Thứ Ba, tháng 6 26, 2018

XÓT XA

XÓT XA 

Nhìn em dải lụa thắt nơ hồng 
Tội gã ra vào khắc khoải trông
Mỗi lúc đêm về ngơ ngẩn đợi 
Bao chiều lá đổ thẫn thờ mong
Đời say mấy lượt tình chưa ngỏ
Tửu cạn nhiêu bầu máu đã đong
Nản bậu sao hoài lơ đễnh thế
Trần vai hở yếm thật đau lòng !

Tường Vân - 16/06/18

=========

MƠ HÌNH BÓNG

Lão gặp nàng phơi vải lụa hồng
Ta vào gốc mận để ngồi trông
Hồi thư gửi bậu mơ hình bóng
Đáp lại tình anh thoả mãn lòng
Hỡi nhỏ khi nào xây bến mộng
Ôi mình cưới được lúa vàng bông
Đường duyên trắc trở bao sầu đọng
Chữ nợ nần kia có thể nồng.

LNCĐ. Lão Nông

==========

HOÀI TRÔNG...!
Giữa buổi thềm loang vệt nắng hồng,
Ai ngồi lặng lẽ cứ hoài trông...!
Nhìn qua dãy trúc mơ màng đợi,
Dõi lại nương cà thấp thỏm mong!
Hụt hẫng niềm yêu vừa mới ngỏ,
Lơ là nẻo hẹn đã từng đong...!
Đành quên phận hẩm đeo mình thế,
Khỏi thấy đìu hiu lạnh cõi lòng!!!

Âm Dư

=========

TÌNH SI

Cũng tại vì mê một bóng hồng
Cho ngày thấp thỏm tối chờ trông
Buông lời lấp lửng nên hoài đợi
Thả tiếng lưng chừng để mãi mong
Những tưởng cành vàng chưa kẻ đếm
Đâu ngờ lá ngọc đã người đong
Tình như ngọn gió loang đồng bãi 
Giấc mộng phù du nát cõi lòng.

Đinh Vĩnh Long

=========

NGỌT NHÓI...LÒNG

Vườn xanh kiêu hãnh một đoá hồng
Phải người em gái ước hoài trông?
Ngong ngóng cổ cao ngàn năm đợi
Lay láy mắt huyền vạn phút mong 
Thầm tiếc lòng tơ... yêu chưa ngỏ
Để buồn dạ khúc... gạo đã đong
Mấy thuở xuân thì em vẫn thế
Yếm váy đong đưa ngọt nhói...lòng!!

Thế Hải Phan

=========

XIN ĐỪNG NHẮC NỮA

Đừng anh, nhắc nữa đau lòng
Cũng không nối sợi tơ hồng nữa chi
Đường anh, anh nhé, cứ đi
Đường em đành vậy dã quỳ đã phai

Bao chiều lá đổ thương hoài
Chữ yêu đã rụng ra ngoài ngõ duyên
Đau lòng khản tiếng chim Quyên
Vỡ đêm với vạt mi huyền đẫm ngâu

Hồng nơ vén khẽ bên cầu
Áo xưa chẳng mặc vì đau kiếp tình

Trần Tình 18/06/2018

1 nhận xét:

  1. Ồ,nhà thơ đã trở về nhà, blog hết buồn rồi nhé! :D
    Xướng họa hay quá!
    DVD thưởng thức...
    DVD chúc nhà thơ vui khỏe, an lành, hồn thơ miên man...

    Trả lờiXóa