Thứ Ba, tháng 6 26, 2018

DỖI HỜN

DỖI HỜN

Vì ai nên mới dỗi hờn
Chỉ câu thơ gửi buồn hơn tiếng lòng 
Đốt mềm môi nhớ và mong
Sương đêm thấm lạnh nửa vòng tay yêu

Đong từng nỗi nhớ hắt hiu
Thu còn chưa đến mà trêu gió hàn
Canh trường rớt giọt sầu chan 
Trong khuya vẳng tiếng chim ngàn gọi Quyên 

Nhịp đời hai nửa truân chuyên
Bến thương còn đó con thuyền mãi xa...

Tường Vân - 22/06/18

=========

THÔI ĐÀNH 
muốn đem cái lỡ ngày xưa 
Thả xuôi để trả người chưa nhận về 

Muốn đem vạt nắng  ven đê
Trả cho cái rét tái tê năm nào 
Mang hương bồ kết bờ ao 
Để ai chải tóc tôi xao xuyến lòng 
Mang cái có trả cái không 
Nhưng nay cách núi cách sông mất rồi 

Thôi đành bèo dạt mây trôi 
Cả người bên ấy với tôi thôi đành 

Chị Hải Nam - Thơ sưu tầm

=========

CHỚ HỜN

Nàng ơi chớ có giận hờn
Anh buồn mang cả cô đơn vào lòng
Để rồi thổn thức nhớ mong
Từng đêm gối mộng chất chồng chữ yêu

Nỡ nào để cuội đìu hiu
Để trăng quạnh quẻ tiêu điều hằng mang
Ngỡ bình minh đẹp chứa chan
Hoàng hôn tắt lịm lạc đàn chim Quyên

Đôi mình dù chẳng nên duyên
Ngàn thu cách biệt nhỏ Huyền xót xa

Lão Nông Canh Điền

==========

XA RỒI CÒN NHỚ GÌ KHÔNG

Buồn em nên mới giận hờn
Yêu nhau chi để trống trơn cõi lòng
Đêm tình cứ mãi ngồi mong
Vần thơ ai dệt phiêu bồng tiếng yêu

Thả cùng cơn gió hắt hiu
Mặt trời đang cháy bỗng khêu sương hàn
Lẽ đời mặn đắng đành chan
Người quên duyên nợ tìm đàn gọi quyên

Nhọc nhằn nét chữ truân chuyên
Đành thôi em nhé cho thuyền mãi xa ./.

LCT 22/06/2018

==========

TAN

Vì yêu mới giận mới hờn
Ngờ đâu duyên nợ trống trơn não lòng 
Hồn đau khắc khoải ước mong
Hai ta chung lối tơ hồng mãi yêu

Đếm từng ngày tháng quạnh hiu
Thu qua đông tới buồn thiu rét hàn
Nỗi buồn với lệ hòa chan 
Vườn đêm đỏ thắm bẽ bàng Đỗ Quyên 

Miệt mài số phận truân chuyên
Lời ai hứa hẹn thề nguyền đã xa...

HH.HY. Huỳnh Hà

=========

GIẬN HỜN 

Vì anh em mới giận hờn 
Giận nhau chút chút còn hơn nén lòng 
Mỗi ngày lại nhớ với mong 
Mong sao tay ấy ôm vòng ngực yêu 

Đừng làm em nhớ buồn hiu 
Đêm đêm gối lạnh mộng trêu cung hàn 
Lệ sầu từng giọt chan chan 
Thấm trên gối lẻ non ngàn tiếng Quyên 

Hỏi đời sao lắm truân chuyên 
Anh như con nước đẩy thuyền trôi xa....

Anh Thương Nguyen

==========

BUÔNG XUÔI 

Chờ hoài nên mới dỗi hờn
Ngồi đây quạnh quẽ cô đơn tận lòng
Dạ sầu thương nhớ chờ mong
Đêm khuya sương lạnh nhớ vòng tay yêu

Lòng đau vắng vẻ đìu hiu 
Lẻ loi  tiếng vạc như trêu cơ hàn
Chạnh lòng mắt lệ tuôn chan
Gió lay cành gãy lẻ đàng chim quyên

Cuộc đời lắm nỗi truân chuyên
Tay buông rời bến bỏ thuyền trôi xa....

Tân Hưng

==========

HAY HỜN!?

Cớ sao nhỏ lại hay hờn!?
Để cho lắm bữa cô đơn nỗi lòng?
Đâu còn tối nhớ ngày mong,
Thêm vòng tay ấm ngập phòng nét yêu!

  Đêm về vắng lặng đìu hiu,
Buốt se cõi dạ liu diu não hàn!
Bao lần tủi hận ngút chan,
Canh khuya tẻ ngắt bỗng tràn tiếng Quyên!

Cho dù có mãi cần chuyên,
Tình vơi dẫu khấn diệu huyền vẫn xa!!!

Âm Dư

==========

CHỊU TRẬN

Lần đâu gặp cũng trách hờn
Ném ly kem tặng mất trơn, đắng lòng
Vậy mà đôi bữa lại mong
Gặp rồi toàn nói lòng vòng chẳng yêu..!!

Hôm rồi gió thổi đìu hiu
Nàng đòi mua chén bún riêu nước Hàn
Tìm đâu thỏa nỗi niềm chan
Nên rồi cãi lộn như đàn chim quyên

Giận hờn, nghiệp gái chính chuyên
Đành thôi chịu trận cho thuyền khỏi xa

Nguyễn Châm – 220618

** Ờ thì Lục bát….!?!

=========

Ừ THÌ HỜN!!!
Em đâu có muốn dỗi hờn
Bởi anh lắm mối đau hơn xé lòng
Vờ òa tan mảnh trời mong
Giờ đây chẳng ấm đôi " vòng tay yêu"

Để đường duyên lạnh đìu hiu
Lòng như đẫm lệ bấy nhiêu cơ hàn
Đêm về gặm cõi sầu chan
Ngoài hiên cảnh cũng hoang tàn khóm Quyên

Thương cho phận hẫm truân chuyên
Bến thương còn đợi sao thuyền nỡ xa... 

Hải Âu 23/06/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét