TÌNH LY KHÁCH
Trăng thượng tuần còn treo ngoài cửa
Mà hương thu đã rót bên thềm
Gió ngập ngừng đưa hương hoa sữa
Anh tìm gì trong giấc mơ đêm ?
Trên bến cũ con đò vắng dạng
Ly khách ơi sương thấm vai rồi
Đây chung rượu mời anh nhấp cạn
Đừng để sầu rơi ướt mi tôi.!
Tường Vân - 04/06/18
=========
GIỌT SẦU
Em nghẹn nhìn qua mành song cửa
Ánh trăng rơi trắng nửa bậc thềm
Anh nhạt dần sau mùi hương sữa
Giọt lệ sầu lén nhỏ trong đêm
Ai cố dẫn sao chiều ló dạng
Nỗi chênh chao rớt rụng đâu rồi
Em tát mãi biển sầu chưa cạn
Chút men thừa đắng chát hồn tôi
Trần Tình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét