Thứ Hai, tháng 2 24, 2020

GIẤC MƠ BUỒN


GIẤC MƠ BUỒN 

Mãi gọi chàng nhưng hổng tiếng ừ
Ơi tình nhạt nhẽo thế này ư.?
Ngàn năm lá rụng còn mong nhớ 
Mấy độ người đi chẳng giã từ 
Nếu đã trông chờ đêm hạnh ngộ
Sao đành khép lại mảnh hồn thư
Chiều nay gió trở chân mây lạnh
Lệ đẫm bờ môi mộng cũng nhừ...

Tường Vân - 24/02/20

NHẠT NHẼO DUYÊN ĐỜI

Giờ đây nhắc lại mỗi câu từ
Chẳng lẽ duyên mình có vậy ư ?
Đã hết ngày yêu vừa hỏi - dạ
Còn đâu thuở hẹn mới trao - ừ
Đêm dài uống cạn từng chung tửu
Phận hẩm quên dần những cánh thư
Bỗng thấy đời muôn ngàn tẻ nhạt
Tàn canh trở mộng cứ đau nhừ

Nguyễn Châm

MỆNH BẠC....

Chỉ mong kẻ gọi....để em ừ !
Chẳng lẽ duyên mình bạc thế ư ?
Dẫu nhớ lời cha câu tiết hạnh
Từng nuôi ý mẹ chữ nhân từ
Bao mùa lá rụng sầu nghiên bút
Mỗi tiếng tơ chùng nghẹn cánh thư
Đã bấy mùa Quyên buồn khản giọng
Ngóng ai tim lạnh xác thân nhừ

Trần Tình  24/02/2020

GỬI VỀ EM...


GỬI VỀ EM...

Muốn gửi cho em chút gió hàn
Gom về một ít nắng nồng khan
Cung tơ mấy độ đừng hiu hắt
Mộng ước bao năm khỏi nhỡ nhàng
Để phút giây chờ sương gió phủ 
Cho ngày tháng đợi nỗi niềm mang 
Dù yêu trăm tuổi hay chăng nữa 
Vẫn kiếm tìm nhau giữa muộn màng...

Trần Tình - Tường Vân


BUỒN THEO GIẤC MỘNG


BUỒN THEO GIẤC MỘNG 

Thầm nghe kỉ niệm buốt trang lòng 
Trắng cả đêm trường ngập nỗi mong
Khuyết mảnh hồn thơ sầu lẻ bạn 
Buồn con nước bạc rẽ đôi dòng
Hoài thương nhớ một thời xuân trẻ 
Nửa kiếp chim bằng mãi ruổi dong
Đã mấy lần thu vàng lá rụng
Nào hay số phận cứ xoay vòng...

Tường Vân - 20/02/20

NIỀM MONG BỖNG LẠNH 

Bỗng thấy dường như lạnh mủi lòng
Khi giờ vắng bặt những niềm mong
Vần thơ thuở nọ hoài im bóng
Bản nhạc ngày nao cũng lắng dòng
Mỏi mắt anh tìm hương rượu cũ
Khung trời nhỏ lặng suối hình dong
Lời yêu cuối vụ càng như thể
Nước chảy bèo trôi rẽ lạc vòng

Nguyễn Châm - 200220

Trần Tình - Tường Vân

HÌNH BÓNG TRONG TIM 

Vì bởi thương yêu đến cạn lòng 
Nên hoài chắp nhặt những niềm mong 
Ai gieo ánh mắt ghìm theo mộng 
Người thả đam mê chảy ngược dòng 
Ước mãi bên đời xuân bất tận 
Mong chiều cuối hạ bước thong dong 
Đêm say bóng nguyệt dòm ngang cửa 
Hình ấy trong tim cứ lượn vòng 

Hình ấy trong tim cứ lươn vòng
Trách người sao mãi kiếp tha dong
Cho hoa nở muộn sầu bên quãng 
Bỏ nhạn bay khuya lạc giữa dòng
Bến lửng lơ tình xao sóng cuộn 
Em thờ thẫn dạ đếm chiều mong
Tóc xanh đã nhuốm màu sương lạnh 
Vì bởi thương yêu đến cạn lòng...

Vì bởi thương yêu đến cạn lòng 
Gầm trời ai đó mãi trông mong 
Trăng khuya chén lạnh hồn vương gió 
Áo mỏng chăn đơn phận thả dòng 
Nhớ buổi môi cười hoa lá rụng 
Thương lần lệ chảy túi thơ dong 
Ba thu nắng nhuộm miền cô lẻ 
Hình ấy trong tim cứ lượn vòng

TV TrT 20/02/20


THOÁI ẨN...


THOÁI ẨN...

Thuở bước vô đời cũng muốn đua
Rồi khi bão cuốn với giông lùa
Tơ duyên nối mãi nào đâu vẹn
Thế cuộc chen hoài vẫn cứ thua
Muốn gửi xuân xanh miền biển giác
Đành chôn mộng thắm lối kinh chùa
Cùng chuông mõ nhịp cho hồn nghỉ
Chẳng đoái gian trần chuyện bán mua

Trần Tình

BỂ DÂU

Mặc đời dâu bể với ganh đua
Chớ để lòng như ngọn gió lùa
Nắng sớm nào phai niềm ước vọng
Sương chiều chẳng bận tiếng hơn thua
Chưa xuôi số mệnh bên dòng ái
Đã cập đò duyên trước cổng chùa
Tiếng hẹn trăm năm đành lỡ dở
Tình trường ấm lạnh mấy người mua.?

KIẾP THƠ BUỒN... 

Tình trường ấm lạnh mấy người mua
Mà nỗi riêng chung ủ chiếu chùa
Giấc mộng chưa tàn sau cuộc lữ
Duyên chiều đã khép giữa vòng đua
Dù hương tuổi ngọc mềm môi nhớ 
Đã bến Trường Giang dậy sóng lùa
Nửa kiếp thơ buồn âu cũng bạc
Mặc đời dâu bể với hơn thua..

Tường Vân - 20/02/20


TÌNH HẸN THÁNG GIÊNG


TÌNH HẸN THÁNG GIÊNG 

Tháng giêng có mở hội làng 
Mà người năm cũ đã sang bến tình 

Hội làng trai lịch gái xinh 
Biết rằng ai có đợi mình hay không ? 

Tháng giêng hoa cải trổ ngồng 
Lựa là ta phải dối lòng mà  chi

Đồng Xuân một dãy xanh rì
Gió chiều hương bưởi thầm thì đưa sang...

Tường Vân - 15/02/20

GIÁ NHƯ... 

Chiều nay tấp nập hội làng 
Vắng em lòng bỗng mênh mang nỗi sầu 

Trông người ta trở cơn ngâu 
Niềm riêng một nỗi cứ rầu rĩ mong 

Giá như chỉ một cánh đồng 
Thì trăng buổi tám đã nồng lối thu...

Nguyễn Châm

NHƯ ĐÊM GIÓ TIỄN...

Áo khăn lịch lãm qua làng
Giật mình chợt hiểu...tình ngang lối tình

Thôi đành khép lại mi xinh
Mượn câu thiền tự ẩn mình sắc không

Xuân xanh một kiếp lên ngồng
Lẽ đâu hẹn bể, thư hồng để chi..?

Bên sông vẫn tiếng rầm rì
Lời trăm năm cũ...níu gì...vẳng sang...

Trần Tình 19/02/2020

VALENTINE


VALENTINE

Valentine vui nồng say muôn thuở
Giữa phố phường tràn ngập nét xuân hoa
Trời vào xuân tình ái cũng đậm đà
Đôi môi thắm như ngàn hoa đua nở

Valentine đất trời thêm rộng mở
Cõi phù sinh hoang vỡ giấc mơ tình
Lòng rộn ràng như những buổi bình minh
Em với nắng bên đời anh rạng rỡ...

Mùa Valentine lại về… Chúc cho ai đó mãi ngọt ngào bên một nửa yêu thương nhé !

Tường Vân - 14/02/20

VALENTINE 

Valentine gợi muôn vàn nỗi nhớ 
Phía trời xa ai đó gọi tên mình 
Yêu thật nhiều mà bước giữa điêu linh 
Em trút hết câu thơ tình khờ khạo 

Valentine em điệu đàng khăn áo 
Lối không anh, ai sẽ dạo bên trời 
Hay chỉ là những giọt nắng rơi rơi 
Ta thác loạn trong rối bời mộng mị

Nguyễn Châm


GHÉT RÕ NHIỀU...


GHÉT RÕ NHIỀU... 

Chả hiểu vì sao...ghét rõ nhiều 
Ai đời cứ vậy bảo là iu
Đêm qua lối mộng còn khêu nến 
Bữa tới phòng khuê ước vẽ kiều 
Mỏi mắt trông về phương tuyết lạnh 
Vô tình nghĩ đến quãng đời phiêu
Không đâu tấc dạ hoài thao thiết 
Dù biết trong tim...ghét rõ nhiều

Trần Tình 12/02/2020

THƯƠNG LÀ THƯƠNG... 

Vần thơ chép tặng...dẫu không nhiều 
Vẫn xuyến xao từng mỗi nhịp iu
Tựa ánh trăng vàng xuyên bậu cửa 
Là hương rượu đẫm ướp môi kiều
Đêm mòn mỏi biết tình hư ảo 
Mộng thiết tha hoài cuộc lãng phiêu 
Tháng rộng năm dài ngơ ngẩn dỗi 
Mà thương chỉ vậy...có đâu nhiều...

Tường Vân - 12/02/20


NỖI NHỚ KHÔNG TÊN


NỖI NHỚ KHÔNG TÊN 

Đây chiều gió lạnh bóng dần xuyên 
Xót nỗi sầu trôi cảnh muộn phiền 
Chén tửu vừa say đời đã nhạt 
Men tình chẳng ngấm dạ đành yên 
Bên thềm nguyệt úa màu hoa vỡ
Nhặt ánh sương rơi trước cửa thiền
Lệ ướt mi rồi anh có hiểu 
Khi mà nỗi nhớ gọi thành tên...

Tường Vân - 12/02/20

THẦM GỌI TÊN NHAU

Nguyệt lẻn nghiêng mình kẽ lá xuyên 
Làm tâm cũng lặng chút ưu phiền 
Vài tia sáng rọi vào canh lẻ 
Một nỗi thương trùm xuống cảnh yên 
Nhớ những lời yêu ngày gửi tặng 
Lòng nghe lắng đọng mỗi trang thiền 
Nơi hồn bỗng gợi dòng giao cảm 
Thảng thốt đêm thầm khẽ gọi tên..

Nguyễn Châm - 120220

XA RỒI GIẤC MỘNG 

Anh hỡi thêu gì giấc mộng xuyên 
Cho em phút lặng trở ưu phiền 
Vần thơ vừa chép còn đang vụng 
Chén tửu nay vùi cũng khó yên 
Dám hỏi tình kia câu muối mật 
Nên chăng phận ấy kiếp trai thiền 
Trăm năm áo mặc nào qua đỉnh 
Mà để thương thầm một cái tên

Trần Tình 12/02/2020

TÌNH KIA CÓ NẶNG...

Cho dù có nặng nỗi tình xuyên 
Cũng phải quên đi lối mộng phiền 
Bút đã xa dời nghiên gỗ mục 
Tâm nào nỡ xới tấc lòng yên 
Choàng manh áo bạc vùi duyên ảo 
Giũ giấc mơ hoang toạ cửa thiền 
Nhặt những trang lòng đem tẩm liệm 
Thương đành khảm chặt cả hình tên

Trần Tình 

VẪN SỢ THÊM PHIỀN

Cũng muốn theo người sóng gió xuyên 
Mà tâm vẫn sợ chuốc thêm phiền 
Tha nhân vấy tục đầy cam khổ 
Lãng Tử say tình có ấm yên 
Nếu trước đào mai duyên tái hợp 
Thì đâu phận số kiếp tu thiền 
Thế gian là cõi đời giông tố 
Liệu có ai đành chối bỏ tên

Trần Tình 

TRẢ MỘT CÁI TÊN

Anh nhớ thương gì một cái tên
Rời xa cõi tục đến sân thiền
Trần gian cát bụi đời hư ảo
Ái nghĩa sương chiều mộng khuyết yên
Gột những niềm riêng cho lệ ráo
Quên bao sắc dục thoát tâm phiền
Một lòng hướng phật về sông quả
Chẳng thiết tha tình vết tiễn xuyên

Trần Tình 

CÒN NGUYÊN NỖI NHỚ... 

Khi mà nỗi nhớ đã dần xuyên 
Cũng lúc buồng tim nhuốm lụy phiền 
Bởi ý nghe chừng đang tẻ lạnh
Nên tình vướng lại chẳng an yên 
Niềm lưu luyến gửi phương trời mộng 
Thuở vấn vương chôn lối cửa thiền 
Cứ mỗi đêm về nghe khắc khoải
Em còn thổn thức gọi thầm tên...

Tường Vân

THẦM GỌI TÊN AI...

Mai này chắc sẽ nhạt nhòa tên 
Bởi những đam mê đắng cửa thiền 
Đất sẽ chôn vùi bao phận bạc 
Mây thì khoả lấp những ngày yên 
Dù cho giấc mộng còn dang dở 
Chớ để tim yêu nhuốm lệ phiền 
Nửa kiếp chôn vùi thân khách lữ 
Mong ngày gặp gỡ áo vàng xuyên

Mong ngày gặp gỡ áo vàng xuyên 
Để nét mi xuân chẳng nhuốm phiền
Bỏ phút giây chờ thôi trống trải 
Cho ngày tháng tới được bình yên 
Nào than nắng gió gầy thân liễu 
Chỉ sợ mưa xuân ngập cảnh thiền
Một chút riêng lòng đâu dám ngỏ
Mai này chắc sẽ nhạt nhòa tên... 

Trần Tình - Tường Vân


ĐỜI HOA...


ĐỜI HOA... 

Vẫn tưởng đời hoa sướng thiệt tình 
Nhưng mà cũng chỉ lúc còn xinh 
Hồn xuân gió lộng bầy ong giỡn 
Cảnh đẹp niềm say lũ bướm rình 
Ngẫm phút hương nồng trưng bậu cửa 
Thương chiều nhụy rữa ném bờ kinh 
Thì ra sắc, dục là hư ảo 
Đến khổ trần gian mãi luận bình 

Nguyễn Châm 

KIẾP HOA

Nhận kiếp hoa rơi ngẫm tội tình
Thương đời bỏ nhạt nét môi xinh
Nào mong bướm thắm sang vườn hẹn
Chẳng nghĩ trăng khuya lạc lối rình
Dạ xót xa buồn đêm bội ước
Duyên hờ hững tủi lúc cầu kinh
Vì chưng tạo hóa trò dâu bể
Để cõi trần thêm chuyện bất bình

Tường Vân

NGÀY MAI


NGÀY MAI

Mai còn gì xao xuyến 
Ngày tháng mãi hững hờ 
Em không còn hờn dỗi 
Anh thôi không đợi chờ

Mai Anh về phương ấy 
Mưa thôi rơi ngang chiều 
Em không khua bước nhỏ
Gió thôi vờn tóc mây 

Mai còn gì tiếc nuối
Kỉ niệm buồn đơn côi 
Ngậm ngùi em gửi lại 
Những lời tình trên môi

Mai còn ai dạo phím 
Để cung đàn bay cao 
Anh lục tìm ký ức 
Chút tình nào cho nhau...

Tường Vân - 10/02/20

============

TỰ TÌNH VỚI THỜI GIAN 

Thu đi dài năm tháng 
Anh mỏi mòn nhớ nhung 
Chiều nay trời thôi nắng 
Sông đỏ niềm mông lung  

Đông ngàn năm vẫn lạnh 
Em dường thêm mặn mòi 
Anh ôm niềm hiu quạnh 
Nhớ khoảng trời xa xôi 

Chiều nay Xuân hửng nắng 
Anh bước lê vụng về 
Vẫn khoảng trời đơn vắng 
Ai đánh rơi lời thề 

Lối xưa màu Hạ đỏ 
Ai gói tình trong thơ 
Xin gửi lời trong gió 
Nhắn gì người trong mơ.. 

Nguyễn Châm - 100220

===========

VỀ NƠI QUÊN LÃNG

Mai hai người hai lối
Em gửi tình trong am
Anh về phương xa ấy
Chẳng hẹn ngày sang thăm

Mai rồi câu tình tự
Thay bằng những lời kinh
Thương anh đời lữ thứ
Thương anh bỗng thương mình

Mai khoảng trới trần tục
Ai ủ niềm đơn côi
Lời cầu xin vinh phúc
Gội nỗi lòng bôi vôi

Mai rồi trong quên lãng
Tiếng chuông ngân mỗi chiều
Nỗi niềm từ sâu thẳm
Chạnh thương về cô liêu

Trần Tình 11/02/2020

KHÚC CA TÌNH


KHÚC CA TÌNH 

Chỉ muốn lời ca sẽ ngọt ngào 
Đưa tình vút bổng tận ngàn sao
Vì hương tuổi mộng còn tha thiết
Bởi sóng đời yêu vẫn dạt dào
Mỗi sáng em chờ bao cảnh lạ
Muôn niềm ý gởi những đài cao
Xuân về cảnh sắc thêm nền nã 
Để tiếng lòng anh mãi ngạt ngào...

Tường Vân - Trần Tình

CHUYỆN VÔ TÌNH 

Lần bên trót lỡ chạm tay ngào 
Đã bị ăn đòn mắt nổ sao
Cứ ngỡ rồi em lìa..lạ nhỉ..! 
Nào hay để nó mộng..ôi dào..! 
Chiều kia lúc gặp bờ môi nhoẻn 
Bữa ấy khi về nhịp thở cao 
Bẵng một thời gian ngày trở lại 
Nàng trêu quỷ sứ định quên ngào

Nguyễn Châm - 080220


CHIỀU HOÀNG HÔN


CHIỀU HOÀNG HÔN

Ước sẽ cùng em dạo biển chiều 
Ta mình trút cạn nỗi niềm yêu
Từng con sóng vỗ nuôi ngày mộng 
Lại thả hồn theo những cánh diều
Dõi mắt nghe tình hoan hỉ cuộn 
Ôm nàng thấy cảnh rã rời phiêu
Hoàng hôn đã lịm bên trời vắng
Trở gót còn vương mãi một điều...

Nguyễn Châm - 070220

-------------------

BIỂN CHIỀU 

Mình em dạo bước giữa xa chiều 
Gió nhẹ đưa từng nhịp sóng yêu 
Mắt ngẩn ngơ tìm đôi ánh mắt 
Diều thong thả lượn mấy con diều 
Không màng lá đổ bên thềm lạnh 
Chỉ đợi anh về dưới nắng phiêu
Để dệt cho đầy khung tuổi nhớ 
Ngày qua ấp ủ biết bao điều...

Tường Vân - 07/02/20


TIẾNG DƯƠNG CẦM


TIẾNG DƯƠNG CẦM 

Vẳng tiếng tơ đàn vọng khúc âm 
Thềm sương bóng nguyệt lửng lơ nằm 
Xuân về biển bắc tình đơn lẻ 
Mộng gửi phương trời sáo bặt tăm 
Đẫm chén trà khuya mềm tấc dạ 
Mòn đêm gió lạnh khổ thân tằm 
Canh trường ảo não sầu thi khách 
Cảm nỗi duyên đời nhọc chữ tâm.! 

Tường Vân - 07/02/20

==========

THANH ÂM BUỒN

Bên đời vẳng lại những thanh âm
Chỉ khiến tim côi lạnh chiếu nằm
Trách kẻ phương trời phai gió núi
Thương người góc biển lắng màu tăm
Trường giang vạn thuở trăng lìa sóng
Giấc mộng đơn phương lá đợi tằm
Nửa kiếp âm thầm phiên tửu nhạt
Đường tình ngang trái nghẹn trong tâm

Trần Tình 07/02/2020


Thứ Sáu, tháng 2 07, 2020

TỪ ẤY...


TỪ ẤY... 

Từ ấy người đi cõi lạnh lùng 
Em về khép lại mảnh tình chung 
Vần thơ chắt cạn hoài dang dở 
Ánh lửa tàn khuya vẫn bập bùng 
Chẳng nghĩ duyên trần câu ấm lạnh 
Lại sầu nhân thế nỗi mông lung 
Nếu mai mỗi đứa đời hai ngã 
Biết sẽ còn ai để tỏ cùng... 

Tường Vân - 04/02/20

===========

CHUYỆN BÀ TÁM...

Bà kia tối lại vẫn săn lùng
Cố dỗ đôi chàng ủ mộng chung
Chẳng đoái trời khuya vồn vã ghẹo
Nào e ngõ muộn lẳng lơ bùng
Nhưng tình khó dệt vì tâm giả
Bởi hẹn không thành khiến nghĩa lung
Bỗng áo thừa lưng liền trở mặt
Nàng điên cựa mãi đến hang cùng

Nguyễn Châm
Lão Tà - 040220

===========

BÔI XÓA...

Đợi mãi sao anh chẳng tới lùng
Em về đốt sạch nỗi niềm chung
Từ nay lối cũ nhìn hoa rụng
Kỉ niệm ngày xưa nhón lửa bùng
Đã trót câu thề sương gió lạnh
Thôi đành lệ tiễn kiếp sầu lung
Trăm năm một giấc tình chưa trọn
Hãy để trăng sao kết bạn cùng

Trần Tình 05/02/2020


Thứ Hai, tháng 2 03, 2020

ĐÌU HIU NỖI NHỚ


ĐÌU HIU NỖI NHỚ 

Đời người như những cánh chim hoang
Để lại lòng nhau phút ngỡ ngàng
Nắng sớm còn xanh màu mắt ngọc 
Sương chiều đã lạnh nét đài trang
Thương ai gió tạt đêm hờ hững 
Đợi bóng trăng qua lối khẽ khàng
Vẳng tiếng tơ đồng buông lỗi nhịp 
Cho hồn ngơ ngẩn nhớ mênh mang 

Tường Vân - 02/02/20

===========

TỰA CÁNH CHIM HOANG 

Cho hồn ngơ ngẩn nhớ mênh mang 
Để nhịp tim yêu nhắn khẽ khàng 
Bóng vẫn âm thầm thân lữ khách 
Đêm hoài lặng lẽ gót đài trang 
Tàn canh rượu đắng sầu hoang hoải 
Tắt ngọn đèn thương giấc ngỡ ngàng 
Một ánh trăng gầy trôi góc thẳm 
Đời người như những cánh chim hoang

Nguyễn Châm - 030220


BÓNG CHIỀU


BÓNG CHIỀU 

Nguyện bước cùng ai cuối chặng đời
Cho dù tuyết điểm bóng chiều lơi
Đường hoa nắng nhẹ dăm hàng trúc
Ánh mắt em xanh nửa khoảng trời 
Bởi cánh chim bằng xuôi vạn nẻo 
Nên tình lãng khách đỗ ngàn nơi 
Vàng thu trắng hạ ngày trôi mãi 
Nhỏ chẳng hờn Anh dẫu một lời...

Tường Vân - 07/02/2020

KHÔNG LỜI... 

Rồi em cũng chợt đến bên đời 
Đẫm nụ hôn nồng phút lả lơi
Để rượu từng đông mềm ngõ trúc 
Còn trăng buổi hạ sáng khung trời 
Đầu canh khúc nhạc tưng bừng chỗ.. 
Mãn giấc môi tình nhỏ nhẹ nơi.. 
Cả suối nguồn yêu dào dạt vỗ 
Vòng tay ép chặt dẫu không lời 

Nguyễn Châm


HOÀI THƯƠNG KỈ NIỆM


HOÀI THƯƠNG KỈ NIỆM

Bữa trộm trao nàng nửa gói xôi
Mà tim cứ nhảy loạn tơi bời
Lời yêu giữ chặt còn chưa ngỏ
Nỗi mộng ươm đầy chỉ muốn khơi
Bởi phút hoà duyên nồng vũ trụ
Vì đêm thưởng nguyệt ngát hương trời
Giờ khi ngẫm lại thời thương ấy
Mãi tiếc năm nào chẳng ngọt môi

Nguyễn Châm - 300120

TRỐNG VẮNG 

Thương mùa gió trở lạnh bờ môi 
Dõi bóng người đi biệt cuối trời 
Bến lạ eo sèo con sóng vỗ 
Đêm trầm quạnh quẽ tiếng lòng khơi 
Đìu hiu nỗi nhớ chiều đơn lẻ 
Khắc khoải niềm yêu dạ rối bời 
Kỉ niệm quay về nghe nuối tiếc
Nhưng tình cứ vậy mãi xa xôi...

Tường Vân - 30/01/2020


ĐI LỄ ĐẦU NĂM



ĐI LỄ ĐẦU NĂM 
(Tứ đối) 

Trước ngõ mai vàng xao xuyến nở 
Bên vườn bướm trắng rộn ràng khua 
Đường mơ thiếu nữ bâng khuâng dạo
Lối mộng nàng xuân bỡ ngỡ đùa
Mấy cánh hoa hồng bay lãng đãng 
Một nhành lá thắm khẽ đong đưa
Người vui trẩy hội trên đường phố
Thiếp niệm A Di trước cổng chùa ! 

Tường Vân - 29/01/20

ĐẦU NĂM ĐI LỄ 

Mai vàng trước ngõ vừa bung nở 
Bướm trắng bên vườn khẽ dạo khua 
Bỡ ngỡ nàng xuân đường ái đợi 
Bâng khuâng thiếu nữ ngõ yêu đùa 
Hoa hồng mấy cụm tung tăng vẫy 
Lá thắm đôi nhành nũng nịu đưa 
Trẩy hội người vui mừng giữa phố 
A di thiếp niệm  cuối hiên chùa

Nguyễn Châm
Lão Tà - 290120