Thứ Sáu, tháng 5 07, 2021

BÓNG LẺ CHIỀU THU


BÓNG LẺ CHIỀU THU 

Bóng ngã Tây Hồ liễu biếc xanh 
Chiều rơi tản mạn nắng xuyên mành 
Nghiêng nghiêng sóng nước chùm mây bạc 
Réo rắt lưng trời giọng sáo thanh 
Khách gửi ân tình trong chén rượu 
Ta hong tóc lụa giữa cô thành 
Thu về lá nhuộm vàng con ngõ 
Mà bến sông chờ liệu có anh..!! 
 
Tường Vân - 06/05/21

***

MỘT MÌNH

Bên hồ bóng liễu phủ màu xanh
Những ánh tà dương tợ chỉ mành
Chợt ngỡ ai về trên phố nhỏ
Chăng là biển hát giữa trời thanh
Từng đêm phím nhạc niềm thương ủ
Mỗi tối vần thơ cuộc tửu thành
Lặng lẽ con đường khuya lá đổ
Hương thầm một thuở chiếm hồn anh

Nguyễn Châm - 06052021


HOÀI NIỆM


HOÀI NIỆM 

Gió chiều buông tóc rối 
Con đường vắng em về
Lá vàng rơi ngập lối 
Bước chân buồn lê thê 

Mai anh về phương đó
Mưa thôi rơi ngang chiều 
Em không khua bước nhỏ
Bướm thôi vờn hoa yêu 

Còn đây ngày tháng cũ
Kỷ niệm đầy trên tay
Lời tình luôn ấp ủ 
Nhưng người nào có hay

Đếm thời gian qua vội 
Tóc rối nhuộm sương chiều 
Mắt em buồn tồi tội 
Dáng anh gầy khẳng khiu 

Tiếng chuông chùa nhẹ điểm
Trong nắng vàng mong manh 
Trang thơ tình hoài niệm 
Nay có còn không anh... 

Tường Vân - 05/05/21

***

ĐỢI CHỜ... 

Em chờ anh đầu núi 
Anh ngụp chìm chân mây 
Ngày bộn bề trăm mối 
Con đường như quắt quay 

Vẫn là câu chờ đợi 
Sao rộng dài lê thê 
Có bao giờ em hỏi 
Thuyền đi không trở về 

Chiều nay mưa ngập lối 
Đường anh về không em 
Giữa mệt nhoài tăm tối 
Chỉ anh và bóng đêm 

Rượu mềm môi anh rót 
Trong cơn say em về 
Những ngọt ngào đắng đót 
Vẳng bên tai lời thề 

Em chờ anh phương ấy 
Anh lặng vào men cay 
Hai ngã đường chới với 
Một đời anh chuếnh say... 

Nguyễn Châm - 05052021

TÌNH CHƯA DÁM NGỎ

TÌNH CHƯA DÁM NGỎ 

Vườn xưa trở lại lá rơi nhiều 
Kỷ niệm đâu rồi hỡi dấu yêu 
Chỉ bóng trăng vàng soi ngõ hạnh
Nào hương mật đắng ủ môi kiều 
Xuân tàn hạ chớm tình hai ngã 
Rượu cũ đêm buồn mộng bấy nhiêu
Cứ mỗi đông về nghe thấm lạnh 
Mà chưa dám ngỏ một đôi điều... 

Tường Vân - 30/04/21

***

TRĂN TRỞ 

Dẫu biết rằng em mỏi mệt nhiều 
Nhưng nào gửi được nỗi niềm yêu 
Vì sương phủ đặc trời tây bắc 
Bởi nắng còn xa ngõ mộng kiều
Đếm cả bao mùa thương vẫn vậy 
Gom ngàn kỉ niệm ngẫm chừng nhiêu
Nhìn mưa dỗi nhẹ trên hè vắng 
Bất chợt lòng trăn trở những điều

Nguyễn Châm - 30042021


TUỔI ĐÔNG


TUỔI ĐÔNG

Vẫn biết khi mình tuổi chớm đông 
Là như môi má đã thôi hồng
Mà sao vẫn gợi niềm xưa nhỉ..?
Có phải đang còn mộng cũ không..?
Một nỗi hoang liêu thềm nắng hạ
Nhiều đêm trống lạnh lối tây dòng
Tàn canh chén nhuộm hồn thi lữ
Chỉ thấy trăng buồn ngả trước song

Trần Tình

***

CHÚT NẮNG ĐẦU ĐÔNG 

Em về nhặt nắng buổi đầu đông 
Để nhuốm cùng anh bếp lửa hồng
Bởi kiếp sông hồ xa xót nhỉ ?
Hay chiều Vĩ Tuyến lạnh lùng không ?
Tình say lỡ đoạn sầu muôn nỗi
Rượu chuốc mòn đêm cạn mấy dòng 
Nguyệt hỡi canh buồn ta vẫn ước...
Mơ từng cánh nhạn lướt ngoài song

Tường Vân

RU TÌNH

RU TÌNH

Dỗ giấc cùng em cạn tủi sầu 
Cho đời bớt quạnh những mùa ngâu 
Rồi đông vẫn lại nồng hương lửa 
Cũng buổi đừng thêm bạc mái đầu 
Mỗi tối chong đèn khơi cuộc tửu 
Bên dòng lựa sóng thả mồi câu 
Và khi ánh nguyệt nhòm song cửa 
Sẽ ghép tình thơ thỏa một bầu 

Nguyễn Châm - 270421

***

RƯỢU ĐẮNG...

Từ anh giã biệt lối trăng sầu
Chẳng có ai về kể chuyện ngâu
Lắt lẻo con đò trên bến vắng
Lang thang kỷ niệm thuở ban đầu
Thu vàng lá rụng đầy bên ngõ
Gió lạnh đêm chờ bặt bóng câu
Hỏi đá rêu phong tình mấy tuổi
Mà phiên rượu đắng ngả nghiêng bầu...

Tường Vân  - 27/04/21