Thứ Sáu, tháng 7 19, 2019

TÌNH HẠ


TÌNH HẠ 

Em đi cõng nắng ngang trời 
Tiếng ve rầu rỉ để rơi mưa chiều 
Hè về vẫn với cô liêu 
Chỉ câu tái hợp có nhiều lắm đâu 

Chữ yêu vừa trở cung sầu 
Mà trên mái tóc úa màu tháng năm 
Chim Quyên khản tiếng đêm trầm 
Tiếng chuông vô cảm điểm nhầm chuyển canh 

Con cò đón bão đầu ghềnh 
Còn em đếm những ngày xanh liệm dần.... 

Trần Tình 19/05/2018

HẠ BUỒN 

Anh như cánh nhạn bên trời 
Còn ta chiếc lá vàng rơi nửa chiều 
Bước đời mấy nỗi hoang liêu 
Nhập nhằng đá sởi ít nhiều vì đâu 

Đa đoan một kiếp thơ sầu 
Hồng nhan bạc phận dãi dầu tháng năm 
Tình anh là nốt nhạc trầm 
Mà sao cứ phải đau ngầm suốt canh

Đêm qua mưa đổ đầu gành 
Chợt thương chiếc lá mỏng manh rụng dần !

Tường Vân - 19/05/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét