Thứ Ba, tháng 6 26, 2018

BÁN CHÀNG

BÁN CHÀNG 

Cũng bởi chàng mơ nét ngọc đầy 
Nên hồn vất vưởng tận trời mây
Mờ sương đã lết qua nhà nhỏ 
Hửng sáng còn than lỡ mộng gầy
Buổi hẹn cô Thùy bên xóm miễu
Hôm chìu ả Nguyệt dưới lùm cây 
Giàng ơi chẳng biết còn ai chịu 
Lãnh quách dùm em của nợ này.!

Tường Vân - 10/06/18

=========

Oan Gia

Được bữa cùng em oẳn dáng đầy
Nên hồn vọt đỉnh giữa rừng mây
Đàn chim hót ghẹo vùi nương nhỏ
Lũ chuột cười trêu ủi vóc gầy
Gió thổi say tình bên vạt liễu
Trăng đùa rọi cảnh trước lùm cây
Làm tan vỡ mộng rồi ai thấy....
Mỏi hết dàn khoan nhạt mãi này.

Lê Ngọc Dũng

==========

BÁN CHỒNG

Khổ nỗi chồng em tối rượu đầy
Đêm về nát mộng bỏ tình mây
Đầu hôm bỡn cợt cùng anh nhỏ
Giữa buổi đùa chơi với mẹ gầy
Bán được mong rằng cho giữ củ 
Mua rồi muốn sẽ để dành cây
Vì chưa thẩm định còn neo giá
Cảm thấy cần liên hệ chỗ này ./.

Thạch Hãn
LCT 10/06/2018

==========

KHỔ THÂN NÀY

Nàng ơi hạnh phúc mãi đong đầy
Cũng bởi dây thừng buộc trói đây
Lỡ lạc thiên đường mơ nhỏ ấy
Lầm chân đến phủ mộng hao gầy
Làng chăm ả hét tay cầm gậy
Thiếu nữ chi mà quật đổ cây
Lão sợ cô rồi ngay lúc nảy
Bà đưa cái nợ khổ thân này.

LNCĐ. Lão Nông Canh Điền

=========

Tống khứ

Tha thướt hình mai nét nguyệt đầy
Tâm hồn bay bổng tận ngàn mây
Đầu hôm đã bước qua Mai ú
Tối lại ghé bên Út Liễu gầy
Sáng hẹn cô Tùng bên cụm lá
Chiều hò chị Cúc dưới lùm cây
Lăng nhăng chi bấy anh chàng hỡi
Lặng lẽ tống đi rãnh nợ nầy

Huynh Phi Anh

=========

Bạn Trần Tình

Bán đi liệu được mấy đồng 
Đành thôi để vậy làm chồng nuôi chơi 
Biết đâu còn được chút lời 
Bán đi vẳng tiếng à ơi khóc chồng 

"Ba hào một mớ đàn ông "
Bán được lão chồng em có nhẹ thân 
Chiều chiều ra ngõ tần ngần 
Vắng chồng một bữa mà thân rã rời ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét