CÒN NGUYÊN KỶ NIỆM
Cớ chi chàng hỏi lạ lùng
Vẫn nguyên kỷ niệm đầy khung tuổi đào
Chẳng như diều nọ đảo chao
Bởi tình xuân đã dạt dào đôi tim
Mặc cho ngày tháng im lìm
Mà duyên chín rịm mùa sim mấy chiều
Bến đời hai nửa hoang liêu
Cùng chung rượu ấm cùng khêu lửa tình
Thương vì hai tiếng "băng trinh"
Ngàn năm chỉ một bến tình anh thôi !
Tường Vân - 01/06/18
=========
TÌNH NÀY CHO ANH
Chưa đông mà thấy lạnh lùng
Bởi vì đánh mất tình chung thuở nào
Dù hè vẫn thấy chênh chao
Làm cho cứ mãi nghẹn ngào con tim .
Muốn nhiều sao cứ lặng im
Nhìn theo lặng lẽ cánh chim ban chiều
Khung trời quá đỗi tịch liêu
Là vì đánh mất người yêu chân tình
Em rằng giữ mãi chữ trinh
Bao nhiêu năm tháng gởi mình anh thôi .
Hà Ngân
==========
HONG TÌNH....
Tình lơi luống những lạnh lùng
Duyên xưa héo úa phôi phai má đào
Dạ hờn thấy những chênh chao
Khi tình nhạt nhẽo nghẹn ngào bờ tim
Thẫn thờ hụp lặn im lìm
Hong tình cho thỏa đôi tim sớm chiều
Đường quê ngập cảnh cô liêu
Giấc nồng hai nửa cùng thêu lưới tình
Ráng mà giữ vẹn lòng trinh
Dù muôn sóng dội chung tình đợi anh
Hải Âu 02/06/2018
=========
KHÚC THƠ SẦU
Chỉ yêu mãi dệt chưa thành
Nên câu duyên nợ chảy quanh yếm đào
Đêm hè tiếng cuốc hanh hao
Mà bao mộng mị buộc vào nỗi đau
Đêm qua mưa rụng trái sầu
Sáng nay em nhặt mà đau đáu buồn
Thương về nẻo ấy ngâu tuôn
Niềm yêu chưa gửi cứ tuồn tuột trôi
Chữ duyên chữ nợ ai bồi
Để câu nhung nhớ thả trôi theo dòng
Mang sầu năm tháng ra đong
Đã qua mùa bấc mà lòng giá băng
Đời trai chưa toại chí bằng
Bỏ quên ngày tháng tình băng lạnh lùng
Một đời ngụp lặn riêng chung
Chữ đa mang đắng giữa chung rượu sầu.
Nguyễn Châm - Tường Vân
==========
CÒN ĐÂY BẾN MỘNG
Chưa yêu nên cứ lạnh lùng
Cho tôi sầu muộn nhớ nhung má đào
Buồn nhìn đôi bướm lượn chao
Thầm mong gặp gỡ cuộn trào buồng tim
Như trăng đáy nước khó tìm
Yêu người không nói nhói tim sớm chiều
Nửa đời phiêu bạt cô liêu
Bâng khuâng lối mộng liêu xiêu ngã tình
Thương hoài lứa tuổi thơ trinh
Anh còn món nợ ...chỉ mình em thôi!
Thi Dao Pham
2/5/18-TĐP
=========
Lòng chung thủy
Ấy ai nhan sắc lạnh lùng
Môi son tưởng tượng hình dung má đào
Ân tình trót đã đổi trao
Năm dài tháng rộng biết bao nhiêu tình
Vầng đông vừa rạng bình minh
Sớm hôm chỉ có là mình với ta
Tình yêu ngày một thiết tha
Không gì cách trở mà xa mảnh tình
Thương người con gái kiêng trinh
Trăm năm chỉ một mối tình mà thôi
Phi Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét