TÓC GIÓ THÔI BAY
Em về tóc gió thôi bay
Ô hay ! Mắt nắng vờn lay yếm đào
Phải chăng chiều ấy rạt rào
Nên tình xuân nữ lạc vào lối thơ
Can chi chàng mãi nghi ngờ
Bởi do cánh bướm còn mơ nẻo tình
Em thề một dạ trung trinh
Chẳng như thuyền nọ vô tình nổi trôi
Sông Thu bên lở bên bồi
Duyên cau đượm với tình vôi mặn nồng !
Tường Vân 27/05/18
=========
Thơ hoạ : TÌNH THU
Bên thềm ngắm lá vàng bay
Gió thu bàng bạc hôn lay má đào
Triền không suối chảy rì rào
Chút tình hàn mặc rót vào lời thơ
Vần duyên cảm xúc bất ngờ
Từ trong tiềm thức hoài mơ tự tình
Trọn đời giữ nét băng trinh
Trách cho bến củ bạc tình buông trôi .
Dòng Tương dẫu có lở bồi
Tình mai nghĩa trúc , trầu vôi vẫn nồng !
STMT - Minh Thiện Sắc Tứ
=========
NGÓ TÓC DỪNG BAY!!!
Thẩn thơ ngó tóc dừng bay,
Chiêù hoang hoải vắng lòng say lụa đào!
Bóng ai trước trận mưa rào,
Khơi niềm khoái cảm dạt dào ý thơ!
Còn đâu những lúc nghệch ngờ,
Nhớ nhung một thuở xuyến xao nghĩa tình!
Đêm ngày giữ tiếng thục trinh!
Khắc ghi kỷ niệm rập rình ái trôi!
Bao phen ngẫm được dưỡng bồi,
Đường duyên sẽ đượm một đôi thắm nồng!!!
Âm Dư
=========
TÓC GIÓ THÔI BAY
Em đi gió chẳng dám bay
Lỡ như gió mạnh lung lay yếm đào
Bên kia gã đứng hàng rào
Nếu như gió thổi bay vào ngẩn ngơ
Chẳng ai để dạ mà ngờ
Bởi do trời đất mộng mơ chút tình
Túi anh chẳng có một trinh
Thôi thì duyên nọ chữ tình đành trôi
Ngắm trăng chuốc rượu chén bồi
Đời ta như chiếc bình vôi cũ mèm .......
Anh Thương Nguyen
=========
HẸN HÒ. Thái Uyên Sa.
Dù anh ở mãi tận đâu
Xin nghe em hát dăm câu ân tình
Hè vui trải nắng sân đình
Họ thương mình nỡ nào mình ngó lơ
Nghỉ chân quán nhỏ em chờ
Lời yêu chưa tỏ hương thơ vẫn nồng
Đường làng lúa đã trổ bông
Hạ thu rồi lại sang đông tứ thời
Xa gần chẳng quản người ơi
Để em lấy ngọn mồng tơi làm cầu
Dẫu thương qua có được đâu
Rút dây yếm thắm bắt cầu anh sang...
Uyên Sa Thái
==========
Cảm tác
PHẢI MÀ ...?
Phải mà tóc gió còn bay
Cho con bướm lượn ngày ngày để mơ
Phải mà tóc gió vẫn chờ
Cho con bướm dệt vần thơ tỏ tình
Phải mà tóc gió kiên trinh
Cho con bướm tỏ lòng mình lòng em
Phải mà tóc gió còn tìm…
Cho con bướm tặng trái tim…vẫn hồng.
Mai Thắng
180528
Nguyen Dac Thang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét