Thứ Bảy, tháng 1 29, 2022

ANH LÀ GÌ....?


ANH LÀ GÌ....? 

Anh là gì, hay bóng đổ chiều nghiêng 
Hay chỉ thân gai đứng triền cỏ dại 
Một giấc mơ hoang dọc đường quan tái 
Đem nỗi chênh chao vẽ lại xuân tình 

Anh là gì, hay nước đáy dòng kinh 
Một bóng trăng xa ẩn mình trong cỏ 
Một khối heo may lạnh lùng theo gió 
Níu cuộc đời nhau mộng giữa mơ hồ...

Anh là gì, hay đá sỏi cằn khô
Thương cái xuân xanh hững hờ dang dở 
Thương quãng đời trôi vẫn còn bỏ ngỏ 
Cuối vệt chiều rơi lá khóc ru cành 

Anh là gì, khi tóc chẳng còn xanh...? 

Nguyễn Châm

*****

ANH THƯƠNG GÌ..? 

Anh nghĩ gì khi vắng bóng trăng thanh
Sương trắng phủ qua mành đêm quạnh vắng 
Cơn gió lạnh của một mùa đông bấc
Để hồn ai se sắt nỗi riêng sầu.

Anh nhớ gì thao thức giữa canh thâu
Nhìn nửa mảnh trăng sầu rơi trước ngõ
Anh có hiểu lời yêu thương của gió
Sao cứ hoài vò võ trắng đêm trôi. 

Anh đừng buồn khi rượu đắng bờ môi
Trong giá lạnh lạc loài niềm tâm sự 
Chỉ còn lại góc đêm gầy tư lự
Một chút tình thi lữ buổi tàn đông. 

Anh thương gì sao cứ mãi chờ trông..?

Tường Vân

SÓNG BẠC ĐẦU


SÓNG BẠC ĐẦU 
(Thơ hoạ) 

Để sóng tương tư mãi bạc đầu 
Như còn chở nặng những lo âu 
Ai gieo nỗi nhớ vào đêm mộng 
Gió thổi lòng thêm ứa lệ sầu
Lạc bến con đò ngơ ngẩn lạ 
Thương tình cánh nhạn mải mê đâu
Đông sang chén nhạt hồn cô lẻ 
Em hỡi chiều nay nắng trở màu

Nguyễn Châm 

*****

BẾN TƯƠNG TƯ... 
(Thơ xướng) 

Anh hỡi chiều nay nắng trở màu 
Bên thềm cánh nhạn sẽ về đâu 
Rừng thưa mấy nhánh vàng rêu phủ  
Gió lạnh từng cơn trắng ngõ sầu 
Chẳng có câu thề chung lối mộng 
Nhưng còn tiếng hẹn cuối trời Âu
Mà sao hổng thấy người quay lại 
Để sóng tương tư mãi bạc đầu... 

Tường Vân

Thứ Hai, tháng 1 24, 2022

GIỮ CHẶT VÒNG TAY


GIỮ CHẶT VÒNG TAY 

Vòng tay xiết chặt giữ bên mình 
Một quả tim hồng sẽ tái sinh 
Dẫu lá vàng thu rời nẻo hạ 
Và hương tuổi muộn dỗ đêm tình 
Đời nhau há ngại miền danh ảo 
Ngõ mộng đâu vì chốn hiển vinh 
Chỉ biết niềm tin hoài mãi đậm 
Thì thương vẫn vẹn bóng trong hình

Nguyễn Châm 

*****

LÃNG QUÊN...

Có lẽ người ta chẳng nhớ mình
Quên lời ước hẹn nghĩa ba sinh
Vàng Thu lá đổ tàn cơn mộng
Trắng Hạ thuyền trôi lỡ cuộc tình
Đã biết yêu thương điều huyễn ảo
Thôi đừng vọng tưởng chuyện hư vinh
Ngày mai liệu có niềm tương ngộ
Hoặc sẽ tìm quên một bóng hình ! 

Tường Vân.

Thứ Năm, tháng 1 20, 2022

BẾN ĐỢI...


BẾN ĐỢI... 

Đã biết đời như chuyện hão huyền 
Nhưng niềm ước vọng mãi còn nguyên 
Vần yêu gắn dệt vào tâm khảm 
Dấu ái vùi chôn giữa tiếng nguyền 
Có phải tình xa đành lỗi mộng 
Hay vì kiếp bạc để hờn duyên 
Chiều nay chốn cũ buồn hiu hắt 
Vẫn bến tương tư đợi bóng thuyền.! 

Tường Vân - 20/01/22

***

GIỮ VẸN HỒN TRINH...

Nhiều hôm lỡ chạm nét mi huyền 
Cứ sợ khuôn vàng sẽ chẳng nguyên
Đã biết đường yêu là nẻo mộng 
Thì nên phút cảm giữ câu nguyền
Đêm tình mãi đẹp màu trinh tuyết 
Cuộc sống luôn nồng cảnh hữu duyên
Để ánh đài trang hoài rạng rỡ
Hồn say bến lặng buổi chung thuyền

Nguyễn Châm - 200122


RÊU PHONG


RÊU PHONG 

Vạt nắng còn len cuối dãy tường 
Thu tàn luống cải nhạt mùi hương
Dòng thơ chẳng ấm ngày đông lạnh 
Nước mắt đà lem cánh thiệp hường
Tí tách cà phê hờn mấy giọt 
Êm đềm chiếc lá đọng mành sương 
Ngồi ôm kỷ niệm thời xuân trẻ 
Lối cũ rêu phong một thuở dường... 

Tường Vân - 15/05/21

***

CHIỀU ĐÔNG ...

Chiều đông quãng nắng nhạt bên tường 
Dãy lựu không còn thấy tỏa hương 
Chỉ lá vàng khô trùm ngõ lạnh 
Và trăng khuyết nửa đậu môi hường 
Âm thầm lữ khách thơ lồng tửu 
Lặng lẽ đêm tình bóng thả sương
Lối cũ thời gian vùi kỷ niệm 
Người xưa giấc ngủ vẫn như dường

Nguyễn Châm - 150122


KHOẢNG TRỜI ĐƠN CÔI


KHOẢNG TRỜI ĐƠN CÔI 

Em nhặt câu thơ anh 
Thả ngang trời thương nhớ 
Anh gói đêm tình tự 
Ủ theo mùa chênh chao 

Tình anh như vì sao 
Giữa đêm dài chấp chới 
Tình em xa vời vợi 
Niềm mong dài tháng năm 

Ôi cuộc tình trăm năm 
Anh bốn mùa giông bão 
Em có ngồi đan áo 
Che khoảng trời đơn côi 

Em gom ngàn mưa rơi 
Phủ hai đầu quay quắt 
Tình ta hoài xa lắc 
Bầu trời yêu hoang sơ...

Nguyễn Châm 

*****

BÀI HỌA
KHOẢNG TRỜI MONG NHỚ

Anh ướp gì trong thơ
Sao chiều ngơ ngẩn thế
Anh vẽ chi dâu bể
Cho tình ta chênh chao

Thời gian rồi qua mau
Chỉ còn em ở lại
Với nỗi buồn xa ngái
Cả một trời nhớ thương

Anh là gió muôn phương
Lang thang mùa thu cũ
Để chiều vương tóc rối
Cho lòng ai mênh mông

Đêm rơi lạnh phím đồng
Xuân về bên cửa sổ
Anh có hoài trăn trở
Chút tình buồn không anh..?

Tường Vân.


EM VẼ CUỘC ĐỜI ANH


EM VẼ CUỘC ĐỜI ANH 

Em chắt kiệt chút xuân thì sót lại 
Để pha màu vẽ lại quãng đời anh 
Trong tâm tưởng anh của thời xa ngái 
Những đắng cay khờ dại lẫn an lành... 

Em pha thời gian vẽ dáng anh trầm mặc 
Pha chút nhớ vẽ mắt anh sâu lắng 
Chút yêu thương em vẽ nắng trên đầu 
Pha đêm buồn, em vẽ cuộc bể dâu...

Em pha cả nông sâu, vẽ sắc màu trần tục 
Vẽ chiếc áo hồng em lúc chưa cài cúc 
Vẽ đường cong nóng bỏng giữa tay ngà 
Đêm diệu huyền em vẽ giấc mơ hoa 

Bàn tay em guộc gầy trông thương quá 
Vẽ hình anh sao cỗi còm đến lạ 
Anh của ngày xưa đâu tơi tả vụng về 
Sao bây giờ bóng ngả bước lê thê 

Em vẽ tháng năm em vẽ miền kí ức 
Vẽ chi em những khát thèm rạo rực 
Ngọn đèn anh chực tắt cuối hiên chiều 
Thương đau còn....em vẽ chút tin yêu ....

Nguyễn Châm 

*****

BÀI HỌA
KHÚC RU CHIỀU

Anh ru gì khi bóng ngã tàn xiêu
Mà đôi mắt đăm chiêu ra chiều buồn đến lạ
Phố xá đông vui dòng đời hối hả
Vẫn điệu thơ buồn lã chã tiếng mưa đêm

Anh giấu chi trong lời nói ngọt mềm
Như khúc ru êm nhẹ nhàng hơn gió
Tựa ánh sương mai thầm thì trên lá cỏ
Mà tiếng lòng đang nhỏ giọt tương tư

Anh giấu gì trong câu hát giã từ
Sao nốt nhạc suy tư mỏi mòn đến vậy
Tách cà phê giọt hờn còn tan chảy
Như tiếng thơ buồn đọng lại giữa lòng đêm

Anh vẽ chi mà nét bút dịu mềm
Khi bóng chiều buông trời giăng mây tím
Chiếc lá vàng rơi hay thu còn bịn rịn
Có chút gì lưu luyến buổi vào đông...

Anh thương gì khi sáo đã qua sông.?

Tường Vân  .

THƯƠNG...


THƯƠNG...  

Thương nửa chiều rơi ngập lối về 
Thương màu nắng lụa trải lê thê
Thương thu lá đỏ sầu hiu hắt 
Thương dáng anh tôi bước nặng nề
Thương mỗi đêm chờ trong giấc mộng 
Thương từng tiếng hát giữa cơn mê
Thương ai rượu cạn mềm môi ấm
Thương cả vòng tay phút hẹn thề.! 

Tường Vân - 06/01/22

***

GHÉT...

Ghét mỗi lần đi hẹn chẳng về
Ghét đường quạnh nẻo bỗng dài thê
Ghét sao cuộc tửu không vồn vã
Ghét bởi tình anh thật não nề
Ghét thuở em cười yêu đã đọng
Ghét chiều biển dỗi dạ từng mê
Ghét khi gặp gỡ là vương tủi
Ghét mãi mà chưa vẹn buổi thề

Nguyễn Châm - 060122


XUÂN SANG...


XUÂN SANG...

Bỗng chợt nàng Xuân ghé cửa thềm 
Mai đào nhộn sắc trổ bừng thêm 
Trần gian cảnh vật vừa thay áo 
Cuộc sống làng quê đã đổi niềm 
Bốn cõi chim bằng khoe vẻ đẹp 
Trăm miền Tổ Quốc dựng đời êm 
Bài thơ viết vội tình mong gửi 
Thoảng giữa ngàn hương áo lụa mềm 

Nguyễn Châm 

*****

BÀI HỌA 
HƯƠNG XUÂN...

Nàng xuân thả gót dạo bên thềm
Mấy cội mai đào ửng sắc thêm
Một chén trà thơm chờ khách cũ
Vài chung rượu đắng ủ môi mềm
Tay ngà nhẹ vén mành trăng nhỏ
Gối lụa đang dìu giấc mộng êm
Gió khẽ đong đưa nhành nguyệt quế
Tàn canh thổn thức gợi bao niềm...

Tường Vân 04/01...


TÌNH LY XỨ


TÌNH LY XỨ

Đây chiều xứ lạnh nhớ người thương
Đã mấy mùa trăng biệt phố phường 
Tháng đợi âu sầu thân lữ khách 
Năm chờ quạnh quẽ bóng Thùy Dương 
Nào mơ bướm lạc sang vườn Thúy 
Chỉ ngại người say bước viễn trường 
Ngoảnh lại trăm năm còn mấy nỗi
Sao lòng cứ mãi nặng niềm vương... 

Tường Vân

***

MỎI BƯỚC PHONG TRẦN 

Mỏi bước đi tìm chữ giận, thương 
Bàn chân đã lội khắp thôn phường 
Muôn lần lá đổ mong hồ điệp 
Một buổi thư mời xuất viễn dương
Khắc khoải trông chờ đêm diễm tuyệt 
Dềnh dang mãi lạc nẻo can trường 
Vần thơ chép tặng hoài nham nhở 
Lệ của năm nào vẫn cứ vương

Nguyễn Châm 


NỬA CHẶNG ĐƯỜNG XUÂN


NỬA CHẶNG ĐƯỜNG XUÂN 

Quá nửa đời bươn những chặng đường 
Qua nhiều khó nhọc lẫn tai ương 
Quyền danh há lụy rèn tâm thẳng 
Của cải nào ham giữ trí cường
Gắng luyện cho mình thân bách tuế 
Luôn tìm dệt nghĩa bến yêu thương
Lòng thanh trước vạn điều hư ảo 
Chỉ ước nhàn cư giữa cõi thường... 

Nguyễn Châm - 020122

*****

XUÂN VỀ PHỐ NHỎ 

Thềm hoa nắng lụa tỏa ven đường 
Ngạo bút thơ đề tử vận Ương
Để khách chương đài tâm giận dỗi 
Mà trang lãng tử dạ kiên cường 
Đông hờ hững lạnh tình đang chớm
Rượu hắt hiu buồn mộng vẫn thương 
Anh hỡi xuân về trên phố nhỏ 
Cùng em trỗi lại khúc nghê thường.  

Tường Vân - 02/01/22

KHÚC LÒNG



KHÚC LÒNG 


Hoàng hôn rót nhẹ phím tơ lòng 
Nắng cũng buông mình khỏi chấn song
Mỏi gót sương chiều tim thấm lạnh 
Mềm môi lãng tử rượu cay nồng 
Tình gieo biển bắc mòn tâm nhạn
Mộng gửi quê người quạnh giấc đông 
Đã mấy lần thu nhìn lá rụng 
Mà duyên một thuở vẫn chưa hồng 

Tường Vân

***

HOÀI VƯƠNG….

Vẳng tiếng đàn ai chạnh nỗi lòng
Nghe rầu ngọn gió phủ ngoài song
Hồn ngâm tửu lạnh từng canh vắng
Dạ chở niềm đau những tháng nồng
Dõi mắt mơ tình nơi bản hạ 
Neo thuyền đợi kẻ cuối trời đông
Vàng tay khói quyện mờ nhân ảnh 
Mãi chỉ hoài vương một bóng hồng

Nguyễn Châm 

CHẲNG VẸN KIẾP THỀ


CHẲNG VẸN KIẾP THỀ

Thế đấy trên cao Chúa đã về
Nhưng niềm cách trở vẫn lê thê
Bao năm tháng đợi hoài tha thiết
Những bước xuân qua cứ não nề
Én đuổi theo bầy sang bến mộng
Ta đành nhặt nắng cõng cơn mê
Nghìn thu mãi vọng lời kinh thánh
Mà chẳng nguôi ngoai một kiếp thề

Trần Tình

*****

BẾN LẠNH CHIỀU ĐÔNG

Đây chiều biển lạnh sóng lê thê
Mãi đợi thuyền xa chẳng thấy về
Nắng vẫn hanh hao niềm khát vọng
Ai còn vất vưởng kiếp đam mê
Thương đêm rượu cạn mềm môi nhớ
Để bóng trăng rơi ngập lối thề
Mãn hạ thu tàn đông đổi tiết
Xuân qua mấy lượt dạ đâu nề.!

Tường Vân

NẾU LỠ


NẾU LỠ 

Ví lỡ ngày mai chẳng gặp nàng 
Con đò vắng vẻ liệu còn sang 
Rằng ai thả vận đầy da diết 
Để nỗi chờ nhau lắm phụ phàng 
Chỉ thấy sương mù giăng ngõ lạnh 
Nên sầu chén nhạt đổ dòng ngang 
Thềm đông vẫn dội từng cơn bấc 
Khắc khoải mình anh giữa địa đàng 

Nguyễn Châm - 201221

*****

KỶ NIỆM BUỒN 

Đếm mỗi mùa đi chạnh nhớ chàng 
Sông buồn gió lạnh bóng chiều sang
Thuyền neo bến đợi sầu hiu hắt 
Nắng hạ mưa ngâu trút phũ phàng 
Để nỗi thương hờn trong mắt nhỏ 
Mơ lần trở lại chuyến đò ngang
Hoài vương kỷ niệm ngày hai đứa 
Nhặt cánh thu phong rụng cuối đàng

Tường Vân - 20/12/21

TÌNH CA MÙA ĐÔNG


TÌNH CA MÙA ĐÔNG 

Hãy tựa vào em ủ giấc lành 
Nghe từng tiếng thở quyện hòa nhanh 
Nhiều đêm khẽ ước cùng hoa cỏ 
Những buổi thầm mơ với cội cành 
Tại lẽ duyên đời chưa đủ thắm 
Hay vì trái mộng vẫn còn xanh 
Rồi khi nỗi nhớ tràn tim nhỏ 
Sẽ nhặt niềm yêu để kết thành... 

Tường Vân - 15/12/21


MỘNG LÀNH

Cùng em thưởng trọn giấc mơ lành
Kẻo ngại hương tình sẽ tắt nhanh
Ước mãi tươi niềm như thảo mộc
Chờ luôn đẫm mộng giống sương cành
Tay dè dặt ủ miền trăng ấm
Phím thỏa thê dìu quãng nhạc xanh
Để bước đường yêu hoài diễm tuyệt
Dù đông đã nhuộm lối cô thành

Nguyễn Châm - 151221

SÓNG LÒNG


SÓNG LÒNG 

Cầu mong được tựa bóng cây tùng 
Chỉ trách thân mình phận kẻ dưng 
Mới hiểu tình duyên như gió thoảng 
Càng thương số kiếp tợ mưa lùng 
Bàn chân mộng ghé dòng sông hạnh 
Nhịp sống không hoà giấc ngủ chung 
Muốn gửi hồn trong miền tĩnh lặng 
Mà tim vẫn dậy sóng chưa ngừng 

Trần Tình

----------

TIẾNG ĐÀN TÔI 

Lặng lẽ hoàng hôn phủ bóng Tùng 
Trông về ải nhạn nhớ người dưng 
Còn trang kỉ niệm sầu da diết 
Vẫn khúc trường ca phả lạnh lùng 
Đẫm giọt men nồng sao khắc khoải  
Ai mòn mỏi cạn kiếp tình chung
Chiều nay gió lạ tràn qua ngõ
Để tiếng đàn tôi trỗi ngập ngừng...

Tường Vân

SÓNG TÌNH


SÓNG TÌNH

Như thầm mắt gửi dạ đà say 
Có nghĩa rằng tim lạc nẻo này 
Mộng đã nghe dường len tiếng thở 
Tâm thì chắc lẽ lịm hồn bay
Vần thương khẽ gợi niềm chưa đủ
Cuộc tửu vừa trao ý mãi đầy
Mỗi nhịp thi hòa lưu luyến bởi
Hương tình nhấc bổng nhẹ nhàng thay

Nguyễn Châm

*****

BÀI HOẠ 

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM 

Lãng đãng mây chiều cứ nhẹ say
Bình yên thức tỉnh giấc mơ này 
Không sầu gối lẻ từng cơn mộng 
Lại xót anh nhiều mỗi chuyến bay
Một quãng tình thơ còn để lạnh
Nghìn đêm mắt lệ vẫn loang đầy
Khung trời kỷ niệm ngày thu ấy
Cả chuỗi yêu đầu đẹp lắm thay.!

Tường Vân

TÀN THU


TÀN THU 

Thu tàn chiếc lá ngậm ngùi rơi 
Một chút hanh hao của đất trời 
Sẫm khói lam chiều, sau mái rạ 
Bên thềm gió, tím giậu mùng tơi 
Đò ai chở nặng từng con sóng 
Mái tóc che nghiêng nửa nụ cười 
Áo mỏng manh vờn trong bấc lạnh 
Khêu ngàn nỗi nhớ giữa hồn tôi. 

Tường Vân - 05/11/21

***

ĐÔNG VẮNG…

Lạnh lẽo đông về lá thoảng rơi
Người thương ở tận cuối chân trời
Trăng nhàn nhạt tỏa thềm yêu cũ
Khiến cảnh hoa buồn nhụy tã tơi
Đã mấy mùa qua sầu lệ đổ
Là muôn thuở đợi vắng môi cười
Bây chừ ngõ hạ còn ai nhớ
Vẫn chỉ tôi làm bạn với tôi

Nguyễn Châm - 05/11/21