Thứ Bảy, tháng 7 20, 2019

TÌNH TRONG ẢO ẢNH


TÌNH TRONG ẢO ẢNH

Nửa “đời sao mãi đắm chìm”
Vàng tia nắng muộn “chiều im” mắt tình
“Đường thu” bóng của vô hình
Nghiêng trong tiều tụy vết tình chênh vênh

Lời yêu rụng cuối chân ghềnh
“Ừ thôi” “ảo mộng” bấp bênh bổng chìm
Thơ buồn “đọng giữa guồng tim”
Trăm năm mà vẫn “mắt tìm” đáy trăng

“Lời ong bướm” “nốt thăng trầm”
Lẽ trăm năm cũ…ai thầm trách ai
Tình trong “ảo ảnh” miệt mài
Chữ thương, chữ nhớ nối dài chữ mong

Trần Tình 11/10/2018

BÀI HOẠ 

XÓT XA 

Sương khuya lạnh phím tơ đồng 
Chén tình chưa cạn nghe lòng đắng cay 
Chìm trong ảo ảnh đọa đày
Chữ duyên chẳng buộc mà lay lắt sầu 

Đốt buồn theo chén men sâu
Rối lòng con nhện lại rầu mối tơ
Lãng câu duyên nợ hững hờ 
Trách ai sao để tình thơ lỡ làng 

Gửi hồn theo cánh chim hoang
Nửa sầu duyên kiếp, nửa mang tội tình 
Đắm chìm trong cõi u minh
Người dưng hờ hững tim mình xót xa...

Tường Vân - 12/10/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét