Thứ Ba, tháng 6 26, 2018

XẾP LÁ THƯ TÌNH

XẾP LÁ THƯ TÌNH 

Mai về gói trọn những buồn vui
Xếp mảnh tình thơ bữa hạ vùi
Bỏ chuỗi ngày qua sầu lá rụng 
Cho chiều gió dạt đẩy thuyền chui
Niềm thương vẫn đậm từng trang giấy 
Nỗi nhớ còn nguyên cả một nùi
Lặng lẽ bao chiều chưa dám ngỏ
Thôi đành khép lại chẳng thèm khui !

Tường Vân - 24/06/18

=======Thơ Xướng =======

ĐỐT THƠ TÌNH
(Nđt- ltvt-ntvv-nv)

Có lẽ không còn chuyện để vui
Tình em trả lại gió trăng vùi
Đêm buồn rượu đắng hồn men lủi
Mộng ngủ trăng sầu ngõ gió chui
Giữ khoảng thời gian đầy một túi
Còn khâu kỷ niệm đóng nguyên nùi 
Hiên chiều đốt lửa ngồi thiêu rụi
Cả tập thơ dày mỗi tối khui !

LCT 24/06/2018

==========

QUẲNG GÁNH PHÙ DU
(Nđt-ltvt-ntvv-nv)

Ta về kiếm chuyện để mà vui
Quẳng gánh phù du mặc bão vùi
Một thuở bên gầm lưng đã cúi
Bao mùa giữa chợ bóng còn chui
Nhìn lên kiếp hổ đành giam cũi
Ngó lại bào long nỡ bỏ nùi
Dẫu hiểu mai ngày tan cát bụi 
Sao lòng chửa cạn chén sầu khui.

Nguyễn Gia Khanh

==========

LẠNH NHẠT
(nđt-ltvt-ntvv-nv)

Đã lạnh môi cười chẳng muốn vui
Vần thơ nhạt nhẽo dấu yêu vùi
Trăng tàn ngã bóng bên bờ lủi
Tửu cạn nghiêng lòng giữa chiếu chui
Một mảnh tình thu gần gãy túi
Vài cơn nắng hạ gỡ bay nùi
Hương thầm gió rã lời thương rụi
Cứ mãi im lìm chẳng hẹn khui ./.

Thạch Hãn
LCT 24/06/2018

==========

CUỘC DUYÊN ĐẦU

Giữ cuộc duyên đầu hẳn kiếp vui
Và đem tủi hận xuống sông vùi
Xuân về trước giậu nhìn mai nở
Hạ giỡn sau vườn tỉnh giấc khui
Rót vị hương lòng êm gối thưởng
Hòa trang hạnh phúc thỏa lưng gùi
Cùng rong ruổi mộng chân trời mới
Đẹp giữa non tình ứ phải chui .

Tiên Diệu

=========

NGẬM NGÙI 

Bây giờ rất  bận khó mà vui
Bởi cắt rồi may mãi ngập vùi
Mấy chị sang làm tìm chốn lủi
Đôi thằng giúp việc kiểm đường chui
Từng nghe chăm chỉ tiền như núi 
Đã thầy siêng năng bạc cả nùi
Biết vậy nhưng lòng ta quá tủi
Bia còn đóng hộp  chẳng người khui.

Dinh Tuan Minh

=========

Nguyễn Hồng Tuấn
TỬU NHẬP CÀNG SẦU
( hoạ) 

Lẫn bẩn phong trần kiếm chuyện vui 
Đời tôi số phận đã chôn vùi 
Nhân tình thế thái không như hận 
Bởi chữ duyên sầu gió cuốn chui
Mộng ước giờ theo dòng kỷ niệm 
Trăng thề cũng bỏ vẫn bao nùi 
Còn đâu những chuỗi đêm cô quạnh 
Rót chén vô thường cạn để khui.

24/6/2018
Lữ khách Phong Trần

=========

ƯƠM HOÀI NIỆM

Gửi nắng cho chiều đỡ nhạt vui
Rồi đem gỡ lại mớ tơ vùi
Sầu chi lá đổ hoa tình rụng
Khóc chỉ xuân tàn nỗi thẹn chui
Hãy thắp niềm yêu thành ngọn lửa
Rồi đan lối mộng đủ nguyên nùi
Chồng thư cất kỹ ươm hoài niệm
Để lúc hương nồng sẽ lại khui

Nguyễn Châm - 250618

========

MÍT

Mít vẫn chưa nồng chớ vội khui 
Chần ra mủ kéo giống tơ nùi 
Chàng Lâm thích nhậu ăn như giỡn 
Chị cá ham mồi đớp hổng vui 
Chỉ thích cô nàng luôn tỏa sáng
Rồi mê nhỏ ấy ngọt như vùi 
Chờ ngày quả chín khi thu được 
Lão giấu vô phòng cũng ráng chui..

Hà Ngân

========

THƠ TÌNH NGƯỜI CŨ

Thơ tình thuở ấy anh trao
Những con chữ đã phần nào một mai
Mong nhau đẫy tháng năm dài
Đoái thương Ngưu Chức vẫn hai lối về

Lần từng con chữ tái tê
Vẫn màu mực tím còn bê bết tình
Hoa cau rụng giữa sân đình
Lá thư xưa rụng cả tình lẫn duyên

Cầu vồng mọc cuối sông tiền
Bỗng dưng gãy khúc nhân duyên não nề

Trần Tình 25/06/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét