ĐÊM TRẮNG
Ly tình chếch choáng hương say
Trắng đêm trăn trở đọa đày thi nhân
Men cay một chén bần thần
Nát lòng con chữ nhọc nhằn tiếng thơ
Ngoài song một ánh trăng chờ
Bèn đèn em dệt đường tơ lỗi vần
Đem từng nỗi nhớ mà cân
Chợt nghe tim vỡ giữa vần thơ suông
Tôi anh khách lạ bên đường
Luyến nhau chỉ để sầu tương nhỏ dài...
Tường Vân - 06/06/18
=========
Anh Dong le Xuan
Hai ta "khách lạ bên đường"
Thành thân thiết bởi "thơ suông" thật thà.
Lời thơ có lúc mượt mà
Lúc thổn thức, lúc vỡ òa nhớ thương
"Ly tình" chếnh choáng đêm trường
"Men cay một chén" " sầu tương nhỏ dài"
Lòng này ai tỏ chăng ai?
=========
Bạn Trần Tình
Chỉ là sáu tám như ai
Mà sao chất ngất những lời suy tư
Quen chi rồi nói tạ từ
Để cho "con chữ" nát nhừ vần thơ
"Men cay một chén" dại khờ
Cả đời em vẫn giấc mơ đọa đày...
=========
Lão Nông Canh Điền
Một bình chưa đủ để say
Nàng ơi chớ vội thi tài cao nhân
Anh đây cũng mạnh như thần
Vậy mà anh chẳng dám phân tranh mờ
Bằng Lăng nhỏ ấy đang chờ
Anh nhờ Nhung Nguyễn làm thơ ghép vần
Xong về với bậu Tường Vân
Đường thi dang dỡ ráng mần cho suông
==========
TÌNH HAY RƯỢU SAY.
Ngàn ly lchẳng giấu nỗi say
Tình hay rượu cũng đắng cay thế nhân
Hỡi ôi thương quỉ khóc thần
Nỗi buồn muôn thuở ngiữ vận đề thơ
Từng đêm độc ẩm trăng chờ
Hỏi tình hỏi rượu làm ngơ..bần thần
Ừ thôi kỷ tính toán cân
Bỗng nghe lòng vụn vỡ cần níu vương..
Tình hay rượu cũng đoạn trường
Cả hai hiểm họa con đường trãi sầu...
6.6.18
Hoa Dừa Cạn
Lê Ngọc Minh
=========
NGÀY ĐEN...
Không mồi chẳng rượu mà say
Trời đem nhan sắc lưu đày tao nhân
Đôi khi ngẫu hứng xuất thần
Bút nghiên thảo chữ xao nhằn thành thơ
Trăm năm tóc bạc vẫn chờ
Ngày Đen, Đêm Trắng phím tơ chạnh vần
Lấy gì bù đắp cho cân...
Ưu tư quá độ nên vần không suông
Lang thang lượm chữ trên đường.
Bóng mình vàng võ sầu tương đổ dài...
Hảo Nhiên
=========
THẦM SUY...!
Mới vừa thoáng thấy đà say,
Người đâu tỏ vẻ dạn dày nghĩa nhân!
Lòng bâng khuâng rõ thất thần,
Luyến lưu cõi dạ cảm phần mộng thơ!
Có đêm dõi mắt đợi chờ,
Chừng quên nẻo hẹn rối tơ lạc vần!
Duyên tình ai nỡ đo cân,
Sao nghe tim cứ tần ngần lắng suông!
Ngỡ ngàng đứng lặng góc đường,
Thầm suy nỗi quạnh xót tương lăn dài!!!
Âm Dư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét