Thứ Năm, tháng 7 18, 2019

TÌNH RIÊNG MUỐN GỬI...


TÌNH RIÊNG MUỐN GỬI...
(Tặng….)

Một nỗi tình riêng muốn gửi nàng
Nhưng mình cách trở vạn đò giang
Niềm yêu gắng dệt vào con chữ
Cuộc sống đành ghim ở ngõ làng
Mãn hạ thương hoài chim én nhỏ
Tan chiều đợi mãi chuyến phà ngang
Hằng nghe gió vọng từ sâu thẳm
Chỉ ước người xa đẹp nghĩa vàng

Nguyễn Châm - 230519

NIỀM RIÊNG MUỐN NGỎ

Nhớ một chiều xưa thiếp bảo chàng 
Mai về nếu lạnh chuyến đò ngang
Đừng da diết trải vần thơ mộng 
Để chuyện ba sinh phải lỡ làng 
Bởi nước còn xuôi dòng biển cả 
Nhưng đời mãi dậy sóng Trường Giang
Ai đem sợi nắng giăng ngoài ngõ
Tội kẻ ngồi hong ánh nguyệt vàng

Py Nhi - 24/05/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét