Thứ Hai, tháng 4 26, 2021

BẾN SÔNG CHỜ...


BẾN SÔNG CHỜ... 

Người đi để lỗi tiếng tơ đồng 
Bỏ lại con đò dưới nhánh sông 
Tím sẫm hoàng hôn chiều nắng lụa
Vàng phai kỷ niệm tuổi xuân hồng 
Mơ tình khách lạ buồn chăng nhỉ 
Hỏi ánh trăng gầy lạnh lắm không
Nếu kẻ phương trời ôm gối chiếc 
Thì em giấc ngủ vẫn chưa nồng.! 

Tường Vân - 21/04/21

***

KHI TÌNH ĐÃ CẠN

Ngẫm lại tình anh chẳng mấy đồng
Nên nàng tặc lưỡi quẳng ngoài sông
Rồi môi vẫn lại hòa men đắng
Để giấc nào mong tựa nhũ hồng
Cảnh bỗng hoang tàn đêm nguyệt khuyết
Ta đành tủi lạnh bến đò không
Lần tay gắng nhặt niềm xưa cũ
Cũng chỉ dài thêm khóe lệ nồng

Nguyễn Châm - 220421


Thứ Sáu, tháng 4 16, 2021

NGỦ NÈ EM…


NGỦ NÈ EM…

Dỗ cuộc tình theo giấc ngủ vùi
Cho ngàn khó nhọc cũng dần lui
Rồi đêm sẽ vạn điều yên ả
Để giấc càng muôn những ngọt bùi
Mộng vẫn đang chờ phiên tửu ấm
Em đừng xếp lại ngõ hồn vui
Và khi gối hạnh nồng hương tỏa
Chớ ủ sầu trong nỗi ngậm ngùi

Nguyễn Châm - 140421

***

CÒN CHÚT NGẬM NGÙI 

Cạn hết đi anh nỗi ngậm ngùi 
Cho niềm trăn trở nhẹ nhàng lui 
Ngày xuân sẽ dệt vần thơ thắm 
Buổi hạ cùng say chén tửu bùi 
Dẫu chẳng ai về trên bến đợi 
Nhưng còn tiếng hẹn nửa mùa vui 
Trăm năm một giấc đời chưa trọn 
Hãy để thời gian mãi ngủ vùi... 

Tường Vân - 04/2021

TIẾNG ĐÀN TÔI...


TIẾNG ĐÀN TÔI... 

Vẫn gió mùa thu thổi xạc xào
Trông vời cánh nhạn phía trời cao
Buồn trơ rặng Liễu chiều Tây Bắc 
Bạc phếch tình em tuổi má đào
Một bóng trăng sầu đêm khắc khoải 
Thương mình dang dở giấc chiêm bao 
Ai mang giá lạnh về phương đó 
Để tiếng đàn tôi mãi nghẹn ngào... 

Tường Vân - 14/04/21

***

KÉM NUÔI...

Từ lâu chỉ một món rau xào 
Ngẫm tội thân hoài chẳng thấy cao
Ráng mãi thành ra gầy tuổi mộng 
Ghìm lâu mới phải nhạt môi đào
Năm dài tháng rộng còn nhiêu nữa
Giấc mỏi canh buồn nghẹn những bao
Mỗi lúc gần nhau đành nhỏ lệ
Dường như vẫn ngại lối xuân ngào

Nguyễn Châm - 140421

***

MEN ĐẮNG…

Bên hiên tiếng lá rụng lào xào
Giọng Cuốc đêm trường vẫn thấp cao
Nẫu ruột niềm côi thương áo mỏng
Xót thân liễu biếc thẹn môi đào
Dòng đời ngắn ngủi chăng là mấy
Kiếp số lần hồi hỏi được bao
Chỉ chuốc men cay nhìn nguyệt lặn
Dần quên một thuở ngát hương ngào

Trần Tình 15/04/2021

Thứ Sáu, tháng 4 09, 2021

CHIỀU PHỐ NÚI


CHIỀU PHỐ NÚI
 
Nắng ngã về tây gió trở mành 
Đây miền núi thẳm bóng chiều hanh 
Mây giăng mắc đậu bên sườn dốc 
Lá khẽ khàng chen giữa cội cành 
Thong thả anh về con phố cũ 
Nhẹ nhàng em khảy nốt đàn thanh 
Chút hương kỷ niệm ngày thơ đó 
Là giữ cho nhau một điểm lành 

Tường Vân - 06/04/21

***

HOÀI NIỆM…

Ngàn tia nắng muộn xoải qua mành
Ngõ nhỏ chen từng ngọn gió hanh
Lặng lẽ em về trên đỉnh dốc
Tìm trong kỷ niệm xuyến xao cành
Như còn vẳng vọng lời yêu cũ
Chỉ thấy âm thầm quãng nhạc thanh
Vẫn đoạn đường quen thời mắt gửi
Mà tim chửa vẹn giấc mơ lành

Nguyễn Châm - 090421

CÒN CHÚT NGẬM NGÙI


CÒN CHÚT NGẬM NGÙI 

Cạn hết đi anh nỗi ngậm ngùi 
Cho niềm trăn trở nhẹ nhàng lui 
Ngày xuân sẽ dệt vần thơ thắm 
Buổi hạ cùng say chén tửu bùi 
Dẫu chẳng ai về trên bến đợi 
Nhưng còn tiếng hẹn nửa mùa vui 
Trăm năm một giấc đời chưa trọn 
Hãy để thời gian mãi ngủ vùi... 

Tường Vân - 07/04/21

***

NGỦ NÀO EM…

Dỗ cuộc tình theo giấc ngủ vùi
Cho ngàn khó nhọc cũng dần lui
Rồi đêm sẽ vạn lần hương ngát
Để giấc càng muôn những ngọt bùi
Mộng vẫn đang chờ phiên tửu ấm
Em đừng xếp lại ngõ hồn vui
Và khi gối hạnh còn êm ả
Chớ ủ sầu trong nỗi ngậm ngùi

Nguyễn Châm - 070421

***

CÒN TRONG KỶ NIỆM

Bao năm giữ một vết thương ngùi
Nhớ lắm nhưng tình vẫn thối lui
Chẳng được cùng chia bầu rượu đắng
Đành thôi chớ mộng dĩa cơm bùi
Ai về cuối hạ tìm hơi ấm
Kẻ ở bên trời xóa cảnh vui
Lặng lẽ mành đêm cơn xót tủi
Chìm trong kỷ niệm nỗi đau vùi

Trần Tình 07/04/2021

Thứ Hai, tháng 4 05, 2021

SẦU LỮ THỨ


SẦU LỮ THỨ

Đếm những ba mùa chỉ bấy nhiêu 
Buồn trông lá rụng xót xa nhiều
Đêm nhìn nguyệt gác bên thềm lạnh 
Sáng đợi anh về dưới nắng xiêu 
Dõi nhạn âu sầu nơi biển Bắc 
Nhìn mây lãng đãng lúc sương chiều
Tâm tình vẫn giấu trong lòng vậy 
Mà thiết tha từng mỗi nhịp yêu...

Tường Vân - 05/04/21

***

TÌNH LỮ THỨ…

Gom ngàn lá đổ mộng còn nhiêu 
Chỉ thấy thời xuân rụng đã nhiều 
Ruổi gót giang đầu ân nghĩa nhạt 
Thương lần hẹn cuối nỗi lòng xiêu
Ngàn thu giấc điệp ghìm men tửu
Một thuở hồn trai ngóng ngõ chiều
Mới hiểu duyên mình trăng lạnh vỡ
Ôi tình lữ thứ nặng niềm yêu

Nguyễn Châm - 050421

***

ĐOẠN CUỐI…

Manh đời ngó lại có bao nhiêu
Tóc chảy bờ vai đã bạc nhiều
Lặng nhẩm bao ngày đôi mắt ướt
Im nhìn mỗi tối ngọn đèn xiêu
Bài ca kỉ niệm ngân đầu ngõ
Bóng dáng tình nhân gợi cuối chiều
Một tứ thơ buồn ngơ ngẩn lạ
Nghe còn phảng phất đoạn đường yêu

Trần Tình 05/04/2021


Thứ Sáu, tháng 4 02, 2021

MỘNG CŨ CÒN VƯƠNG


MỘNG CŨ CÒN VƯƠNG 

Trả nét thanh tân của phố phường 
Nửa đời rong ruổi kiếp tha phương 
Câu thơ đã khắc trên yên ngựa 
Chén rượu còn say cuối đoạn đường
Ngắm cảnh sông hồ tâm vẫn hẹn 
Trông miền đất hứa dạ hoài thương
Chiều lam gió trở buồn xa vắng 
Lệ cảm năm nào cứ mãi vương...

Tường Vân

***

NỬA KIẾP ĐƠN TÌNH…

Ta hoài vẫn giấu lệ lòng vương
Nửa kiếp đời qua những dặm đường
Bước mỏi phong trần nay vỡ mộng
Chân dầm gió bụi thưở sầu thương
Buồn phiên lá rụng miền châu thổ
Xót quãng tình vay dọc nẻo phường
Mỗi khắc thi ngùi se ngọn thỏ
Nghe dòng cảm xúc lạc ngàn phương

Nguyễn Châm 

***

NẾU NHƯ … 

Nếu mình dạo ấy chẳng tơ vương
Cũng chớ dìu nhau xác nhận phường
Có lẽ bây chừ không vỡ mộng 
Hay là trọn kiếp hết bi thương 
Trăm năm chữ nợ vùi trong đất
Một quãng duyên se lạc giữa đường
Hỏi lúc đông về cơn bấc lạnh?
Người nào lặng lẽ chốn tha phương  

Trần Tình


PHƯƠNG NÀY ANH HỠI...


PHƯƠNG NÀY ANH HỠI... 

Anh hỡi phương này lạnh lắm không 
Từng đêm giấc ngủ có say nồng 
Rồi khi nguyệt xế qua thềm hẹn 
Sẽ lúc em buồn tựa cửa trông 
Chén tửu chưa mềm hương ái ngọt 
Vần thơ cũng đậm nét tương đồng 
Thời gian đã xoáy mòn niên kỷ 
Mà bến ân tình vẫn đợi mong... 

Tường Vân - 29/03/21

***

XUÂN NÀY CÓ HẸN..?

Bây chừ nẻo ấy lạnh nhiều không? 
Những buổi phòng côi rượu có nồng? 
Áo mỏng canh dài em vẫn mặc? 
Môi cười mắt gửi dạ còn trông?
Rằng ai nhóm lửa từng đêm mộng?
Hỏi lúc chờ nhau mỗi nhịp đồng?
Chắc hẳn xuân này câu hẹn sẽ?
Hay là mặc khách mãi chờ mong?

Nguyễn Châm - 290321


TỰ NHẮC...


TỰ NHẮC... 

Chẳng ngại thăng trầm sẽ phát sinh 
Mình vui cuộc sống cũng yên bình 
Cho dù thế sự muôn điều ảo 
Gắng để nơi lòng một chữ minh 
Chén rượu vần thơ hoà nỗi cảm 
Niềm tin nghĩa trọng ủ hương tình 
Vì nhau rửa gột điều ngang trái 
Giữ vẹn mai này khỏi thất kinh

Nguyễn Châm

***

Thơ Hoạ 

RỜI CHỐN PHÙ SINH 

Mai về khép lại giấc phù sinh 
Mặc cõi đời thêu chuyện bất bình 
Tối ngắm trăng thanh cùng vũ trụ 
Hôm chờ gió ấm gọi bình minh 
Dù cho cuộc sống nhiều giông bão 
Hoặc bởi trần gian lắm sự tình 
Muội trải hồn thơ dìu ngọn bút 
Huynh hòa chén rượu chép lời kinh.! 

Tường Vân

TÌNH CUỐI MÙA THU


TÌNH CUỐI MÙA THU 

Đã thấy Thu vàng dưới nhánh sông
Chờ ai gái nhỏ hổng theo chồng 
Cây Bần trước ngõ vừa khoe nụ
Luống Cải bên vườn đã chớm bông 
Vẫn đó con thuyền neo bến cũ
Mà sao cánh nhạn bặt tin hồng 
Người mang nắng trải chân trời lạ
Để lại phương này lắm bão giông

Tường Vân - 24/03/21

***

1) TIỄN BIỆT…

Âm thầm lặng lẽ đứng bờ sông
Buổi tiễn nhìn em bước cạnh chồng
Nắng cũng se lòng vương ngọn cỏ
Ta thì đắng dạ giữ nhành bông
Còn đâu giấc mộng thềm nhung đỏ
Đã hết người vui mở tiệc hồng
Ngọn sóng vô tình thong thả vỗ
Tâm dường tận đáy nổi cuồng giông

2) ĐỢI CHỒNG 
(Tam thanh độc trắc) 

Thương người lặn lội cạnh bờ sông 
Trọn cuộc đời xuân lặng đợi chồng 
Nặng nợ anh hào xông trận địa 
Vui đường sự nghiệp dựng lầu bông 
Người đi một dạ dầm sương lạnh 
Mộng hẹn từng thu nhạt rượu hồng 
Tận tụy thân cò mong hạnh ngộ 
Cho dù phận bạc chịu vùi giông

Nguyễn Châm – 240321

LỆ LÒNG…

Khi chiều nắng rụng ở mom sông
Mắt dõi người ta bước cạnh chồng
Chợt xót thân mình không váy nhẫn
Chăng buồn mỗi tối chỉ chăn bông
Ai mang nỗi nhớ phương trời lạ
Nó chuốc tim đau chén rượu hồng
Lệ nến canh dài âm ỉ chảy
Mà lòng bão tố với mưa giông

Trần Tình 26/03/2021


LẶNG LẼ THU


LẶNG LẼ THU

Thu vàng võ rụng báo mùa ngâu 
Tiếng cuốc kêu sương nhỏ giọng rầu
Gió lặng con thuyền chao mặt nước 
Sông trầm Ngư Phủ thả mồi câu 
Trông đàn cá quẩy tung tăng sóng
Thấp thỏm đêm rơi bóng nguyệt sầu  
Một mẩu khoai lùi đôi chén rượu 
Môi cười lão khẽ vuốt chòm râu. 

Tường Vân - 21/03/21

***

CẢM XÚC THU 

Giữa buổi thu vàng thấm giọt ngâu 
Mành đêm giọng cuốc mãi kêu rầu 
Trăng buồn cổ độ treo đầu sóng 
Bến cũ ngư tiều bủa lưới câu 
Lũ cá vùi sâu lòng thắc thỏm 
Tàn canh ảm đạm mỗi ta sầu 
Môi hoà chén nhạt mơ về thuở 
Chợt hiểu xa rồi khẽ vuốt râu

Nguyễn Châm 210321