Thứ Sáu, tháng 11 29, 2019

LẠNH KIẾP ĐÔNG SANG


LẠNH KIẾP ĐÔNG SANG

Mới thoáng mà thu vội vã rời
Đông về buồn lắm bạn lòng ơi
Trăng soi gác nhỏ sầu nghiên bút
Phím lạc tình đơn xót cảnh đời
Nửa giấc xuân chiều đang cố giữ
Nỗi niềm tâm sự muốn đem phơi
Trăm năm ngoảnh lại trò dâu bể
Cố sống cho ra một kiếp người.!

Tường Vân - 28/11/19

==========

THU GIÃ BIỆT

Ngày em giã biệt gót chân rời
Chỉ thấy ngâu buồn đẫm lệ ơi
Lối nhỏ trăng vùi trên ngọn liễu
Tình xưa ái lịm giữa canh đời
Tàn đêm chén cạn hồn thi vỡ
Trở phím cung sầu quãng mộng phơi
Chắc lẽ đông này thêm tủi lạnh
Đường khuya vẫn lại thiếu hơi người

Nguyễn Châm - 281119


Thứ Tư, tháng 11 27, 2019

RƯỢU TÌNH...


RƯỢU TÌNH... 

Hãy cạn cùng anh chén tửu này 
Cho tình trọn kiếp rã rời say 
Bờ môi khẽ chạm niềm thương khởi 
Ngọn nến vừa khêu nỗi cảm bày
Sẽ ghép tim hồng trong vạn thuở 
Hay hoà nhịp thở giữa ngàn mây 
Rồi đêm cũng tận vòng cam khổ 
Để cuộc nồng yêu cứ mãi đầy

Nguyễn Châm - 271119

-------------------

ĐÊM SAY

Cùng anh trút cạn chén đêm này 
Rượu đẫm môi mềm giở tỉnh say
Mộng vẫn sa đà hương tóc rối 
Tình đang lắt lẻo nỗi đông bày
Nửa đời lang bạt cùng trăng nước 
Một kiếp phong trần với gió mây 
Mặc chuỗi ngày qua buồn bã rụng 
Mà hương kỉ niệm mãi đong đầy... 

Tường Vân - 27/11/19

TÌNH ĐÔNG


"Anh ơi, Đông lại về từ trăm năm lạnh giá 
Tim em như ngừng thở, từ sau ân tình đó
Anh nghe không? Mùa đông, mùa đông..."

TÌNH ĐÔNG 

Nhặt nắng thềm Đông trải lối nằm
Hẹn mùa Đông nữa tớ về thăm
Rồi say chén rượu ngày Đông ấm
Lại phổ tình Đông khúc nguyệt đằm
Sáng thảo Đông vàng khua bút đậm
Chiều vung mực tím vẽ Đông ngầm
Tàn Đông bướm cũ chờ xuân thắm
Lá đổ vườn Đông xót ruột tằm...

Tường Vân - 25/11/19

===========

"Có bóng mùa Thu thức ta lòng sáng muộn
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa Thu Hà Nội
Ngày sang Thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay..."

DÁNG THU

Trăng Thu một bóng lả lơi nằm
Hẹn buổi Thu nồng rước kẻ thăm
Lởn vởn rèm Thu hình ngọc thắm
Chênh chao gối ngọc lối Thu đằm
Hồn say để nắng dìu Thu đậm
Cảnh đẹp vì Thu tạo suối ngầm
Lãng Tử Thu về men tửu thấm
Thu đi khắc khoải dạ con tằm

Nguyễn Châm

"..Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về..."

ĐỢI LÁ THU RƠI
(họa phá vận)

Để đợi mong anh lót chiếu nằm
Em chờ lá rụng đã tròn năm
Thương thu gió trở hồn trăng lạnh
Nhớ bóng đêm nâng chén tửu đằm
Vẫn biết chưa từng trao chữ hẹn
Sao hoài vẫn mộng ước người thăm
Sương giăng ướt sũng bầu thơ rượu
Xót cảnh chăn đơn...xót ruột tằm

Trần Tình 26/11/2019


HỎI CHỜI...


HỎI CHỜI... 
(ngũ vị canh, bát vận tùm lum) 

Chắc sẽ cùng lên gặp hỏi chời 
Sao đành nỡ bắt biệt tình nhau 
Niềm riêng mới dệt còn dang dở 
Nỗi cảm vừa trao khó vẹn tròn 
Chẳng lẽ đem lòng mang kiếp phụ 
Hay là giữ phận thác đầu giông 
Giờ đây nghĩa nặng dần bôi xóa 
Thử nghĩ mà xem rượu có đầy

Nguyễn Châm

--------------------

ĐỊNH MỆNH 

Đành thôi số phận đã do chời 
Định sẵn ta mình chẳng có nhau
Bởi sóng Trường Giang còn mãi lạnh 
Mà duyên vạn lý vẫn chưa tròn 
Như làn khói mỏng theo chiều gió 
Tựa cánh hoa buồn gặp bão giông 
Ngẫm kiếp thơ tình âu cũng bạc
Thì hương tuổi mộng mấy khi đầy...

Tường Vân - 24/11/19


LỠ CHUYẾN


LỠ CHUYẾN

Sông dài biển rộng chảy vòng vo
Mãi đợi thuyền xa lỡ chuyến đò
Lối cũ mưa buồn loang mảnh áo
Hương trầm bếp lạnh phủ tàn tro
Còn nghe nhịp sóng chiều than thở
Cũng nhớ tình anh buổi chuyện trò
Nguyện ước chưa tròn duyên đã nhạt
Khi người tỉnh mộng hỏi lòng do...!

Tường Vân - 23/11/19

LỖI HẸN…

Buổi đợi bên thềm tiếng muỗi vo
Tàn đêm vẫn lặng bóng con đò
Mùa sương phủ lạnh hờ manh áo
Cảnh gió lay nhiều rã bụi tro
Khẽ liếc nhìn quanh ngùi nhịp thở
Buồn quay trở lại đắng canh trò
Niềm xưa có lẽ dường đang nhạt
Cũng tại duyên mình hoặc bởi do..?

Nguyễn Châm



HÌNH BÓNG BÊN ĐỜI


HÌNH BÓNG BÊN ĐỜI 

Giữ ở trong tâm một bóng hình 
Cho hồn cổ mộ cũng hồi sinh 
Dù đêm chỉ ướp vài trang mộng 
Để kiếp hoài mang một chữ tình
Dẫu nhịp thi hoà không bản nháp 
Hay dòng nhược thủy hết màu trinh 
Thì duyên vẫn đượm cùng trăng nước 
Sẽ ủ nồng yêu đến cạn bình

Nguyễn Châm - 221119

-----------------

MỘT BÓNG BÊN ĐỜI 

Vẫn gửi lòng theo một dáng hình 
Mong rằng trọn kiếp sẽ đồng sinh
Ngày xuân mãi thắm từng cung nhạc 
Tháng hạ còn xanh nửa bản tình 
Cũng bởi thương người sau cuộc lữ
Nên đành ủ mộng giữa hương trinh
Trăm năm chữ nợ nào đâu dám...
Để cạn đêm say rượu trắng bình 

Tường Vân - 22/11/19

Thứ Sáu, tháng 11 22, 2019

CÔ ĐƠN…


CÔ ĐƠN…

Giật mình khi tỉnh, khi mê
Chuyến đò duyên chẳng đi về lối duyên
Niềm yêu luẩn quẩn tật nguyền
Biển tình quá rộng, thân thuyền mỏng manh

Gió đông hái lá trụi cành
Đêm em hái nhớ xếp thành ngổn ngang
Tưởng yêu là nắng màu vàng
Tưởng trao tim đỏ sẽ ngàn giấc say...

Câu thơ lạc giữa ban ngày
Vẫn em với những chuỗi ngày hắt hiu…

Trần Tình 

TÌNH CUỐI MÙA THU

Em còn một nửa cơn mê
Vẫn người xưa với câu thề nợ duyên
Trăm năm giữ vẹn lời nguyền
Nát câu vàng đá truân chuyên cũng đành

Thương thu lá rụng xa cành
Thương em nhặt lá đan thành nỗi mong
Đông sang ai mặc áo hồng
Cùng anh đối ẩm tình nồng men say

Buồn duyên em xếp chuỗi ngày....

Tường Vân - 22/11/19

Thứ Năm, tháng 11 21, 2019

NỖI NHỚ


"Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ
Thì nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thương" - VJ.
(Cảm tác từ hai câu thơ của - VJ.)

NỖI NHỚ

Bóng hình nào ấp ủ mãi trong tim
Cho nỗi nhớ từng đêm trường da diết
Như con sóng giữa dòng khơi xanh biếc
Cuồn cuộn về cuốn vỡ bến bờ xa

Em là nốt trầm trong bản tình ca
Lồng vào cung Anh ngọt ngào xao xuyến
Từng nhịp phách hòa tơ lòng lưu luyến
Nghe tình xuân hòa quyện đến bên đời

Đêm trở về từng giọt nhớ chơi vơi
Tình vừa đến đã xanh mầm bén rễ
Có phải Anh là nợ duyên trần thế
Nên tình xa vạn dặm vẫn tìm nhau

Nên tình xa nỗi nhớ mãi dạt dào...

Tường Vân - 21/11/19

=============

NỖI NHỚ TÌNH XA

Nên tình xa nỗi nhớ mãi dạt dào 
Anh cóp nhặt giấu vào trong ký ức 
Để rồi đêm bước sâu miền hư thực 
Em dịu dàng thơm nức nhụy tình xuân 

Khúc tiêu dao cùng mây gió vũ vần 
Niềm mộng ảo thấm dần ttrong thớ thịt 
Và chỉ em khiến anh hoài khăng khít 
Cả trong mơ mờ mịt gót phong trần 

Chưa bao giờ mây lặng đỉnh phù vân 
Như nỗi nhớ lớn dần theo năm tháng 
Dù nếu mai giấu tình trong quên lãng 
Thì trong anh vẫn nặng phím tơ lòng 

Anh mang niềm thao thức đến mênh mông

Nguyễn Châm - 211119

BUỒN THEO GIẤC MỘNG


BUỒN THEO GIẤC MỘNG 

Dõi bước người đi chỉ lặng thầm 
Trông về cuối nẻo quặn buồng tâm 
Từng đêm ủ chặt niềm khao khát
Suốt buổi sầu vương chuyện lỗi lầm 
Có phải tim hồng đang quạnh quẽ 
Nên là mắt ngọc cũng quầng thâm 
Vì đâu giấc mộng hoài dang dở 
Chỉ sợ đường duyên sẽ khuất tầm 

Nguyễn Châm - 201119

------------------

LẶNG THẦM 

Từng thu lá rụng mãi âm thầm 
Trắng cả canh trường nhọc chữ tâm
Chắc lẽ tơ hồng không kết chặt 
Vì do Nguyệt Lão đã se lầm
Gió đưa mây đến phương trời lạ
Rượu cạn đêm buồn khóe mắt thâm
Một chút niềm riêng còn sót lại 
Mà như cũng muốn vượt xa tầm...

Tường Vân - 20/11/19

CHIA TAY HOANG HÔN


CHIA TAY HOANG HÔN

Anh nhé em về giã biệt thôi 
Hoàng hôn khuất lặng đã lâu rồi 
Như dường giọt nắng còn trên tóc 
Mà bỗng câu thề lặn khóe môi 
Nỗi nhớ niềm thương nay trả lại 
Duyên nồng nghĩa đượm phút ly bôi
Trăng treo một mảnh sầu đơn bóng
Gửi hết tình theo kiếp lở bồi

Trần Tình  20/11/2019

=========

Bút họa bạn Tường Vân
"Em phải về thôi, xa anh thôi
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời từ biệt chẳng lên môi..."
CHIA TAY MÙA THU

Thu tàn lá rụng ngẫm buồn thôi
Dõi bóng người đi mấy độ rồi
Đếm chuỗi thời gian chàm sợi tóc
Nghe niềm ký ức đọng bờ môi
Chiều trông nước lạ theo dòng chảy
Bến hẹn thuyền xa mặc sóng bồi
Nửa kiếp hoa rơi chừ cũng bạc
Trách lòng nhân thế mãi chia bôi

Tường Vân - 20/11/19


LỖI HẸN


"Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai ?"
    (Vũ Hoàng Chương)

               LỖI HẸN 
    (THTK - Cách cú đối) 

EM nỡ đành xa tuổi lược cài
ƠI sầu một thuở dễ nào phai
LỬA tim chửa cạn nguồn xao xuyến
TẮT chuỗi ngày xuân lạc bóng hài
BÌNH thúy chưa tàn đêm mộng mị 
KHÔ dòng huyết lệ khóc tình mai
RƯỢU nồng vẫn thiếu người tri kỷ
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI ?

     Tường Vân - 19/11/19

RƯỢU VÀ EM

EM nép vào anh áo biếng cài
ÔI hồn như quyện dấu thu phai
LỬA yêu lỡ chạm niềm hoan hỉ
TẮT nỗi trầm tư giấc mộng hài
BÌNH cạn men lòng dâng nhiệt huyết
KHÔ bầu tửu cúc đẫm sương mai
RƯỢU lâng vì đắm vòm trăng ngọc
ĐỜI VẮNG EM RỒI SAY VỚI AI ?

Nguyễn Châm - 201119


Chủ Nhật, tháng 11 17, 2019

HOA ĐÀO NĂM CŨ


HOA ĐÀO NĂM CŨ

Hoa đào năm ngoái hãy còn đây 
Vẫn lá vàng rơi giữa chốn này
Cũng tiễn người đi từ dạo đó 
Nên đành ủ mộng tới hôm nay 
Thu sang gió trở buồn đêm lạnh 
Bến đợi trăng soi ngập sóng đầy 
Chợt thấy mùa đông về trước ngõ 
Cho từng nỗi nhớ thẫn thờ vây...

Tường Vân - 16/11/19

=========

NỖI BUỒN ĐÔNG TRƯỚC 

Một thuở ân tình mãi khắc đây 
Mà em nỡ phụ trái tim này 
Đào hoa chẳng đẹp từ xuân ấy 
Ngõ mộng thôi nồng tới buổi nay 
Mấy cuộc vàng son từng lỡ dở 
Vài trang kỉ niệm cũng chưa đầy 
Dường đông đã lạnh ngàn năm trước 
Vạn nỗi riêng buồn cứ bủa vây

Nguyễn Châm - 161119

============

ĐÂU NGƯỜI NĂM CŨ?

Hoa đào xuân trước nở nơi đây
Tay nắm cùng nhau dạo lối này
Mới nhóm yêu thương nồng thuở nọ
Đã thành ly biệt xót tình nay
Từng mong hụt hẫng cùng đêm thẳm
Mỗi nhớ lênh đênh với lệ đầy
Ruổi bước tìm em chiều phố cũ
Miên sầu bất tận biển trùng vây…
Lãng Phong 21/11/2019

Thứ Bảy, tháng 11 16, 2019

TRĂN TRỞ


TRĂN TRỞ

Trăn trở bao ngày phí tuổi son
Vườn yêu đã vắng bướm ong vờn
Xuân về hạ vãn phai màu lắm
Thu đến đông tàn nhạt nét hơn
Bởi tại anh thường hay cợt nhả
Vì do nhỏ cứ mãi ghen hờn
Làm cho cuộc sống hoài chao đảo
Nếu lỡ chung giường có "ghét" hôn.?

Tường Vân 15/11/19

=========

NỤ HÔN ĐẦU....

Ta thì nhớ mãi buổi đầu hôn
Nhỏ ngỡ ngàng nên cứ giận hờn
Dẫu vậy duyên tình như ấm hẳn
Nên là giấc mộng cũng nồng hơn
Bờ môi vẫn đợi niềm thương gửi
Kỉ niệm nào quên ngõ ái vờn
Quá nửa manh đời nay trộm nghĩ
Mong lần trở lại quãng vàng son

Nguyễn Châm - 161119

KỈ NIỆM ĐẦU ĐỜI...

Ta hoài tưởng lại khúc tình son
Lúc thuở cùng vui cạnh ngõ vờn
Nỗi cảm nhen lòng thương thật lắm
Tơ ghìm thỏa ý mộng nào hơn
Rồi yêu cũng tạc từng trang nhớ
Để giấc hoài say những cuộc hờn
Chỉ thế nhưng niềm riêng mãi nặng
Cho dù dạo ấy chửa lần hôn...

Nguyễn Châm - 161119

TÌNH BƠ VƠ


TÌNH BƠ VƠ 

Giọt nắng bên thềm đã ngủ say
Thầm nghe buốt lạnh ngõ tim này 
Đường xưa lá rụng người đâu nhỉ ?
Quán cũ em chờ bạn chẳng hay...
Mãn kiếp phong trần chưa tỉnh ngộ 
Tàn đêm giấc mộng mãi lưu đày
Rèm thưa bóng nguyệt soi mờ tỏ
Chợt hỏi sao tình vẫn trắng tay...

Tường Vân - 12/11/19

==========

AI KHỔ VÌ AI...

Ra về buổi ấy bỗng hồn say
Biết rõ rằng yêu khổ thiệt này
Chén tửu hôm nào mong lại sẽ...
Tơ hồng thuở nọ có còn hay...
Hằng đêm mãi lạc vào nhung nhớ
Mỗi buổi từng mơ với đọa đày
Để bước chân buồn trong lặng lẽ
Nhưng rồi vẫn khuyết một vòng tay

Nguyễn Châm - 121119


Thứ Tư, tháng 11 13, 2019

TÌNH DÂU BỂ


TÌNH DÂU BỂ

Vì sao chẳng xóa được tâm sầu 
Có lẽ duyên còn nặng bể dâu 
Hết nửa chừng xuân hoài mãi mộng 
Đầy trang kỉ niệm vẫn luôn cầu
Vần thương gắng dệt vào con chữ
Phím tủi đang dồn lại những câu
Nỗi bấc tình đông tràn cảnh nợ
Niềm riêng phủ bạc tuyết sương đầu

Trần Tình 12/11/2019

***

DUYÊN LỠ

Lặng lẽ bên hiên bóng nguyệt sầu
Nghe từng giấc mộng hóa cồn dâu
Còn thương kỷ niệm còn mơ ước 
Vẫn đợi người xưa vẫn nguyện cầu
Buổi nhớ lao xao dòng huyết mạch
Đêm chờ biền biệt dáng chim câu
Trăm năm cứ mãi hoài duyên nợ 
Để mỏi mòn trông phút bạc đầu !

Tường Vân 12/11/19

KHÚC NHẠC LÒNG


KHÚC NHẠC LÒNG 

Sẽ chẳng bao giờ đến được nơi 
Niềm yêu gói lại giữ bên đời 
Tìm trong khoảng lặng hồn thu úa 
Dấu giữa tim buồn giọt tủi rơi 
Dẫu nấc tình xuân từng hẹn để... 
Mà hương tuổi ngọc cũng tan rồi... 
Đành gieo xúc cảm vào trăng lạnh
Gửi chút tơ lòng cõi mộng thôi

Trần Tình 11/11/2019

MIỀN KÝ ỨC

Nghe miền ký ức trải từng nơi 
Mỏi gót tìm nhau nửa chặng đời 
Nhớ buổi thu vàng xao xác rụng 
Lo chiều tuyết lạnh phũ phàng rơi 
Vì thương kỷ niệm không còn để
Bởi tiếc ngày xuân đã hết rồi
Cái tuổi yêu đầu lưu luyến vậy 
Bây chừ cũng chỉ có mình thôi.!

Tường Vân - 11/11/19

BẠC DẤU THỜI GIAN


BẠC DẤU THỜI GIAN 

Lặng đếm thời gian bạc mái đầu 
Trông vời cánh nhạn gẫm đà lâu 
Thương mây chẳng biết mây hoài tủi 
Giận gió đâu hay gió mãi sầu 
Có phải đông về trên phố cũ
Hay là nguyệt dỗi suốt đêm thâu 
Mà sao nỗi nhớ chênh chao vậy 
Để giọt sương khuya ướt lệ nhầu...

Tường Vân - 10/11/19

===========

GIỌT LỆ ĐÊM SƯƠNG 

Để giọt sương khuya ướt lệ nhầu
Cho lòng khắc khoải suốt canh thâu
Mưa bay lối mộng hoài nung nấu
Lá rụng tình duyên mãi nghẹn sầu
Khóc kẻ đa tình bên cổ mộ
Thương người tận nghĩa chốn hồng lâu
Đêm nay gối lạnh hồn thao thức
Lặng đếm thời gian bạc mái đầu

Nguyễn Châm - 101119


TÌNH CÓ BAO NHIÊU


TÌNH CÓ BAO NHIÊU 

Vai gầy gánh nặng nỗi lòng xiêu 
Chẳng bước cùng nhau tận ngõ chiều 
Bởi áo manh còn đang rũ rượi 
Nên niềm mộng ước cũng buồn hiu 
Lời thương kẻ dệt từng muôn nỗi
Bản tấu người so vẫn một điều
Muốn giữ tim mình cho khỏi lạnh
Nhưng tình cảm được có là nhiêu

Nguyễn Châm - 091119

HỎI NGƯỜI NĂM CŨ

Vẫn đợi ai về dưới nắng xiêu
Vời theo tiếng hạ bước sang chiều
Tình vương cõi mộng buồn thăm thẳm 
Gió trở quê người lạnh hắt hiu
Nửa kiếp hoa tàn đau lắm nỗi 
Đầy phiên rượu cảm xót bao điều 
Đôi lời ướm hỏi người năm cũ 
Có phải duyên mình chỉ bấy nhiêu ?

Tường Vân - 10/11/19

Thứ Sáu, tháng 11 08, 2019

GIỮ CHẶT TIM HỒNG


GIỮ CHẶT TIM HỒNG 

Sẽ để vào tim một chiếc lồng 
Đem nàng giữ chặt suốt hè, đông 
Làm cho cõi mộng hoài thao thiết 
Cảm nghĩ tình yêu rất mặn nồng 
Mỗi tối ôm đàn ra dạo thử 
Bao ngày ủ rượu rót hòa chung 
Rồi xuân lúc nụ đào mai nở 
Cũng buổi mình vui thết tiệc hồng 

Nguyễn Châm - 081119

CÙNG ANH LỐI MỘNG 

Thềm loan gió quyện ánh trăng lồng
Mãi đợi anh về những tối đông
Để cánh tay gầy ôm dáng nhỏ 
Tìm hương tửu đượm ướp môi nồng 
Đâu chờ bướm lạ sang vườn cũ
Chỉ ước đêm dài dỗ mộng chung
Cuối ngõ mây trời se sắt lạnh 
Mành sương thấm nhẹ lối sen hồng

Tường Vân - 08/11/19

Thứ Năm, tháng 11 07, 2019

TIẾNG ĐÀN TÔI


TIẾNG ĐÀN TÔI 

Lặng lẽ hoàng hôn phủ bóng Tùng 
Trông về ải nhạn nhớ người dưng 
Còn trang kỉ niệm sầu da diết 
Vẫn khúc trường ca phả lạnh lùng 
Đẫm giọt men nồng sao khắc khoải  
Ai mòn mỏi cạn kiếp tình chung
Chiều nay gió lạ tràn qua ngõ
Để tiếng đàn tôi trỗi ngập ngừng...

Tường Vân - 07/11/19

BỞI NHỚ NGƯỜI DƯNG 

Mình ta lạnh lẽo xác thân tùng 
Dõi tận chân trời nhớ kẻ dưng 
Biết sẽ mây tình bay chẳng đậu 
Mà sao suối mộng chảy không ngừng 
Ngùi thương tuổi muộn sầu da diết 
Lại thẩn thơ buồn đếm nỗi chung 
Bởi áo nồng thu nào đã mặc 
Thuyền yêu vẫn một kiếp săn lùng

Nguyễn Châm - 071119


HOÀI ÔM KỈ NIỆM


HOÀI ÔM KỈ NIỆM

Cố giữ làm chi kỉ niệm nhàu
Thôi đừng dệt nữa mối tình ngâu
Còn ai mãi đợi vầng trăng úa
Chẳng gió nào vương ngọn liễu sầu
Biển đã âm thầm chôn giấc mộng
Sông đành vội vã nép thuyền câu 
Dòng tương một kẻ hoài đơn bóng
Cạn nỗi niềm riêng tóc điểm màu

Trần Tình 06/11/2019

BẾN LẠNH CHIỀU THU

Người đi bỏ lại mối tơ nhàu
Bến đợi mưa chiều đẫm giọt ngâu
Khẽ trách con đò sao lỗi hẹn  
Thầm nghe cõi dạ cứ vương sầu 
Ai chờ nguyệt xế qua vườn liễu 
Nó sợ đêm chìm bặt bóng câu 
Đếm những mùa thu vàng lá rụng 
Mà hương kỉ niệm chẳng phai màu 

Tường Vân - 06/11/19

GHÉP NỬA VẦN YÊU


GHÉP NỬA VẦN YÊU 

Vẫn đợi anh về ủ giấc mơ 
Cùng em nhắc lại tuổi yêu khờ 
Tìm men tửu ấm dìu đêm mộng 
Để bóng trăng gầy lạc ngõ thơ 
Buổi tiễn người đi chiều lá rụng 
Tình vương tiếng hẹn nỗi thu chờ 
Lần tay đếm những ba mùa lẻ
Cũng chỉ riêng mình một bóng trơ... 

Tường Vân - 05/11/19

NHẮN NHỦ...

Ra về nhỏ dặn nhé đừng mơ 
Kẻo bén rồi tâm lại mãi khờ 
Đã biết vương tình xao cảnh mộng 
Sao còn vẫy bút dạo vần thơ
Niềm yêu lỡ dệt ngàn thao thức
Giấc cảm vừa khêu những đợi chờ
Mỗi độ trăng tròn thương bóng lẻ
Hay mình ghép một khỏi hồn trơ

Nguyễn Châm - 051119


KHÚC CA CHO EM


KHÚC CA CHO EM 

Khẽ giọng ca trầm lén gửi em
Niềm riêng ướp chặt chở theo kèm
Này bao nỗi mộng dường chưa mở
Đó những khuôn tình chỉ đợi xem
Gắng thả tròn câu lòng mãi hẹn
Đành ngân nửa nhịp giấc đang thèm
Đông này gió lạnh hồn mong mỏi 
Sẽ dạo đôi vần sưởi ấm tim

Nguyễn Châm - 041119

KHÚC TÌNH BUỒN

Như ngàn nỗi nhớ cháy lòng em 
Để mỗi hoàng hôn ngấn lệ kèm 
Chén rượu cay nồng không kẻ chuốc  
Thơ tình dịu ngọt chẳng người xem
Còn mơ ánh mắt chờ đêm mộng 
Cũng đợi vòng tay dỗ giấc thèm
Giữa buổi đông hàn nghe thấm lạnh 
Ai cùng nhóm lửa sưởi buồng tim

Tường Vân - 04/11/19


CUỐI THU


CUỐI THU

Lá đã rơi nhiều buổi cuối thu
Thời gian mới thoáng vụt bay vù
Cung đàn vắng lặng chiều mây phủ
Cổ Mộ điêu tàn bóng nhạn đu
Vẫn đó tầng băng dày tuyết lạnh 
Còn kia hóc núi đẫm sương mù
Như dường thể bị lưu đày ấy
Để mãi đau lòng khách viễn phu ! 

Tường Vân - 04/11/19

===========

NGẢ DẤU THỜI GIAN 

Hiên đời đếm những vệt sầu thu 
Bỗng dấu thời gian vụt thoảng vù 
Tiếc thuở khêu tình hương ngọc xõa 
Thương chiều ủ mộng nỗi lòng đu
Mành sương mãi thấm buồn đêm lạnh 
Tuổi hạc dần trôi trắng ngã mù 
Suốt quãng thời xuân lần nẻo hạnh 
Nghe chừng tóc ngả bạc hồn phu

Nguyễn Châm - 041119


Thứ Bảy, tháng 11 02, 2019

CHIỀU XUYÊN


CHIỀU XUYÊN

Sương mờ khói nhạt ảnh chiều xuyên
Rũ xuống hồn ta cảnh muộn phiền
Bởi nỗi trầm tư gầy phím mộng
Cho niềm lắng đọng giữa Bình Nguyên
Sầu phiên lá rụng hồn ngơ ngẩn
Để sóng đìu hiu vỗ mạn thuyền
Quá nửa khuya rồi ai vẫn đợi
Bên thềm đã lạnh tiếng đàn quyên...

Tường Vân - 01/11/19

==========

TÌNH ĐÔNG...

Bởi mộng chưa nồng nỗi nhớ xuyên
Rồi khi bóng ngả đọng tâm phiền
Vì sao nhỏ hẹn ngày trăng khuyết
Chẳng lẽ ta chờ chén rượu nguyên
Để phím đàn ngân chiều quạnh quẽ
Vào đêm tĩnh lặng ngóng con thuyền
Tình đông gắng dệt mà đâu thỏa
Vẳng tận phương nào tiếng Đỗ Quyên

Nguyễn Châm - 011119

============

MIỀN NHỚ

Dưới vạt mây mờ sợi nắng xuyên
Ngu ngơ ta đứng nhặt ưu phiền
Tìm hoang vu thuở hoài chia biệt
Để xót xa tình chẳng vẹn nguyên
Trào giọt lệ mừng đêm hạnh phúc
Đón ngày khổ hận đắm con thuyền
Trăng xưa lặng lẽ treo miền nhớ
Khắc khoải canh tàn vọng tiếng quyên


Lãng Phong 4/11/2019

BỎ RƠI...


BỎ RƠI...

Hẹn sẽ bên nàng buổi tối nay
Chờ em ngóng đợi đỏ chân mày
Triền đê bước mỏi chùm sao rụng
Bãi cỏ hoa vàng ngọn gió bay
Vỡ mộng người yêu về nẻo ấy
Tàn trăng mỗi tớ ở phương này
Đằng đông bấc thổi hồn cô quạnh
Áo đẫm sương trời tủi hận thay

Nguyễn Châm

KỶ NIỆM BUỒN

Quay về chốn cũ một lần nay
Cái thuở ngày tao mới gặp mày
Nhặt cánh hoa vàng lơi lã rụng
Phơi làn tóc rối dịu dàng bay
Thời gian trở lại Mùa Thu đó
Ký ức về theo tuổi hạ này
Có những đêm dài thao thức đợi 
Xa từng kỷ niệm ngẫm buồn thay !

Tường Vân