KHÚC NGHÊ THƯỜNG 

Tình em sợi nắng mỏng bên đường 
Dõi bước theo từng cuộc viễn chương 
Sẽ thắp niềm yêu nồng lối hạ
Cùng khêu lửa mộng ấm tim hường 
Thi hòa mỗi nhịp lòng đang chớm
Tuyết đổ bao mùa dạ vẫn thương
Hỏi ánh trăng khuya rằng có hiểu 
Mà sao để lạnh khúc nghê thường

Tường Vân - 04/10/21

HOÀI ÔM KỈ NIỆM


HOÀI ÔM KỈ NIỆM

Cố giữ làm chi kỉ niệm nhàu
Thôi đừng dệt nữa mối tình ngâu
Còn ai mãi đợi vầng trăng khóc 
Chẳng gió nào vương ngọn liễu sầu
Biển đã âm thầm gieo sóng cuộn 
Em đành vội vã bỏ thuyền câu
Dòng Tương một kẻ hoài đơn bóng
Chạnh nỗi niềm riêng tóc điểm màu

Nguyễn Châm

*****

BÓNG THỜI GIAN 

Chiều lam tím rũ sắc hoa nhàu
Gió nhẹ bay vèo những cánh ngâu
Để ngẩn ngơ buồn con sóng vỗ
Mà hoang hoải lạnh bến Tương sầu 
Vườn xưa cỏ úa loang từng vạt
Chốn cũ em chờ bặt bóng câu 
Mỗi nhịp thời gian dày nỗi nhớ 
Là bao kỷ niệm phủ thêm màu... 

Tường Vân  - 02/10/21

NGẠI BÓNG THU VÀNG


"... mùa thu vàng hoa cúc, chỉ còn anh và em. chỉ còn anh và em, là của mùa thu cũ...."

NGẠI BÓNG THU VÀNG

Chỉ ngại thu vàng tắt rõ nhanh 
Rồi đêm cũng cạn giấc mơ lành 
Chưa nồng rượu ái ngày yêu cũ 
Đã nhạt môi tình buổi gió hanh 
Mộng vẫn ươm niềm thương khắp nẻo 
Chiều sao để lá rụng trên cành 
Em này hãy nhặt từng manh nắng 
Sẽ nhuộm cho đời lắng tuổi xanh

Nguyễn Châm 

*****

BÀI HỌA

"Cuối trời mây trắng bay lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng mùa thu đi cùng lá..."

TÌNH CUỐI MÙA THU

Anh nè chiếc lá vẫn còn xanh
Chẳng muốn rời đi sợ lẻ cành
Ngại sẽ thu vàng hương nhạt lắm
Nên là nắng dịu gió nồm hanh
Rồi đêm có rũ mành sương mỏng
Để nguyệt hoài mang giấc mộng lành
Một chút duyên thầm như cố giữ
Nhỡ mùa đông ấy lại về nhanh...

Tường Vân

CẮT NỬA VẦNG TRĂNG


“…Cắt nữa vầng trăng
Cắt nữa vầng trăng tôi là con đò nhỏ
Chặt đôi câu thơ
Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng…”

CẮT NỬA VẦNG TRĂNG
 
Cắt nửa vầng trăng rẽ mạn thuyền 
Em về ngõ Hạ nối bờ duyên 
Bài thơ phổ nhạc thành mong nhớ 
Nét chữ vào thư gửi thệ nguyền 
Nghĩa đượm ân nồng xuân bất tử 
Tim vàng ái ngọt cảnh đào nguyên 
Hồn quê vẫn đẹp tình trang lứa 
Để mãi hoài yêu giấc mộng huyền 

Nguyễn Châm - 280921

*****

"Chuyện tình tôi cứ lênh đênh dòng trôi
Và người xưa ấy tôi yêu nơi làng quê..."

VẦNG TRĂNG SẺ NỬA

Tà dương lạnh lẽo bóng con thuyền 
Có kẻ mong chờ bạc áo duyên 
Sóng nước hằng ghi lời thệ hải 
Dòng Tương mãi nhắc một đêm nguyền 
Muôn chiều lá đổ hồn sao ấm 
Mỗi nhịp tim hòa mộng vẫn nguyên 
Nếu gió còn thương rằng nhắn hộ 
Tình em tựa nửa ánh trăng huyền... 

Tường Vân  28/09/2021

EM ĐI QUA...


EM ĐI QUA... 

Em đi qua nỗi đau 
Đếm chuỗi ngày trầm mặc 
Hồn nhiên giờ xa lắc 
Mỏi mòn nhìn thu sang 

Em đi qua trái ngang 
Nửa đời yêu vụng dại 
Bước qua miền quan tái 
Thỏa thê niềm cô đơn 

Em đi qua dấu son 
Một thời mua tím nở 
Gặp nhau từ trong nhớ 
Để một đời ly bôi 

Em đi qua cút côi 
Giấc mơ ngày cổ tích 
Tháng năm hoài tĩnh mịch 
Như đá cuội bên đường 

Những trang tình bi thương 
Em mỏi mòn nhặt nhạnh 
Giấc mơ còn canh cánh 
Khoảng trời xa rất xa... 

Trần Tình 

-----

Bút họa bạn Tường Vân

BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Tiếng chuông chiều ngân nga
Nhạt nhòa buông nỗi nhớ
Lá vàng vương nhịp thở
Cho hồn thu mênh mang

Tiếng tơ đồng ngân vang
Xôn xao giàng hoa nắng
Dường như trong thầm lặng
Có chút gì nao nao

Mặt biển hoài chênh chao
Hay lòng em xao động
Tựa như ngàn con sóng
Cứ vỡ tràn không gian

Trong gió đồng miên man
Sợi tơ đàn thổn thức
Chút tình thu rạo rực
Theo sáo diều ngân xa

Một phút ngẩn ngơ mà
Cũng nghe chừng xao xuyến
Không gian như hòa quyện
Giữa một chiều sang đông...

Tường Vân

THU NHỚ...


THU NHỚ... 

Đếm mỗi thu vàng tóc điểm sương 
Buồn như xác lá rụng bên đường 
Trong từng nhịp thở hoài lưu luyến 
Giữa lúc đông tàn lại vấn vương 
Ngõ vắng nghe rầu chân khách lạ
Tình xa để nhạt nét môi hường 
Thời gian đã lạnh lùng bôi xóa 
Kỷ niệm theo về chạnh nhớ thương... 

Tường Vân - 24/09/21

***

THU CẢM... 

Khi mà tóc đã chuyển màu sương 
Hỏi sẽ còn ai đợi cuối đường 
Lẻ bạn trăng sầu con sóng vỗ 
Xa thuyền biển khóc ngọn triều vương
Mình anh gối mộng tìm hương cũ 
Nửa chặng đời mơ dỗ má hường
Một chén chưa đầy sao vẫn chỉ...       
Nghe hồn ẩn hiện bóng người thương

Nguyễn Châm - 240921


VỀ ĐÂU BÓNG NHỎ


VỀ ĐÂU BÓNG NHỎ

Tan tầm nắng nhạt bóng người thưa 
Lặng lẽ mình tôi với gánh dừa
Đợi dáng ai về chung lối hẹn 
Thương chiều chợ vãn vắng đò đưa 
Nghìn câu muốn ngỏ lòng như vẫn... 
Một nỗi chờ mong lệ cũng vừa... 
Phố đã lên đèn anh có hiểu 
Em còn thất thểu cuối đường mưa...

Tường Vân - 20/09/21

***

BUỒN ĐÊM MƯA 

Khúc phổ đêm này vẫn nhặt thưa 
Mành trăng lặng lẽ núp cây dừa 
Anh ngồi đếm lại mùa sương phủ 
Mộng muốn xuôi về thuở võng đưa
Nếu chẳng tình sâu lời nguyện đã... 
Rằng không nghĩa nặng mối duyên vừa...
Nghe từng kỷ niệm buồn lên mắt 
Để quãng thơ sầu lịm dưới mưa

Nguyễn Châm - 200921


NHÉ ANH


NHÉ ANH 

Hãy bước cùng em cuối chặng đường 
Cho tình chẳng đọng nét sầu vương
Chiều say nắng hạ vầy duyên thắm 
Tối dệt hồn xuân dỗ má hường
Nào thiết trăng tà soi giếng ngọc
Đâu màng gió lạnh ghé lầu hương
Vài chung rượu cũ tàn đêm vắng 
Giũ bụi thời gian khép mộng thường...

Tường Vân

***

HỠI EM... 

Cùng em sẽ bước trọn con đường 
Nguyện kết hoa tình mãi thoảng vương 
Để giữ hồn xuân tràn lộc biếc 
Và nhen lối hạ bỏng môi hường 
Cần chi trướng ngọc ngàn châu phỉ
Chẳng đoái cung trần vạn ngã hương
Mỗi vết thời gian dầy kỉ niệm 
Là tiên đã lạc chốn vô thường

Nguyễn Châm


CẢNH TIÊN TRẦN



CẢNH TIÊN TRẦN 

Cho dù cuộc sống sẽ về đâu 
Sướng khổ buồn vui cũng mặc dầu 
Vẫn dệt thương tràn như sóng biển 
Hằng khơi nghĩa vút tợ cao lầu 
Đời say thưởng lạc duyên cầm sắt 
Mộng trỗi phiêu bồng cánh hải âu 
Chả khác tiên trần nơi cõi tục 
Cần chi phỉ thúy hoặc công hầu

Nguyễn Châm

*****

RÊU PHONG 

Tựa đá rêu phong đứng dãi dầu 
Lặng nhìn thế sự hẳn là đâu
Sương phơi Tuế Nguyệt đà muôn thuở
Nắng ngả U Đô khuất mấy lầu 
Bỏ cuộc miên du ngoài Biển Bắc
Lắng dòng hoan lộ cuối Trời Âu 
Nghìn năm tạo hóa trò dâu bể
Chẳng đoái đua tranh mộng tước hầu

Tường Vân 

QUAY VỀ KỈ NIỆM...


QUAY VỀ KỈ NIỆM... 

Ta về lại thuở tóc còn xanh 
Chỉ mực mùng tơi vẫn chép thành 
Những bức thư tình quanh tuổi ngọc 
Bao dòng nhật ký giữa ngày hanh
Rồi gom áo phượng hoài vương vãi 
Để ghép lời yêu mãi dụm dành 
Đã nửa manh đời theo khát vọng 
Nghe tràn cảm xúc ngõ hồn anh

Nguyễn Châm

*****

BIỂN & ANH

Biển vẫn xô từng đợt sóng xanh 
Hoàng hôn tản mạn khói vây thành 
Lưng chiều én xám cài mây bạc 
Lối mộng hoa thầm tỏa nắng hanh
Đã mấy mùa thu vàng võ rụng
Là bao kỷ niệm ấm yên dành 
Mai về góp nhặt hương tình cũ 
Mượn chút tơ trời phủ tóc anh...

Tường Vân 


NHẠC LÒNG...


NHẠC LÒNG... 

Âm thầm nỗi nhớ gửi về đâu 
Một mảnh hồn côi nhuốm bụi sầu 
Rũ áo phong trần sau cuộc lữ
Liệm tình hoa bướm giữa sông ngâu 
Vì duyên thuở trước chưa tròn mộng 
Mà tóc người xưa đã bạc màu 
Để mỗi đêm tàn bên khói thuốc 
Nhạc lòng ai trỗi suốt canh thâu... 

Tường Vân - 08/09/21

***

RIÊNG MÌNH…

Chữ hẹn không tròn biết gửi đâu
Từng đêm ảm đạm nỗi u sầu
Trăng gầy guộc trải buồn trên mắt 
Cảnh hắt hiu chờ lạnh giữa ngâu
Đã bấy lời yêu mòn mỏi cuộc 
Chừng muôn thuở đợi xác xơ màu
Đêm tàn cố quận nồng hơi tửu
Vẫn chỉ riêng mình cạn suốt thâu

Nguyễn Châm - 080921


MÃI ĐẬM TÌNH EM


MÃI ĐẬM TÌNH EM 

Trong từng giấc mộng vẫn là em 
Mỗi lúc cùng say thưởng nguyệt thềm 
Sẽ vị môi nồng chen tửu đắng 
Như dòng sữa ngọt thấm đời êm
Trường giang nghĩa dệt ngàn con sóng 
Khúc phổ hồn dâng vạn nỗi niềm
Dẫu gió đông về mang tủi lạnh 
Nhưng lòng mãi khắc đậm tình em

Nguyễn Châm 

*****

HƯƠNG THẦM

Nhặt chút hương thầm phủ tóc em
Chiều sương gió thoảng nhẹ bên thềm
Vài phiên rượu ái chờ đêm lạnh
Một đóa môi hồng dỗ giấc êm
Đã thấm hơi men cùng nửa nguyệt
Còn say giấc mộng với bao niềm
Đông này ướm hỏi rằng ai đó
Có đợi xuân về dệt lối em...

Tường Vân - 07/09/21

SẼ KHÔNG NHÒA


SẼ KHÔNG NHÒA

Vì thương há ngại trẻ hay già 
Đã bén duyên thì thỏa bậu ta 
Chẳng gạo nàng hương mình vẫn cứ.. 
Nào men rượu cẩm nghĩa chăng là...
Chiều qua xóm chợ cùng san sẻ
Buổi dạo đêm tình mãi hát ca
Sóng của niềm tin dào dạt vỗ 
Còn yêu luống thẹn tuổi xuân nhòa

Nguyễn Châm 

*****

BIỂN THẦM 

Hoàng hôn nhẹ phủ ánh sương nhòa
Biển vẫn êm đềm vọng khúc ca
Nhặt bóng chiều tan hờ hững để...
Sầu đông tuyết rụng ngẩn ngơ là...
Đêm tàn khắc khoải từng cơn mộng
Tháng đợi âm thầm mỗi một ta
Kỷ niệm quay về nghe nuối tiếc
Thời gian chẳng vợi nét xuân già.!

Tường Vân 


ĐÊM TRẮNG...


ĐÊM TRẮNG... 

Tí tách mưa khuya nhỏ giọt sầu 
Nghe dòng ký ức chảy về đâu 
Người đi chẳng hẹn ngày thu cuối 
Kẻ đợi hoài vương giấc mộng đầu 
Biết cảnh chia ly là nát ruột 
Mong ngày tái ngộ vẫn chờ nhau
Thời gian đã ngập tràn cay đắng 
Để thiếp hằng đêm mãi nguyện cầu 

Tường Vân - 30/09/21

***

CHIỀU RƠI 

Chiều nay có kẻ lệ vương sầu
Mãi ngóng trông về tận nẻo đâu
Hẹn sẽ cùng chung bầu tửu đắng
Mà sao chẳng đợi phút yêu đầu
Sông buồn bến lạnh sầu đôi ngã 
Phím lỡ trăng tàn lạc tuổi nhau 
Chỉ lá vàng rơi vào tĩnh lặng 
Mành sương khảm đặc dưới chân cầu

Nguyễn Châm - 300921


ĐỢI THU....


"...Có bóng mùa thu thức ta lòng sáng muộn 
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn 
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
Ngày sang thu anh lót lá em nằm 
Bên trời xa sương tóc bay... - lời bài hát"

ĐỢI THU....

Bấc trở thưa dần những nhụy hoa 
Chiều thu nắng muộn vỡ chan hòa 
Con đò nhớ bạn thương ngày cũ 
Quãng nhạc thêu tình ngóng biển xa 
Vẫn biết vào đêm ... hồn mộng chỉ.. 
Vì sao biếng ngủ ... nỗi yêu là...
Bên trời một kẻ từng canh trắng
Chỉ đợi em về...sẽ xướng ca...

Nguyễn Châm

*****

THƠ HOẠ 

"Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm 
Có phải em là mùa thu Hà Nội 
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm 
Có phải em mùa thu xưa?"

KHÚC TÌNH THU 

Bên vườn nở muộn mấy đài hoa 
Lãng đãng chiều ngân nhạc sáo hòa 
Nắng nhẹ buông mình qua lối cũ 
Em thầm ướm mộng gửi trời xa 
Thêu ngàn nỗi nhớ dường như để... 
Dệt vạn niềm yêu có phải là... 
Chiếc lá thu bay ngoài cửa sổ 
Mơ màng thiếu nữ hát tình ca... 

Tường Vân

Thứ Năm, tháng 9 02, 2021

ĐẦY VƠI NỖI NHỚ


ĐẦY VƠI NỖI NHỚ 

Bên thềm nắng nhạt bóng chiều loang
Nhỏ vẫn chờ ai cuối quán hàng 
Với tách cà phê còn để nguội 
Sao người lữ khách chẳng về ngang 
Này hờ hững - đợi bao lâu nữa 
Trải nửa đời thôi - lắm bẽ bàng 
Đếm mỗi mùa thu vàng võ rụng 
Nghe niềm trăn trở lúc đông sang

Tường Vân - 31/08/21

***

THU CHẾT... 

Gió lạnh liên hồi vẫn thổi sang 
Đầu thôn ảm đạm bóng cây bàng 
Mưa sùi sụt đổ buồn hiu hắt 
Nỗi ngẩn ngơ sầu thật trái ngang
Nắng đã từ lâu lùi khỏi giậu 
Tình sao độ trước chẳng nên hàng 
Trăng tàn cảnh lặng mùa thu chết 
Một vết thương lòng mãi chảy loang

Nguyễn Châm - 020921

ĐỢI...


ĐỢI... 

Đợi mãi mà em chẳng thấy về 
Anh chờ nẫu ruột cuối đường đê 
Bàn chân chết lặng nhìn mưa đổ 
Khúc phổ còn nguyên lạc chữ thề
Vẫn lá thu vàng mem cỏ lạnh 
Nghe dòng lệ ướt giữa hồn mê
Rồi mai cuối đoạn đời dâu bể 
Sẽ chỉ mình ta đứng cạnh lề

Nguyễn Châm - 300821

*****

MÃI ĐỢI ...

Ngoài kia gió lạnh báo đông về 
Em vẫn âm thầm cuối ngã đê
Đếm mỗi mùa thương sầu lá đổ
Cùng bao tháng đợi lỗi duyên thề 
Trời tây cánh nhạn hoài rong ruổi 
Rượu cũ đêm buồn cứ mải mê
Mãn hạ thu tàn qua mấy lượt 
Chiều nay có kẻ đứng bên lề...

Tường Vân  - 30/08/21

CHUYỆN ẢO...


CHUYỆN ẢO... 

Ta rồi có lúc cũng lầm sai 
Thiết tưởng đời như một ván bài 
Em bạc tóc sầu đêm gối lẻ
Anh vàng mắt đợi bóng chiều phai
Câu thơ chén rượu tình tri kỷ 
Thế sự nhân sinh vở kịch hài
Chạnh nghĩ duyên trần sao đắng đót
Canh trường thổn thức hỏi vì ai... 

Tường Vân

***

THẾ CUỘC 

Lại tưởng không còn những đúng sai
Vì chưng thế cuộc đã an bài
Đâu ngờ cuối hạ màn sương phủ
Cớ bởi  hiên chiều quãng nhạc phai
Chén tửu tìm vui dường vẫn thẹn
Đường danh ngỡ sáng chợt thêm hài
Sầu thu bến lạnh hồn đông chuyển
Trộm nghĩ manh đời chẳng giống ai

Nguyễn Châm 

BUỒN THU XƯA


BUỒN THU  XƯA

Thu buồn cõng nắng đi đâu
Chiều nay tia chớp đỏ ngầu lối đông
Cơn mưa ụp xuống cánh đồng
Áo em thấm nước, má hồng nhạt phai

Thảo thơm một nhụy hoa nhài
Chút duyên còn đọng giữa hai lúm tiền
Bỗng lòng anh…chút đảo điên
Nỗi mong xưa…trở lại miền thuở xưa

Thương tình ướt sũng trong mưa
Áo thu anh mặc cũng vừa trắng ngâu
Lối đông chớp vẫn đỏ ngầu
Chiều nay phảng phất một màu nhớ xưa

Nguyễn Châm - 270821

***

Bài Họa

BÂNG KHUÂNG CHIỀU

Hỏi chiều mây trắng về đâu
Để mùa thu lạnh nhuốm màu rêu phong
Bến xưa con nước đổi dòng
Bên bờ lau lách ai mong nắng tàn

Gió về rụng cánh hoa lan
Lá hai màu úa võ vàng chực rơi
Nhớ thương gửi lại cho người
Chợt nghe tâm thức những lời ngổn ngang

Phải chi thu chẳng vội vàng
Thì đâu có cảnh sương hàn lạnh đông
Giá như chiều ấy mình không...
Thì nay lối cũ lá đông rụng vàng...

Tường Vân - 27/08/21