ĐÊM LẠNH
Như là cát bụi trải ngàn khơi
Chẳng ấm lòng ai giữa cuộc đời
Sợ bữa mưa dầm thân áo mỏng
Lo chiều biển động cánh buồm lơi
Còn thương tuổi mộng ngày thu chớm
Đã khóc tình xuân buổi hạ rời
Đốt cả đông hàn tim vẫn lạnh
Nghe dòng lệ nhỏ ngấm từng nơi...
Tường Vân - 23/06/18
=========
BƯỚC PHONG TRẦN
Lỡ bước phong trần lụy bể khơi
Hồn đau vạn kiếp vẫn ghi đời
Bao giờ nguyệt rũ lòng ta mỏi
Mấy thuở xuân tàn cõi mộng lơi
Bẻ gãy dòng thơ rồi bạn khóc
Về theo ngọn gió để anh rời
Ngàn năm khắc đợi hương tình cũ
Suối lệ đong đầy trải những nơi...
Sóng Tình
==========
ĐÊM YÊU EM
Những buổi mong chờ sóng lại khơi
Cùng em mượn tiếng để vui đời
Say từng ý đẹp lòng bay bổng
Đắm những câu tình thật lả lơi
Tấm ảnh tươi màu anh giữ lại
Lời yêu đậm sắc chẳng xa rời
Thương hoài giọng nói và hơi thở
Cuộn lẫn mây bồng gởi đến nơi ./.
Thạch Hãn
LCT 23/06/2018
==========
CHẠNH LÒNG
Sao lòng bão tố dậy trùng khơi
Dạ thán mèn ơi những cảnh đời
Ngại buổi hương tàn nhân nghĩa tắt
Lo ngày phấn nhạt mảnh tình lơi
Tàn canh lặng lẽ niềm tê tái
Bán dạ đìu hiu buổi rã rời
Những tưởng xuân về đem ấm lại
Đâu ngờ số phận chẳng cùng nơi.
Liêu Đình Tự
=========
KHÚC CA BUỒN
Nửa khúc ca buồn vọng biển khơi
Thuyền anh khuất nẻo dạt xa đời
Cho dòng buổi ấy đìu hiu lạnh
Để sóng hôm này quạnh quẽ lơi
Lối cũ trời xanh tìm hạ đổ
Đường xưa bóng nhạt tủi thu rời
Và cơn gió thoảng kia miền lạ
Gọi mãi hương rừng tỏa khắp nơi.
Tiên Diệu
=========
ĐƠN CÔI
Cá thà ẩn dật giữa trùng khơi
Sống lẻ mình ên đến cuối đời
Mặc thế nhân này ai muốn kết
Kệ trần gian đó lắm người lơi
Khi đùa sóng vỗ làn vây quyện
Lúc giỡn gành hô bóng thả rời
Muốn đến vui cùng em Mít nhỏ
Thì là thỏa thích lội về nơi .
Hà Ngân
=========
HOÀI TRÔNG
Cũng bởi ta mình cách biệt khơi
Mà thương cứ mãi lạnh bên đời
Chiều trông cố quận buồn mưa đổ
Buổi nhặt tơ lòng khóc nghĩa lơi
Đốt lửa xuân tàn đêm hạ vỡ
Sầu thu lá rụng thuở đông rời
Hồn thơ thấm nhuộm dòng giao cảm
Khắc khoải trông hoài mỗi một nơi
Nguyễn Châm - 240618
=========
Tình thương nhớ
Đời như sóng vỗ giữa trùng khơi
Lạnh lẽo niềm tây một kiếp đời
E bữa mưa nhiều không nón đội
Sợ trời không gió chiếc buồm lơi
Còn yêu tuổi hạ mùa hoa nở
Đã mến tình xuân chẳng phút rơi
Thương cả mạch sầu vơi mấy nẽo
Nhớ dòng lệ thảm thấm bao nơi
Phi Anh
========
Huynh Vị Nhân
TÌNH
Biển hợp âm sầu vỗ sóng khơi
Cùng trăng tủi phận xót xa đời
Đêm ràn rụa mắt làn mây gởi
Chuỗi nỉ non tình nhạc gió lơi
Bẽ mặt ngàn thu hờn kiếp đợi
Vò tim một thuở oán duyên rời
Dù sâu vực thẳm ưu phiền hỡi
Cảm nỗi đau lòng chợt đến nơi.
25/06 Thông Phan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét