Thứ Tư, tháng 10 21, 2020

BẾN TƯƠNG BUỒN

 BẾN TƯƠNG BUỒN 


Sương thầm rắc nhẹ cánh Uyên Ương

Đếm những mùa qua nhạt má hường 

Tháng nhớ xanh xao màu biển ngọc 

Năm chờ loang lổ rặng thùy dương 

Nhìn trăng úa rụng ngoài song cửa 

Nhặt lá vàng rơi cuối nẻo đường 

Để lúc đêm buồn hong bếp lửa 

Cho người đỡ chạnh chút sầu tương.!


Tường Vân - 19/10/20


***


SẦU CUỐI SÔNG TƯƠNG


Gieo ngàn nỗi nhớ lệ sầu tương

Đợi bước người sang cuối ngã đường

Đã trót đem lòng say bóng nguyệt

Nên đành chịu sóng vỗ trùng dương

Buồn đêm chén lạnh mềm môi thắm

Xót thuở lời suông nhạt má hường

Chỉ biết âm thầm thương lá đổ

Đâu còn dám nghĩ mộng uyên ương


Nguyễn Châm



CÙNG EM LỐI MỘNG

 CÙNG EM LỐI MỘNG 


Nguyện sẽ cùng em thắp lửa lòng 

Cho dù gối hạnh đã vào đông

Lần tay sưởi lại từng manh gió 

Phổ nhịp hoà chung mỗi phím đồng

Vẫn đó môi tình say cuộc tửu 

Đâu còn giấc ngủ lạnh bờ sông

Và khi áo mộng choàng đêm cảm 

Cũng lúc lời yêu ủ rượu hồng


Nguyễn Châm - 141020


***


GHÉP BẢN ĐÀN TÂM


Thầm nghe gió trở lạnh trang lòng

Sẽ hẹn anh về buổi chớm đông 

Dỗ nhịp đàn duyên hòa khúc phổ

Tìm hương rượu cẩm ghép tâm đồng 

Cho niềm cảm ái tràn môi lệ

Để nỗi thương chờ nhuộm bến sông 

Vẫn nửa vòng tay ngày tháng đợi

Mà đêm đã ngập giấc mơ hồng.!


Tường Vân - 15/10/20

BAO GIỜ ANH HỠI

 BAO GIỜ ANH HỠI 



Trông về nẻo ấy biệt mù tăm

Lặng lẽ mình ta chén tửu đằm

Đếm nửa mùa đi vàng võ rụng 

Nghe từng nỗi nhớ lạnh lùng ngăm

Vườn xưa lá đổ buồn con nhện

Ngõ nhỏ chiều rơi chín ruột tằm

Có chuỗi thương chờ ai hiểu được 

Mong lần cánh nhạn sẽ về thăm...


Tường Vân - 14/10/20


***


LIỆU CÓ BAO GIỜ... 


Đợi mãi nhưng rồi chẳng bóng tăm 

Chiều thu vẳng lại tiếng tiêu đằm 

Cho hồn khuấy động lời yêu cũ 

Để mộng rơi vào quãng tối ngăm 

Có lẽ duyên tình như bọt biển 

Thành ra ước nguyện giống tơ tằm

Đêm tàn chén lạnh sầu tâm khảm 

Liệu sẽ bao giờ Nhỏ ghé thăm


Nguyễn Châm - 141020



THU TÀN LÁ ĐỔ...

 

THU TÀN LÁ ĐỔ... 


Nghe từng đợt gió phũ phàng vây 

Cảm nỗi niềm yêu cứ guộc gầy 

Nắng đã không còn lem bậu cửa 

Rêu thì mãi bám  đặc tường xây 

Thèm đêm giữ chặt vòng tay ấm 

Ước buổi hòa chung tĩnh rượu đầy 

Bỗng chợt thu tàn manh lá đổ 

Chân trời bóng nhạn ẩn tầng mây


Nguyễn Châm - 111020


***


HAO GẦY GIẤC MUỘN


Một nỗi riêng buồn cứ bủa vây 

Niềm yêu bỗng chốc vội hao gầy 

Cho vầng nguyệt lỡ ngày xuân chớm

Để cánh hoa sầu ngõ mộng xây 

Những tưởng thu tàn thêm giá lạnh 

Mà nghe nỗi nhớ lại dâng đầy 

Len vào giấc ngủ bao phiền muộn

Chợt ngẫm đông về phủ tóc mây...


Tường Vân 11/10/20

ĐÔNG VỀ GIẤC LẠNH

 ĐÔNG VỀ GIẤC LẠNH 



Lại đã vào đông nắng trở vàng 

Sương chiều phủ đặc những lằn ngang 

Đầu thôn kẻ gội từng manh gió 

Cuối nẻo người rao mỗi đợt hàng

Lá bỗng xa cành tơi tả rụng 

Ta thì nhớ bạn não nề mang

Vào đêm giấc lạnh hồn trai mỏi 

Có vẻ lòng như khẽ gọi nàng ..!


Nguyễn Châm - 111020


***


MỘT NỖI RIÊNG BUỒN 


Buồn nghe trở lạnh lá thu vàng

Gió lại trêu đùa vạt sóng ngang

Lối cỏ sương chiều lam sợi khói 

Mành đêm quán rượu vắng cô hàng

Thầm trông kỷ niệm hoài xa nhớ 

Mới hiểu duyên tình đã nặng mang

Bởi đá ngàn năm còn mãi đợi

Là tâm một nỗi chỉ riêng chàng.!


Tường Vân - 11/10/20

Thứ Bảy, tháng 10 10, 2020

THU CUỐI

 

THU CUỐI 


Lại mùa thu nữa sắp trôi qua

Tóc rối giờ đây cũng chớm ngà

Đếm nỗi đông về thêm sợi bạc 

Thương chiều gió trở xót người xa

Còn mơ trái đắng nghìn đêm lẻ

Mãi sợ hương phai lúc tuổi già

Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt  

Nên tình đâu dễ chóng phôi pha


Tường Vân - 09/10/20


***


ĐÁ SỎI CẦN NHAU 


Sẽ đợi thu tàn gửi nắng qua 

Dù đông dẫu lạnh tấm thân ngà

Cùng em chén muộn khơi tình cũ 

Dỗ giấc đêm nồng ủ mộng xa

Khách hỡi sầu chi bầu tửu nhạt 

Thuyền ơi hẹn nhé buổi trăng già

Bên đời đá cuội còn rung cảm 

Chẳng lẽ ta mình cứ lệch pha


Nguyễn Châm - 091020



SẼ NÓI LỜI YÊU...

 

SẼ NÓI LỜI YÊU... 


Sẽ nói lời yêu đặng tỏ bày 

Khi còn muốn giữ chặt vòng tay

Niềm riêng vẫn đợi từng niên kỷ 

Cảnh đẹp hằng mơ mỗi tháng ngày

Dỗ nụ môi tình đêm lửa ấm 

Lau dòng lệ cảm phút hồn say

Vần thơ mãi dệt bằng tim máu 

Dẫu biết thời gian trở guộc gầy


Nguyễn Châm - 031020


***


CHĂNG LÀ ĐỊNH SỐ 


Người ơi định số hỏi ai bày

Sợ tiếng yêu rồi vuột khỏi tay 

Mộng đã chưa thành đêm trở bóng 

Tình thôi cũng tựa gió qua ngày 

Đâu hờn kiếp bạc dù cay đắng 

Vẫn ướp môi nồng mặc tỉnh say

Chỉ trách thời gian chừ quá vội

Vầng trăng cổ độ sẽ hao gầy... 


Tường Vân - 04/10/20

LỐI NHỎ CHIỀU THU

 

LỐI NHỎ CHIỀU THU


Lặng nhìn hoa cỏ với rêu phong 

Vạt nắng còn rơi giữa khóm hồng 

Anh chở mùa thu về trước ngõ 

Tôi chờ cánh nhạn lướt qua song 

Chiều chưa rũ ánh ngoài hiên cửa 

Gió đã mang hương tận góc phòng 

Vẳng tiếng rao hàng bên xóm nhỏ 

Nghe buồn rớt nhẹ nét mi cong.!


Tường Vân - 02/10/20


***


TIẾNG RAO BUỒN 


Nghiêng chiều cố nhặt những tàn phong

Cảnh vắng nhiều đêm rượu đẫm phòng

Vẫn ánh trăng lùa xuyên bậu cửa

Khi từng mảnh lá rụng ngoài song

Hồn nghe phím dạo dòng thi cũ 

Mộng ngỡ nàng khơi bếp lửa hồng 

Vẳng tiếng rao buồn trong ngõ lạnh 

Len vào giấc ngủ …một hình cong…


Nguyễn Châm - 021020


KHI VẮNG NỤ CƯỜI

 

KHI VẮNG NỤ CƯỜI 


Và khi chẳng được thấy em cười 

Cảm nhận trong lòng cũng kém vui

Dẫu đó lời yêu vừa chợt gửi 

Mà đây cảnh hạ đã tan vùi

Mùi hương vẫn đọng chiều thu ấm 

Ngõ nguyệt sao chìm buổi tối thui

Có phải rằng xuân còn mãi đợi 

Làm đông lá rụng nỗi thương ngùi


Nguyễn Châm - 300920


***


NGẬM NGÙI...


Vẫn giữ trong tim một nụ cười

Cho lòng lắng dịu những buồn vui

Tình xưa gửi lại người yêu mến

Mộng cũ chìm theo giấc ngủ vùi

Nhớ nỗi mênh mông trời biển vậy

Thương chừ lặng lẽ bóng hình thui

Ai mang kỷ niệm về phương ấy

Để mãi còn vương chút ngậm ngùi...


Tường Vân - 01/10/20



LỠ LÀNG...

 

LỠ LÀNG... 


Chạnh nghĩ rồi mai chẳng có chàng 

Khi buồn liệu sẽ bóng nào sang

Vần thơ tẻ lạnh rằng ai nhớ 

Tửu lệ đầy vơi hỡi khách màng

Lỗi cuộc tình xa sầu kiếp lẻ

Thương lần bến cũ đợi đò ngang 

Trời khuya một ánh sao vừa vỡ

Rụng xuống đời nhau để lỡ làng...


Tường Vân - 29/09/20


***


LỠ PHÍM ĐÀN YÊU


Giờ khi phải chịu cách xa nàng 

Nỗi nhớ trong lòng lại đuổi sang 

Vẫn chén nồng thu còn mỏi đợi 

Và hương ngọc tửu cũng không màng 

Ta đành lặng giữa niềm cay đắng 

Mộng sẽ theo cùng cảnh trái ngang 

Lỡ phím đàn yêu sầu cổ độ 

Lời ru não nuột vẳng qua làng


Nguyễn Châm - 290920

Thứ Bảy, tháng 9 26, 2020

DỖ GIẤC TÌNH NỒNG

 

DỖ GIẤC TÌNH NỒNG 


Cứ mặc bên đời những đục trong 

Cùng em dỗ giấc giữa đêm nồng 

Vòng tay gói trọn niềm yêu mến 

Sợi tóc se dài nỗi nhớ mong

Dẫu biết duyên trần luôn ấm lạnh 

Thì xin kỷ niệm mãi tươi hồng 

Tình thơ ngọt đắng làm thi vị

Để tháng năm chờ khỏi giá đông


Tường Vân - 26/2/09/20


***


KHI NIỀM MỘNG ẤY... 


Khi niềm mộng ấy vẫn lồng trong... 

Chợt hiểu tình như đã thắm nồng 

Bởi áo duyên choàng bên ngõ hạnh 

Nên bầu rượu ướp giữa đời mong

Nè em, giữ chặt vòng tay ấm 

Hỡi gió, làm thơm dải lụa hồng

Khúc phổ ta hoà đêm diễm tuyệt 

Đâu còn lạnh giá buổi vào đông


Nguyễn Châm - 260920



EM VỀ TRONG MỘNG


 

EM VỀ TRONG MỘNG 


Mộng cõi trời khuya bóng của nàng 

Ân nồng chẳng kịp nhắn tình sang

Mành sương đã lạnh ngay sườn núi 

Chén tửu còn nguyên giữa địa đàng

Một nỗi mơ hồ  ai thấu tỏ 

Muôn điều thổ lộ gió lồng ngang

Rồi đêm cũng cạn dòng suy tưởng 

Chỉ lại mình ta với bẽ bàng


Nguyễn Châm - 230920


BẾN VẮNG CHIỀU THU


Đò neo bến cũ ngóng tin chàng 

Bẵng mấy thu rồi chẳng ghé sang 

Biển bạc đầu dâng từng ngọn sóng 

Chiều hoen mắt đợi lối thiên đàng

Còn thương gối chiếc sầu đêm lạnh 

Cũng ước chim bằng vượt gió ngang

Có khoảng trời mơ nào nắng đẹp

Mà xuân lộc biếc rộ thân bàng


Tường Vân - 23/09/2020

CHIỀU MUỘN

 

CHIỀU MUỘN 


Chút nắng chiều rơi tiễn bước ngày 

Như còn sót lại giọt nồng cay

Vương trên phiến lá mành sương mỏng 

Chạm giữa con tim tiếng thở gầy 

Kẻ hứng trăng ngà hong bếp muộn 

Người tìm rượu đắng dỗ hồn say

Còn ta cứ mặc đời dâu bể

Mượn cánh buồm xa gửi nhớ đầy 


Tường Vân - 21/09/20


ĐÊM LẠNH 


Một nỗi buồn riêng phủ xuống ngày

Nghe từng chén tửu rã rời cay

Niềm yêu mấy độ còn mê mải 

Giấc ngủ hằng đêm vẫn guộc gầy

Bỗng chốc rơi vào cơn ảo mộng

Vô tình cảm nhận kiếp ngà say

Tàn canh bóng nguyệt còn lơ lửng 

Quãng vắng càng thêm trở lạnh đầy


Nguyễn Châm - 210920



QUA ÁNG ĐƯỜNG THI

 

QUA ÁNG ĐƯỜNG THI 


Mượn áng đường thi trải nỗi lòng

Cho niềm mộng ước đỡ hoài mong

Và đêm khỏi lạnh vì cơn bấc

Để gối hằng thơm dẫu lệ dòng

Dỗ chút hương tình say cảnh hạ 

Khơi từng cuộc tửu ấm hồn đông 

Thềm sương lá rụng mành trăng vỡ 

Một kẻ tàn khuya vẽ bóng hồng


Nguyễn Châm - 190920


RƯỢU ĐẮNG 


Vần thơ chẳng đủ xuyến xao lòng 

Để bút thương chờ lặng nỗi mong

Mực đẫm nghiên sầu đau tất dạ

Đèn khuya lệ nhỏ thấm đôi dòng 

Còn mơ khách lạ tan tầm gió 

cũng sợ thu tàn quạnh giấc đông

Hổng có ai về khơi bếp muộn

Rèm thưa tửu nhạt đắng môi hồng


Tường Vân - 19/09/20





Thứ Hai, tháng 9 21, 2020

KHÚC TÌNH SẦU...

 

KHÚC TÌNH SẦU...


Nhớ không anh...chỉ một lần

Câu thề hẹn đã dần quên lãng

Cuộc trăm năm bão bùng mưa nắng

Khúc sông tình trầm lặng cô đơn


Trút chi anh...những giận hờn

Hình bóng cũ chập chờn xa lạ

Mỏi mòn em nhặt từng manh vá

Gửi vào đêm đắng cả môi thơm


Khóc đêm nay...cạn nỗi niềm

Tiếng chuông vọng thâm nghiêm sầu não

Những đắng đót nhạt phai màu áo

Đông chưa anh ảo não thu vàng


Thì hỡi anh...cuối địa đàng

Ai quên lãng ai còn mộng mị

Chút tình vương dọc đường thiên lý

Chớ gieo chi giọt lệ vô thường


Xót cho em...kiếp má hường...


Trần Tình 

***

KHÚC TÌNH NỒNG 


Hứa nghe anh...cả một đời

Câu nguyện ước trao lời thương mến

Để thuyền yêu về cùng một bến

Khúc tình nồng gửi đến người xa


Hát đi anh...bản tình ca

Từng điệu cảm chan hòa ánh mắt

Như vườn xuân nở hoa thơm ngát

Bướm trao tình dào dạt yêu thương


Dệt nha anh...mộng bình thường

Vòng tay ấm đêm trường ru ngủ

Một trời yêu bao nhiêu là đủ

Trái tim này thầm nhủ trao anh


Mộng ban đầu...hãy còn xanh

Lời yêu dấu đan nhành bén rễ

Anh cho em một trời hoa lệ

Cả vườn thơ nguyệt quế thơm nồng


Gửi về anh...trọn tim hồng...!


Tường Vân

CÙNG CHUNG LỬA MỘNG

 

CÙNG CHUNG LỬA MỘNG


Ước sẽ cùng chung nẻo mộng và... 

Xây đài hạnh phúc để rồi ta... 

Vào đông gió lạnh dường như chẳng... 

Gặp sóng thuyền nghiêng cũng chỉ là... 

Để phút tim hoà thương vẫn lại… 

Cho vầng nguyệt chiếu lẽ nào xa... 

Thì đêm chén nhạt niềm yêu cũng... 

Giữ trọn vòng tay…bởi thế mà...


Nguyễn Châm - 150920

 

CÒN CHĂNG KỶ NIỆM


Còn chăng kỷ niệm thuở yêu và...

Lặng bước phương này một nỗi ta...

Gió hắt hiu niềm cay đắng bởi...

Lòng nung nấu chuyện trái ngang là...

Thương chiều lữ thứ sầu như lại...

Sợ buổi đông hàn mộng có xa...

Sóng nước bèo mây rồi vẫn chỉ...

Đời âu cũng bạc huống chi mà...


Tường Vân - 16/09/20

BÓNG CHIỀU...



 BÓNG CHIỀU... 


Nắng xuyên mấy ngọn cau già

Bóng thời gian điểm sương pha ánh chiều

Ngập ngừng nhặt chút hương yêu 

Đâu hay tình cũng vương nhiều khổ đau


Cuối thu nắng đã nhạt màu 

Câu thơ em chợt nghe nhàu nhĩ thương 

Ngày anh thôi bước chung đường 

Cỏ tương tư úa buồn vương mắt sầu 


Năm dài tháng rộng trôi mau

Tóc xanh hai nửa nhuốm màu rêu phong.!


Tường Vân - 15/09/20


***


RƯỢU THU NỒNG...


Thơ yêu đăng gửi mấy dòng

Mượn câu tao ngộ cho lòng đỡ xao

Đêm thu một chén rượu đào

Để men say lẫn ngạt ngào hương say


Trăng thu một bóng vơi đầy

Khách thơ ai thức, ai tày nhớ ai

Áo thu một mảnh chưa cài

Hương thu lẫn với hương nhài ngất ngây


Rượu tình lẫn gió lẫn mây

Lẫn hương ngọc nữ mà ngây ngất lòng


Nguyễn Châm - 160920


***


BÓNG HOÀNG HÔN 


Non cao rồi cũng phải già

Lúc hoàng hôn vẫn thiết tha nắng chiều

Em cùng anh dệt chữ yêu

Trăm năm mà cũng có nhiều lắm đâu


Em như con sóng dãi dầu

Vỗ vào anh đủ ngọt ngào đắng cay

Quyện nồng âu yếm mê say

Đem tình yêu gối vẹn ngày với đêm


Hoàng hôn nhuộm đỏ môi mềm

Say chưa anh ? kẻo mành đêm kéo về…


Trần Tình 



SẦU LỮ THỨ..

 

SẦU LỮ THỨ.. 


Những ngọn đèn khuya thức bởi vì... 

Ôm sầu lữ thứ đặng là khi...

Tình riêng mấy độ dường như để... 

Tuổi muộn từng đông vẫn cứ ghì... 

Dẫu biết ân nồng nhưng lại chẳng... 

Nên rồi nghĩa đượm hỏi còn chi... 

Nhiều hôm muốn gặp mà không thể... 

Chỉ dám hoài mong thật cũng thì...


Nguyễn Châm - 130920


LỖI NHỊP THỜI GIAN 


Vàng thu lá đổ phải chăng vì...

Kỷ niệm quay về nhớ những khi...

Kẻ hứng trăng ngà khao khát đợi...

Người ôm gối mộng dở dang ghì...

Nghìn đêm rượu đắng còn say bởi... 

Một kiếp thơ buồn hỏi ước chi...

Nếu lỡ mai này không gặp lại... 

Thời gian để lỗi tiếng yêu thì...


Tường Vân - 16/09/20

BIỂN & ANH

 

BIỂN & ANH


Biển vẫn xô từng đợt sóng xanh 

Hoàng hôn tản mạn khói vây thành 

Lưng chiều én xám cài mây bạc 

Lối mộng hoa thầm tỏa nắng hanh

Đã mấy mùa thu vàng võ rụng

Là bao kỷ niệm ấm yên dành 

Mai về góp nhặt hương tình cũ 

Mượn chút tơ trời phủ tóc anh...


Tường Vân - 14/09/20


QUAY VỀ KỈ NIỆM... 


Ta về lại thuở tóc còn xanh 

Chỉ mực mùng tơi vẫn chép thành 

Những bức thư tình trong tuổi mộng 

Bao dòng nhật ký giữa ngày hanh

Rồi gom áo phượng hoài vương vãi 

Để ghép lời yêu vẫn dụm dành 

Đã nửa manh đời theo khát vọng 

Nghe niềm cảm xúc ngập hồn anh


Nguyễn Châm - 140920



TÌNH CUỐI MÙA THU


 TÌNH CUỐI MÙA THU...

(GCĐ)


Chợt lá vàng thu đã chuyển màu 

Bên trời cánh nhạn sẽ về đâu

Chiều lam gió trở mòn chân vạc 

Vẳng tiếng đàn tôi lặng nỗi sầu

Rượu chẳng làm say hồn lãng khách

Em còn mỏi dệt khúc tình ngâu 

Hoài thương dẫu chỉ là trong mộng

Để mãi chờ nhau đến bạc đầu...*


Tường Vân - 13/09/20


THU NÀY CÓ LẠNH... 


Và khi cảnh hạ đã phai màu 

Chẳng biết thu này sẽ lạnh đâu 

Những lá rơi đầy trên ngọn cỏ 

Thầm trong nỗi mộng bấy cơn sầu

Còn ta mãi chuốc ngàn đêm tửu 

Để áo luôn choàng mỗi trận ngâu

Cũng ái ân từng vương lệ cảm 

Mà sương phủ đặc lối giang đầu


Nguyễn Châm - 130920



NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG


 NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG 

Như là ngọn sóng bủa trùng vây

Để nỗi sầu tư cứ ngập đầy

Khuyết nửa lời yêu vàng võ đợi 

Nghiêng bầu rượu đắng rã rời say

Tình trong nẻo ái hoài ngơ ngẩn 

Mộng giữa con tim cũng trật trầy 

Có phải đông về mang giá lạnh 

Sao buồn vẫn đượm mãi đêm nay...


Tường Vân - 10/09/20


CÒN LẠNH NIỀM YÊU 


Những áng mây sầu chợt bủa vây 

Niềm riêng bỗng chốc lại dâng đầy 

Phương trời cuối hạ buồn mưa đổ 

Chén tửu lam chiều đẫm lệ say

Dẫu biết đông về cơn bấc trở 

Mà thương giấc mộng ngõ tim trầy

Từng đêm bóng nguyệt nhòm song cửa 

Để nỗi yêu còn lạnh bấy nay...


Nguyễn Châm - 100920




Chủ Nhật, tháng 9 20, 2020

XUÔI MIỀN TĨNH LẶNG



XUÔI MIỀN TĨNH LẶNG 


Ta chừ sưởi lại bếp nồng thu 

Phủi lớp thời gian những bụi mù 

Gá nửa manh đời trong tĩnh lặng 

Hong từng kỉ niệm giữa trầm u

Ngày thêu áo mộng bằng hương tửu 

Buổi dỗ hồn say với bạn thù

Thả mặc vui buồn ân ái cũ 

Cho dòng thế tục chẳng còn đu


Nguyễn Châm - 070920


BÓNG NGÃ CHIỀU THU


Nắng ngã xuyên thềm nhuộm áo thu

Hoàng hôn điểm nhẹ chút sương mù 

Cho hồn đá cuội chiều giăng mắc 

Để cánh chim trời mộng lãng du 

Tháng nhớ hanh hao màu mắt đợi 

Người đi khắc khoải mối tư thù 

Trông vời kỷ niệm ngày xưa ấy 

Chỉ thấy rêu mờ bóng nhện đu.!


Tường Vân - 07/09/20



Thứ Hai, tháng 9 07, 2020

NỖI THU...


NỖI THU...
(Tập làm LB)

Thôi thì nhặt chút nắng thu
Vá manh áo mộng đỡ mù mịt đêm
Ngà say nhớ vị môi mềm
Rượu duyên chưa thấm nỡ têm lại trầu

Tơ trời lẫn sợi buồn ngâu
Nhớ xưa hiên hạnh cùng khâu võng tình
Bây chừ dỗ nhịp đàn xinh
Chỉ mong gợn chút gió tình thưở nao

Mòn đêm rã ngọn nến đào
Phải đâu trăng mộng lặng vào tháng năm
Nửa đời khát một đêm rằm
Chỉ hoà thơ với luận trăm nỗi đời...

Nguyễn Châm - 060920

*

(Bài hoạ nối)
NIỀM THU...

Anh ngồi khâu mảnh hồn côi
Tôi gom gió tuyết điểm bời tóc mây
Ngoài hiên một mảnh trăng gầy
Nghe trong tâm thức lất lây nỗi sầu

Con đò cõng nhớ về đâu
Bỏ sau lưng bấy bể dâu cuộc đời
Thu vàng lá trúc rơi rơi
Với tay tôi nhặt những lời khói sương

Phù sinh chỉ cuộc vô thường
Cuối thu mắt biếc còn vương lệ đầy
Hồ trường một chén tỉnh say
Uống đi anh... Lỡ mai này vắng tôi.!

Tường Vân - 06/09/2020

KHÚC RU ĐÊM...


KHÚC RU ĐÊM...

Khẽ tiếng ru nồng dỗ giấc anh
Rèm thưa gió nhẹ thoáng qua mành
Thương lòng cái nhện sầu đêm trắng
Đợi mấy nong tằm nhả sợi nhanh
Rượu đắng còn say đời vẫn hẹn
Tình xa mãi dệt mộng chưa thành
Trăng ngà một ánh nhòm song cửa
Hãy khép mi gầy ngủ nhé anh

Tường Vân - 06/09/20

==========

VẪN ĐẬM TÌNH EM

Trong từng giấc mộng vẫn là em
Mỗi lúc cùng say thưởng nguyệt thềm
Sẽ nụ môi ngà chen tửu đắng
Như dòng sữa ngọt thấm đời êm
Trường giang nghĩa dệt ngàn con sóng
Khúc phổ hồn ru vạn nỗi niềm
Dẫu gió đông về chim lẻ bạn
Nhưng lòng mãi khắc đậm tình em

Nguyễn Châm - 060920


BẾN ĐỢI...


BẾN ĐỢI...

Xin làm giọt nắng giữa chiều rơi
Sưởi ấm lòng nhau nửa phận người
Ghép mảnh tim hồng sau cuộc lữ
Lau dòng lệ mặn dưới bờ môi
Rằng duyên hỏi có niềm tương ngộ
Để mộng hoài vương cảnh lở bồi
Đã mấy mùa thu vàng võ rụng
Phương nào anh hỡi sớm về thôi

Tường Vân - 04/09/20

=========

LẦN TRANG KỈ NIỆM

Lặng giữa canh trường ngấn tủi rơi
Là khi ngẫm lại kiếp con người
Ta chừ vội để sầu phai tóc
Phận thuở không còn chén đẫm môi
Dẫu cuộc tình như dòng nước chảy
Mà cơn mộng chỉ đốm than bồi
Đêm nằm nhắc lại từng trang kỷ
Chợt hiểu duyên mình cũng thế thôi

Nguyễn Châm - 040920


Chủ Nhật, tháng 9 06, 2020

CHUYỆN TÌNH CHIM ĐA ĐA


CHUYỆN TÌNH CHIM ĐA ĐA

Cũng thuở chim Đa hót điệu đàng
Ta mình đã hẹn dưới đò ngang
Rằng khi thửa ruộng ngời bông lúa
Sẽ lúc trầu cau đẹp nghĩa vàng
Chữ thệ chưa nồng sao lá đổ
Hương tình mới đượm bỗng thuyền sang
Vòng tay giã biệt đành thôi nhé
Mãi chẳng còn đâu chuyện thiếp chàng

Nguyễn Châm - 010920
* Nữu

*

LỠ CHUYẾN...

Nhặt chút hanh hao buổi nắng vàng
Mong ngày tháng mộng sẽ dần sang
Chiều phơi suối tóc bên thềm cỏ
Tối dệt vần thơ giữa địa đàng
Mấy lượt trăng tà soi bóng nhỏ
Bao lần khách cũ đợi đò ngang
Ngờ đâu nước chảy đôi dòng lạ
Lỡ chuyện bèo mây thiếp với chàng.!

Tường Vân - 03/09/20


BÓNG THU…



BÓNG THU…

Chớm thu lá điểm hoe vàng
Nắng thôi thắp lửa mây giăng giăng chiều
Con đường phủ xám màu rêu
Cỏ tương tư úa gió hiu hắt ngày

Nhặt từng chiếc lá thu bay
Tóc mây dường cũng vương đầy khói sương
Lần tay đếm cuộc vô thường
Hành trang là chút nhớ thương cuối chiều

Ngại ngần gói mảnh tim yêu
Mà trang mộng ái liêu xiêu nửa hồn
Bên trời lặng bóng hoàng hôn
Cho em gửi chút nỗi buồn vào thu...

Tường Vân 02/09/2020

==========

NIỀM THU…

Cúc nghiêng khoe áo thu vàng
Em khoe trăm mối ngổn ngang kiếp người
Thu về đẫm giọt ngâu rơi
Câu thơ anh đẫm những lời tỉnh mê

Gió thu rười rượi lối về
Chợt tia nắng nhạt sườn đê rộm vàng
Mắt huyền em khẽ liếc ngang
Giật mình sợi tóc chuyển sang ánh ngà

Lá vàng cõng những phôi pha
Với tay em nhặt chỉ là tháng năm
Heo may héo ruột con tằm
Áo thu ai khoác mà thăm thẳm niềm....

Nguyễn Châm - 020920


Thứ Ba, tháng 9 01, 2020

MẸ YÊU...


"Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười"
(Trần Trung Đạo)

MẸ YÊU...
(THTK - Cú trung đối)

VÍ trọn vòng tay mãi có người
MÀ rồi nhân thế lại "trêu ngươi"
TÔI mong lẽ sống yên trời đất
ĐỔI nắng che mưa ấm cuộc đời
THỜI ấy đau thương tình vẫn đậm
GIAN nhà đói lạnh nghĩa không vơi
ĐƯỢC như cơn gió ngàn sau để...
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI...

Tường Vân - 31/08/20
Mùa Vu Lan con kính chúc Mẹ yêu luôn mạnh khoẻ, vui sống mãi bên con. Con yêu Mẹ..!

Thơ Xướng :

"Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười"
(Trần Trung Đạo)

MÃI LÀ BÊN MẸ...
(THTK, CTĐ)

VÍ mãi cùng chung sống cảnh người
MÀ ngày tháng sợ cứ trêu ngươi
TÔI ôm nỗi mộng mong tròn nghĩa
ĐỔI áo chia chăn ước trọn đời
THỜI thế chưa làm tim óc lạnh
GIAN trần há để đức nhân vơi
ĐƯỢC xin sớm tối làm ngưu mã
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI

Nguyễn Châm - 310820


TRỞ BƯỚC ĐƯỜNG CHIỀU


TRỞ BƯỚC ĐƯỜNG CHIỀU

Chạnh nghĩ rồi mai trở bước chiều
Sông tình cũng lặng bóng người yêu
Vào đêm gối mộng nào hương bưởi
Dõi nhạn sườn non chẳng cánh diều
Lệ cũ ai còn hong bếp lửa
Thơ buồn đứa sẽ dệt tình phiêu
Rồi thu lá rụng vàng con ngõ
Chỉ lại mình ta với những điều...

Nguyễn Châm - 300820

GIÓ TRỞ CHIỀU

Buồn khi nắng hạ trở sang chiều
Lạnh bởi con thuyền lỡ bến yêu
Đã hiểu tình xa sầu vạn lý
Còn gom chỉ rối bện dây diều
Trăng về biển bắc đời hoang dã
Nhạn ruổi phương trời kiếp lãng phiêu
Giấc mộng không thành âu cũng bởi
Mà tim vẫn nặng biết bao điều...

Tường Vân - 31/08/20


Chủ Nhật, tháng 8 30, 2020

KHÚC NHẠC LÒNG


KHÚC NHẠC LÒNG 

Sẽ phổ cùng em khúc nhạc lòng 
Cho hồn đỡ lạnh lúc vào đông 
Từng ươm trái hạnh đầu phiên tửu 
Tự dỗ lời yêu cuối nẻo đồng
Võng kết chưa tròn đêm lệ cảm 
Tim hoà đã ấm cuộc tình mong 
Rồi xuân cũng vẹn niềm vinh phúc 
Mãi thấy vành môi nở nụ hồng

Nguyễn Châm - 300820

BẢN NHẠC LÒNG 

Cùng anh ghép trọn bản tơ lòng 
Bỏ tháng năm dài nặng nỗi mong
Dẫu kiếp chim bằng chưa thỏa nguyện 
Thì duyên nhược thủy vẫn tương đồng 
Trăng lồng khỏa dáng mềm môi rượu 
Gió trở xuyên mành ngại bão đông 
Một quãng trời yêu còn khuyết nửa 
Mà đêm đã ngập giấc mơ hồng

Tường Vân - 30/08/20

Thứ Bảy, tháng 8 29, 2020

NIỀM MƠ…


NIỀM MƠ…

Khi niềm mộng ước thả vào mơ 
Cũng lúc thuyền yêu lại mỏi chờ 
Vẫn áo thu vàng hong tuổi muộn 
Hay dòng cảm khái đọng hồn thơ 
Kìa em, sóng cuộn từ chân biển 
Hỡi gió, tình xô cạnh nẻo bờ 
Chén tửu đêm này xin hãy cạn  
Men nồng lạc giữa kiếp đời ngơ

Nguyễn Châm - 280820

TÌNH MƠ...

Vẫn đợi anh về dệt ước mơ 
Cùng em phổ lại khúc thương chờ
Này đệm biển hẹn xanh màu mắt 
Đó mảnh trăng lồng đẹp ý thơ 
Đẫm chén men sầu thôi giã biệt 
Đầy trang tuổi mộng nhớ vô bờ 
Chiều thu lá rụng vàng con ngõ
Kỷ niệm dâng tràn tiếc ngẩn ngơ...

Tường Vân - 28/08/20


NIỀM THU


NIỀM THU

Đếm mỗi thu chờ tóc điểm sương 
Vàng phai lá đổ ngập con đường 
Cung đàn vắng lặng đêm mê tỉnh 
Kỷ niệm đong đầy chuỗi nhớ thương 
Chẳng gió làm say tình khách lạ
Mà em để nhạt nét môi hường 
Canh buồn tiếng dế kêu rầu rĩ 
Cũng gợi cho lòng nỗi vấn vương... 

Tường Vân - 28/08/20

===========

VẤN VƯƠNG 

Cũng gợi cho lòng nỗi vấn vương... 
Hình ai trót đọng giữa tim hường
Nên chiều vẫn đợi vầng trăng thắp
Để giấc luôn tìm những nụ thương
Bút phổ cùng chung dòng xúc cảm
Tình say giữ lại một con đường
Từng nghe gối mộng hằng ao ước
Đếm mỗi thu chờ tóc điểm sương

Nguyễn Châm - 280820


MÙA HẠ ẤY...



MÙA HẠ ẤY...

Ta về nhặt lại bóng thời gian
Nhuốm lá vàng khô dưới nguyệt tàn
Đếm tuổi Xuân thì trên mái tóc
Lịm tình hoa bướm giữa tro than
Gom bao mật ngọt ngày Đông ấm
Trộn những hương cay buổi gió tràn
Để mỗi Thu này tôi vẫn nhớ
Một chiều Hạ lửa dưới rừng Ban !

Tường Vân
* Bình đầu

===========

GIẤC MƠ BUỒN

Một nỗi đau vùi trải thế gian
Vì ai để vuột giấc mơ tàn
Ngày quên ngoảnh lại nhìn hương tóc
Mộng đã len vào nhóm lửa than
Có phải từng bao lần dỗ ngọt
Mà sao cứ mãi lệ dâng tràn
Còn chăng bóng nguyệt ngày thu chuyển
Chỉ thấy ngâu buồn lặng lẽ ban

Nguyễn Châm

CHIỀU...


CHIỀU... 

Chiều thu lá đỏ gợi bao niềm 
Chiều lặng anh về giữa bóng đêm 
Chiều thuở em buồn phiên gió lạ
Chiều nao rượu đẫm cánh môi mềm 
Chiều đi mới hiểu tình chia biệt 
Chiều hẹn chưa thành nỗi nhớ thêm 
Chiều tắt lâu rồi em vẫn đợi 
Chiều đông tuyết lạnh phủ bên thềm 

Tường Vân - 22/08/20

==========

MƯA... 

Mưa hỡi từ đâu trút cạn niềm
Mưa dường thổn thức dội vào đêm
Mưa đan áo mộng ngàn tơi tả 
Mưa lấp hồn yêu những dịu mềm
Mưa chẳng cho tình tha thiết mãi
Mưa còn để ái nhạt nhòa thêm
Mưa ơi lối hẹn người xưa vẫn... 
Mưa xối vào tim rượu đẫm thềm

Nguyễn Châm - 220820

===========

THƯƠNG.... 

Thương gửi về anh vạn nỗi niềm 
Thương từng tiếng thở giữa màn đêm 
Thương thu lá rụng ngày đông chớm
Thương dấu tay đan lọn tóc mềm
Thương lắm nên lòng xao xuyến mãi 
Thương nhiều để dạ nhớ nhung thêm 
Thương sao ánh mắt ai trìu mến 
Thương bóng trăng rơi lạnh trước thềm 

Tường Vân - 22/08/20

Thứ Sáu, tháng 8 21, 2020

LẶNG LẼ THU...


LẶNG LẼ THU... 

Vội vàng gió đuổi thu sang 
Áo thu xanh ngắt vắt ngang khoảng trời 
Lá vàng cõng nắng rơi rơi 
Con ve rỉ rả những lời luyến thương

Chiều nay bước lặng qua trường 
Áo ai trắng quá mà thương thuở nào 
Con chuồn soi bóng cầu ao 
Khóm hoa kim cúc lạc vào áo thu 

Xa xa một đám mây mù 
Kéo ngang như chở hồn thu cuối ngàn
Em thầm soi chút dung nhan
Bỗng đâu ngâu trút miên man nỗi lòng…

Trần Tình 21/08/2020

CÂY ĐỜI TRÚT LÁ 

Nắng thu nghiêng dải lụa vàng 
Gió hiu hắt lạnh mây bàng bạc trôi 
Nhớ thương gửi lại cho người 
Chợt nghe tâm thức những lời ngổn ngang 

Con đò chở khách đưa sang
Bỏ sau lưng những điêu tàn phế hưng 
Phù sinh một kiếp đã từng 
Mà bao năm tháng vẫy vùng chưa thôi 

Trăm năm mấy cuộc lở bồi 
Cây thu trút lá đời phơi nắng tàn
Mỏi mòn đếm nhịp thời gian 
Gió sương mấy đợt điểm vàng tóc mây...

Tường Vân - 21/08/20

KHÚC TƠ LÒNG…


KHÚC TƠ LÒNG…

Này em giấc hạ dẫu chưa nồng
Giữ trọn hương tình sưởi ấm đông
Hãy để niềm yêu hoài sáng rạng
Và chăm gối hạnh mãi tươi hồng
Chiều đong chén muộn hòa trang phổ
Tối chở trăng vàng ngược quãng sông
Phút ngọt ngào trao vòng nhẫn cỏ
Cùng nhau thỏa dệt phím tơ đồng

Nguyễn Châm - 200820

DỖ NHỊP ĐÀN ĐÊM

Hãy tựa vào em thỏa giấc nồng
Khi trời sắp trở lạnh vào đông
Từng hương rượu cũ hòa men ái
Sẽ cuộc tình say ủ má hồng
Ánh nguyệt còn soi ngoài ngưỡng cửa
Con đò vẫn đợi cuối triền sông
Thì đêm dẫu có dài vô tận
Mãi nhịp đàn yêu phổ phím đồng

Tường Vân - 20/08/20


Thứ Sáu, tháng 8 14, 2020

LỐI CŨ CHIỀU SƯƠNG


Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
(Bà Huyện Thanh Quan) 

LỐI CŨ CHIỀU SƯƠNG 
(THTK - GCĐ)

LỐI hẹn ai chờ khách viễn phương 
XƯA trao ước thệ chữ can thường
XE nung khói bụi đầu binh lửa 
NGỰA cuối sông hồ vó bạt sương
HỒN gửi tình quân ngoài trận tuyến 
THU pha tuyết lệ giữa miên trường 
THẢO viên phế tích sầu cô lữ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG 

Tường Vân - 14/08/20

==================

TỊCH DƯƠNG ĐÀI CŨ 

LỐI ấy tiêu sầu vọng cố phương 
XƯA trao mỹ tửu dạo nghê thường 
XE băng cổ mộ xuyên trầm tích 
NGỰA hí tây kỳ xé mịt sương
HỒN giữa chơi vơi miền hoạn lộ 
THU trong khắc khoải lệ can trường 
THẢO vàng phong kín dòng thi sử 
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG 

Nguyễn Châm - 140820


Thứ Tư, tháng 8 12, 2020

HÃY NGỦ NHA ANH


HÃY NGỦ NHA ANH

Anh này...hãy tựa sát vào em 
Ngắm dãy Thiên Hà giữa bóng đêm 
Nhặt mảnh trăng gầy đan tóc rối 
Tìm hương tửu nhạt ướp môi mềm
Ai chờ gió nhẹ sang vườn Thúy
Khép mộng ta mình dỗ giấc êm 
Một mái tranh nghèo duyên vẫn đẹp 
Ngoài kia sợi nắng đã xuyên thềm

Tường Vân - 11/08/20

==========

SẼ VẸN ĐÊM NỒNG

Gửi nụ môi nồng dỗ giấc anh 
Ngoài hiên bóng nguyệt trở qua mành 
Vừa ly tửu nhạt hoà duyên thắm 
Đã giọt sương hồng phủ mắt thanh
Cảnh gợi tình say hồn lãng khách
Tìm hương kỷ niệm phút sang thành
Bao niềm mộng ủ vòng tay ấm
Sẽ vẹn đêm này trống điểm canh

Nguyễn Châm - 110820


Chủ Nhật, tháng 8 09, 2020

HÃY NGỦ ĐI EM...



HÃY NGỦ ĐI EM... 

Cũng đã khuya rồi ngủ nhé em 
Sao còn thao thức mãi trong đêm 
Mình nghèo hạnh phúc luôn viên mãn 
Cảnh đẹp trần gian sẽ ngọt mềm
Cố gắng lo chi trời chẳng rộng 
Thuận hoà há ngại gối không êm
Trăm năm rượu nghĩa hoài ngâm ủ 
Thì bóng trăng yêu chiếu ngập thềm

Nguyễn Châm - 09/08/20

HÃY NGỦ ĐI ANH... 

Đêm đã khuya rồi ngủ nhé anh
Ngoài hiên ngọn gió khẽ lay cành
Hương tình đủ ấm bờ môi mộng 
Chén rượu vừa say giữa liếp mành
Khép nửa mi ngà bên gối mỏng 
Mong từng giấc điệp dưới trăng thanh
Mình nghèo dẫu chỉ bàn tay trắng 
Thì trái tim yêu vẫn mãi dành...

Tường Vân - 09/08/20


TRỚ TRÊU...

Sao anh đặt chuyện bói bài
Để duyên em lỡ mưa mai gió chiều 
Thuyền tình chưa cập bến yêu 
Mới thu mà đã nghe nhiều lạnh đông

Áo Xuân đem khoác tuổi hồng
Mà duyên cau vẫn chưa nồng thắm vôi
Bến yêu ngày tháng lở bồi 
Thương em phận bạc nổi trôi kiếp tình 

Nẻo đời sao lắm điêu linh 
Hỡi ai mang quẻ bói mình...trớ trêu...!?!

Tường Vân - 06/08/20

--------- Thơ Xướng ----------

BÓI BÀI…

Tình đen, em thử bói bài
Quẻ ban duyên phận rẽ hai lối đời
Anh thì đeo đuổi…chơi vơi
Bước chân lãng tử quên lời thệ xưa

Lặn chìm bão nổi mây mưa
Kiếp nhân sinh gánh đã thừa khổ đau
Tàn thu sương gội trắng đầu
Bói thêm quẻ nữa vẫn màu tối đen

Giật mình thương tấm thân quèn
Hỏi ai mang kiếp “tình đen” bói mình..?

Trần Tình - 01/08/2018

=========

TRÚC XINH ANH CHỜ

Thôi em chẳng phải bói bài 
Cùng anh mình sẽ chung hai lối tình 
Em thì như khóm trúc xinh 
Còn anh đứng ở bên đình đợi nhau... 

Yêu thì mâm bánh buồng cau 
Chẳng yêu ném cái bã trầu thế thôi 
Yêu nhau chẳng quản đứng ngồi 
Trúc xinh anh ước một đời trúc xinh 

Lén trao nhau một chữ tình 
Gửi theo mây gió trúc xinh đợi chờ... 

Nguyễn Châm - 060720

Thứ Tư, tháng 8 05, 2020

RƯỢU ĐẮNG


RƯỢU ĐẮNG

Chàng ơi có phải nước thay nguồn 
Sao để duyên đầu sớm lịm chôn 
Khép nửa đời xuân vào đáy huyệt 
Gùi khung tuổi mộng chết trong hồn 
Từng thu bóng lẻ không người đợi 
Mỗi độ trăng đầy vắng nụ hôn 
Rượu đắng canh trường ai đối ẩm 
Rèm thưa chiếu lạnh tiếng mưa dồn

Tường Vân - 05/08/20

==========

CẠN NGUỒN 

Chẳng lẽ thời gian cháy cạn nguồn 
Nên ngày tháng mộng cũng dần chôn 
Nào ai sống lại mùa hương bưởi 
Hỡi gió đùa chi một mảnh hồn 
Lá cũng vô tình tơi tả rụng 
Em thì bất mãn ngại ngùng hôn 
Chiều nay cánh nhạn buồn ngơ ngẩn 
Chợt hiểu niềm riêng cứ vỗ dồn

Nguyễn Châm - 050820

Chủ Nhật, tháng 8 02, 2020

NƠI ẤY BÌNH YÊN...


NƠI ẤY BÌNH YÊN... 

Cùng em phổ trọn khúc ca tình 
Để mỗi đêm buồn gạn tiếng kinh
Bởi rượu còn say lòng viễn khách 
Mà anh đã mỏi gót đăng trình 
Câu thề buổi ấy còn in đậm 
Ngõ mộng bây giờ hẳn kém xinh
Nửa quãng trời xuân nào nắng đẹp 
Thì ai chẳng ước chuỗi yên bình.!

Tường Vân - 31/07/20

VẪN LÀ EM...

Vẫn chỉ là em thấu sự tình
Khi chiều nắng đổ dọc bờ kinh
Thềm xưa bóng nguyệt còn nguyên vẻ 
Lối nhỏ mình ta mãi độc trình
Thuở ấy môi cười bên ngõ lạnh
Bây giờ rượu thấm giữa đời xinh
Vừa may ngón dạo dòng giao cảm
Cũng đủ làm say lúc cạn bình

 Nguyễn Châm - 310720


Thứ Năm, tháng 7 30, 2020

VẪN MÃI TRONG TIM


VẪN MÃI TRONG TIM 

Dù rằng cách biệt vạn sơn khê 
Vẫn mãi trong tim phút ước thề 
Một dạ trông theo miền tỉnh lẻ 
Ngàn lần quyết giữ những cơn mê
Thương sao rượu nhạt nào người chuốc 
Nhớ lắm trăng thanh chẳng kẻ về
Sẽ dỗ đêm tình rồi mộng mị
Mà niềm cảm ái cứ lê thê

Nguyễn Châm - 300720

LỖI THỀ...

Dòng đời lận đận lắm nhiêu khê
Gió tuyết mưa thu đã lỗi thề
Kẻ gửi tình buồn trong mộng mị
Người tìm rượu cũ giữa đam mê
Thương ai mắt ướt còn hoài đợi
Gọi nhạn năm xưa chẳng trở về
Những chuỗi ngày chờ phai má phấn
Mà nào ảo tưởng chuyện phu thê

Tường Vân - 30/07/20

CHÚT RIÊNG BUỒN


CHÚT RIÊNG BUỒN 

Nghe chiều bỗng lạnh nửa vòng tay 
Mới hiểu tình xưa đã guộc gầy
Có phải duyên đời chưa đủ ngọt 
Nên là giấc mộng chẳng còn say
Ừ thôi chớ gợi niềm yêu đó
Để mãi hoài mang nỗi khổ này 
Một chút hương lòng đâu dám gửi 
Nhưng còn nuối tiếc tuổi thơ ngây...

Tường Vân - 24/07/20

==========

NỖI BUỒN RIÊNG... 

Chạnh nỗi riêng buồn cảnh trắng tay 
Làm cho vỡ vụn trái tim gầy 
Khi đời bỏ mặc vầng trăng khóc 
Lúc mỗ quên dần cuộc tửu say 
Mộng đã vùi sâu về nẻo đó 
Hồn như nhiễm lạnh ở nơi này 
Nào ai có gặp người năm cũ 
Hãy nhắn thương gì một kẻ ngây

Nguyễn Châm - 240720


GIÓ TRỞ MÙA SANG


GIÓ TRỞ MÙA SANG

Chiều nay bỗng gió trở sang mùa
Ta chợt nghe buồn chuyện nắng mưa
Bởi xót nàng thu vàng võ rụng 
Rồi thương chiếc lá mỏng manh đùa
Anh chờ em đợi hoài xa nhỉ
Hạ mãn đông tàn đủ lạnh chưa 
Trách buổi xuân về sao quá vội
Còn đây kỉ niệm ngỡ như vừa...

Tường Vân - 25/07/20

==========

ĐÊM LẠNH TÌNH NHƯ...

Bỗng thấy vào đêm lạnh trở mùa
Nghe buồn rả rích những làn mưa 
Lòng âm ỉ gợi từng trang nhớ 
Cảnh võ vàng trêu ngọn gió đùa
Hỏi lá thu vàng rơi rụng nữa 
Hay niềm ước cũ mỏi mòn chưa 
Mà trong kỉ niệm còn nung nấu  
Giấc mộng tình như cũng chỉ vừa...

Nguyễn Châm - 250720


HÃY NGỦ ĐI EM...


HÃY NGỦ ĐI EM...

Hãy ngủ nào em mặc sóng đời 
Không cần phải nghĩ chuyện đầy vơi
Dù cho giấc mộng nhiều giông bão 
Vẫn hiểu tình yêu rộng đất trời
Nhớ giữ bên lòng men rượu cảm
Xin vùi cuối nẻo đoạn sầu rơi
Rồi mai giữa vạn trùng dâu bể 
Mãi vẹn niềm tin chẳng tách rời

Nguyễn Châm - 230720 

DẠ KHÚC THỜI GIAN 

Cùng anh ghép trọn bản xuân đời
Cứ mặc sương dày chén rượu vơi
Dẫu sóng lòng đêm tràn mặt biển
Thì trăng buổi hạ thắp ngang trời
Vòng tay chẳng đủ mềm môi nhớ
Giấc mộng chưa tròn đẫm lệ rơi
Chỉ tiếc thời gian chừng quá vội
Mà hương kỉ niệm mãi không rời 

Tường Vân - 23/07/20

CHUYỆN NÀO VUI


CHUYỆN NÀO VUI

Đến ngõ, anh đành lại phải lui 
Nhà kia xính lễ ngựa xe gùi 
Nàng tham bã lợi ưng tình nó 
Nỗi hận thân quèn trách cảnh tui
Tiếc quãng thời gian niềm mộng ủ
Buồn trang kỷ niệm giấc mơ vùi
Rồi hôm bỗng gặp người than khổ
Ngẫm cuộc duyên trần mất cả vui

Nguyễn Châm 

ĐƠN CÔI 

Thôi đành khép lại chuyện buồn vui 
Mộng ước ngày qua hãy sớm vùi
Tháng đợi năm chờ đau dạ nẫu 
Tơ buồn chỉ rối chạnh lòng tui
Tràn môi nửa chén dòng thi cạn
Tựa gối từng đêm giấc mộng gùi
Ngẫm kiếp thơ tình âu cũng bạc
Mai về góc biển nhổ thuyền lui...

Tường Vân