HỜN ĐÊM
Trăng nàng thả bóng giữa màn đêm
Bỏ ánh sao băng rụng trước thềm
Kỷ niệm theo về nhung nhớ quá
Ân tình gợi lại vấn vương thêm
Còn thương ánh mắt hong chiều lạnh
Vẫn đợi vòng tay ủ gối mềm
Cái cõi mây trời lưu luyến vậy
Sao đành chỉ có mỗi mình em...
Tường Vân - 02/06/18
=========
MƠ TÌNH
Anh về phố cũ cũng vừa đêm
Nhỏ đón chờ anh ở trước thềm
Mắt biếc như cười xua mệt hết
Môi hồng hé nụ đến vui thêm
Kề vai quyện mộng vùi chăn ấm
Cận má mơ hòa giữa gối êm
Thỏa ước bao ngày luôn bận đếm
Ai ngờ tỉnh giấc chỉ mình em .
Canoc Hà Ngân
==========
CẢNH ĐÊM...!
Cận cảnh oi nồng giữa phố đêm,
Người xe lũ lượt dưới hiên thềm!
Trăng lờ lững rụng ôi buồn quá,
Nguyệt xoã ơ hờ há tủi thêm!
Mãi tưởng thu về se sắt lạnh,
Hoài mơ hạ vãn lắt lay mềm!
Không còn ủ rũ bơ phờ vậy,
Sẽ để ân nồng lại với em!!!
Âm Dư
==========
CHỜ CƯỚI
Nặng trĩu trang lòng suốt cả đêm
Màn sương lạnh lẽo ướt bên thềm
Cho mùa lá rụng êm đềm mãi
Để lúc mưa về lặng lẽ thêm
Lễ vật từng đôi ngời mắt nhỏ
Trầu cau một tráp đẫm môi mềm
Nghe chừng trái ngọt dường như đã...
Rượu đỏ nguyên vò dẫn cưới em
Trần Cao Thành
CT 02.6.2018
===========
HẠ XƯA
Cánh phượng xa rồi chợt nhớ em
Hoài mơ chốn cũ liễu buông thềm
Bài thơ kỷ niệm còn in đậm
Khúc nhạc hôm nào mãi dịu êm
Ánh mắt chiều nao sầu cách trở
Làn môi buổi nọ xót nhiều thêm
Phương trình nuối tiếc ngày ly biệt
Ẩn số buồn tênh suối tóc mềm
Chieu Truong
==========
THỨC MỖI ĐÊM
Bởi tại thương nàng thức mỗi đêm
Làng chăm đã hẹn đến sân thềm
Anh chờ đợi nhỏ ngồi trang điểm
Ả lại mong người nỗi nhớ thêm
Chỉ lão canh điền ôm chiếc đệm
Còn cô gác ngọc ủ môi mềm
Ta thà bỏ hết đời nhung nệm
Để kẻ yêu mình được ấm êm.
LNCĐ. Lão Nông Canh Điền
===========
ƯỚC VỌNG CÙNG EM
Chỉ ước bên nàng dẫu một đêm
Bình thơ đối ẩm vọng trăng thềm
Niềm tin thắp ủ hồng tim nữa
Nỗi nhớ đan ghì đỏ mộng thêm
Sưởi ấm hồn yêu từng quãng lạnh
Hòa vang suối nhạc mỗi cung mềm
Rồi mai giữa cuộc đời đen rủi
Kỉ niệm trong lòng mãi có em
Nguyễn Châm - 030618
=========
ĐÊM TẬT NGUYỀN
Hiên buồn lá rụng đổ tàn đêm
Chốn cũ người đi bỏ lại thềm
Cuộc tửu bên lề khôn đã hết
Phiên cờ giữa trận khó dồn thêm
Dòng sông gió thổi từng cơn lạnh
Lớp cỏ mù rơi những cuộn mềm
Mãi bước đi tìm khung kỷ niệm
Trăng luồn ngõ quạnh vắng lòng em ./.
Thạch Hãn
LCT 03/06/2018
==========
ĐÊM QUẠNH
(Ngũ độ thanh)
Có hạt mưa về bữa nẻo đêm
Làm cho mắt lệ chảy xuôi thềm
Niềm đau hạnh phúc hoài san bớt
Cảnh buốt ân tình mãi gượng thêm
Hỏi nghĩa còn không miền gió lạnh
Hờn duyên vẫn chẳng lối tay mềm
Ơi người luyến mộng giờ đâu nhỉ
Nghĩ đến hay là để quạnh em.
Bùi Tấn Hoàn
==========
SẮC ĐẸP TRANG ĐÀI
Tựa sắc trăng ngà giữa buổi đêm
Người đi dáng ngọc tỏa sang thềm
Môi hồng yểu điệu không troèn vãi
Tóc mượt yêu kiều chẳng dưỡng thêm
Ấy cảnh vờn hương nồng mãi dịu
Này tim tỏ nghĩa thắm luôn mềm
Khuôn hòa bản nhạc si tình ái
Lãng tử say hoài vọng cưới em//
Lê Ngọc Dũng
==========
CHÊNH VÊNH
"Mây trời " trôi giữa "luyến lưu "
"Chỉ mình em " với muôn chiều nhớ thương
Trăng thu ngả bóng bên đường
Níu "sao băng rụng " ngàn thương "trước thềm"
"Cung đàn gợi" "vấn vương thêm"
"Vòng tay " mới ủ đã mềm xót xa
"Còn thương" "vẫn đợi" nhưng mà
"Kỉ niệm" yêu đã rời xa nẻo tình
Em còn vài nụ môi xinh
Muốn trao nhưng sợ vết tình rướm đau
Trần Tình 03/06/2018
=========
Anh Dong le Xuan
"Mỗi mình em" "giữa màn đêm"
" Kỷ niệm" xưa " rụng trước thềm" đẫm sương
" Ân tình gợi lại vấn vương"
Lạnh chiều "hong" " ánh mắt" thương " sao đành"
"Vòng tay" vẫn đợi chờ anh
"Gối mềm" hờ hững đã thành cô đơn
"Hờn đêm" biết nói gì hơn
"Ánh sao băng" lạnh của cơn mưa lòng!
==========
Anh Quan Anh
Riêng mình xoải bóng cạnh đèn đêm.
Mắt nhỏ trầm tư dỗ quạnh thềm...
Thoảng ngại ta chừ thân viễn khách.
Âm thầm gói lại mảnh tình em...
NAM QUÂN...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét