Thứ Năm, tháng 7 18, 2019

LẠC NHAU…


LẠC NHAU…
(nđt, hỏi đáp)

Có phải em hoài mộng những đâu ?
Rằng do thệ cũ nhuốm tim sầu…
Buồn trông bóng nhạn còn hay ở ?
Nhớ đợi tin nàng tưởng đã thâu…
Chẳng lẽ đò sang miền cố quận ?
Rồi đây kẻ lặn chốn hoang lầu..
Chờ thu lá rụng chừng bao nữa ?
Chắc hẳn đôi mình mãi lạc nhau…

Nguyễn Châm

NIỀM THU 
(Hỏi đáp)

Thu về chớm lạnh bởi vì đâu..? 
Tại những mùa qua dạ nhuốm sầu… 
Có phải phương trời xao giấc quạnh..?
Thưa rằng ngõ hạ buốt đêm thâu… 
Chờ chăng én bạc ngoài song bắc..?
Dõi đó trăng nghiêng phía tịch lầu…
Chẳng biết bao giờ xuân sẽ lại..?
Để tình ta mãi được gần nhau..! 

TườngVân - 19/06/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét